http://thethaovanhoa.vn/510N20120919111056818T150/juventus-bat-bai-o-serie-a-nhung-dung-so-hai-o-champions-league.htm
Nhiều khả năng Juve sẽ chơi Pressing và thể lực ngay tại Stamford Brighe. Thử xem Bóng Anh và ĐKVĐ chơi bóng nhanh và thể lực với bóng Ý như thế nào (nhiều năm gần đây Ý gặp Anh toàn bại vì thể lực và tốc độ nhưng năm nay mình tin sẽ có khác biệt).Juve sao đua thể lực lại bọn Anh, chơi nhanh với bọn Anh thì đau tim lắm, dù Chelsea chẳng còn mấy
Juve:3-5-2
Không còn nhiều cầu thủ có kinh nghiệm quốc tế, không loại trừ trường hợp sẽ bỡ ngỡ khi đối đầu 1 phong cách bóng đá lạ. lợi thế là hàng tiền vệ có tuổi đời trẻ, cơ động, và đầy tính chiến đấu.
Đáng lo nhất là Bonucci nếu 1vs1 với Torres là không có cửa nếu cách goal 25-30m.
Chelski: 4-2-3-1. Chưa phải là hoàn hảo, ĐKVĐ nhưng năm ngoái và năm nay là 2 phong cách khác nhau.
Chelski của D Matteo năm ngoái là Chelski đi qua mùa bão = kỉ luật và tinh thần.
Năm nay được bơm tiền nên Di Matteo bị áp lực chơi đẹp mắt bằng những con người đậm chất kĩ thuật. Nếu khai thác tốt đây sẽ là tử huyệt của Chelsea
Những trận gần đây Ramires thường được xếp hộ công với Mata và Hazard chơi lệch 2 biên. Ramires có vẻ chơi tự do có xu hướng quét dọn như Vidal thì ổn hơn là đá chỉ thuần tấn công như giờ. Khoảng cách giữa cặp Lampard - Mikel và bộ ba phía trên cũng đáng để chiếm lĩnh.
Cuộc chiến của 2 hàng tiền vệ 5 người. Bên nào nắm được khu vực quanh vòng tròn giao bóng bên đó sẽ nắm giữ trận đấu.
Kỉ luật - thể lực - Bóng ngắn và trung bình VS Tốc độ - Kĩ thuật - Bóng dài - Đánh biên.
Dù sao Juve cũng phải nằm kèo dưới vậy, sân nhà ĐKVĐ mà. chờ đợi 1 kết quả thuận lợi thôi
Nhiều khả năng người tỏa sáng bên phía Juve trận này là Marchisio và Barzagli ;)
ai có link trận chel - juve ko? cho mình xin xem với gold_cup
Tội nghiệp Gio, quá nhỏ bé, lép vế so với bọn hậu vệ hộ pháp của Chel, toàn va vào bọn nó là ngã :(
Chelsea có hai tiền đạo cánh đá hay quá, nhưng xét về các tình huống rõ ràng để ăn bàn thì Juve sáng sủa hơn. Có vẻ Chelsea vẫn chưa đá hết sức.Chelsea chỉ có vậy thôi, rõ ràng Chelsea không có quá nhiều sự lựa chọn để công phá, hàng thủ của họ cũng tệ mà.
Nếu xét về cơ hội thì Juven nhiều hơn Chel nhưng nhìn cục diện trận đấu thì thấy hết hiệp 1 và đầu hiệp 2 là Chel ép sân.Sao phải sợ như thế nhỉ, mình tin vào khả năng chịu sức ép của hàng thủ Juve là tốt, ngoài hai tình huống ghi bàn xuất thần, Juve đứng rất vững . Còn việc phút cuối Chelsea cũng sợ chứ, họ tấn công nhưng vẫn lo mất bóng. Nói chung là cả hai đội lúc đó đều ko muốn rủi ro.
Nhất là hiệp 1, nhìn hàng thủ Juven lóng ngóng, mỗi lần Chel tấn công là đau tim :( , có điều mấy mũi khoan như Torres không tận dụng được :)).
Vài phút cuối trận Chel dồn lên mà chỉ mong nhanh hết thời gian cho hòa :-(||>
Thích câu này
Chú Hazzard sang cánh nào bị đè chết cánh đó =)) =))
Gớm, ông Giovinco nhà mình còn thảm hơn >:P
Nói chung đá cả trận chẳng biết Hazzard là chú nào. Chỉ đến khi có pha Barzagli phạm lỗi với chú này trong vòng cấm mới biết đến chú ấy.:))Hazard là chú đi bóng vào trong và chuyền cho Oscar làm quả 1-0 đấy :P, và là chú sộc vào vòng 16m50 sau đó căng ngang 1 quả nữa, may là mấy chú Chelsea chân gỗ quá không thì Buffon cũng mệt mỏi ;).
Hazard là chú đi bóng vào trong và chuyền cho Oscar làm quả 1-0 đấy :P, và là chú sộc vào vòng 16m50 sau đó căng ngang 1 quả nữa, may là mấy chú Chelsea chân gỗ quá không thì Buffon cũng mệt mỏi ;).
Hai tiền đạo cánh của Chelsea thì mình thấy hôm qua Oscar chỉ xuất thần thôi, Hazard mới là ông đá khó chịu hơn.
Hôm qua không xem được, xin hỏi Isla đá thế nào vậy anh em?Isla vào sân muộn, kịp chạm bóng 1 cái và chuyền vào trong 1 quả khá nguy hiểm.
Hôm qua không xem được, xin hỏi Isla đá thế nào vậy anh em?Chưa có gì nhiều để nhận xét. Nhưng đưa bóng vào vòng cấm tốt hơn Lichts, pha Quagliarella đá trúng xà ngang là sau đường chuyền của Isla
Chú Hazzard sang cánh nào bị đè chết cánh đó =)) =))
Ngồi hóng chờ bài dịch chiến thuật trận này của dkv o|^_^|oweb của ông Fabio đó die rồi còn đâu mà hóng :))
Ngoài tình huống lấn qua dc Baz rùi chủ động té thì hoàn toàn tắt điện , nói chung cứ ca ngợi chú này với Messi chứ thực ra còn lâu lắm mới bằng dc .Messi gặp juve thì cũng chỉ như chú ấy thôi. ví với messi là đúng rồi còn gì nữa >:)
web của ông Fabio đó die rồi còn đâu mà hóng :))Die mấy ngày lại ổn ấy mà, năm ngoái cũng bị thế. Thấy ông admin post hình đi xem Juve đá ở London, chắc thế nên chưa sửa.
Hôm qua quả thứ 2 of Oscar đẹp thật... Chú này có triển vọng đấy. Gặt qua cả Pirlo và Chiellini. Bên mình thì đường chuyền của Marchisio cho Quag quá hay...Quả đấy đẹp nhưng rùa mà.
Mình muốn xem lại pha Bonucci đạp Oscar.Các bợn Anh nhợn đang khóc lóc là Juve đá rắn, đá xấu kìa. Vui nhỉ
Quả đấy đẹp nhưng rùa mà.
Thách cả nhà nó sút lại 100 quả vào được 1 quả như vậy nữa đó.
Ai xem cả trận thì sẽ đánh giá cao Oscar ở việc bắt chết Pirlo và nhưng pha di chuyển tấn công thông minh, chứ không phải là do 2 quả ghi bàn đâu
Quả đấy đẹp nhưng rùa mà.Hôm qua xem cũng bị ấn tượng với ku này. Cú sút thì nói rùa cũng được nhưng pha qua người thì phải nói là đáng nể và không hề rùa. Hắn xử lý rất dứt khoát và hoàn toàn chủ động để thực hiện động tác qua người đó. Pha đó thể hiện được cả kỹ thuật và sự tinh ranh.
Thách cả nhà nó sút lại 100 quả vào được 1 quả như vậy nữa đó.
Ai xem cả trận thì sẽ đánh giá cao Oscar ở việc bắt chết Pirlo và nhưng pha di chuyển tấn công thông minh, chứ không phải là do 2 quả ghi bàn đâu
Thật ra các cầu thủ Nam Mỹ, nhất là cầu thủ Brazil thường mới ra châu Âu luôn có những pha xuất thần như thế. Nhưng đá 1 thời gian ở châu Âu 1 thời gian, cho kẹo cũng ko làm được những pha như thế. Thứ nhất là do: đá lâu ở châu Âu sẽ thực dụng và bớt ngẫu hứng, thứ 2 là khi đã có tiếng rồi thì hậu vệ sẽ để mắt tới hơn.Cũng không hắn thế, nó tuỳ thuộc rất nhiều vào phong cách của đội bóng mà cầu thủ đó chơi và vị trí nữa. Dĩ nhiên, ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng bới suy nghĩ và tư duy chiến thuật của người châu Âu thôi. Có khá nhiều cầu thủ Brazil đá ở barca thỉnh thoảng vẫn chơi những có như thế đó.
Trận gặp Chelsea, Vidal đá hay nhất mà chẳng thấy anh em nào khen cả, còn đá dở nhất là ông Bonucci, phòng thủ kém, chuyền lên toàn sai, bị tiền vệ đối phương bắt bài, cướp bóng phản công rất nguy hiểm. Nhìn chung Juve trở lại như thế thật đáng mừng, hy vọng các cầu thủ giữ vững được tinh thần như vậyBạn có nhầm không đấy, Bonucci ngoài tình huống ra chân vô duyên dẫn đến bàn thua thì chơi khá tốt. Người chơi tồi nhất Juve trận đấy là Pirlo với Giovinco. Pirlo mới là người chuyền hỏng và mất bóng nhiều
Ko thể trách Bon bàn thứ 2 đc, pha đó áp quá từ đằng sau có khi còn phạm lỗi. Bon kèm ngườh để ngăn ko áp sát khung thành, chứ Oscar đẩy bóng lên và ngoặt qua Pirlo thì hắn bá đạo qua.
Cũng như Del Piero, ko thể trách trung vệ tồi, mà phải trách anh quá xuất sắc
Mình đang ko hiểu sao báo chí cứ kêu Mikel chuyền hỏng chết người? Bóng còn qua vài nhịp mới tới đg chuyền của Marchisio mà??? Vấn đề là Marchisio chuyền quá tốt và trung vệ Chelsea quá tệ
Hãy thêm dòng dưới đây vào file host ở thư mục: C:\Windows\System32\drivers\etc
184.22.254.48 sopcast.com
(Bạn hãy open file host này bằng notepad và thêm dòng trên vào cuối của file rồi lưu lại)
Sau đó, để chắc ăn, bạn cũng nên đổi DNS
Một DNS an toàn và tiện dụng là của Norton:
198.153.192.001
198.153.194.001
Cái này đang xem ngon: sop://broker.sopcast.com:3912/133134link xem ngon, 1800
Các link khác: http://www.wiziwig.tv/broadcast.php?matchid=172241&part=sports
Anh em nào không xem bằng SopCast được thì thử cách này xem sao nhé, mình mới thử thấy hiệu quả không biết tới khuya nay như thế nào (mình chỉ sửa file host thôi)Vẫn không được :(( :(( :((
link xem ngon, 1800sao mình lại báo no peers to connect :(
có web nào xem trực tuyến ko mọi người, sopcat của mình ko xem đượcBạn làm như cách của DƯơng QUá ở trên đó.
Bạn làm như cách của DƯơng QUá ở trên đó.Nếu vẫn chưa được thì disable rồi enable network là duoc, còn không biết thì cứ restart là ngon lành.
Load 1 vài lần là được
Trái đầu sao lại lỗi Bonucci thế, mình xem flash nên ko rõ.Pha bị ghi bàn mình nghĩ là do không dâng lên kịp nên chú kia không việt vị, nhưng nói chung pha đó cũng khó trách Bonucci, tình huống quá nhanh và hỗn loạn.
Mà bác DQ đánh răng kỹ chưa mà phán Bonucci sẽ thành sao trận này thế. 1 vào goal mình, 1 vào goal nóa, 1 tý vào rồiChuẩn thế còn gì nữa, giờ đã là sao rồi, không Top thì cũng Flop of Match :P Từ đầu mùa mới thấy bóng dáng 3 trung vệ trong các pha đá phạt cố định, mấy trận trước lặn mất tăm.
Càng lúc càng ngứa mắt Vu X(Chính xác, bệnh cũ năm ngoái tái lại rồi :|
Cứ thế này 1 trận nữa thì nghỉ xem Juve đá luôn. Đợi bao h Conte trở lại xem tiếpConte mùa trước thì cũng hòa 15 trận. Mày cứ thế này thì nghỉ xem Juve đá luôn đi, đỡ phải kêu nhiều
Conte mùa trước thì cũng hòa 15 trận. Mày cứ thế này thì nghỉ xem Juve đá luôn đi, đỡ phải kêu nhiềuHoà nhưng mà nó ko bạc nhược + tinh thần kém như này.
Vidal hình như vẫn chưa dứt hẳn chấn thương cổ chân nên mức độ cày ải vẫn chưa đạt hiệu suất cao nhất. Nói rủi ông này dính phát nằm vài tháng là tuyến giữa Juve tịt vì chả có ai cày thay.
Kết quả thuận lợi nhất cho Juve là Chelsea và Shark hoà cả hai, hoặc mong là một đội thắng cá hai. Khi đó còn có cửa toan tính, nếu mỗi đội thắng một trận thì cơ hội của Juve lại nhỏ hơn. Hôm qua Chelsea cũng chật vật mới thắng được , Nord Jæaland đá trâu bò lắm, Juve cũng phải cần thận. Theo mình tối qua Juve đánh giá sai đối thủ và tính sai điểm rơi phong độ. CL không dễ như người ta nghĩNếu Chel - Shark hoà cả hai thì có khả năng Juve gặp bất lợi về hiệu số. Trong điều kiện giả sử Juve làm thịt Nord cả hai trận đồng nghĩa với đội này hết mục tiêu thì chẳng có gì đảm bảo họ ko thủng lưới hàng rổ 2 trận cuối. Khi đó cuộc đua hiệu số có thể bắt buộc Juve phải hạ đẹp 1 trong hai chú kia và ít nhất ko để thua trận còn lại.Có khi nào Ban lãnh đạo lẩm cẩm như Wenger và Ferguson mà gọi lại Del Piero cho giai đoạn 2 ko nhỉ?Nhìn Matri kết thúc pha chuyền bóng của Gio mà buồn quá.Nếu đó dù chỉ là Torres, Ibra,Millito thì chắc chắn sẽ là một cú đẩy bóng sang ngang nhẹ nhàng qua tầm với của thủ môn rồi đệm vào lưới trống chứ ko phải pha đá lên trời cẩu thả như vậy.
Cười Milan sai lầm khi bán Pirlo thì có nên trách ai khi đẩy đi người có khả năng tạo nên khác biệt nhất - King Alex?
Có khi nào Juve sẽ chơi 4-3-3 không nhỉ? Chứ mất hẳn 2 cánh thì khó chơi 3-5-2 ngon lành lắmCũng có thể 4-3-3 chứ 3-5-2 dễ bị thọt cánh đánh đầu, sở trường bóng đá bắc Âu nữa.
có trận gần nhất juve đá 4 3 1 2 mà :|
trận 2 - 1 với siena :|
buffon
giaccherini - barzagli - chiellini - asamoah
vidal - pirlo - marchisio
quagliarela
giovvinco - vucinic
nếu mình ko nhầm thì juve đá vơ đồ này trong khoảng 20 phút cuối trận
Mà tình hình là bác Massimo Carrera sắp ra ở riêng thật rồi. Siena, Chievo và cả Cargliari trải chiếu mời về.
Chưa kể bọn CdS đưa tin là Conte/Carrera xảy ra mâu thuẫn trong buổi họp báo trước trận gặp Fiorentina. Trận mà Carrera đã phát biểu vui rằng: "Conte không cần phải đến sân" (vì Fiorentina không có chỗ ngồi cho Conte).
Phiên bản 1 thì bảo Conte giận Carrera lạm quyền nên trận sau điều HLV thủ môn ra họp báo
Phiên bản 2 thì bảo Conte khiển trách Carrera vì tội "tinh tướng"
Dù thế nào thì khả năng Carrera ra ở riêng là điều khó tránh. Vì với vài trận cầm quân một đội lớn như Juve lại thêm 1 thời gian dài làm việc cùng Conte, Carrera có đủ khả năng để đứng 1 mình trên sân
Tối nay có kênh nào trực tiếp trận này không các bác nhỉ?
xem nản quá,tiền đạo quá cùiThống kê Juve sút 11, trúng đích 3
Thay ngay Matri với Gio lùn ra!Cần thay đầu tiên phải là Vidal
M, nhìn ức chế thật!!!
BENTNER vào đá dc đấy chứCó tí tương lai, chuyền xong là lao ngay vào vòng cấm địa, ai như anh Mã Trí cứ vật vờ chả thèm chạy
tí thì ghi bàn
Đội hình lúc đầu chán quá mà thay người lại quá trễ :(Hòa rồi à, vậy khỏi coi tiếp :))
3 trận toàn hòa giờ đầu bảng là chú Skakhtar =))
Chẳng hiểu sao bỏ 10mil ra vác cái cục nợ Gio về làm gì? Nản ko thể tả.Cho mang cái danh made in Italy >:) >:)
Ra CL mới thấy đúng chất lượng thực sự của hàng tiền đạo Juve.
Xem xong trận thì mình nhận thấy vài điều thú vị:
- Tất cả cầu thủ đội bạn đều có ...3 chân (vì đội bạn hôm nay chán bóng quá tốt)
- Isla hồi bé và bây giờ rất sợ ..... bóng (vì cứ thấy bóng là đá ngay, mấy quả ngon ko dám cầm bóng, quá tệ)
- Trên đầu của Bonuci thì có 1 cái ....... u( có pha đánh đầu ngon vậy mà cũng cho bóng lên trời)
- Juve chấp đội bạn 1 người vì........ trọng tài là người của đội bạn (Chellini rõ ràng che bóng, ko phải tranh chấp vậy mà thổi phạt dẫn tới bàn thua của Juve, trọng tài này mà ở VN chắc ăn gạch rồi)
P/S: thôi đừng mơ mộng với CL nữa, trèo cao ngã đau. Với hàng tiền đạo thế này vào được vòng trong mới lạ
hehehe trận này khéo Juve bán độ ý chứ :)) Gio thì vẫn chưa đủ tâm lí cứng cáp để chiến ở những trận đấu lớn. Cầu thủ của những trận cầu nhỏ nhỏ ở giải Serie A thôi. Matri thì chuẩn bị lên đường là đẹp. Chả hiểu sao k tận dụng Quag????
Quag sắp sang Roma rồi nhưng chưa biết là đổi lấy Destro hay Osvaldo.
công nhận là có BENTNER vào bên ta đá thấy ngon hơn,có lẽ nên cho BENT vào đá nhìu hơn lại hay
Tự dưng lúc cuối xem Bendtner lại thấy thú vị. Bendtner - Vucinic có thể là một cặp trời sinh đấy B-)
điên thật, tối qua có 4 đội mạnh (à quên 3 ... Milan giờ đâu còn là đội mạnh >:)) cùng thua ... nhìn qua man xì tin Juve cũng tự an ủi phần nào O:-)
Mà nói thật tớ vẫn hi vọng Juve sẽ làm nên 1 cái gì đó ... 1 trận thắng Chelsea, 1 trận thắng lại cái đội của Đan mạch ... coi như ráng hòa Shakhtar là coi như OK rồi
Thứ tự các trận kế tiếp là: Nord, Chelsea, SD. Chỉ cần giải quyết được 2 trận sân nhà và SD đoạt vé sớm thì trận cuối cùng sẽ rất dễ thở. Quan trọng nhất vẫn là trận với Chelsea.Trận tiếp Chelsea thua là đẹp nhất, sau đó minh sẽ hoà chelsea và cung SD vào vòng sau. Còn nếu Chelsea thắng thì dù họ thua mình lượt tới , Juve vẫn phải cần ít nhất 1 điểm lượt cuối mới vào được.
Nói chung trận gặp Chelsea sẽ có ý nghĩa sống còn. Còn SD đã lộ mặt là 1 đối thủ nguy hiểm thì mình nghĩ Juve có thể lấy 1 điểm trên sân SD được. Sợ là sợ những đội mạnh mà ầm thầm thôi.trận Chelski vs SD mình xem cùng với trận juve, nói thật nếu Juve chơi phòng thủ phản công thì may ra chứ đôi công trực tiếp với SD là tiêu ngay, trận vừa rồi do Chelsea may mắn chứ thật ra tỷ số phải là 3-1 trở lên.
Nếu thắng sẽ thắng đậm, anh em an tâm đi >:D< Đá sân khách tạo ra 1 tá cơ hội chả lẽ về sân nhà lại sút toàn cọc với xà tiếp. Làm được cũng khó ý.Thực ra rất khó đoán trận này, vì Juve muốn chưa chắc đã được. Hơn nữa, tiền đạo cùn lắm cần giải quyết bẳng tiền vệ thôi. Mình thích keo chelsea mất điểm hơn trận này, nhưng nếu cá thì sẽ là 4 -1
Thêm lý do nữa: Trận cầu tâm điểm đêm qua là Mc - Ajax vs Real - Dortmund đều có kết quả bất ngờ. Trong khi đêm nay về thứ tự sắp xếp trên độ thì Juve ko phải là tâm điểm mà là Cheaseal và Mu. Những trận tâm điểm thì cực kì khó chơi.
Vì vậy mình tin chắc Juve sẽ thắng 3-0 hoặc 4-0 trận này.
Hôm qua mà Chelsea hoà thì có lẽ cửa của juve đã sáng hơn nhiều,thế mà bùm phút cuối ông Moses cắn được phát,khi đó thì chỉ cần giải quyết Chelsea ở lượt sau là chúng ta có thể ăn no ngủ kĩ rôi.Với tình hình này thì mình nghĩ phải thắng cả 2 trận còn lại mới chắc chắn vào.Giả sử trận sau thắng Chel mà Shak thắng northeland,thì juve mới được 9d,Shak 10,Chel 7.hoà trận cuối mà chel thắng đậm thì cũng vỡ mộng.Bạn sai rồi, CL tính đối kháng trước vì vậy cần thắng Chelsea là ổn thôi. Dù sao 4 điểm không phải la không thể, nhưng đúng là khó thật, dù sao quyền tự quyết của mình
Nếu trận tới Juve loại được Chelsea thì mùa đông múc luôn Didier Drogba nữa là vừa đẹp B-)Drogba phải dự CAN, nên cũng ko phải là hợp lý đâu.
Drogba phải dự CAN, nên cũng ko phải là hợp lý đâu.Mình thấy cửa thắng Shakhtar trên sân khách còn khó hơn thắng Chel ở Juve Arena.
Hơn nữa theo thăm dò thì chú này chỉ muốn an dưỡng tuổi già, nhận lương khủng thôi, ko còn nhiều động lực thi đấu.
Như thế ko hợp với triết lý tuyển quân của Conte.
Mà mọi người sao cứ nghĩ Juve phải thắng Chelsea nhỉ. Đây chỉ là cửa mà Juve tự quyết định số phận thôi.
THực ra vẫn còn cửa hẹp nếu Shakhtar ko thắng trên đất Đan Mạch, Juve ko thua trên sân nhà.
Khi đó Juve sẽ vẫn có hi vọng trên đất Ukraine (thắng Shakhtar).
Trong trường hợp này, nếu Juve và Chelsea cùng thắng trận cuối thì chính Shakhtar mới là đội bị loại.
Nhưng mình mong là Juve thắng Chelsea, và Chelsea sẽ bị loại. Vì Chelsea đã quá may mắn mùa trước rồi.
Hãy nhường may mắn cho Juve mùa này. juve5
Mình thấy cửa thắng Shakhtar trên sân khách còn khó hơn thắng Chel ở Juve Arena.Cái này thì ai cũng thấy bạn à, mình nghĩ là cửa hòa trên sân khách còn khó nữa là đừng nói là thắng. Dù sao kịch bản đẹp nhất là Juve thắng Chelsea và Shakhtar có 3 điểm vòng này. Khi đó thì vòng sau Juve và Shakhtar chỉ cần hòa nhau là đủ rồi, kịch bản này cả hai đều muốn. Chelsea mình thấy không thực sự mạnh , họ thủ kém và hơn nữa lượt đi Juve bất ngờ với Oscar nhiều, khi để Oscar bắt chết Pirlo , giờ thì các bài của họ lộ hết rồi.
Chú lình chì thì ăn thua gì mà phá đám, bảng này 10d cũng ko chắc suất do có 1 đội thua trắng. Phải thắng đêm nay, bản lĩnh sẽ đuợc thể hiện đúng lúc. Chất quái Juve sẽ phát huy đêm nay.làm gì có chú nào thua trắng đâu, lính chì vẫn lấy được 1 điểm từ Juve đấy chứ
Cái này thì ai cũng thấy bạn à, mình nghĩ là cửa hòa trên sân khách còn khó nữa là đừng nói là thắng. Dù sao kịch bản đẹp nhất là Juve thắng Chelsea và Shakhtar có 3 điểm vòng này. Khi đó thì vòng sau Juve và Shakhtar chỉ cần hòa nhau là đủ rồi, kịch bản này cả hai đều muốn. Chelsea mình thấy không thực sự mạnh , họ thủ kém và hơn nữa lượt đi Juve bất ngờ với Oscar nhiều, khi để Oscar bắt chết Pirlo , giờ thì các bài của họ lộ hết rồi.
Hi vọng những gì mình thấy là đúng , mới đây Sharktar đã thua hai trận (một ở giải quốc gia) vì vậy mình nghĩ họ bắt đầu rơi phong độ. Việc một đôi bóng thắng 14 trận và bắt đầu thua có lẽ là điều tốt...
Juve - Chelsea 2 -1
Nord Jaeland - SD 1 -1 .
Người Đan lại phá đám chăng
Bọn Chel trận này phòng thủ phản công vậy đáng sợ quá, hàng phòng thủ có khuyết điểm nếu áp đảo đối phương thì hàng hậu vệ dâng rất cao, dễ bị ghi bàn khi phản công mà Chel thì chả thiếu cá nhân tận dụng được cơ hội :-sThay vậy rồi đá đấm ra sao nữa? Tiếc là Pepe chưa trở lại phong độ, nếu không cho anh thay Asamoah cũng được, hết dám cầm bóng, toàn tạt vớ vẫn từ xa.
Hy vọng hiệp hai thay vị trí Lich và củng cố lại vấn đề phòng thủ của anh Lô, kèm lỏng lẻo quá bị Oscar qua mấy lần rồi @@
Sao không cho Pirlo ra ngoài sân đi, bắt đầu mệt và mất chính xác rồi.Pirlo tuy không chính xác, kèm người không chặt, toàn mất banh vào chân Oscar nhưng đang điều tiết lối chơi khá tốt.
Pirlo tuy không chính xác, kèm người không chặt, toàn mất banh vào chân Oscar nhưng đang điều tiết lối chơi khá tốt.Có bóng đâu mà điều với chẳng tiết. Chỉ thu hút hàng phòng ngự đối phương và thỉnh thoảng dâng rất cao để tạo khoảng trống cho Vucinic thôi
Có bóng đâu mà điều với chẳng tiết. Chỉ thu hút hàng phòng ngự đối phương và thỉnh thoảng dâng rất cao để tạo khoảng trống cho Vucinic thôiCoi vậy chứ không có Pirlo là đá loạn nhịp ngay :)) Khi dâng rất cao và khi về rất vội :))
Trận cuối hai đội bắt tay nhau vào rồi, đá làm gì cho mệt =))Abra mang vài M đến bảo Juve thắng thì lấy về xem. Không sống chết đá ấy chứ. Chel còn 1 khe cửa hẹp khi Juve thắng Shak và Chel thắng Nod.
Abra mang vài M đến bảo Juve thắng thì lấy về xem. Không sống chết đá ấy chứ. Chel còn 1 khe cửa hẹp khi Juve thắng Shak và Chel thắng Nod.Chưa tỉnh ngủ sao bạn, Chelsea chỉ vào khi Juve thua thôi . Vì hệ số đối đầu (ít bàn thắng hơn trên sân khách) cới Shak.
Em thì em thấy rất lo cho Juve vì Juve ngày xưa k bao giờ sảy chân ở những trận đấu nhỏ mà khe hẹp kiểu này còn Juve ngày nay thì lại rất hay chủ quan nguy hiểm. Kể ra phải đá sống đá chết thì Juve lại đá hay ý chứ còn đá chỉ cần hoà thì lại dễ đá dở. Trận tới mà Juve thủ là k xong vì SD có lối đá tấn công rất đa dạng và biến hoá chủ yếu sử dụng tốc độ và càn lướt. Các cầu thủ SD đá cũng rất sát chân nên pirlo sẽ bị hạn chế và tiền vệ sẽ không cầm bóng được nhiều và dễ mắc sai lầm. Một khi sai lầm là.... xác định luôn.
Trận đấu đêm qua theo mình Juve đá thế là rất hay rồi. Phòng thủ cực kỳ chặt chẽ. thế trận cực kỳ bình tĩnh và đầu lạnh khá tốt. Nhưng có vẻ Quag vs Vucinic thèm bàn thắng quá, hai anh thường xuyên dứt điểm vội vàng quá. Giovinco vào thấy sự mềm mại kỹ thuật thích hơn.Có, nếu
Chelsea đã chắc chắn bị loại chưa nhỉ ? Juve nhà mình có thể bị loại được nữa không vậy mọi người ?
:)
Hôm qua hàng hậu vệ nhiều lúc thấy hoảng loạn, phá bóng loạn xạ, nói chung là còn xanh lắm, ở châu Âu Juve vẫn chưa tự tin như ở Serie A. Vidal nhờ mấy pha tỏa sáng chứ mấy quả tắc bóng không ít lần bị qua người. Thắng trận này là có thể yên tâm. Trận cuối Conte quay lại rồi, thêm chú Shakhtar Donetsk đá bẩn nữa, trận sau tập trung thịt hắn để lên đầu bảng luôn.
Quả của Vidal sút ko đập nọ thì đập kia. Sút trực diện mà lại sệt, rất khó bắt. Sút bổng thì Cech giơ tay ra đẩy ngay. Nên ko thể coi là rùa quả đó được. Quả đầu của Quag rõ ràng anh rất chủ động trích mũi giày vào. Nếu nhớ ko nhầm thì trận Lazio vừa xong Quag cũng có quả như thế nhưng bổng và bị Marchetti đẩy mất, nhưng quả rồi sệt, Cech bó tay. Quả sút kiểu đấy là bài, chứ không phải rùa.vậy thì phải nói là sút quá chuẩn nhỉ
Thật ra thì đúng là hôm qua có 2 vị trí em thấy đá rất cứng do tâm lý là Chiellini và Asamoah. Asamoah thì dễ hiểu nhưng Chiellini đá Quốc tế ko ít mà còn bị thì lo thật. Thấy hôm qua hàng thủ ổn nhất là Bonucci. Đá diềm tĩnh hơn trước rất nhiều, dù cản phá mấy pha solo vẫn là điểm yếu. Anh này sẽ còn tiến xa. Juve xây dựng cốt 3-5-2 mà phát huy được hết Bonucci thì không thành vấn đề. :DCá nhân mình lại đánh giá rất cao phong độ của Chiellini và Asamoah.Hầu hết những tình huống tranh chấp tay đôi,Oscar rồi Mata,Hazard khóc hận đó thôi.Còn lối đá của Chie thì từ ngày xưa vẫn thế,xông xáo đôi khi hơi vội vàng chưa có được sự lạnh lùng như Bonucci,nhưng như vậy thì 2 trung vệ này mới bọc lót cho nhau tốt được.Hôm qua Juve đá pressing khắp mặt sân,ngay cả các hậu vệ cũng có những đường chuyền 1 chạm chuẩn xác đến đáng kinh ngạc cho tuyến tiền vệ đang bị đeo bám phía sau,chỉ cần sơ sót 1 chút thôi là có thể bị phản công ấy chứ,nói chung là Juve đã biết thê hiện bản lĩnh như truyền thống trong quá khứ,đã qua giai đoạn đầu bỡ ngỡ trước tiếng nhạc C1 bây giờ là lúc phải chứng tỏ là chúng ta đã trở lại.
Mình thấy Chie đá điềm tĩnh đấy chứ?Rất nhiều pha đỡ bóng thể hiện rõ kinh nghiệm và bản lĩnh. Nếu để ý thấy đa phần các hậu vệ yếu tâm lý khi chống bóng bổng đều có gắng dùng đầu đẩy lên thật mạnh nhưng Chie hầu như chỉ dùng ngực, vai làm tường cho bóng nảy ra đúng tầm đồng đội.Còn máu lửa thì vẫn là bản tính của chàng chứ ko phải do cà cuống.Bonucci hôm qua đá tốt về chiến thuật nhưng cá nhân có pha phạm lỗi dẫn đến thẻ vàng và có ko dưới 2 lần chuyền bóng chọc khe tầm thấp vào đúng chân tiền vệ đội bạn dẫn đến bị phản công nguy hiểm. Về bàn thắng của Quaglia, có thể là may mắn nhưng cũng thể hiện rằng Quaglia đang rất nhạy bén. Có ai nhớ bàn thắng này gần như giống hệt bàn của Inzaghi vào lưới Galatasaray thì phải: David sút rất mạnh và Inzaghi thò chân ra chạm sượt quả bóng đủ để đổi hướng đi vào lưới.Vì vậy mình ko đánh giá đó là bàn thắng rùa!
Em lại nghĩ là Quag làm lại được, nếu ai để ý kĩ Quag nói gì sau trận đầu thì anh bảo là cố ý để chạm nhẹ chân thôi, để bóng đổi hướng. Cũng may mắn, nhưng rõ ràng là có chủ đích mà.
Trận gặp Lazio có một quả chạm bóng khá giống,.
Vuccinic hình như không hài lòng, cuối trận cứ băm bổ sút thôi.... có lẽ lần sau có Pen cho Vuc giải toả đi.
Bạn phân tích rất hay, tuy nhiên UEFA và Juve cũng có cái lý của họ khi đưa Chiellini vào đội hình tiêu biểu vòng 5.
Bàn thắng của Quag là có chủ đích của Quag, chứ không phải của Pirlo. Nên khó mà nói Juve tập tình huống đấy được, quá khó để tập. Chỉ sướng một cái là Quag có vẻ đã mắn trở lại, đó là điều mà Juve chờ đợi. Xét cho cùng Quag có nhiều phương án dứt điểm hơn Matri và Bendtner, lại có thể di chuyển, làm tường, và phối hợp. Vì thế trong hoàn cảnh hiện tại thì đúng là Juve đã tìm được vàng thật, nhưng về lâu dài sẽ rất khó để tìm được tiếng nói chung với Vucinic - Giovinco. Cả hai đều tăng cường dứt điểm, hạn chế kiến tạo, trong khi càng dứt điểm thì tỉ lệ thành bàn càng tệ. Quag sút quả nào cũng đủ lực và có ý đồ, vì em nó là tiền đạo chính hiệu chứ không phải hàng nhái như Gio & Vu.
Còn về Bonucci thì mình nghĩ Bonucci chơi tốt nhất hàng thủ, hơn cả Chiellini, trong trận vừa rồi. Tất nhiên là trong cái thành công chung thì có người khá hơn thôi, chứ ko thể tách rời ra mà so sánh được. Bonucci đá điềm tĩnh, di chuyển thông minh (cho dù chậm) và tư duy chiến thuật quá tốt. Chiello thiên về bản năng nên có thể sử dụng như tướng tiên phong, nhưng Bonucci lại đọc được nhiều tình huống tấn công của đội bạn. Hơn nữa, khả năng bao quát và phát động tấn công của Bonucci quá tốt so với 1 trung vệ. Vừa xem thử thống kê, Bonucci chỉ kém mỗi Pirlo trong cả số lượng đường chuyền dài và tỉ lệ thành công. Pirlo tung ra 15-20 đường chuyền dài mỗi trận, khả năng thành công là 82.6%, trong khi Bonucci đạt tỉ lệ 76,8% với 7-12 đường chuyền dài mỗi trận đấu.
Conte đá có một trục dọc đáng để nói rồi. Nếu có một tiền đạo tham chiếu nữa thì coi như có thể kê gối ngủ ngon
Bạn phân tích rất hay, tuy nhiên UEFA và Juve cũng có cái lý của họ khi đưa Chiellini vào đội hình tiêu biểu vòng 5.
http://en.uclratings.uefa.com/Player/TeamOfWeek/
Bó chim, Chiellini là người có điểm thấp nhất trong các cầu thủ đội hình tiêu biểu. Đội hình tiêu biểu vòng 2 có Bonucci nè.:DBonucci có tư chất thủ lĩnh, từng thống lĩnh hàng thủ của Bari (cùng Ranno).Còn Chie trên thực tế chưa bao giờ có khả năng chỉ huy hàng thủ cả.
http://en.uclratings.uefa.com/Player/TeamOfWeek/2. Nói chung mấy cái đánh giá này mình ko đánh giá cao. Nhất là vòng bảng, bao giờ vào vòng trực tiếp độ chính xác sẽ cao hơn. Số liệu thống kê sẽ chính xác hơn số liệu nhận định đánh giá.
Vào đây xem đánh giá các cầu thủ Juve, ở vị trí hậu vệ Bonucci đang là người có số điểm cao nhất:
http://en.uclratings.uefa.com/Player/?teamCode=50139&col=6&dir=-1&position=All
Bonucci có tư chất thủ lĩnh, từng thống lĩnh hàng thủ của Bari (cùng Ranno).Còn Chie trên thực tế chưa bao giờ có khả năng chỉ huy hàng thủ cả.Bạn lại ko để ý rồi, De Ceglie chỉ đá 1 trận, trong những người đá 5 trận Bonucci vẫn là người có điểm cao nhất.
Rating của De Ceglie chỉ sau Bonucci @.@ ???
Shakhta lại có màn tập bắn 5 -1 ở giải vô đich quốc gia. Dường như các đối thủ chỉ là quân xanh thôi... Mình thấy chẳng có lí do gì họ sẽ đá lỏng chân lượt tới đâu. Vì thứ nhất, họ chẳng có gì phải nghĩ cả...thứ hai nhất bảng dù gì cũng thích hơn nhì bảng rất nhiều. Hi vọng, Juve sẽ buôn Torino để lấy vé cho chắc, với các đá đầy thể lực và nhuyễn của Shakhta mà không đạt được trạng thái tốt nhất thì Juve còn mệt. Đặc biệt là khi không có Marchisio nữaThật ra cũng khó khẳng định Shakta có muốn loại Juve hay ko nhưng chắc chắn 1 điều là Shakta sẽ ko bung hết sức 1 trận sống mãi với Juve vì nhiều lý do. Họ có lợi thế lấy đầu bảng hơn Juve. Hơn nữa bung sức rất dễ ăn thẻ, ảnh hưởng đến vòng đấu loại trực tiếp. Nhưng họ sẽ đá để ko thua và còn tuỳ vào thái độ của Juve thế nào nữa. Nói chung đây là 1 trận khó khăn nhưng ko khó bằng trận gặp Shakta lượt đi đâu.
bọn Shakhtar mùa này cũng là 1 tiếng nói - anh em juventus cố lênsau trận này Conte mới chính thức trở lại nhé bạn
rất mừng là A.Conte đã trực tiếp trở lại !
mà đã trở lại thì sẽ lợi hại ! he he
trận cuối quả là những j hấp dẫn nhất
Thắng Sharta lượt cho chắc ăn, gặp đối thủ mạnh ở vòng 1/8 thì tính sau.Real chính là con mồi ưa thik nhất của Bà Đầm Già ;))
Mình nghi Sharta nó muốn thua Juve ấy, nếu nhất bảng nhiều khả năng gặp Real ở vòng sau.
Alex Teixeira: "Trận đấu tối nay sẽ kết thúc với phần thắng 2-1 cho Shakhtar, tôi hy vọng có thể lặp lại màn trình diễn của mình ở Turin, nơi tôi đã ghi bàn. Tôi muốn khoác lên mình màu áo ĐTQG sau khi đã thi đấu rất nhiều cho đội U21. Để đảm bảo cho điều này có thể xảy ra, tôi cần phải chuyển đến Anh, TBN hoặc Ý. Ví dụ tuyệt vời chính là có thể gia nhập Juventus, nơi tôi có thể hoàn thành giấc mơ chơi bóng cùng Andrea Pirlo, tôi đã trưởng thành và sẵn sàng cho bước nhảy lớn."
Chả liên quan, nhưng tự dưng đọc thấy người Việt trên báo Tây nó cũng không nhạt nhạt như mấy ông Phóng (tinh) viên nửa mùa nhà mình.Bài bình luận cũng được nhưng chưa đủ sâu sắc.
Đọc báo mình thích những cái phân tích hay bình luận có chất chứ ghét các thể loại kêu gào, vẽ hươu vẽ vượn (cái này dành cho fan):
http://www.goal.com/vn/news/4898/%C4%91%E1%BA%B7c-bi%E1%BB%87t/2012/11/21/3544870/g%C3%B3c-chi%E1%BA%BFn-thu%E1%BA%ADt-tr%E1%BA%ADn-juventus-3-0-chelsea-c%C3%A1i-gi%C3%A1-c%E1%BB%A7a-s%E1%BB%B1-c%E1%BA%A7u
Hy vọng mai sẽ có bài bình luận & phân tích chiến thuật: Donetsk - Juventus: 0-2
Ai tét link chưa, cái nào ngonLink VTV3 bác ợ. =))
Tiếc quá. Vucinic lều khà lều khều thế mà qua được mấy chú Shakhtar. Tiếc là Seba lại thiếu chút vận son. :(Pha bỏ lỡ đó của Gio càng khiến chúng ta nhớ tới Alex huyền thoại. Gio lùn đẳng cấp cũng chỉ đến thế thôi, hắn thường chỉ ghi bàn khi trận đấu đã an bài.
Giovinco không thể là người ghi bàn đầu tiên cho JuventusNày thì Giovinco,,,! :))
Juve giành ngôi đầu của Shakhtar trong ngày Chelsea đại thắng 6-1 =))... và Torres lập cú đúp =))
Juve giành ngôi đầu của Shakhtar trong ngày Chelsea đại thắng 6-1 =))Mấy ông Chel ghi bù cho trận trước gặp Juve không ghi được bàn hay sao mà làm séc tennis thế nhỉ?
Đối phương tự hại mình thôi, ai bảo vòng trước đá láo, vòng này trả lại nhé. Juve chẳng ghi được bàn, chỉ chờ đối phương tự đấm vào trym mà chết ()---Bàn đó có được tính cho Licht không nhỉ?
Vu bỏ phí quả ấy thật, lúc băng xuống chọc qua chân thủ môn là xong rồi. Thiếu quyết đoán.Đừng đùa với Conte.
Có giận hờn gì chú Quag thì thôi bỏ qua cho chú ấy vào đi :-S
Mấy ông Chel ghi bù cho trận trước gặp Juve không ghi được bàn hay sao mà làm séc tennis thế nhỉ?Mình ko đồng ý với bạn là SD ko đá hết mình.
SD đã giành quyền vào vòng sau nên lúc đầu họ chơi cũng không thực sự quyết tâm, chỉ khi bị Juve ghi bàn thì họ mới thức tỉnh và vùng lên nhưng mà khi đó gặp ngay phải Juve đã có vốn rồi thì khó ghi bàn lắm.
Nhưng cũng phải nói thêm là SD vào vòng sau theo kiểu ngựa ô là chính, khả năng của họ cũng chỉ có đến thế thôi.
Bàn đó có được tính cho Licht không nhỉ?Được tính cho hậu vệ SD
Vòng 2, các đội đầu bảng không gặp nhau, các đội cùng bảng không gặp nhau, các đội cùng quốc gia không gặp nhau, vậy các đối thủ của Juve sẽ là trong nhóm: Porto, Arsenal, Real, Valencia, Celtic, Galatasaray.Juve - Real đi cho nó máu.
Chắc Juve sẽ không phải gặp đối thủ quá khó chịu
Giờ thì nghĩ đến việc đầu tiên đi, mua tiền đạo nào .... Nếu Gio và Vuc gọn ghẽ hơn thì thắng từ sớm rồi. Tưởng Gio ghi bàn hóa ra không chạm bóng mới buồn chứ. =)) =)) =)).Mình thực sự khó chịu vì những comment kiểu này.
Mình không đánh giá SD là ngựa ô, họ có thực lực và hơn nữa họ không đá nhiệt thôi. Nếu SD vào sân ngay từ đầu và đẩy cao nhịp độ, Juve dễ rối trận ngay. Nếu chơi được Chelsea và Juve, mình nghĩ ngoài Bảrca và bayer, SD cũng chẳng ngán đội nào đâu
Mình thực sự khó chịu vì những comment kiểu này.Mỗi người mỗi quan điểm, đừng vì người khác không giống mình mà quy chụp thế này thế khác >:D<
SD ra sân với đội hình mạnh nhất có thể, vào sân là họ áp sát hàng hậu vệ Juve.
Căn cứ vào đâu những bạn có suy nghĩ như trên phát ngôn bừa bãi vậy?
Ở đây mới có vài trang comment (chính xác là 2 trang, sau trận đấu) mà đã có 2 bài nói SD đá ko nhiệt.
Mình đọc vài trang comment trên Goal.com, có rất nhiều fan của các CLB khác nhau, nhưng ko có comment nào đại loại như vậy.
Mình nghĩ các bạn mang tư tưởng của bóng đá VN vào đây rồi.
Người VN còn tư tưởng như thế thì bóng đá VN còn trong vũng bùn.
Mỗi người mỗi quan điểm, đừng vì người khác không giống mình mà quy chụp thế này thế khác >:D<Xin lỗi bạn, mình qui chụp cái gì? và cho ai?
Xin lỗi bạn, mình qui chụp cái gì? và cho ai?Cái comment trước của bạn mình đã lờ lớ lơ rồi vì mình nghĩ comment đó không đáng để quan tâm, nhưng mà comment sau bạn nói về người khác thấy bạn chẳng tôn trọng gì ý kiến của họ cả. Mình nói luôn là mình rất ghét xem bóng đá VN và tư duy của mình khi chơi bóng chỉ là thắng lợi với tỷ số 1 - 0, khi ĐÃ CÓ SUẤT vào vòng tiếp theo thì trận cuối mình sẽ chơi với tâm lý "thả cửa" để "GIẤU BÀI". Cách đá "GIẤU BÀI" của người Ý không dễ gì để các đội khác học được đâu bạn. Còn như bạn nói cứ đá không nhiệt thì lại so sánh với VN thì quá khập khiễng rồi đó.
Đưa ra một comment khá nhạy cảm nhưng lại ko có căn cứ thực sự quá nhạt.
Mình hi vọng mọi người có những comment sâu sắc và khách quan hơn là cảm tính vô căn cứ.
Càng ngày mình càng thấy việc tìm kiếm một cầu thủ khác chơi ở vị trí cánh phải thay Lichtsteiner là cần thiết. Với Lichtsteiner và Vidal, cánh phải của Juve thừa cơ bắp nhưng lại kém ở kỹ thuật cơ bản nên các pha phối hợp không được ngọt như cánh trái. Trong thế trận tấn công thì Lichtsteiner hoạt động quá vất vả nhưng hiệu quả không tương xứng với nỗ lực. Mặc dù hôm qua Lichtsteiner chơi rất tốt nhưng cứ cày như thế trong thời gian dài là không ổn. Cánh trái với Marchisio + Asamoah hội tụ đủ kỹ thuật + thể lực, chỉ có kinh nghiệm và độ quái của Asamoah còn yếu, cần thời gian để tích lũy thêm. Còn cánh phải Vidal kỹ thuật cơ bản không bằng Marchisio, cả Lichtsteiner và Caceres đều không thể bù đắp nhược điểm này. Cánh phải hiện tại chỉ nổi bật hơn cánh trái ở tần suất xâm nhập vòng cấm nhờ thể lực dồi dào, còn các đường lên bóng, phối hợp chưa thật hiệu quả.
Xin lỗi bạn, mình qui chụp cái gì? và cho ai?Bạn khách quan nhỉ, thứ nhất là tư cách thành viên để phê phán người khác của bạn là gì, nhìn lại mình đi đã nhé.
Đưa ra một comment khá nhạy cảm nhưng lại ko có căn cứ thực sự quá nhạt.
Mình hi vọng mọi người có những comment sâu sắc và khách quan hơn là cảm tính vô căn cứ.
Cảnh cáo cả Juveforever và Juventini vì các lý do sau đây:@souslevent: Juveforever không hề hạ thấp chiến thắng của Juve nhé (ít nhất theo comment của mình), mà chẳng qua dành sự tôn trọng lớn dành cho SD thôi. SD muốn thắng, tất nhiên -tất cả các đội thi đấu đều muốn thắng mà chỉ có điều họ thực sự đá bằng mọi giá để thắng không, đó là mấu chốt của vấn đề. Còn ai đó bảo SD hết bài, mình chẳng biết, nhưng không nghĩ vậy ...
1. Diễn đàn là để trao đổi, không phải chỗ mạt sát, dè bỉu lẫn nhau. Mọi ý kiến đều được chào đón nếu nó tôn trọng nội quy của diễn đàn nhưng nên nhớ một khi bạn viết ra đây thì không chỉ dành cho 1 người, có rất nhiều người đọc.
2. Cái này là với tư cách cá nhân, không phải min hay mod gì cả. Không hiểu tại sao các bạn lại phải cãi nhau khi Juventus thắng nhỉ?
@Juveforever: Đúng là Donetsk đá không quyết tử, nhưng không phải không muốn thắng. Donetsk chơi rất máu nhưng thiếu người và thiếu quyết tâm, nên họ thua. Nhưng không vì thế mà hạ thấp chiến thắng của Juve vì hôm qua Juve chơi quyết tâm, tập trung và rất tốt cả về đấu pháp lẫn tinh thần. Ngoài ra, Goal.com cũng là một đầu mối thông tin đáng kể đấy, ít nhất là họ không bịa thông tin, luôn trích nguồn và đưa title rất tử tế. Carlo Garganese và Kris Voakes cũng là hai tay bút khá tốt đấy chứ. Đừng nghĩ ai nấu theo khẩu vị của mình mới là ngon, mất vui.
@ Juventini: Đừng phản pháo "đội bạn" theo kiểu triệt hạ nhau thế, dễ gây chiến tranh không cần thiết.
@ Cả hai: Keep calm & Forza Juve
Mời các bạn cứ tiếp tục tranh luận nhưng nhớ tôn trọng nội quy và mọi người xung quanh.
Càng ngày mình càng thấy việc tìm kiếm một cầu thủ khác chơi ở vị trí cánh phải thay Lichtsteiner là cần thiết. Với Lichtsteiner và Vidal, cánh phải của Juve thừa cơ bắp nhưng lại kém ở kỹ thuật cơ bản nên các pha phối hợp không được ngọt như cánh trái. Trong thế trận tấn công thì Lichtsteiner hoạt động quá vất vả nhưng hiệu quả không tương xứng với nỗ lực. Mặc dù hôm qua Lichtsteiner chơi rất tốt nhưng cứ cày như thế trong thời gian dài là không ổn. Cánh trái với Marchisio + Asamoah hội tụ đủ kỹ thuật + thể lực, chỉ có kinh nghiệm và độ quái của Asamoah còn yếu, cần thời gian để tích lũy thêm. Còn cánh phải Vidal kỹ thuật cơ bản không bằng Marchisio, cả Lichtsteiner và Caceres đều không thể bù đắp nhược điểm này. Cánh phải hiện tại chỉ nổi bật hơn cánh trái ở tần suất xâm nhập vòng cấm nhờ thể lực dồi dào, còn các đường lên bóng, phối hợp chưa thật hiệu quả.Khả năng tạt cánh của Lich là quá tệ và cũng ko có khả năng sút xa. Mang đổi lấy Kolarov thì tốt hơn.
Thống kê chơi vui tý:Hai trận thua của Juve, em thấy ít nhiều có sự không hợp lí trong thay đổi chiến thuật, đặc biệt là trận gặp Milan, cả 3 cầu thủ Juve thay vào trừ Padoin chơi tròn vai còn lại là không ổn. Không biết sau mùa này, Carrera có tách ra để làm một HLV trưởng không nhỉ, khả năng đọc trận đấu tốt hơn Alessio nhiều cách thay người không biết là do Conte hay là do Carrera nhỉ, nhưng có vẻ năm nay Juve dùng người hợp lí hơn...Trận thua tính cho Conte là trận thua Napoli ở Copa???
Conte: 46 (26,16,1)
Carrera/Alessio: 22 (15,5,2)
Carrera: 10 (7,3,0)
Alessio: 12 (8,2,2)
Mời các bạn giải mã và bình luận
Khả năng tạt cánh của Lich là quá tệ và cũng ko có khả năng sút xa. Mang đổi lấy Kolarov thì tốt hơn.Mình nghĩ, chẳng có hi vọng đó nhiều, vì thứ nhất Mancity thiếu gì tiền hơn nữa một điểm mà Mancity dùng Kalarov nhiều là khả năng sút phạt rất tốt, cầu thủ này ghi khá nhiều bàn quan trọng từ vị trí đá phạt khó. Trận vừa rồi, mình thích Licht nhất vì có một sự biến đổi trong cách chơi, thay vì tạt bống, Licht dùng rất nhiều đường căng ngang, điều này có vẻ hợp hơn với Gio và một trong những đường căng ngang đó thành bàn.
Thống kê chơi vui tý:
Conte: 46 (26,16,1)
Carrera/Alessio: 22 (15,5,2)
Carrera: 10 (7,3,0)
Alessio: 12 (8,2,2)
Mời các bạn giải mã và bình luận
Kênh nào trực tiếp buổi bốc thăm vậy bạn?Tiếng Nga HD hay coi sop://broker.sopcast.com:3912/133000 (http://sop://broker.sopcast.com:3912/133000)
Celtic thủ chắc, đến Barca còn khó bàn ghi huống chi là nhà mình. Mà thủ mãi mình không công được thì dễ trả giá lắm.Barca không nghi bàn vì thiếu may mắn nhiều thôi, hơn nữa đá lượt về trân sân nhà, trừ trận Lazio ra, juve luôn biết cách ghi bàn. Với mình, celtic là món quà giáng sinh hoàn hảo nhất rồi. gold_cup
Mong là gặp Ars hay Valen. 8->
Barca không nghi bàn vì thiếu may mắn nhiều thôi, hơn nữa đá lượt về trân sân nhà, trừ trận Lazio ra, juve luôn biết cách ghi bàn. Với mình, celtic là món quà giáng sinh hoàn hảo nhất rồi. gold_cupKhì khì, cũng mong vậy, so với các ông lớn khác thì cửa đi tiếp của Juven rộng hơn cả. 3 trận lớn Real MU, Ars Bayern hay Milan Barca ai bị loại thì cũng giảm bớt được đối thủ mạnh ở những vòng sau.
Năm nay Chúa Trời sắp đặt rồi, sau những năm tháng đau buồn, cái gì của Juve sẽ trả lại Juve, cái gì của Inter cũng trả lại Juve.Câu này hay nhất trong ngày.
Năm nay nếu Juve vô địch SA nữa có Scu thứ 32, hihihi và tiến sâu ở C1 , niềm vui sẽ được nhân lên gấp nhiều lần.
Mình luôn thích Juve gắn 3 ngôi sao trên ngực áo hơn.
Lại mất 1 bài rồi @@ THế này bao h lên 4-5 bóng đây X(có công mài sắt có ngày nên xà ben mà em
Đã lâu lắm rùi mình mới thấy Juve đá ở C1 khá hay. Năm nay ko chắc suất vô địch lắm nhưng khả năng cũng nằm 1 trong 4 đội lọt vào tứ kết. =)) =)) =))chỉ có 4 đội lọt vào tứ kết thôi hả lạng
Vậy là Bendtner sẽ không còn bất cứ một cơ hội nào nữa. Chúng ta sẽ tạm biệt anh trong tháng 6 tới, gần giống như Borriello năm ngoái. Có điều, không biết các bạn có nhận ra không, bây giờ ở Genoa, Borriello trông rất gọn gàng rắn rỏi, mặc dù lúc ở Juventus anh ấy không thể nào thoát nổi hình dạng chậm chạp và ì ạch. Bendtner bây giờ cũng vậy. Kết luận: Juve không phải là phòng tập gym để phục hồi phong độ. Câu hỏi: liệu Anelka thì sao?
Kết luận hơi bị vội và cứng ngắc anh ơi. :P
Barzagli, Pirlo khác với Borriello hay Bendtner đấy thôi, Anelka có thể cũng khác với hai anh kia. Đấy chỉ là yếu tố chủ quan chứ chưa kể đến khách quan như với Borriello, em ko thấy khác thời Juve là mấy, có chăng là qua số bàn thắng, thấy được hiệu quả hơn (vì tất nhiên ở Genoa khác với ở Juve về cả sức ép và cách đá). Bendtner thì ko "may" thật... :))
Anh xem Borriello hôm đấu với Juventus thấy hình thể rất tốt và nhanh nhẹn, đã rất rắn rỏi thì nói vậy chứ liên quan gì đến bàn thắng, sức ép với cả lối chơi ở đây. :billy: Ý anh là ở Juve chế độ tập gym và lấy lại form có vẻ kém.Cái này cũng khó so sánh anh à. Juve lấy Borriello về khi gần nửa năm ko thi đấu, nên cần làm cầu thủ hồi phục phong độ nhanh để sử dụng cho giai đoạn khốc liệt. Trong khi Borriello ở Genoa có cả 1 mùa hè và lượt đi để chuẩn bị. Sản phẩm thời vụ thì làm sao bằng sản phẩm được đầu tư có tuần tự.:))
Cái này cũng khó so sánh anh à. Juve lấy Borriello về khi gần nửa năm ko thi đấu, nên cần làm cầu thủ hồi phục phong độ nhanh để sử dụng cho giai đoạn khốc liệt. Trong khi Borriello ở Genoa có cả 1 mùa hè và lượt đi để chuẩn bị. Sản phẩm thời vụ thì làm sao bằng sản phẩm được đầu tư có tuần tự.:))Nếu muốn so sánh thời gian chuẩn bị hay đầu tư các kiểu thì quay sang Nicklas Bendtner thôi. Cũng rứa cả :billy:
Nhưng Bendtner chắc gì khả năng đã đạt cao hơn. Chỉ đến thế là max thì sao? ;))Anh muốn nói đến việc tập gym để một càu thủ lấy lại vóc dáng nhanh nhẹn, dẻo dai, rắn rỏi sau khi đã trở nên ục ịch và hơi ì ạch vì tăng cân, nhão cơ bắp và mất phong độ hay chấn thương :billy: Trước anh có nhìn Bendtner có dạo tốt lắm. Nhưng có lẽ thể chất & trình độ Bendtner cũng một phần có hạn thật, ngoài việc phương pháp của Juve không tốt. Anelka có lẽ cũng sẽ giống Borriello và Bendtner.
1 Buffon, 4 Caceres, 6 Pogba, 8 Marchisio, 9 Vucinic, 12 Giovinco, 13 Peluso, 15 Barzagli, 18 Anelka, 19 Bonucci, 20 Padoin, 21 Pirlo, 22 Asamoah, 23 Vidal, 24 Giaccherini, 26 Lichtsteiner, 27 Quagliarella, 30 Storari, 32 Matri, 33 Isla, 34 Rubinho, 39 Marrone
Paolo De Ceglie vừa đá trận Fio quá ngon thì dính ngay quả chấn thương, nghỉ luôn 1 tháng.
Rõ chán, số chú này đen như mực
Có chú Caceres ở hàng thủ thì vụ không chiến cũng đỡ lo. Chú Peluso còn phải rèn nhiều, còn phạm nhiều lỗi không cần thiết, giống Vidal lúc mới về Turin.
Có lẽ Della Valle nói đúng, Juve dưới thời Andrea Agnelli rất "hiếu chiến". Bằng chứng là Juve chọn sân của Rangers để chuẩn bị trận đấu với... Celtic.
Với hành động này đã khiến bầu không khí của trận đấu trở nên nóng hơn với những người Celtic nhưng Juve sẽ nhận được sự hậu thuẫn từ những cổ động viên Rangers, những người cay đắng phải chứng kiến đội bóng con cưng của mình phải lang thang ở giải hạng 3 vì những vấn đề về tài chính. Có lẽ Juve sẽ thay họ "xử lý" món nợ truyền kiếp với Celtic.
Đừng lạ nếu trên khán đài trong trận tới, những lá cờ Rangers phấp phới bay và những tiếng hát Rangers ... Juve... không hề kém cạnh dàn đồng ca của Celtic. Hãy chờ xem "Old Firm" (Derby Celtic - Rangers) :fight: :fight: :fight:
Bác nhắc em mới nhớ là chú Peluso từ hồi về Juve, trận nào cũng thẻ vàng. Vô đối :fight: :fight: :fight:
Trận này để mà nói thì khả năng 2 đội cùng ghi bàn là cực thấp. Hi vọng là Juventus của chúng ta sẽ là đội ghi bàn chứ không phải đội chủ nhà :juve1: :juve1: :juve1:Under chăng? :doh:
Hi vọng trận đấu đêm nay có bàn thắng và đội ghi bàn sẽ là Juve nhà ta.
0- 1 nghiêng về Juve.
Những lời dặn dò cuối cùng của Conte trước trận đấu: Hạn chế đối thủ tạt bóng, phạt góc đến mức tối đa
Vậy là Celtic ra sân mà không có Samaras ??????Khong, chú này bị chấn thương rồi, đỡ đi một mối lo ngại
Anh em cho xin link sopcast. Sao toàn die thế này?
chán vãi !!! ko ai đang xem sopcast ahfBài đầu tiên của các trận đấu luôn có link sopcast mà
Bài đầu tiên của các trận đấu luôn có link sopcast màmình thử rồi nhưng bị offline hết :(
Tưởng tè ra quần, ai dè ăn ngon quá :m1205: :m1205:Hiệp 1 cũng tè ra quần vì các bạn Celtic cho chạy nhiều quá. Cũng may là Juve dùng loại bỉm sịn nên không ai nhìn thấy :))
Tưởng tè ra quần, ai dè ăn ngon quá :m1205: :m1205:May mà quả đánh đầu cận thành đúng ngay vị trí Buffon, không thì 1-1, sau đó chả biết chuyện gì xảy ra :hee_hee:
Hy vọng trận này chưa phải là điểm rơi phong độ của Juve. Nếu điểm rơi vào lúc này thì hơi sớm.Với Conte thì không lo về điểm rơi phong độ :juve2:
Pha ăn thẻ của Marchisio làm mình nhớ tới pha ăn thẻ của Nedved trong trận bán kết với Real quá.Quả này là tẩy thẻ chứ, nếu mình nhớ không nhầm thì Marchisio đã sắp đủ thẻ rồi. Trận lượt về cho nghỉ thôi, đá nhàn nhàn để hoà là được.
Chẳng đáng một chút nào.
Rõ ràng vào vòng K.O với tư cách đầu bảng đã làm cho các cầu thủ Juve tự tin trông thấy.
Anh nào cũng dám cầm bóng.
Mà đúng như bác Soul nói, Celtic thích cầm bóng thì Juve lại thích.
Nếu họ đá pressing và một chạm nhanh như Shakhtar thì Juve đã khổ.
Hy vọng trận này chưa phải là điểm rơi phong độ của Juve. Nếu điểm rơi vào lúc này thì hơi sớm.
Theo mình thì trận này chưa phải là điểm rơi phong độ của Juve đâu. Thể lực của Juve lúc này vẫn chưa tốt và tỷ số 0-3 có lẽ là quá đậm so với thực tế trên sân. Trong hiệp 1, Juve phòng ngự tuyến hai không tốt, thua kém trong tranh chấp tay đôi, hụt hơi trước tốc độ của đối phương, Vidal không thể hoàn thành nhiệm vụ và nếu Celtic có chú nào đó sút xa kha khá 1 tí thì cũng mệt lắm chứ chả chơi. Tất cả những điều đó, theo mình lý do chính là do Juve chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Đến thời điểm Celtic đuối sức ở hiệp 2, Juve có thêm bàn thắng mà không cần phải quá tốn sức và nếu so sánh với phong độ của Juve ở lượt về vòng đấu bảng cuối năm ngoái thì có thể thấy rõ Juve còn cách "top form" xa. Ngoài ra cũng khá bất ngờ là hôm đó, thế quái nào mà Juve lại sút quả nào vào quả đấy chứ cái "duyên ghi bàn" của hàng tấn công Juve vẫn như thường lệ thì đã ko thể thắng được đậm thế.
Chắc Conte đã tính toán đầy đủ. Phong độ đỉnh cao sẽ chỉ có thể duy trì trong vài tháng. Nếu bung sức ngay ở thời điểm này thì sẽ là quá sớm và Juve sẽ đuối sức vào cuối mùa. Trong tháng 2, Juve chỉ có 1 trận đấu thực sự quan trọng là trận gặp Celtic vừa qua. Mình cho là Conte đã sẵn sàng "hy sinh" trận lượt đi (vẫn còn trận lượt về để gỡ :d), để dành "top form" cho tháng 3, chơi phòng ngự và cố gắng giành một kết quả tốt nhất có thể trong điều kiện Juve không đạt tình trạng thể lực tốt. Nói cách khác, tỷ số 3-0 khiến chính Conte cũng phải bất ngờ và nó có thể sẽ giúp BHL Juve có thêm lựa chọn: Trạng thái tốt nhất có thể được lùi đến cuối tháng 3 khi vòng Tứ kết CL bắt đầu thay cho đầu tháng 3 (lượt về của vòng 1/8).
Wait and see...
Đúng là hiệp 1, hàng tiền vệ của Juve co cụm hơi quá, chính Conte cũng phải thừa nhận. Nhưng đó là khi đội bạn quá khoẻ và tấn công quá dồn dập, Vidal và Marchisio buộc phải lùi sâu để phòng ngự trong khi hai tiền vệ cánh cũng phải theo người nên không tấn công được mà chủ yếu dùng các đường chuyền dài vượt tuyến cho Matri & Vucinic xoay sở.
Nhưng khi hiệp 2 bắt đầu, đội bạn sau khi bung quá sức hiệp 1 thì bắt đầu hoang mang, Conte chỉ đạo Marchisio & Vidal dâng cao và kết quả đã rõ. Do đó, chỉ đơn thuần là về mặt chiến thuật thôi, chứ không phải thể lực, hơn nữa Juve vừa bung trận Fiorentina.
Muốn xem thể lực của Juve thì cứ nhòm mấy ông còm còm, yếu yếu như Vucinic & Matri. Cứ sau mỗi trận lại thấy các chú chạy máu hơn thì có thể xoa chân, xoa tay là chưa lên đỉnh. Tớ vẫn đồ là tháng 3 là tháng của Juve, tháng 2 mới chỉ chạy đà
Việc Conte chỉ đạo Marchisio & Vidal dâng cao trong hiệp 2 không đơn thuần là về mặt chiến thuật. Nó bắt nguồn từ nguyên nhân thể lực. Khi thấy Celtic đã xuống sức sau một hiệp đấu tấn công liên tục, Conte lập tức điều chỉnh lối chơi cho phù hợp. Chứ nếu Celtic còn sung sức như trong hiệp 1, Juve cứ có bóng là 1, 2 cầu thủ Celtic lập tức áp sát tranh cướp gây sức ép thì Marchisio & Vidal thủ cũng còn mệt chứ nói gì đến dâng cao tấn công. Nói cách khác, sự điều chỉnh chiến thuật ở hiệp 2 là hệ quả của sự chịu đựng trong hiệp 1. Không có hiệp 1 "chịu đòn" thì không có hiệp 2 thắng lợi :juve3:Đồng ý với bác là có nhẫn nhịn hiêp 1 thì mới có hiệp 2 đồng khởi. Còn nếu mấy chú Rugby Celtic mà đủ sức đá như hiệp 1 nữa thì em đồ là hoà 1-1.
Mình mong là sau kết quả tích cực đến bất ngờ này, BHL Juve sẽ có những điều chỉnh thích hợp. Giờ ko cần thiết phải căng sức từ lượt về vòng 1/8 CL nữa rồi. "Top form" rơi vào vòng tứ kết CL sẽ là thích hợp nhất :gold_cup:
Bác cứ mơ, cụ Bác-za-gờ-li này còn độ 3-4 mùa giải nữa. Em sợ cu Các-sơ-rét chả lượn trước ấy chứ.Câu trả lời hiện tại của Caceres: tui chưa bao giờ nghĩ tới chuyện rời Turin :cool:
Nhưng hy vọng sớm hơn là chú này có thể cạnh tranh sòng phẳng với 3 bô lão, Juve sẽ không mua trung vệ nữa.
Hiệp 1 Marchisio cũng đá dâng cao, sắm vai tiền đạo ảo, chẳng qua đội bạn quá khỏe nên tần suất ít hơn hiệp hai thôi. Cả trận vừa rồi mình để ý chả cầu thủ nào của Juve có thể đua sức với Celtic, kể cả Lichtsteiner và Vidal. Mấy quả chọc khe cho Lichtsteiner không có tác dụng vì Lichtsteiner không vượt qua được hậu vệ đội bạn.
Celtic & Juventus hay trò hề của bóng đá Anh
Thương thay Celtic, nhục thay bóng đá Anh, khóc thế thì chả lớn thêm được.
Loại cả hai đội được không nhỉ :P.
Vậy câu hỏi đặt ra là: bạn đặt cửa đội nào trong cặp đấu Man United - Real Madrid? ;)) ;)) ;))
Juve năm nay thật sự tập trung vào CL. Mỗi trận ở sân chơi này đều như trận ck. Mặc dù đã thắng Celtic 3-0 lượt đi nhưng nhìn cách đá trận Napoli mà ức muốn chết. Cái phong thái đủng đỉnh đấy đau tim chết đi được nhất là hiệp 2. Mỗi lần có bóng là chuyền nhanh để phản công nhưng cũng chỉ 1,2 cầu thủ tấn công chơi với nhau, thấy hết đường thì lại chuyền về tuyến sau rồi chuyền qua chuyền lại, cuối cùng là 1 đường chuyền dài vượt tuyến và mất bóng. Trong cách chơi phòng ngự mà ko có những đường phản công sắc thì xem đau tim lắm, cứ lo lỡ 1 phút sai lầm là chết. Tất cả cũng chỉ để tập trung cho trận Celtic mặc dù gần như Juve đã vào chắc rồi. Cho nên Celtic sẽ rất khó đá ở trận lượt về này. Juve năm nay rất cẩn thận ở CL như năm ngoái cẩn thận ở Serie A, coi bộ rất tham vọng chứ ko phải vào sâu đến đâu hay đến đấy đâu.Mình không nghĩ nghiêm túc đến mức đó đâu,chẳng qua là Juve đá với Napoli tránh chấn thương không cần thiết vì đường đua còn dài và cũng là có kết quả có lợi nhất có thể. Có tin là Celtic làm được bất ngờ thì chỉ có khi họ ghi được 4 bàn vào lưới Juve mới nghĩ tới cổ tích. Mình nghĩ Juve đá chơi bời với Celtic, đội hình vừa phải và tránh mất sức thôi. Kết quả có thể là một trận hoà , nhưng nếu Celtic muốn đá trâu thì Juve cũng cho mấy con trâu trẻ vào cày thôi.
Xét về lối đá thì Juve ngán MU hơn, nhưng nếu đối đầu với Real thì chất lượng các ngôi sao của họ và khả năng đọc trận đấu của Mourinho khiến cửa thắng của Juve cũng chẳng sáng sủa hơn gặp MU mấy. So với Real hay MU, Juve đều là cửa dưới.Chắc Malaga ăn được Porto không nhỉ. Thích gặp Shalke hoặc Gala hơn. Không gặp PSG cũng chẳng sợ lắm ...
Mình chẳng anh hùng đến mức muốn Juve đối đầu với những đội bóng mạnh nhất châu lục. Mình thích phương án Real vào và gặp Munich ở tứ kết, còn Juve gặp Malaga.
Porto có chú tiền đạo Martinez trận trước đá ngu hơn cả cầu thủ nghiệp dư, sức thì trâu mà toàn chạy chỗ việt vị cả mét làm chú gì (hình như là Izmailov) đá lùi phía sau có nhiều quả ngon mà không kiến tạo được quả nào toàn phải sút xa.Em vẫn đánh giá cao Porto, họ khá đông đều, kinh nghiệm nữa. Malaga giờ càng đá càng kém hơn, Isco cũng không phải quá giỏi. Nghĩ trận này sẽ hoà thôi.
Juve gặp ai cũng được, càng yếu càng tốt, em chỉ cần Juve vô địch UCL thôi :">
Hôm nay Real rùa hơn cả MU. Em nghĩ là gặp Real khá khó, vì họ có nhiều kẻ quấy nhiễu và vô tổ chức. xem BD đá hay quá, không chừng năm nay lại nổi loạn cho mà xem. Từ đầu giải đến giờ, trận nào họ cũng đá trên cơ hoàn toàn đối thủ.
Em đồ là Juve sẽ gặp Schalke 07? :cool:
Có một điều mà các cổ động viên Celtic có thể bấu víu là đội bóng cuối cùng đánh bại Juve trên đấu trường châu Âu là Fullham, một đội bóng Anh. Đó cũng là một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục sau khi để thua 3-1 ở trận lượt đi trên đất Ý. Nhưng họ cũng nên nhớ rằng, lần gần đây nhất họ thắng trên đất Italia là trước Inter Milan, đã hơn 45 năm rồi.
45 năm cơ à. Trận lượt đi Juve thắng 3-0 qua đó cũng chính thức phá 1 kỷ lục siêu khủng: 49 năm không thắng của các CLB Ý trước Celtic ở Glasgow. Mấy chú Celtic nhìn vào đó mà ức muốn chết. Vì thế trận này sẽ quyết tâm đạp đổ cái thành tích 45 năm kia. Ngặt một nỗi tầm của em nó cũng chỉ đến thế, muốn hơn cũng chả hơn được. Nên Celtic không có cửa. Ke cả khi Juve cho 1 số cụ trột nghỉ, đá vừa phải, tránh chấn thương và thẻ phạt thì một kết quả hoà cũng là điều tốt nhất Celtic có thể làm :m1205:
Điều quan trọng là nếu Juve đi tiếp, lá thăm sẽ cho chúng ta gặp ai? Hi vọng sẽ là 1 chú ở top trung bình, cứ từ từ mà tiến thôi, không nên quá hổ báo làm gì. Real và Bayer là 2 đội chúng ta nên tránh. Real giờ là ƯCV số 1. Dưới bàn tay của Mou, Real đá thực dụng, toan tính và khó lường hơn nhiều so với trước kia. Quan trọng là họ sẵn sàng chơi xấu, chơi bẩn khi cần thiết để giành chiến thắng. Bayer nhiều người xếp ở vị trí số 1 nhưng mình lại không nghĩ thế. Đúng là Bayer mùa này rất mạnh (mà thực ra nó mạnh từ mấy năm trước rồi, được đầu tư bài bản và có định hướng rõ ràng) nhưng thực ra từ đầu mùa đến giờ cũng chưa gặp đội nào quá mạnh cả. Cái kiểu đá hùng hổ như lên đồng từ đầu mùa, cảm giác có thể ăn tươi nuốt sống mọi đối thủ thì lại rất hay chết bất đắc kỳ tử lúc nào không hay. Bayer đáng sợ khi nó xù xì, thực dụng và tính toán đậm chất Đức chứ bay bổng kiểu này chỉ sướng mắt người xem thôi chứ không phải quá đáng ngại. Tất nhiên tránh được 2 chú này là hay nhất, không nên đụng thú dữ quá sớm, mất vui.
Nhóm còn lại chỉ có Dortmund là khó nhằn hơn, các đội khác đều không quá đáng ngại. Vẫn có cảm giác mùa này bóng Ý và bóng Đức sẽ đụng nhau tóe lửa. Chẳng có nhẽ sẽ là Milan - Bayer, Juve - Schalke/Dortmund.
Trận này trực tiếp VTV3 hay K+ ấy nhỉ :(Có kênh sop cát nữa :m1205:
Ko có trên VTV3 ạ ? Hi vọng đêm nay có Sopcast link ngon ngon tí, chắc tại trận thủ tục TV ko chiếu :((
"Sopcast removes channels, so at the moment none available. If any show up then connect early and you can keep it running (don't disconnect). If you get offline message then use other channels listed!" - (wiziwig.tv)
Chưa biết có link ko nữa. Chắc thời kỳ kéo sopcast sắp qua rồi. :d
tứ kết xác suất các đội Ý với Đức choảng nhau là rất cao. Trong 3 đội Schalke, BD với BM thì về thực lực có thể sắp xếp theo thứ tự là BM, BD, Schalke. Nhưng như có anh gì ở phía trên đã nói, BM chưa gặp đối thủ nào có thể nói là ứng viên, kiểu cứ được đưa lên mây xanh thôi, đá kiểu hổ báo gặp Juve mất điện ngay. Còn nhớ đợt Euro vừa rồi, tuyển Đức cũng gần như BM bây giờ, toàn thắng vòng bảng, sau đó đá cho Hi lạp tan tác cũng đã được tung hô rất nhiều, nhưng ở trận bán kết , 1đội tuyển Ý được các nhà bào đánh giá là yếu hơn rất nhiều đã dạy cho tuyển Đức 1 bài học :juve2: . Chứ như BD nếu họ gặp Juve và đá với kiểu biết mình biết ta thì sẽ khó khăn hơn nhiều. Và nhất là họ có các sát thủ độ chộp giật cao ( Lewan) thứ mà Juve đang thiếu. Nói chung TK gặp Schalke có vẻ là lành nhất .Không hiẻu sao năm nay linh cảm mạnh về 1 trận chung kết lặp lại của 10 năm trước :juve8:Khó có thể so sánh đấu trường C1 vs đấu trường Euro hay WC được, nhưng cũng phải côngnhận là BM đá giống dội tuyển Đức thật, khi Juve thăng hoa thì Italia cũng đi lên
Hàng thêm! Mừng quá. T_TChờ mãi :high_five:
Link sopcast:
sop://broker.sopcast.com:3912/141930
sop://broker.sopcast.com:3912/141674
sop://broker.sopcast.com:3912/141071
Edit, thg bạn send link đểu =.=
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsphotos-h.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-ash3%2F542778_577545972257232_1330511857_n.jpg&hash=9b5b3fe9955a851f4a8426ec4a00103dda0fddc8)làm em nhớ lại Juventus của ngày nào quá, nhưng hàng thủ phải già dơ hơn nữa mới dám chơi kỉu này
Đây là phạm vi hoạt động của bóng khi Juve kiểm soát bóng. Có thể thấy bóng chủ yếu tập trung ở phần sân nhà là chủ yếu. Mình để ý mấy trận gần đây Juve đều đá kiểu này, chủ yếu bóng qua lại ở hàng thủ. Khác hẳn với đầu mùa hoặc mùa giải năm ngoái, Juve luôn đá pressing và dồn ép đối phương đến nghẹt thở. Ko biết có phải đang vẫn tiết kiệm sức hay là 1 cách chơi mới của Juve. Mình cũng thích lối chơi này nhưng muốn tốc độ lên bóng nhanh nữa, chứ cứ lởn vởn trước vòng cấm thấy đau tim lắm.
Khó khăn bắt đầu rồi đây :Cái này chẳng lo, chỉ lo Bayer thôi vì Juve có thể nghỉ ngày 6.4 (trận đấu với Pescara để dưỡng sức lượt về. Hi vọng lượt đi với một kết quả có lợi -- hoà 1 -1 chẳng hạn.
+ 30/3: Inter - Juventus (Vòng 30)
+ 2/4 : Bayern - Juventus
+ 10/4 : Juventus - Bayern
+ 14/4: Lazio - Juventus (Vòng 32)
+ 21/4: AC Milan - Juventus (Vòng 33)
Cái này chẳng lo, chỉ lo Bayer thôi vì Juve có thể nghỉ ngày 6.4 (trận đấu với Pescara để dưỡng sức lượt về. Hi vọng lượt đi với một kết quả có lợi -- hoà 1 -1 chẳng hạn.Trước trận lượt đi, Juve đá SA trước BM mấy tiếng, nhưng trước trận lượt về BM đá giải quốc nội trước Juve cả một ngày. Do đó về sức, BM lợi hơn khá nhiều.
Hitzfeld và Heynckes cản Juve trên con đường trở thành đội bóng vĩ đại nhất :angry:(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsphotos-h.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-ash4%2F389791_349997531777853_1725902476_n.jpg&hash=5bce6af47a0e0d5f7c3e042b1b18323a2eee3cb6)
Ottmar Hitzfeld và con người này đã chà đạp tâm hồn thời thiếu niên của mình, không thể tha thứ :angry:
Một mình ông Vucinic dặt dẹo bị kẹp giữa hai trung vệ của Bayern Munich thì nguy cơ thở ôxy cao chứ khuấy đảo gì nổi. Đội hình này chơi trong thời gian ngắn thì được chứ chơi từ đầu nghe phiêu lưu quá, giống như đá chỉ với mục tiêu không thua.
06/12/2009: Juventus 2 : 1 Inter
09/12/2009: Juventus 1 : 4 Bayern Munich
30/03/2013: Inter 1 : 2 Juventus
03/04/2013: Bayern Munich ? : ? Juventus
Logic thìlogic ở đây là hãy tin Juve đi. Juve 2013 khác Juve 2009
Bayer - Juventus 4 -1
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░█▀▀▀░░█▀▀█░░█▀▀▄░░▀▀▀█░░▄▀▀▄░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░█▀▀▀░░█░░█░░█▄▄▀░░░▄▀░░░█▄▄█░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░█░░░░░█▄▄█░░█░░█░░█▄▄▄░░█░░█░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░▄▄░▄▄░██░██░██▀▀░██▄░██░████░▄▄░▄▄░░░░░░░░
░░░░░██░██░██░██░██░██▄▄░██████░░██░░██░██░▄█▀█▄░░
░░░░░██░██░██░██░██░██░░░██░▀██░░██░░██░██░██░▀▀░░
░░░░░██░██░██░▀█░█▀░██▄▄░██░░██░░██░░██░██░▀███▄░░
░░▄▄░██░▀█▄█▀░░░▀░░░░░░░░░░░░░░░░▀▀░░▀█▄█▀░▄▄░██░░
░░▀█▄█▀░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░▀█▄█▀░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
:juve1: :juve1: :juve1:
Điểm yếu của Bayern Munich: cặp trung vệ chống bóng bổng kém --> trận tới Juve sẽ đá với cặp tiền đạo Chiellini và Caceres, vì các tiền đạo còn lại của Juventus chả ông nào biết đánh đầu :hee_hee:
06/12/2009: Juventus 2 : 1 Inter
09/12/2009: Juventus 1 : 4 Bayern Munich
30/03/2013: Inter 1 : 2 Juventus
03/04/2013: Bayern Munich ? : ? Juventus :cool:
Từ hôm qua có những tin cho rằng Juve sẽ đá 3-5-1-1 với Marchisio thủ vai Trequartista như trận gặp Lazio ở Coppa, còn Pogba sẽ thay vai Marchisio ở hàng tiền vệ. Thật ra ý tưởng này ko mới và cũng rất khả thi vì Pogba có thể tạo đột biến từ xa ko kém Quaglia và hiệu quả phòng ngự từ xa ở sơ đồ này hơn hẳn.
đang lo không biết xem ở đâu đây VTV3 không tường thuật trực tiếp trận này rồi, nhà không có K+ chả nhẽ đêm lại lọ mọ một mình ra quán :at_wits_end:
Mình mới xem báo biết được VTV3 trực tiếp trận Bayern- Juve.:I_dont_want_to_see: :I_dont_want_to_see: :I_dont_want_to_see:
Trận này Juve có điểm thuận lợi là tinh thần cực kỳ thoải mái còn Bayern thì căng thẳng hơn.Trận này em đón nhận nó một cách bình thản lạ thường. Và vì lí do đó, em tin Juve sẽ thắng. Cứ mỗi trận nào mà mong đợi từng giây từng phút là Juve thua. Hehe.
Hơn nữa, Bayern không có một thủ lĩnh thực sự như Scholl, Basler hay Effenberg, những người có thể vực dậy cả đội bóng.
Đội trưởng BM hiện tại là Lahm được trao ấn vì thâm niên nhiều hơn là cá tính.
Hơn nữa những cầu thủ trẻ như Muller, Kroos hay Swenni có thể đá rất hay khi đội bóng chơi hay nhưng nếu bị gây ức chế thì lại đá rất bất ổn.
Người mình ngại nhất là Ribery vi hắn là người có tài, có cá tính. Nếu Chiellini làm hắn câm tịt thì Juve dễ đá hơn rất nhiều, nhưng để làm được điều này thì Chiello cần Marchisio hoặc Pogba hỗ trợ
chưa kịp xem thì đã thua :angry:Chưa thua, mới bị dẫn trước thôi :d
sop://broker.sopcast.com:3912/139820
Link đây đồng chí
Juve bị ép như con
Mình thừa nhận là h1 trọng tài bắt thiên vị Juve
Peluso ham dâng cao thì phải, thay Asamoah may ra có thể khá hơn
Kênh này lại xem ngon rồi
Ổn định ở mức 10-15%. Các link khác die hếtsop://broker.sopcast.com:3912/139820
Vậy mà không việt vị à?
Anh Lô đá ở tuyển về, có lẽ bắt cày ải trận Inter trước khi đá trận này là sai lầm. Mệt mỏi thấy rõ, toàn mất banh gây nguy hiểm :I_dont_know:Nhiều khi liều tý giờ có thể để Pogba vào thay Pirlo được rồi.
Thôi xong!!!
ai có link sc ko cho e xin :( , sao toàn link die :((sop://broker.sopcast.com:3912/139820 đang xem link này
Penalty rõ ràng, trọng tài mù à ?Không penalty đâu, nhưng thẻ vàng là sai
2-0, thất bại thì đã thất bại rồi.Mình đồng ý là Pirlo đá trận này tồi, Peluso hiệp hai đá khá hơn hiệp 1.
Hôm nay Pirlo chính thức là Flop of the Match, rồi đến Peluso
Mình đồng ý là Pirlo đá trận này tồi, Peluso hiệp hai đá khá hơn hiệp 1.
Mình cũng nghĩ Buffon thực sự không tốt trận này, anh chỉ huy hàng phòng ngự lóng ngóng quá. Ngay cả những pha đơn gian Buffon cũng chuyền bóng ra biên.
Về hàng tiền vệ, cảm giác Vidal đang phân tâm, nói thực hôm nay cả hàng tiền vệ tồi, nhưng cái cách Vidal đá có gì đó không tốt (hi vọng là mình sai).
2 -0 là khá nhiều, trận lượt về chúng ta lại phải hi vọng điều khó tuởng thôi....
Vidal trận này chơi quá tốt đấy. Vấn đề của Juve nằm ở yếu tố con người, đặc biệt ở hàng tiền đạo. Matri với Quag chơi cực gần nhau nhưng chả bạn nào có khả năng giữ bóng quá 5 giây, bóng đến chân là mất. Áp lực vì thế đè liên tục lên các tuyến dưới, những sai lầm cũng từ đó nảy sinh. Nhìn về phía Bayern, thật sự trận này Schweinteiger với Gustavo, kể cả Muller đá cũng đâu có hay hơn Vidal, Robben thì được nửa hiệp 1 nhưng vấn đề họ có Ribery có thể khuấy đảo, cầm bóng và gây áp lực lên Pirlo rất tốt, đồng thời tạo khoảng trống cho Muller hay Mandzukic xâm nhập.
lối chơi Conte xây cho Juve là khá hợp lí nhưng nếu không có 1 top player ở tuyền trên để giữ bóng và tạo đột biến thì thật sự sẽ chẳng là gì ở C1. Có lẽ Conte kì vọng ở Gio nhưng canh bạc đã thất bại. Bây giờ là lúc cần phải mơ đến Sanchez hay Jovetic.
Lượt về phải liều thôi. Tấn công gây sức ép ngay từ đầu và phải có bàn thắng sớm thì mới có hy vọng. Đánh phủ đầu và tấn công, có thể sẽ thắng một cách điên rồ, cũng có thể sẽ thua tan tác.
Mình mong Juve sẽ chiến đấu hết mình nhưng ko phải là để "thua ngẩng cao đầu" như cách nói sáo rỗng của mấy ông nhà báo. Với mình, thua đầu ngẩng cao hay ngẩng thấp thì cũng là thua mà thôi. Chiến đấu hết mình để thắng, vì Bayern, nhìn toàn cục cũng ko phải là ghê gớm lắm.
Hy vọng đến phút cuối cùng !!!
Thở đi, tuần sau chiến Lazio đã
http://myjuventus.net/bayern-juventus-2-0-tactical-analysis/
Bài phân tích em thấy khá đúng. Cốt lõi trận đấu là hôm qua Juve bị đánh bẫy trong chiến thuật. Juve quá lo sợ cách đánh cánh của Bayern nên Vidal và Marchisio thường hỗ trợ hai cầu thủ chạy cánh khiến trung lộ bị hỗng và Pirlo quá đơn độc. Hôm qua Pirlo đá ko hay nhưng em thiền về vì bị chia cắt đường chuyền cũng như thường bị áp sát bởi hai cầu thủ B.M khiến Pirlo dù sung sức cũng khó mà đá hơn được, huống chi đã phải lăn lộn từ ĐTQG về đến trận Inter rồi trận này.
Hôm qua em cũng bất ngờ về Conte. Rõ ràng là Conte còn kém HLV bên kia một bậc. Xoay chiến thuật ko nhanh và còn nhát tay. Nếu Pogba thay Peluso sớm hơn và chơi với sơ đồ 4-3-1-2 - hoặc 4-4-2 như trong bài viết đề cập từ phút 75 - 90' - có thể đã khác.
Nhưng trận đấu đã kết thúc. Em chờ đợi trận lượt về để xem rằng Conte có biết thay đổi hay lại im ru một bài.
Barca cũng như Juve đều bị trọng tài công nhận bàn thắng việt vị cho đối phương nhưng Barca dễ thở hơn còn Juve bắt buộc phải ghi nhiều hơn 2 bàn trên sân nhà đồng thời phải giữ sạch lưới, mong manh quá...dù Juve có bị loại đi nữa mong Juve rút kinh nghiệm để C1 mùa tới tiến xa hơn.Nghĩ gì đó mà bảo Buffon ra nghỉ, dù Buffon có sai lầm đó vẫn là điểm tựa lớn nhất của juve
Ý mình lượt về hãy để Storari bắt chính xem thế nào chứ Buffon đạo này toàn phạm những lỗi sơ đẳng.
Pirlo đá kém là chuyện Pirlo đã phải tính, nhưng mình hơi bất ngờ là Conte không có phản ứng gì đặc biệt.Em cũng nghĩ như anh là Giak vào sân đấu tiên, em không thích Giak nhưng mà lúc đó rất cần thiết những người lắt léo và vặt vẹo một tị để có thể gây sức ép ngược lại. Theo em thay cả Gio và Vuc và một lúc là không hay, nếu thay phải thay truớc hiệp hai thì hơn.
Trong tình huống hôm qua mình nghĩ Conte có thể sử dụng Giak đá hộ công thay vì chơi hai tiền đạo.
Khi Pirlo không cầm được bóng, những được chuyền dài cũng không hiệu quả, tiền đạo ko tự làm được bóng thì những người dắt bóng được như Giak là rất cần thiết.
Có thể Giak sẽ bị phạm lỗi, có thể Giak sẽ bị mất bóng nhưng nhịp trận đấu sẽ không bị ảo như trận đêm qua.
Trận lượt về sẽ vui nếu Conte dám liều, làm trái những gì mình thường làm. Còn nếu cứ đều đều thì cũng chả khác, có thể là ngẩng cao đầu 1-0, chả ham lắm.
http://myjuventus.net/bayern-juventus-2-0-tactical-analysis/Bài viết hay, đúng là hiệp 1 Conte non tay mà, thời gian action tốt nhất theo mình là đầu hiệp hai, Juve hoàn toàn có thể thay đổi nhưng Conte bất động. Mình bất ngờ chút thôi, khi tỉ số 2 -0 thì Conte không còn khả năng đổi cục nữa.
Bài phân tích em thấy khá đúng. Cốt lõi trận đấu là hôm qua Juve bị đánh bẫy trong chiến thuật. Juve quá lo sợ cách đánh cánh của Bayern nên Vidal và Marchisio thường hỗ trợ hai cầu thủ chạy cánh khiến trung lộ bị hỗng và Pirlo quá đơn độc. Hôm qua Pirlo đá ko hay nhưng em thiền về vì bị chia cắt đường chuyền cũng như thường bị áp sát bởi hai cầu thủ B.M khiến Pirlo dù sung sức cũng khó mà đá hơn được, huống chi đã phải lăn lộn từ ĐTQG về đến trận Inter rồi trận này.
Hôm qua em cũng bất ngờ về Conte. Rõ ràng là Conte còn kém HLV bên kia một bậc. Xoay chiến thuật ko nhanh và còn nhát tay. Nếu Pogba thay Peluso sớm hơn và chơi với sơ đồ 4-3-1-2 - hoặc 4-4-2 như trong bài viết đề cập từ phút 75 - 90' - có thể đã khác.
Nhưng trận đấu đã kết thúc. Em chờ đợi trận lượt về để xem rằng Conte có biết thay đổi hay lại im ru một bài.
Em đồng ý với bác này. Gì mà thua ngẩng cao đầu chứ. Thua là thua. Nên còn hơi thở là còn hy vọng. :d
Em cũng chờ đợi Peluso nhưng là để cho tên Ri béc dê lên cáng lúc cuối trận :angry:Cay cú làm chi, lượt về nó sẽ lại khiêu khích nữa. Đánh nó cũng chả giải quyết được gì nhiều. Cứ găm vài phát vào lưới, thỉnh thoảng đi quá đá nhẹ cho nó nóng, gì chứ ku này thì chả cần nhiều nó cũng nóng đầu, dân Marseille mà lị
Ngẩng cao đầu làm gì, lượt về đá chết bỏ đi chứ. Mình vẫn tin là Juve có thể ghi hai bàn, còn thủng lưới bao thì tuỳ ....
Hơn 40 trận đấu tính từ đầu mùa, Bayern mới có 1 trận duy nhất ko ghi được bàn, đó là trận lượt về vòng 1/8 CL gặp Arsenal (Bayern 0-2 Arsenal).Có một thì phải có hai mà. Bayer quá mạnh hay các đội Bundesliga đá quá dễ. Nếu nhìn vào cách Bayer đá như trận lượt di thì mình lại thấy bình thường. Juve đá trên phong độ một chút là okie thôi.
Nghĩ thấy ớn !!!
Lượt về Bayer sẽ phòng thủ và Juve sẽ tấn công nên không có chuyện đá như trận trước nữa đâu. Hàng thủ Bayer dạo này ít khi chịu áp lực lớn nên là dễ sai sót cũng nên. Xin lưu ý là khi Juve đang bị tổn thương lòng tự trọng và đoàn kết hơn bao giờ hết thì đấy là lúc mọi đội bóng khác phải dè chừng.Thêm một chút nữa là Beckenbauer đã ra mặt chê bai Buffon. Mình nghĩ đây có thể sai lầm cực lớn.
Chắc chắn là Juve sẽ không bỏ 3-5-2 nhưng với việc mất cả cánh phải. Chắc chắn lối đá cánh của Juve sẽ rất khác.
Tớ nghĩ có 2 cách thay đổi 3-5-2:
- Vẫn giữ lối đá như trận lượt đi, Pogba sẽ đá vị trí của Vidal, che chắn, bọc lót cho Isla/Caceres tấn công.
- Kéo Pogba và Marchisio vào trung tâm, để Asamoah/Peluso vs Isla/Padoin/Caceres đối đầu với hai cánh của Bayern, sử dụng Chiellini và Barzagli bọc lót cho hai cánh, kéo Pirlo xuống thấp hơn để tạo cầu nối với 3 trung vệ, nhằm giải toả sức ép mà 3 tiền vệ + 1 tiền đạo của Bayern sẽ gia tăng lên hàng thủ.
Tớ thì vẫn thích dùng cách thứ 2 hơn, nhưng tớ lại đoán Conte sẽ dùng cách thứ nhất nếu tiếp tục dùng 3-5-2
Trận này thực sự là rất căng cho mình, vì BM chắc chắn sẽ ghi được ít nhất 1 bàn thắng, mình cũng sẽ có bàn nhưng thấp hơn 3 bàn sẽ bị loại.
Dù sao vẫn làm ly cafe Ban Mê cổ vũ các anh! :high_five:
Anh bạn Tây Ban Nha Carlos Velasco Carballo sẽ điều khiển trận đấu Juventus - Bayern Munich.Chú này sinh tại Marid, sẽ thổi để Juve loại Bayer vì Real sợ Bayer nhất.
Đây là lần đầu tiên anh bạn này điều khiển một trận đấu có Juve
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww1.pictures.zimbio.com%2Fgi%2FCarlos%2BVelasco%2BCarballo%2BChelsea%2BFC%2Bv%2BFC%2BShakhtar%2Btax29tGCA6vl.jpg&hash=16b6cdc58d6aece43e8343f587089eec9be495e4)
Trận này thực sự là rất căng cho mình, vì BM chắc chắn sẽ ghi được ít nhất 1 bàn thắng, mình cũng sẽ có bàn nhưng thấp hơn 3 bàn sẽ bị loại.
Dù sao vẫn làm ly cafe Ban Mê cổ vũ các anh! :high_five:
Tất nhiên là trước trận đấu không thể biết là Bayern có bẫy Juve không.Em cũng nghĩ là trận lượt đi Juve đáng giá quá cao Bayer rồi đánh mất mình. TRận này nếu có sẽ để Pirlo đá cao hơn vì nếu có mất bóng còn có Pogba bọc lót. Pha thua đầu tiên trận trước là pha mất bóng của Pirlo từ giữa sân.
Nhưng sau bàn thua đầu tiên và sự xuất hiện của Robben cho thấy rõ sự thụ động của Juve về mặt chiến thuật.
Pirlo hoàn toàn bị cô lập trong khi các trung vệ cũng không thể phối hợp với nhau để giữ bóng.
Cùng với việc Marchisio và Vidal chơi một trận cực tệ vì Robben và Ribery bỗng dưng gắn với nhau như sam.
Thế nên về lý thuyết, Bayern hoàn toàn có thể chơi như thế trong trận lượt về nếu Juve vẫn kiên quyết chơi 3-5-2 theo cách cũ. Juve đánh giá quá cao khả năng tấn công biên và sự nguy hiểm trong các tình huống cố định của Bayern nên đã đánh mất bản thân.
Nhưng vấn đề lượt về của Juve không chỉ nằm ở bẫy chiến thuật hay không mà còn ở lực lượng. Lichtsteiner + Vidal không có mặt thì liệu Pogba + Padoin/Isla/Caceres có đủ sức chống Ribery nếu chơi như trận lượt đi? Vì chỉ cần thủng lưới 1 bàn thì coi như cuộc chơi chấm dứt
Hôm nay, lượn lại trang web cũ thấy cách nhìn của các bạn Juventini trên các nước khá khác với Juventini viêtnam. Nếu như các juventini vietnam trên facebook ai cũng chọn lấy real - barca thì đây là các mà các juvetini chọn từ myjuventus.net. Ngạc nhiên nhất là chỉ có 1% Juventini muốn gặp Bayer tại tứ kết (í nhất) . Phải chăng chúng ta biết mà không thể tránh:Em thấy Juventini của VN cũng có ngán Real đâu nhỉ? Các bác rất yêu Real đấy chứ. Lúc trước bốc thăm tất cả cũng thấy đều đánh giá cao BM và ngại đối đầu mà. Cũng như Juventini cả thế giới thôi
http://myjuventus.net/who-do-you-prefer-in-the-quarterfinals-of-ucl/ (http://myjuventus.net/who-do-you-prefer-in-the-quarterfinals-of-ucl/)
Tất nhiên là trước trận đấu không thể biết là Bayern có bẫy Juve không.Em hơi thắc mắc tại sao bác nói Vidal chơi một trận cực tệ ở lượt đi?
Nhưng sau bàn thua đầu tiên và sự xuất hiện của Robben cho thấy rõ sự thụ động của Juve về mặt chiến thuật.
Pirlo hoàn toàn bị cô lập trong khi các trung vệ cũng không thể phối hợp với nhau để giữ bóng.
Cùng với việc Marchisio và Vidal chơi một trận cực tệ vì Robben và Ribery bỗng dưng gắn với nhau như sam.
Không biết Anelka đã lo chuyện nhà xong chưa? Chưa thì chỉ còn 3 tiền đạo thôi.Trận trước đá với Pescara hình như có thấy lão ngồi ngoài nhỉ? Nếu vậy rất có thể ta sẽ có thêm Anelka
Chang có gì là chắc chắn cả. Ai nói bạn là Bayer sẽ ghi bàn....Phán cứ như đúng rồi.Mình chỉ nêu nhận định của mình thôi mà, bạn có gì mà gay gắt thế :I_dont_know:
Lại mới có tin anh Tê thử đội hình 4-3-3, với Giaccherini đá cánh cùng với Vucinic & Quag.Cái này chắc là đòn gió thôi, vì có lần Conte đã nói Juve không thể chơi 3 tiền đạo nếu thiếu Pepe.
Xem ra cũng là một giải pháp không tệ khi không để hai cánh lên xuống quá nhiều mà chỉ tập trung vào nhiệm vụ phòng ngự.
Nhưng vấn đề là cả năm rồi không chơi cái này, xem ra tính hiệu quả đúng là ẩn số thực sự?
Mình chỉ nêu nhận định của mình thôi mà, bạn có gì mà gay gắt thế :I_dont_know:Sory nếu mình gay gắt, nhưng vì bạn nói là Bayer chắc chắn sẽ ghi ít nhất một bàn -- theo mình đó là một câu khẳng định chỉ không phải là nhận định (nếu tiếng Việt của mình đủ tốt)
Lượt đi mình cũng đã nhận định là BM sẽ ghi nhiều hơn 1 bàn và Juve ko ghi bàn nào nên lượt về mình cứ theo phương pháp của mình thôi. Ngay sau trận đấu mình có nhận định lượt về khả năng BM tiếp tục thắng 2-1, cho tới bây giờ thì khả năng cao sẽ là 1 trận hoà với nhiều bàn thắng.
Tất nhiên ai chẳng muốn Juve vào BK nhưng lực bất tòng tâm thì phải thực tế. Trận này thắng hoặc hoà đã là 1 sự chiến thắng bản thân rồi, đi đứng thế nào hậu xét.
Wait and see :juve1: :juve1: :juve1:
Cái dở nhất là thẻ vàng vào lúc không cần thiết... hic
- Juve lại nhỉnh hơn Bayern về mặt fairplay. Họ chưa có thẻ đỏ nào trong cả mùa giải và chỉ dính trung bình 2.1 thẻ vàng/trận đấu trong khi Bayern là 2.6 thẻ vàng/trận đấu. Nhưng các thẻ vàng của Juve "tập trung" hơn Bayern Munich khi Marchisio, Chiellini, Vidal và Lichtsteiner chiếm 80% thẻ vàng tại cúp Châu Âu của Juve, còn ở Bayern thì thẻ vàng được phân bổ hợp lý hơn
Khả năng đi tiếp là khó nhưng không có nghĩa là không thể. Nhất là hôm qua xem Galatasaray và Dortmund đá thì đúng là không gì là không thể.EM vào sân của BD rồi, đúng là số 1 châu Âu thật. Em vào một trận nhỏ mà sân vân kín chỗ. Khán đài cũng khá thân thiên
Mà xem cái sân của Galatasaray khiếp thật, 1h trước trận đấu nó đã chật kín và khán giả hò hét, nhảy múa, chửi bới từ đầu đến cuối trận.
Còn sân của Dortmund đúng là mơ ước, chật kín, cổ vũ cực kỳ ấn tượng, toàn giai già, gái trẻ đến cổ vũ
Đêm nay thức xem trận cuổi Juve đá C1. :))Không có gì để nói nữa sao. Juve vào bán kết chú không xem Juve hay đi tự vẫn đấy... chẳng hiểu Juventini nỗi gì.
Không có gì để nói nữa sao. Juve vào bán kết chú không xem Juve hay đi tự vẫn đấy... chẳng hiểu Juventini nỗi gì.Anh này bị sao thế nhỉ? Tôi nói ý kiến của tôi không được à?
Anh này bị sao thế nhỉ? Tôi nói ý kiến của tôi không được à?Không ai cấm bạn nêu ý kiến, nhưng cái loại ý kiến chỉ dành cho 1 thiên tài hoặc 1
Không ai cấm bạn nêu ý kiến, nhưng cái loại ý kiến chỉ dành cho 1 thiên tài hoặc 1Bình tĩnh nào anh bạn, có gì thì từ từ suy nghĩ rồi dùng từ thích hợp chứ?điên đó làm NHIỀU người khác thấy khó chịu.thằng
Anh này bị sao thế nhỉ? Tôi nói ý kiến của tôi không được à?Ừ, bạn có quyến nói. chẳng ai cầm. Bạn cứ tưởng tượng mọi người đang hi vọng, (dù ai cũng biết mong manh) nhung có cần phải nói toạc ra thế không. Tôi nói bạn là, nếu bạn đi tham một người ốm nặng, bạn có cần thiết phải bảo là đây là lần cuối mình gặp họ không???
Thua thì cũng thua rồi không có gì phải buồn cả các JUVENTINI. Năm sau chúng ta lại làm lại. Năm nay thì chỉ còn mục tiêu Serie A rộng mở khi đang bỏ Napoli 9 đ.
Muốn Juventus mạnh lại ở Châu Âu như thời 3 năm liên liếp từ 96 97 98 lọt vào chung kết Champion League thì theo suy nghĩ của e cần 4 cái sau đây
- Bản lĩnh thi đấu ( Cái này thì bị từ thời Capello rồi, hổ báo khi ở Serie A nhưng khi ra C1 nhất là vòng lọai trực tiếp lại trở thành chú mèo ngoan ngõan >.< )
- Một ông tiền đạo giỏi , biết chớp thời cơ tôt. ( năm sau có Llorente ko biết nên cơm cháo gì ko )
- Xây dựng 1 lối đá bớt phụ thuộc vào anh Pirlo , cơ bản là trận hôm nay hay trận Italia hồi ck Euro dễ thấy là đối thủ nó cắt dc Pirlo là toi vì đa số những pha lên bóng đều phải qua chân Pirlo
- Nên chăng thay đổi 3 5 2 khi đá ở Châu Âu, đá 4 5 1 hoặc 4 - 1 - 4 - 1 sẽ hiệu quả và chắc chắn hơn
NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG ♥ ALWAYS LOVE JUVENTUS ♥ FORZA JUVENTUS :juve2: :juve6:
Ừ, bạn có quyến nói. chẳng ai cầm. Bạn cứ tưởng tượng mọi người đang hi vọng, (dù ai cũng biết mong manh) nhung có cần phải nói toạc ra thế không. Tôi nói bạn là, nếu bạn đi tham một người ốm nặng, bạn có cần thiết phải bảo là đây là lần cuối mình gặp họ không???
Bạn tự nghĩ thôi vì đôi lúc post ra cũng cần nghĩ về người khác nữa.
Xin lỗi nếu mình quá lời
Khiếp sợ cái cóc, toàn bị loại ngay sau vòng bảng trong khi đội hình toàn sao :angach:thì kỉu ng ta sợ cho vui đó mà :chatterbox:
Conte vẫn còn non và xanh lắm, nhưng thế mới vui. Năm nay mới là lần đầu tham dự của cả Juve lẫn Conte.Nói chung vẫn hơi buồn, chứ trách Conte thì không đúng lắm. Hơi buồn vì Juve là đội duy nhất không ghi được bàn nào (đẳng cấp tiền đạo của Juve kém nhất). Hơi buồn vì mong một sự mạo hiểm lớn hơn từ Conte, trong hiệp hai trận lượt về.
Ngoài Pirlo và Buffon chưa cầu thủ nào được chơi Tứ kết, vậy nên dừng ở đây để biết mình ở đâu.
Juve không biết bùng nổ đúng lúc và đúng cách. Nếu trong hiệp 1, Pirlo ghi được bàn trong hai quả phạt thì cửa thắng của Juve sẽ cao hơn Bayern nhưng tiếc là anh Lô không làm được. Vucinic đúng là không nên hy vọng vì mỗi khi hy vọng là xịt, không hy vọng là nổ
Mỗi lần nghĩ tới Capello ức chế kinh, đáng ra mình phải nhận được nhiều danh hiệu cấp châu lục hơn với đội hình như vậy mới phải, đó là 1 đội hình với những cá nhân đẳng cấp thế giới ở hầu hết mọi vị trí, rơi ngay vào tay 1 HLV quá bạc nhược. Đúng là cái số :I_dont_know:Dùng bạc nhược thì hơi quá, vì mình thấy Capello có nhiều phẩm chất tốt. Trong đó cái mà người đá cúp thường thành công là sự phá cách, chứ không phải là nguyên tắc. Trừ với một số đội có lực lượng mạnh trội hoàn toàn khi họ đá đúng cách mà đối phương không phá được như Barca. Còn với những đội mà lực lương bên 4 bên 6 thì đên 4 vẫn thắng được nếu HLV có sự hợp lí lớn hơn và gây bất ngờ cho đối phương. Tất nhiên, nói gì thì nói cũng cần nhất là sự bùng nổ của một vài cá nhân nữa. Cái đó tuỳ thuộc vào ngày đẹp hay xấu, vì đôi lúc HLV chẳng tính được.
Sau 2 trận đấu với Bayern, thực sự tỉnh mộng. Mình còn kém những đội bóng hàng đầu xa quá, cả trò lẫn thày. Trên sân, ta thua kém Bayern cả về thể lực, kỹ thuật, sự gắn kết, kinh nghiệm lẫn chất lượng các cá nhân, chỉ có ý chí và tinh thần thì ko đủ thắng.
Năm nay là năm đầu của Conte, điều đó đúng. Tuy nhiên mình nhận thấy nếu là đã là 1 HLV có khả năng đọc trận đấu và ứng biến chiến thuật tốt (Mourinho chẳng hạn) thì những phẩm chất đó sẽ bộc lộ ngay từ khi họ còn rất trẻ, còn nếu đã không có khả năng đó thì có làm HLV cả đời, tham gia cả trăm trận đấu lớn cũng chẳng khá lên được. Điều này đúng ngay cả với những HLV lão làng và đáng kính như Ferguson, Wenger hay Capello. Nói cách khác, "đọc trận đấu và ứng biến chiến thuật" theo mình ko phải là 1 phẩm chất có thể rèn luyện để tiến bộ dần qua năm tháng mà nó là 1 yếu tố mang tính bẩm sinh. Tất nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ, nhưng rất ít.
Vậy trường hợp Conte thì sao? Anh sẽ giống Capello hay Lippi? Theo mình khả năng Conte sẽ giống Capello là nhiều hơn. Juve sẽ thống trị Serie A, nhưng khả năng đoạt cup châu Âu là rất thấp và thực sự mình ko thấy có dấu ấn nào của Conte trong hành trình của Juve ở Champions League năm nay cả.
Không dấu ấn Conte thì là ai? Carrera?
Conte rõ ràng chưa thể hiện sự quyết đoán của mình trong thay người và điều binh, nhưng một phần do phụ thuộc quá nhiều vào Pirlo. Ngoài Pirlo ra thì ko có phương án B nào khả dĩ, hoặc giả dụ nếu có cũng ko đủ yếu tố con người
Juve có lựa chọn gì? 3-5-2 như hiện tại thì cứ bắt Pirlo là hết phim
4-3-3 thì Juve giờ ko có ai đá tiền đạo cánh ngoài Pepe chấn thương và 1 Giaccherini chỉ siêu dự bị. Giovinco vốn chỉ bắt nạt đội nhỏ.
Lực bất tòng tâm thì phải chịu. Coi như là bài học cảnh tỉnh cho năm sau, năm thách thức cho Juve: gạt bỏ dần ảnh hưởng Pirlo, thay đổi lối chơi hay lại kiếm 1 người khác đá đúng chỗ Pirlo sẽ nghỉ?
Bạn đọc kỹ lại cả bài đi. "Dấu ấn" ở đây, tôi chỉ nói về vấn đề "đọc trận đấu và ứng biến chiến thuật" thôi.
Sau 2 trận đấu với Bayern, thực sự tỉnh mộng. Mình còn kém những đội bóng hàng đầu xa quá, cả trò lẫn thày. Trên sân, ta thua kém Bayern cả về thể lực, kỹ thuật, sự gắn kết, kinh nghiệm lẫn chất lượng các cá nhân, chỉ có ý chí và tinh thần thì ko đủ thắng.
Năm nay là năm đầu của Conte, điều đó đúng. Tuy nhiên mình nhận thấy nếu là đã là 1 HLV có khả năng đọc trận đấu và ứng biến chiến thuật tốt (Mourinho chẳng hạn) thì những phẩm chất đó sẽ bộc lộ ngay từ khi họ còn rất trẻ, còn nếu đã không có khả năng đó thì có làm HLV cả đời, tham gia cả trăm trận đấu lớn cũng chẳng khá lên được. Điều này đúng ngay cả với những HLV lão làng và đáng kính như Ferguson, Wenger hay Capello. Nói cách khác, "đọc trận đấu và ứng biến chiến thuật" theo mình ko phải là 1 phẩm chất có thể rèn luyện để tiến bộ dần qua năm tháng mà nó là 1 yếu tố mang tính bẩm sinh. Tất nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ, nhưng rất ít.
Vậy trường hợp Conte thì sao? Anh sẽ giống Capello hay Lippi? Theo mình khả năng Conte sẽ giống Capello là nhiều hơn. Juve sẽ thống trị Serie A, nhưng khả năng đoạt cup châu Âu là rất thấp và thực sự mình ko thấy có dấu ấn nào của Conte trong hành trình của Juve ở Champions League năm nay cả.
Đúng là muốn đá cúp thì phải có máu liều một chút. Nghĩa là đưa ra những quyết định ít ai ngờ và thành công.Em đồng ý có hai phẩm chất mà Conte đều chưa có. Chưa kinh nghiệm và chưa có độ liều
Có hai kiểu làm: Trẻ trâu thường đưa ra các ý tưởng ít ai ngờ và đôi khi thành công, mình đánh giá HLV của Inter thuộc dạng này.
Kiểu thứ 2 là quá kinh nghiệm và thực sự tự tin để đưa ra các quyết định này, về mặt này mình thực sự hâm mộ Lippi.
Conte không thuộc dạng thứ nhất, nên các bạn quên kiểu bẩm sinh đi nhé, nhưng chưa vươn được đến tầm thứ 2. Alessio và Carrera có thể đọc tình huống tốt hơn vì họ vẫn là outside, chứ chưa phải HLV trưởng cả mùa giải.
Tớ thì nghĩ có cảm giác Conte chưa tin Juve có thể làm được bất ngờ nên không dám mạo hiểm. Thế trận trong 60' đầu quá ổn, chỉ có khâu dứt điểm là quá tệ. Nếu Juve có một tiền đạo đẳng cấp hơn (toàn diện như Alex hay Totti thì quá ngon) thì có lẽ hiệp 2 đã khác. Nhưng rõ ràng là lần đầu chơi sân to, các bạn Juve không thực sự tỉnh táo. Cái này thuộc về kinh nghiệm và đẳng cấp, sang năm sẽ khác
Lấy Sir Alex của MU là một ví dụ,khởi nghiệp chỉ là tay mơ ở C1,nói là học trò của Lippi trong những năm 96-97 cũng ko quá nhưng sau đó đã có những tiến bộ để giúp MU đăng quang vào năm 1999(dù có ai nói đó là may mắn thì ko thể phủ nhận MU đã có sự tiến bộ ở Châu Âu so với thủa ban đầu),tiếp đến là bài học mà Ancelotti dạy vào năm 2007 với chiến thắng 3-0 của Milan trước MU lại khiến Sir Alex nâng thêm 1 tầm cao mới về chiến thuật,MU đã ko còn đá kiểu ngây thơ và trở nên thực dụng hơn và xét từ năm 2008 đến nay ngoài lần xảy chân vào năm ngoái thì họ đã 3 lần vào chung kết,năm nay dù lực lượng yếu hơn Real rất nhiều những cũng đã chơi rất hợp lý đến mức Mourinho phải thừa nhận đội xứng đáng đi tiếp ko phải là Real
Mình nói đến "khả năng đọc trận đấu và ứng biến chiến thuật" không phải là vấn đề xây dựng lối chơi hay việc chuẩn bị trước trận đấu mà là vấn đế ứng phó ngay lập tức với các tình huống cụ thể trong những trường hợp cụ thể, cần có những quyết định ngay: khả năng thay người giữa trận để chuyển bại thành thắng, khả năng nhanh chóng nhận ra những lỗ hổng đang bị đối phương khai thác để khắc phục... và nói thật là về khoản này, mình ko cho Sir Alex là giỏi. Trận gặp Real chính là một ví dụ: MU chơi rất hợp lý nhưng đến khi bị MU đuổi người, Sir Alex đứng yên chịu trận mà ko có thay đổi người nào để ứng phó với tình huống đó.
Và mình nhận thấy 1 điều khá thú vị: hầu hết những HLV giỏi đọc trận đấu và thay đổi chiến thuật đều thuộc tuýp người trầm ngâm đứng ngoài đường pitch, yên lặng theo dõi đội bóng của mình chứ ko thuộc tuýp HLV la hét chỉ đạo, chân tay chỉ trỏ như Conte. Có lẽ phải trầm ngâm quan sát theo dõi thì mới dễ nhìn ra vấn đề :d
Mình nói đến "khả năng đọc trận đấu và ứng biến chiến thuật" không phải là vấn đề xây dựng lối chơi hay việc chuẩn bị trước trận đấu mà là vấn đế ứng phó ngay lập tức với các tình huống cụ thể trong những trường hợp cụ thể, cần có những quyết định ngay: khả năng thay người giữa trận để chuyển bại thành thắng, khả năng nhanh chóng nhận ra những lỗ hổng đang bị đối phương khai thác để khắc phục... và nói thật là về khoản này, mình ko cho Sir Alex là giỏi. Trận gặp Real chính là một ví dụ: MU chơi rất hợp lý nhưng đến khi bị MU đuổi người, Sir Alex đứng yên chịu trận mà ko có thay đổi người nào để ứng phó với tình huống đó.Mình ko đồng tình lắm. Những điều về Conte cần thời gian để khẳng định. Ngay như Lippi, mặc dù đọc trận đấu rất tốt nhưng đều là những phương án ông đã chuẩn bị từ trước. Ông chỉ tung đòn khi cần thiết. Ví dụ trận với Đức, rõ ràng việc đá 3 tiền đạo trong trận đó đã được Lippi tính toán trước rồi. Còn việc bít các lỗ hổng, mình nghĩ Conte đã làm tốt, trận lượt đi với sức ép như vậy mà chỉ thủng lưới do lỗi tình huống chứ ko phải lỗi của lối chơi, cho thấy Conte cũng đã có cách đọc trận đấu tốt. Tuy nhiên việc bật lại của Juve là rất yếu ớt mình nghĩ do khả năng của cầu thủ thôi. Thời Lippi có rất nhiều ngôi sao có thể thay đổi tình huống và thích nghi với lối chơi mới nhanh. Ở Juve hiện giờ có mỗi Pirlo là ko đủ. Cần thời gian, khi trong tay Conte có những ngôi sao như Capello mà vẫn bị vậy thì mới đáng chê trách.
Và mình nhận thấy 1 điều khá thú vị: hầu hết những HLV giỏi đọc trận đấu và thay đổi chiến thuật đều thuộc tuýp người trầm ngâm đứng ngoài đường pitch, yên lặng theo dõi đội bóng của mình chứ ko thuộc tuýp HLV la hét chỉ đạo, chân tay chỉ trỏ như Conte. Có lẽ phải trầm ngâm quan sát theo dõi thì mới dễ nhìn ra vấn đề :d
Mình ko đồng tình lắm. Những điều về Conte cần thời gian để khẳng định. Ngay như Lippi, mặc dù đọc trận đấu rất tốt nhưng đều là những phương án ông đã chuẩn bị từ trước. Ông chỉ tung đòn khi cần thiết. Ví dụ trận với Đức, rõ ràng việc đá 3 tiền đạo trong trận đó đã được Lippi tính toán trước rồi. Còn việc bít các lỗ hổng, mình nghĩ Conte đã làm tốt, trận lượt đi với sức ép như vậy mà chỉ thủng lưới do lỗi tình huống chứ ko phải lỗi của lối chơi, cho thấy Conte cũng đã có cách đọc trận đấu tốt. Tuy nhiên việc bật lại của Juve là rất yếu ớt mình nghĩ do khả năng của cầu thủ thôi. Thời Lippi có rất nhiều ngôi sao có thể thay đổi tình huống và thích nghi với lối chơi mới nhanh. Ở Juve hiện giờ có mỗi Pirlo là ko đủ. Cần thời gian, khi trong tay Conte có những ngôi sao như Capello mà vẫn bị vậy thì mới đáng chê trách.
Em không thích kiểu quy đồng mẫu số của bác. Nếu bác nhòm ông già Trap nhảy múa ngoài sân thì bác sẽ không nói ông ấy trầm ngâm mà vẫn thâm ra phết.
Thua là do yếu, do kém, do bất tài, do trí trá.... nhưng đó là hiện tượng của một thời điểm, chứ không thể đóng đinh số phận bằng thất bại hôm nay được.
Em cũng nghĩ Conte là mẫu HLV của League, còn đấu Cup thì cần phải chờ thời gian trả lời. Em chỉ dám hy vọng, chứ không phán chắc là sẽ thành công
:m1205:
Tuy nhiên mình cũng ko kết luận và với Conte, Juve vô vọng ở cup châu Âu. Có 1 sự thật là HLV mình cho là rất giỏi đọc trận đấu (Lippi) thì lại chỉ có 1 CL trong khi HLV ko giỏi khoản này (Sir Alex Ferguson) thì lại có tới 2. Vậy nên, đọc trận đấu cũng chỉ là 1 trong vô vàn các yếu tố và vào 1 ngày đẹp trời, rất có thể vinh quang sẽ đến với Juve và Conte mà ko cần có nó.
Mình ko đồng tình lắm. Những điều về Conte cần thời gian để khẳng định. Ngay như Lippi, mặc dù đọc trận đấu rất tốt nhưng đều là những phương án ông đã chuẩn bị từ trước. Ông chỉ tung đòn khi cần thiết. Ví dụ trận với Đức, rõ ràng việc đá 3 tiền đạo trong trận đó đã được Lippi tính toán trước rồi. Còn việc bít các lỗ hổng, mình nghĩ Conte đã làm tốt, trận lượt đi với sức ép như vậy mà chỉ thủng lưới do lỗi tình huống chứ ko phải lỗi của lối chơi, cho thấy Conte cũng đã có cách đọc trận đấu tốt. Tuy nhiên việc bật lại của Juve là rất yếu ớt mình nghĩ do khả năng của cầu thủ thôi. Thời Lippi có rất nhiều ngôi sao có thể thay đổi tình huống và thích nghi với lối chơi mới nhanh. Ở Juve hiện giờ có mỗi Pirlo là ko đủ. Cần thời gian, khi trong tay Conte có những ngôi sao như Capello mà vẫn bị vậy thì mới đáng chê trách.
Năm nay gom tiền úp sọt Suarez rồi năm sau úp sọt 1 ông nữa tùy vào phong độ của Llorente là ngon :hee_hee:Em không nghĩ Juve mua được chú này đâu. Nếu có thì có thể là Alexis thôi. Cũng nghĩa dần về tìm người thay Pirlo thôi, các đội mạnh hầu hết bắt bài được Juve