Trận này là Juve chủ động nhường hiệp 1, nếu mà không thua trước có khi cả hiệp 2 ý chứ, chắc là vì sân nhà đối phương. Đầu trận phòng ngự rất ổn, rát mà vẫn chuẩn, mình không đau tim phòng ngự mà chỉ đau tim nhỡ bị phạt hay pen thì nguy. Hiệp 2 thì đá pressing ép Chel ộc máu ra mà mắc sai lầm. Nói chung hiệp nào cũng có điểm sáng.
Trận này điểm mạnh điểm yếu của Juve phô ra nhiều phết. Điểm sáng là chính nhưng không phải là không có mảng tối.
- 1 là Chel chỉ đá với 1 tiền đạo, tuyến giữa 5 người nên tranh chấp không thua Juve. Đáng lẽ hàng hậu vệ phải dễ thở rồi Bonnucci sẽ có đất chuyền bóng lên trên hộ Pirlo. Nhưng Tores chạy nhiều gây sức ép tốt các hậu vệ vẫn nhiều lúc bị rối và cuống.
- 2 là cánh của Asamoah gần như liệt, một phần là do cánh đó 2 ông Ramires và Ivanovic đều mạnh phòng thủ và khoẻ cả nên Asamoa ko cày được, nhưng chủ yếu vẫn là do Asamoa bị khớp, phòng ngự khi cần vẫn dũng mãnh nhưng chuyền về chuyền ngang mấy quả đau tim bỏ cha, chưa kể tấn công luống cuống tối mù, cả trận chả được quả nào.
- Hôm qua anh em bị khớp tâm lí, chuyền hỏng linh tinh cả, mà toàn quả đơn giản. Chuyền chuẩn một nửa trong số đó thì Chels có mà có bóng mà tấn công. :P
Hazzard đá kinh bỏ xừ, Lichs không khoẻ với nhiệt làm em nó chùn chân thì có mà ăn được khối :(