Author Topic: CHAMPIONS LEAGUE 2012/2013  (Read 133285 times)

0 Members and 4 Guests are viewing this topic.

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #460 on: November 21, 2012, 12:24 PM »
Hôm qua hàng hậu vệ nhiều lúc thấy hoảng loạn, phá bóng loạn xạ, nói chung là còn xanh lắm, ở châu Âu Juve vẫn chưa tự tin như ở Serie A. Vidal nhờ mấy pha tỏa sáng chứ mấy quả tắc bóng không ít lần bị qua người. Thắng trận này là có thể yên tâm. Trận cuối Conte quay lại rồi, thêm chú Shakhtar Donetsk đá bẩn nữa, trận sau tập trung thịt hắn để lên đầu bảng luôn.
« Last Edit: November 21, 2012, 12:26 PM by Duong Qua »
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline kimphung

  • Juventini
  • *
  • Posts: 529
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #461 on: November 21, 2012, 02:08 PM »
Chúc mừng Juve có chiến thắng quan trọng trước Chelsea. Trận cuối gặp Sharta, ông Conte trở lại, chúc Juve làm thịt Sharta 2-0 lên ngôi đầu cho oai.

madkiller_2008

  • Guest
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #462 on: November 21, 2012, 02:16 PM »
Hôm qua hàng hậu vệ nhiều lúc thấy hoảng loạn, phá bóng loạn xạ, nói chung là còn xanh lắm, ở châu Âu Juve vẫn chưa tự tin như ở Serie A. Vidal nhờ mấy pha tỏa sáng chứ mấy quả tắc bóng không ít lần bị qua người. Thắng trận này là có thể yên tâm. Trận cuối Conte quay lại rồi, thêm chú Shakhtar Donetsk đá bẩn nữa, trận sau tập trung thịt hắn để lên đầu bảng luôn.

Conte quay lại lúc 9/12 nhé bác. Còn đá với Shakhtar là 5/12. Nếu Shakhtar còn cay cú trận ăn may của Chelsea thì dễ đá hơn.  B-)

Offline Dkv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,994
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #463 on: November 21, 2012, 02:39 PM »
Hôm qua mình thấy hàng phòng ngự từ đầu trận thi đấu khá tốt, đặc biệt Chiellini thu hồi bóng rất gọn gàng. Chỉ trừ Asa, chú này tâm lý quá yếu, đầu trận khi chưa thắng toàn sử lý lỗi, đỡ bóng văng xa cả thước và hay mất tập trung. Những vị trí còn lại thi đấu chắc chắn tự tin hơn nhiều, những pha nguy hiểm chủ yếu do Juve dâng quá cao. Sang hiệp 2 khi đội hình thấp hơn, hình như Buffon ko có pha nào phải chặn cú sút bên phía Chelsea thì phải.

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #464 on: November 21, 2012, 02:55 PM »
Buffon không phải chặn vì nhiều cú sút của Chelsea trúng phải người các hậu vệ. Trong cả trận, các quả trong phạm vi 16m50 các hậu vệ xử lý rất căng thẳng, ông nào cũng cố đá thật mạnh lên trên chứ ít khi đủ tự tin khống chế và triển khai phản công như thường thấy.
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline Dkv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,994
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #465 on: November 21, 2012, 03:19 PM »
Cái này thì cũng đúng thôi, ko thể quá mạo hiểm trong 1 trận đấu như vậy được. :D

madkiller_2008

  • Guest
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #466 on: November 21, 2012, 03:20 PM »
Thật ra thì đúng là hôm qua có 2 vị trí em thấy đá rất cứng do tâm lý là Chiellini và Asamoah. Asamoah thì dễ hiểu nhưng Chiellini đá Quốc tế ko ít mà còn bị thì lo thật. Thấy hôm qua hàng thủ ổn nhất là Bonucci. Đá diềm tĩnh hơn trước rất nhiều, dù cản phá mấy pha solo vẫn là điểm yếu. Anh này sẽ còn tiến xa. Juve xây dựng cốt 3-5-2 mà phát huy được hết Bonucci thì không thành vấn đề. :D

Offline tamthientai

  • Juventini
  • *
  • Posts: 302
  • Gender: Male
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #467 on: November 21, 2012, 04:43 PM »
http://www.bbc.co.uk/sport/0/football/20423905
Anh Di Matteo nhà Chè đã bị sa thải @@ Kiểu này chắc ảnh hận Juve cả đời  :-S
Đúng là tỷ phú chơi bóng đá có khác, thua trận là trảm tướng ngay @@
« Last Edit: November 21, 2012, 04:44 PM by tamthientai »

Offline Zyzzie

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 119
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #468 on: November 21, 2012, 05:31 PM »
Mình thấy toàn đội đá như hôm qua là quá ok rồi, dù sao chúng ta cũng đá với Chelsea chứ không phải là Pescara, một số vị trí căng tâm lý là bình thường. Đối mặt với những Mata hay Hazard, Oscar mà không căng mới lạ, nhưng nhìn chung là làm tốt. Nên nhớ Chelsea rất mạnh ở những pha bùng nổ cá nhân, trận lượt đi 2 tình huống tưởng chả có gì nguy hiểm mà Oscar còn chuyển hóa thành bàn được. Hôm qua các hậu vệ xử lý thế là tốt, phá bóng nhanh giảm áp lực liên tục vào cầu môn.

Càng ngày càng thấy sự quan trọng của cặp Marchisio - Vidal, đôi khi quan trọng hơn cả Pirlo. 1 phương án Pogba làm dự bị với Padoin có lẽ là chưa đủ yên tâm. Trận sau không có Marchisio rồi, cũng mệt phết chứ không đùa. Nhưng năm nay mình rất tin tưởng vào khả năng thích nghi chiến thuật và đọc đối thủ của Juve, bài vở của Shakhtar cũng lộ hết rồi, 1 đấu pháp hợp lý và 3 điểm là hoàn toàn có thể.
« Last Edit: November 21, 2012, 05:35 PM by Zyzzie »

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #469 on: November 21, 2012, 09:04 PM »
Thú thật là bây giờ mình đang rất hứng thú "tranh luận" với mấy antifan cuồng của Bonucci.
Một trong những chú mà mình tự tin là không đặt niềm tin nhầm chỗ. Hy vọng trận sau chú không phát cuồng biếu anh Donetsk vài bàn
 >:) >:)

Offline Dkv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,994
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #470 on: November 21, 2012, 09:11 PM »
Hôm qua các hậu vệ Juve nghiên cứu khá kĩ Oscar và Hazard, 2 chú này có bóng ở trong chân trái thì dù đang có khoảng trống các hậu vệ Juve cũng chỉ che hạn chế góc sút thôi, chứ ko hề xoạc bóng nhưng khi bóng chuyển qua chân phải thì các hậu vệ Juve chơi lăn xả ngay, đặc biệt Bonucci.

Offline Bz

  • Juventini
  • *
  • Posts: 289
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #471 on: November 21, 2012, 10:42 PM »

Nghe các bạn bình hay quá. Sớm nay ngủ dậy bật livescore thấy 3 quả cũng sướng rồi.  =))
Phàm những việc gì lớn, không thể tự quyết định được, hãy về nhà hỏi vợ. Vợ bảo thế nào cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công.

Offline ocluoc

  • Juventini
  • *
  • Posts: 539
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #472 on: November 22, 2012, 08:32 AM »
Mancity thiếu gia đã bai bai CL, cậu ý chuẩn bị tung tiền mua thật lực cho năm sau và sẽ thừa ra Dzeko. Juve xúc luôb, năm sau chính Dzeko ghi bàn vào lưới thiếu gia Man xanh thì vui  juve5

Offline AC/DC

  • Juventini
  • *
  • Posts: 269
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #473 on: November 22, 2012, 09:04 AM »
Quả của Vidal sút ko đập nọ thì đập kia. Sút trực diện mà lại sệt, rất khó bắt. Sút bổng thì Cech giơ tay ra đẩy ngay. Nên ko thể coi là rùa quả đó được. Quả đầu của Quag rõ ràng anh rất chủ động trích mũi giày vào. Nếu nhớ ko nhầm thì trận Lazio vừa xong Quag cũng có quả như thế nhưng bổng và bị Marchetti đẩy mất, nhưng quả rồi sệt, Cech bó tay. Quả sút kiểu đấy là bài, chứ không phải rùa.

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,199
  • Gender: Male
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #474 on: November 22, 2012, 10:13 AM »
Quả của Vidal sút ko đập nọ thì đập kia. Sút trực diện mà lại sệt, rất khó bắt. Sút bổng thì Cech giơ tay ra đẩy ngay. Nên ko thể coi là rùa quả đó được. Quả đầu của Quag rõ ràng anh rất chủ động trích mũi giày vào. Nếu nhớ ko nhầm thì trận Lazio vừa xong Quag cũng có quả như thế nhưng bổng và bị Marchetti đẩy mất, nhưng quả rồi sệt, Cech bó tay. Quả sút kiểu đấy là bài, chứ không phải rùa.
vậy thì phải nói là sút quá chuẩn nhỉ
AKAZZURRI

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #475 on: November 22, 2012, 12:20 PM »
Thế hàng tiền đạo Juve giờ chuyển qua dứt điểm các tư thế khó à :)) Bản thân Quagliarella cũng nói khó mà có cơ hội như thế nên mình nghĩ là may thôi, chứ tập những cú thế này chắc phải bỏ hết các bài tập khác.
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline damducquynh

  • Juventini
  • *
  • Posts: 629
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #476 on: November 22, 2012, 12:38 PM »
Thật ra thì đúng là hôm qua có 2 vị trí em thấy đá rất cứng do tâm lý là Chiellini và Asamoah. Asamoah thì dễ hiểu nhưng Chiellini đá Quốc tế ko ít mà còn bị thì lo thật. Thấy hôm qua hàng thủ ổn nhất là Bonucci. Đá diềm tĩnh hơn trước rất nhiều, dù cản phá mấy pha solo vẫn là điểm yếu. Anh này sẽ còn tiến xa. Juve xây dựng cốt 3-5-2 mà phát huy được hết Bonucci thì không thành vấn đề. :D
Cá nhân mình lại đánh giá rất cao phong độ của Chiellini và Asamoah.Hầu hết những tình huống tranh chấp tay đôi,Oscar rồi Mata,Hazard khóc hận đó thôi.Còn lối đá của Chie thì từ ngày xưa vẫn thế,xông xáo đôi khi hơi vội vàng chưa có được sự lạnh lùng như Bonucci,nhưng như vậy thì 2 trung vệ này mới bọc lót cho nhau tốt được.Hôm qua Juve đá pressing khắp mặt sân,ngay cả các hậu vệ cũng có những đường chuyền 1 chạm chuẩn xác đến đáng kinh ngạc cho tuyến tiền vệ đang bị đeo bám phía sau,chỉ cần sơ sót 1 chút thôi là có thể bị phản công ấy chứ,nói chung là Juve đã biết thê hiện bản lĩnh như truyền thống trong quá khứ,đã qua giai đoạn đầu bỡ ngỡ trước tiếng nhạc C1 bây giờ là lúc phải chứng tỏ là chúng ta đã trở lại.
[div align=\\\"center\\\"]  T. O. P
                   Looking at you, I can't breath. But without you, I am dead.


Gặp gỡ nhiều người, học tập từ nhiều người. Một trong số họ, hoặc là tất cả, có thể trở thành hình mẫu cho bạn. Rồi một ngày nào đó, bạn cũng sẽ trở thành hình mẫu của một ai đó.[/div]

Offline AlexDelPiero

  • Juventini
  • *
  • Posts: 350
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #477 on: November 22, 2012, 02:35 PM »
Mình thấy Chie đá điềm tĩnh đấy chứ?Rất nhiều pha đỡ bóng thể hiện rõ kinh nghiệm và bản lĩnh. Nếu để ý thấy đa phần các hậu vệ yếu tâm lý khi chống bóng bổng đều có gắng dùng đầu đẩy lên thật mạnh nhưng Chie hầu như chỉ dùng ngực, vai làm tường cho bóng nảy ra đúng tầm đồng đội.Còn máu lửa thì vẫn là bản tính của chàng chứ ko phải do cà cuống.Bonucci hôm qua đá tốt về chiến thuật nhưng cá nhân có pha phạm lỗi dẫn đến thẻ vàng và có ko dưới 2 lần chuyền bóng chọc khe tầm thấp vào đúng chân tiền vệ đội bạn dẫn đến bị phản công nguy hiểm. Về bàn thắng của Quaglia, có thể là may mắn nhưng cũng thể hiện rằng Quaglia đang rất nhạy bén. Có ai nhớ bàn thắng này gần như giống hệt bàn của Inzaghi vào lưới Galatasaray thì phải: David sút rất mạnh và Inzaghi thò chân ra chạm sượt quả bóng đủ để đổi hướng đi vào lưới.Vì vậy mình ko đánh giá đó là bàn thắng rùa!
« Last Edit: November 22, 2012, 02:37 PM by AlexDelPiero »

Offline Dkv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,994
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #478 on: November 22, 2012, 04:06 PM »
Nếu 1 cầu thủ biết dùng phạm lỗi để phòng ngự mà ko bị thẻ đỏ cũng như ko có tình huống đá phạt nguy hiểm cho đội nhà thì cầu thủ đó ko hề có lỗi. Quả của Chiellini phạm lỗi trước vòng 16m50 đáng bị chê hơn nhiều mặc dù ko có thẻ. Còn về chuyền hỏng thì phải chấp nhận thôi vì Juve lựa chọn lối chơi như vậy, Bonucci cùng Pirlo là những người phân phối bóng cho tuyến trên. Để ý là cách chơi của Juve thời Conte thủ môn bao giờ cũng chuyền lên cho các hậu vệ chứ ko bao giờ phát bóng bổng lên. Trong 1 thế trận mà Pirlo bị kèm chặt thế thì Bonucci càng có nhiều đường bóng dài hơn và như thế với 2 pha chuyền hỏng là quá thấp (thật sự mình theo dõi trận vừa rồi rất tập trung nên khẳng định chỉ có 2 thôi, ko hơn đâu:D). Pirlo cũng có 1 pha chuyền hỏng dẫn đến phản công nguy hiểm mà chính Bonucci là người xoạc bóng giải nguy khi Hazard đã vượt qua Barzagli rồi đó. Còn các pha chuyền hỏng của Bonucci ko gây nguy cho phòng ngự, vì những pha chuyền đó là chuyền cho Vucinic, bị cắt vẫn còn Marchisio và Vidal phía sau. Tất nhiên mình ko ủng hộ việc chuyền hỏng, cái này phải càng thấp càng tốt, nhưng lối chơi Juve là vậy thì phải chấp nhận những pha đó vì cự ly chuyền bao giờ cũng khá dài, còn chọn cách chuyền sệt là vì đó là 1 bài tấn công quan trọng của Juve, khi Pirlo bị kèm chặt thì mối liên hệ giữa Bonucci và Vucinic chính là chìa khoá của các bài tấn công.

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #479 on: November 22, 2012, 07:46 PM »
Mình thấy Chie đá điềm tĩnh đấy chứ?Rất nhiều pha đỡ bóng thể hiện rõ kinh nghiệm và bản lĩnh. Nếu để ý thấy đa phần các hậu vệ yếu tâm lý khi chống bóng bổng đều có gắng dùng đầu đẩy lên thật mạnh nhưng Chie hầu như chỉ dùng ngực, vai làm tường cho bóng nảy ra đúng tầm đồng đội.Còn máu lửa thì vẫn là bản tính của chàng chứ ko phải do cà cuống.Bonucci hôm qua đá tốt về chiến thuật nhưng cá nhân có pha phạm lỗi dẫn đến thẻ vàng và có ko dưới 2 lần chuyền bóng chọc khe tầm thấp vào đúng chân tiền vệ đội bạn dẫn đến bị phản công nguy hiểm. Về bàn thắng của Quaglia, có thể là may mắn nhưng cũng thể hiện rằng Quaglia đang rất nhạy bén. Có ai nhớ bàn thắng này gần như giống hệt bàn của Inzaghi vào lưới Galatasaray thì phải: David sút rất mạnh và Inzaghi thò chân ra chạm sượt quả bóng đủ để đổi hướng đi vào lưới.Vì vậy mình ko đánh giá đó là bàn thắng rùa!

Bàn thắng của Quag là có chủ đích của Quag, chứ không phải của Pirlo. Nên khó mà nói Juve tập tình huống đấy được, quá khó để tập. Chỉ sướng một cái là Quag có vẻ đã mắn trở lại, đó là điều mà Juve chờ đợi. Xét cho cùng Quag có nhiều phương án dứt điểm hơn Matri và Bendtner, lại có thể di chuyển, làm tường, và phối hợp. Vì thế trong hoàn cảnh hiện tại thì đúng là Juve đã tìm được vàng thật, nhưng về lâu dài sẽ rất khó để tìm được tiếng nói chung với Vucinic - Giovinco. Cả hai đều tăng cường dứt điểm, hạn chế kiến tạo, trong khi càng dứt điểm thì tỉ lệ thành bàn càng tệ. Quag sút quả nào cũng đủ lực và có ý đồ, vì em nó là tiền đạo chính hiệu chứ không phải hàng nhái như Gio & Vu.
 
Còn về Bonucci thì mình nghĩ Bonucci chơi tốt nhất hàng thủ, hơn cả Chiellini, trong trận vừa rồi. Tất nhiên là trong cái thành công chung thì có người khá hơn thôi, chứ ko thể tách rời ra mà so sánh được. Bonucci đá điềm tĩnh, di chuyển thông minh (cho dù chậm) và tư duy chiến thuật quá tốt. Chiello thiên về bản năng nên có thể sử dụng như tướng tiên phong, nhưng Bonucci lại đọc được nhiều tình huống tấn công của đội bạn. Hơn nữa, khả năng bao quát và phát động tấn công của Bonucci quá tốt so với 1 trung vệ. Vừa xem thử thống kê, Bonucci chỉ kém mỗi Pirlo trong cả số lượng đường chuyền dài và tỉ lệ thành công. Pirlo tung ra 15-20 đường chuyền dài mỗi trận, khả năng thành công là 82.6%, trong khi Bonucci đạt tỉ lệ 76,8% với 7-12 đường chuyền dài mỗi trận đấu.
 
Conte đá có một trục dọc đáng để nói rồi. Nếu có một tiền đạo tham chiếu nữa thì coi như có thể kê gối ngủ ngon