Author Topic: CHAMPIONS LEAGUE 2012/2013  (Read 141593 times)

0 Members and 9 Guests are viewing this topic.

madkiller_2008

  • Guest
Re: [CHAMPIONS LEAGUE] BAYERN MUNICH - JUVENTUS
« Reply #1040 on: April 03, 2013, 10:26 PM »
Thở đi, tuần sau chiến Lazio đã

10/4 là tuần sau mà? 10/4 lượt về. Tuần này chiến Pescara trước. :D

http://www.juventus.com/juve/en/campo/partite/classifiche-e-risultati/prima/2012-2013

Offline rafael-nadal

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 86
  • Gender: Male
Re: [CHAMPIONS LEAGUE] BAYERN MUNICH - JUVENTUS
« Reply #1041 on: April 03, 2013, 10:40 PM »
http://myjuventus.net/bayern-juventus-2-0-tactical-analysis/

Bài phân tích em thấy khá đúng. Cốt lõi trận đấu là hôm qua Juve bị đánh bẫy trong chiến thuật. Juve quá lo sợ cách đánh cánh của Bayern nên Vidal và Marchisio thường hỗ trợ hai cầu thủ chạy cánh khiến trung lộ bị hỗng và Pirlo quá đơn độc. Hôm qua Pirlo đá ko hay nhưng em thiền về vì bị chia cắt đường chuyền cũng như thường bị áp sát bởi hai cầu thủ B.M khiến Pirlo dù sung sức cũng khó mà đá hơn được, huống chi đã phải lăn lộn từ ĐTQG về đến trận Inter rồi trận này.

Hôm qua em cũng bất ngờ về Conte. Rõ ràng là Conte còn kém HLV bên kia một bậc. Xoay chiến thuật ko nhanh và còn nhát tay. Nếu Pogba thay Peluso sớm hơn và chơi với sơ đồ 4-3-1-2 - hoặc 4-4-2 như trong bài viết đề cập từ phút 75 - 90' - có thể đã khác.

Nhưng trận đấu đã kết thúc. Em chờ đợi trận lượt về để xem rằng Conte có biết thay đổi hay lại im ru một bài.

Thật ra, nếu quan sát Bayern đá thì có thể thấy Conte lo sợ 2 cánh của Bayern cũng là phải thôi nhưng ko được vì thế mà quên trung lộ. Những lỗ hổng ở tuyến giữa đã lộ ra rất rõ từ trận đấu với Celtic và đó chính là lý do mình luôn tin 3-6-1 với thêm 1 Pogba chấn thủ, che chắn và bịt các khoảng trống ở giữa sân trước một đối thủ như Bayern sẽ tốt hơn là sơ đồ 3-5-2 đang dùng. 3-6-1 cũng đã được cân nhắc trước trận, tiếc là Conte đã không áp dụng. Ngoài ra, cả hai tiền đạo Conte dùng (Quag và Matri) đều là những người cầm bóng không tốt nên ko thể gây áp lực lên hàng thủ đối phương và khiến đối phương phải lùi thấp. Bayern giành được quyền kiểm soát bóng và hàng thủ Juve càng phải chịu áp lực lớn hơn. Cứ chịu đòn mãi thì khác nào cái bao gạo cho người ta đấm, trước sau gì chả chết.

Xét lượt về, tình thế đã hoàn toàn khác. Juve đã ko còn gì để mất nên không còn là chuyện 3-6-1 nữa rồi. Conte cũng chả có bài vở gì nhiều nên vẫn sẽ là 3-5-2 mà thôi. Vidal thay bằng Pogba, Lichs thay bằng Padoin và 1 trong 2 suất tiền đạo chắc chắn sẽ là Vucinic. Thực tế là ngoài trận lượt về gặp Bayern, mình còn ko thể biết Conte sẽ bố trí đội hình trong trận gặp Pescara cuối tuần này thế nào. Ko chỉ các cầu thủ, đây cũng là lần đầu tiên Conte tham dự cả hai đấu trường trong nước và CL nên khả năng xoay vòng cầu thủ của Conte tương đối hạn chế. Nếu Pirlo và 6-7 ông đá chính tiếp tục phải cày ải trận Pescara thì... ôi thôi!

Trận lượt về, tấn công phủ đầu. Nếu có bàn thắng sớm thì có thể chơi chậm lại để đề phòng dính đòn và có thời gian tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Nếu ko có bàn thắng ngay thì phải tấn công dồn dập đến lúc có bàn thắng mới thôi. Còn nếu chưa kịp ghi bàn đã thủng lưới tiếp thì coi như Juve và Conte đã học được nhiều điều từ 2 trận tứ kết CL năm nay.

Wait and see.
"Cái gì khác có thể đánh bại tôi, đầu gối hay đôi chân, cú trái hay cú giao bóng, nhưng ý chí của tôi thì không" - Rafael Nadal

Offline canislupus_vt

  • Juventini
  • *
  • Posts: 231
  • Gender: Male
Re: [CHAMPIONS LEAGUE] BAYERN MUNICH - JUVENTUS
« Reply #1042 on: April 03, 2013, 10:50 PM »
Mình thấy cầu thủ Bay chuồi bóng rất chuẩn, Pirlo cầm bóng chưa kịp làm ji thì mấy anh Bay đã lao vô
Hôm qua nhìn Vidal chạy lên chạy xuống mà thấy tội cho anh,
Đẳng cấp chúng ta thua Bayer một bậc, đó là chuyện bình thường
Chỉ hi vọng mong manh ở trận lượt về thôi
FORZA LA JUVE

Offline Snape Ninh

  • Youngster
  • *
  • Posts: 41
Re: [CHAMPIONS LEAGUE] BAYERN MUNICH - JUVENTUS
« Reply #1043 on: April 04, 2013, 12:07 AM »
Những tưởng sau 1 bàn thắng bất ngờ ngay ở phút đầu tiên do công của Alaba, BM sẽ chủ động lùi sâu về phần sân nhà  đá chậm lại (tạo cơ hội cho chúng ta đá dễ thở hơn) và thực hiện thế mạng dốc bóng 2 ở cánh, rồi đảo vào giữa.... Nhưng điều này chỉ diễn ra trong chốc lát khi mà BM nhận ra lối chơi của Juve là để Vidal và Mar đá dạt cánh nhiều về phần sân nhà, và lúc này, BM trở lại với chiến thuật được đề ra khi bước vào trận đấu là kiềm chế tối đa trái tim Pirlo bằng cách lúc nào cũng có 2 cầu thủ BM phong tỏa gần Pirlo, khi anh có bóng lập tức ép vào làm anh phải chuyền về cho hàng hậu vệ hoặc bị chuồi mất bóng ... BM hoàn toàn đá Pressing toàn mặt sân với nguồn thể lực vượt trội, kĩ thuật cá nhân cao ... Tuy nhiên phải nói rằng nhìn toàn trận, lỗi đá của BM không có gì quá đặc sắc và quá ghê gớm cả nhé  :bring_it_on:
Việc bị thua bàn quá sớm, tuyến tiền vệ bị phong tỏa làm cho lối chơi của Juve rời rạc, tuyến trên không có cơ hội rõ ràng để gây ra sức ép và cơ hội làm bàn vào lười BM. Hàng hậu vệ của Juve liên tục có những pha để thoát người nguy hiểm - đây 1 phần do thiếu 1 tiền vệ phòng ngự tốt (Pirlo không làm được vì các tiền vệ tấn công của BM rất khỏe) cũng như kĩ thuật cá nhân tốt của BM. Còn nhớ rõ tình huống Ribery đưa bóng sát biên ngang, đảo bóng qua 2 hậu vệ, sút qua háng người thứ 3 cực kì nguy hiểm. Rồi tình huống bên cánh phải khi Robben vẫn thi triển bài tủ của anh ta là chạy hùng hục xuống sát đường biên ngang rồi căng ngang bóng vào, ấy vậy mà hàng hậu vệ vẫn bị hút theo, bỏ Muller và Mandzukic có nhiều khoảng trống phía trong khu vực 16m50...  :chatterbox:
Về phía Gigi, em nhận thấy ở bàn thua đầu tiên chắc chắn ngay khi Alaba sút, anh đã nhận ra Alaba sút xa. Nói điều này vì đọc trên Bongda.com.vn có đưa bài dịch lão Franz Beckenbauer phát biểu: "Có lẽ Buffon không nghĩ rằng Alaba lại sút từ khoảng cách xa đến vậy" Thử hỏi với khoảng cách như thế, nếu không nhận ra là G sút xa thì Buffon tại sao lại chủ động đổ người về phía phải cầu gôn như thế? Và chính sự đọc được tình huống quá nhanh, và có 1 chút chủ quan trong tâm trí - bởi vừa mới giao bóng, Vidal đang áp sát, khoảng cách quá xa - nên mới làm Buffon lỡ một nhịp lớn và không kịp đổ người trở lại bên trái để cản phá. :I_dont_want_to_see:
Còn tất nhiên, bàn thắng thứ 2 đến bất ngờ chả kém gì bàn thắng thứ nhất bởi Mandzukic chắc chắn đã Việt vị trong tình huống này.
Đây là trận đấu khó khăn khi chơi trên sân BM, bị dẫn trước 1 tình huống không đâu, gần như chấp người M8,cặp tiền đạo cũng như Pirlo, Lichs cũng không thể hiện được gì . Mà không những thế, chúng ta còn phải chịu rất nhiều thiệt thòi từ những quyết định sai lầm và khó hiểu của tổ trọng tài @@
Hàng tiền vệ chỉ có Vidal là hoạt động năng nổ, hiệu quả nhất. Hàng hậu vệ Barzagli mắc nhiều sai lầm khó hiểu, Chielini vẫn thể hiện được sự tinh quái trong những pha tắc bóng ở biên hay khóa chặt được khoảng không của Mandzukic.
Mọi thứ chưa có gì là chắc chắn, trong bóng đá ta cần hy vọng và cố gắng đến cùng. Juve luôn gặp khó khăn, và cũng luôn cố gắng vượt qua những khó khăn đó bởi chúng ta là tập thể đoàn kết, mạnh mẽ  :juve3:
Trận lượt về sẽ hứa hẹn sự thay đổi trong lối chơi và một kết quả có lợi cho ta  :juve4: :juve8:
« Last Edit: April 04, 2013, 12:12 AM by .:Piero:. »
11 . . . . năm cho 1 tình yêu, và cứ thế đếm dần cho tới khi tôi không còn biết đếm
Name: Bùi Xuân Ninh
Tel: 01692 721 392
Facebook: Snape Ninh
Yahoo :sweetlife_1992

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Re: [CHAMPIONS LEAGUE] BAYERN MUNICH - JUVENTUS
« Reply #1044 on: April 04, 2013, 01:40 AM »
Barca cũng như Juve đều bị trọng tài công nhận bàn thắng việt vị cho đối phương nhưng Barca dễ thở hơn còn Juve bắt buộc phải ghi nhiều hơn 2 bàn trên sân nhà đồng thời phải giữ sạch lưới, mong manh quá...dù Juve có bị loại đi nữa mong Juve rút kinh nghiệm để C1 mùa tới tiến xa hơn.

Ý mình lượt về hãy để Storari bắt chính xem thế nào chứ Buffon đạo này toàn phạm những lỗi sơ đẳng.
Nghĩ gì đó mà bảo Buffon ra nghỉ, dù Buffon có sai lầm đó vẫn là điểm tựa lớn nhất của juve
Pirlo đá kém là chuyện Pirlo đã phải tính, nhưng mình hơi bất ngờ là Conte không có phản ứng gì đặc biệt.
Trong tình huống hôm qua mình nghĩ Conte có thể sử dụng Giak đá hộ công thay vì chơi hai tiền đạo.
Khi Pirlo không cầm được bóng, những được chuyền dài cũng không hiệu quả, tiền đạo ko tự làm được bóng thì những người dắt bóng được như Giak là rất cần thiết.
Có thể Giak sẽ bị phạm lỗi, có thể Giak sẽ bị mất bóng nhưng nhịp trận đấu sẽ không bị ảo như trận đêm qua.

Trận lượt về sẽ vui nếu Conte dám liều, làm trái những gì mình thường làm. Còn nếu cứ đều đều thì cũng chả khác, có thể là ngẩng cao đầu 1-0, chả ham lắm.
Em cũng nghĩ như anh là Giak vào sân đấu tiên, em không thích Giak nhưng mà lúc đó rất cần thiết những người lắt léo và vặt vẹo một tị để có thể gây sức ép ngược lại. Theo em thay cả Gio và Vuc và một lúc là không hay, nếu thay phải thay truớc hiệp hai thì hơn.
Hôm qua, em đồng ý với rất nhiều nhận định là conte vào trận với tư tưởng chịu trận, Conte đã mang sức ép lớn cho hàng phòng ngự mà không có giải pháp hữu hiệu để phản công. Conte đã thua chiến thuật trận này, đặc biệt là tình huông Roben vào sân thay đổi khá nhiều cục diện trận đấu.
Em nghĩ đó là cái mà Juve được lớn nhất, bài học lớn của Conte và chính annh đã nhận ra ít nhiều.
Đến cuối con đường

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Re: [CHAMPIONS LEAGUE] BAYERN MUNICH - JUVENTUS
« Reply #1045 on: April 04, 2013, 01:51 AM »
http://myjuventus.net/bayern-juventus-2-0-tactical-analysis/

Bài phân tích em thấy khá đúng. Cốt lõi trận đấu là hôm qua Juve bị đánh bẫy trong chiến thuật. Juve quá lo sợ cách đánh cánh của Bayern nên Vidal và Marchisio thường hỗ trợ hai cầu thủ chạy cánh khiến trung lộ bị hỗng và Pirlo quá đơn độc. Hôm qua Pirlo đá ko hay nhưng em thiền về vì bị chia cắt đường chuyền cũng như thường bị áp sát bởi hai cầu thủ B.M khiến Pirlo dù sung sức cũng khó mà đá hơn được, huống chi đã phải lăn lộn từ ĐTQG về đến trận Inter rồi trận này.

Hôm qua em cũng bất ngờ về Conte. Rõ ràng là Conte còn kém HLV bên kia một bậc. Xoay chiến thuật ko nhanh và còn nhát tay. Nếu Pogba thay Peluso sớm hơn và chơi với sơ đồ 4-3-1-2 - hoặc 4-4-2 như trong bài viết đề cập từ phút 75 - 90' - có thể đã khác.

Nhưng trận đấu đã kết thúc. Em chờ đợi trận lượt về để xem rằng Conte có biết thay đổi hay lại im ru một bài.

Em đồng ý với bác này. Gì mà thua ngẩng cao đầu chứ. Thua là thua. Nên còn hơi thở là còn hy vọng. :d
 
Bài viết hay, đúng là hiệp 1 Conte non tay mà, thời gian action tốt nhất theo mình là đầu hiệp hai, Juve hoàn toàn có thể thay đổi nhưng Conte bất động. Mình bất ngờ chút thôi, khi tỉ số 2 -0 thì Conte không còn khả năng đổi cục nữa.
Cũng cần phải nhớ là Juve 98 mạnh thế còn thua, Juve-Conte thua không sao cả....
Ngẩng cao đầu làm gì, lượt về đá chết bỏ đi chứ. Mình vẫn tin là Juve có thể ghi hai bàn, còn thủng lưới bao thì tuỳ ....
Đến cuối con đường

Offline ductai

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,097
Re: [CHAMPIONS LEAGUE] BAYERN MUNICH - JUVENTUS
« Reply #1046 on: April 04, 2013, 09:36 AM »
Cứ đá hết mình ở trận sau thôi.  Juve ta đang tiến bộ dần ở đấu trường C1, nhớ năm ngoái còn phải dừng ở vòng 1/8, giờ vào được bán kết. Từng bước đi lên là tốt rồi

Offline ocluoc

  • Juventini
  • *
  • Posts: 539
Re: [CHAMPIONS LEAGUE] BAYERN MUNICH - JUVENTUS
« Reply #1047 on: April 04, 2013, 01:33 PM »
Thua keo này ta bày keo khác, Juve có thể thua trận này nhưng chưa chắc đã bị loại, Juve khi bị dồn vào đường cùng thì hay có những biểu hiện bất ngờ lắm. Mời các bạn đón xem :juve8:

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Re: [CHAMPIONS LEAGUE] BAYERN MUNICH - JUVENTUS
« Reply #1048 on: April 04, 2013, 02:50 PM »
Chuyện một người mới vào nghề đấu với một tay lão luyện sắp về hưu thì chuyện dưới tay là điều dễ hiểu.
Cái chính là Conte lại không có nhiều máu phiêu lưu, mạo hiểm của tuổi trẻ nên trong một số tình huống hơi bị động. Mà ai cũng đinh ninh là Robben và Ribery mỗi người một cánh nhưng hai ku này lại đá sát nhau.

Lượt về phải rắn hơn nữa, mình chờ Peluso và Caceres cho hai cánh nếu Asamoah không chứng tỏ được gì trong trận cuối tuần này.
CAN lấy béng mất Asamoah, rõ chán



Offline forza_alex

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,106
Re: [CHAMPIONS LEAGUE] BAYERN MUNICH - JUVENTUS
« Reply #1049 on: April 04, 2013, 02:57 PM »
Em cũng chờ đợi Peluso nhưng là để cho tên Ri béc dê lên cáng lúc cuối trận  :angry:
Này thì ký...

Offline The_Lover

  • Hòa hao Đang dẫm
  • Juventini
  • *
  • Posts: 864
Re: [CHAMPIONS LEAGUE] BAYERN MUNICH - JUVENTUS
« Reply #1050 on: April 04, 2013, 03:23 PM »
Trận lượt về mình thích đá 4 hậu vệ truyền thống, tập trung tuyến giữa, đột thẳng vào trung lộ với Marchisio và Vucinic (có khi nào nên cho Anelka đá) và Giak hoặc Gio, Pogba rình bên ngoài sút xa, phía dưới tổ chức Asamoah, Pirlo, Padoin.

Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến con người sinh tử tương hứa...???

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Re: [CHAMPIONS LEAGUE] BAYERN MUNICH - JUVENTUS
« Reply #1051 on: April 04, 2013, 03:41 PM »
Em cũng chờ đợi Peluso nhưng là để cho tên Ri béc dê lên cáng lúc cuối trận  :angry:
Cay cú làm chi, lượt về nó sẽ lại khiêu khích nữa. Đánh nó cũng chả giải quyết được gì nhiều. Cứ găm vài phát vào lưới, thỉnh thoảng đi quá đá nhẹ cho nó nóng, gì chứ ku này thì chả cần nhiều nó cũng nóng đầu, dân Marseille mà lị

Offline kimphung

  • Juventini
  • *
  • Posts: 529
Re: [CHAMPIONS LEAGUE] BAYERN MUNICH - JUVENTUS
« Reply #1052 on: April 04, 2013, 07:44 PM »
Ribery không đá trận lượt về mới phải, chơi xấu Vidal đáng ra bị thẻ red, trọng tài thiên vị còn hại Juve thua oan 1 bàn.
Nếu Juve dừng bước cũng tốt để tập trung cho SA bảo vệ ngôi vô địch.

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Re: [CHAMPIONS LEAGUE] BAYERN MUNICH - JUVENTUS
« Reply #1053 on: April 04, 2013, 09:24 PM »
 :burn_joss_stick: :burn_joss_stick: :burn_joss_stick:
+9 điểm mà cần bỏ C1 về bảo vệ thì trình Juve quá lùn, không bằng cả Palermo

Offline kimphung

  • Juventini
  • *
  • Posts: 529
Re: [CHAMPIONS LEAGUE] BAYERN MUNICH - JUVENTUS
« Reply #1054 on: April 04, 2013, 09:46 PM »
Xui gặp phải Bayern... không thể không bỏ C1 nếu lượt về thua nốt hoặc hoà hay chỉ thắng Bayern 1- 0.

Offline Ngô Đông Tuấn

  • Juventini
  • *
  • Posts: 642
  • Gender: Male
  • JuvetinoWu
Re: [CHAMPIONS LEAGUE] BAYERN MUNICH - JUVENTUS
« Reply #1055 on: April 04, 2013, 10:08 PM »
Bàn thứ 2 thì lỗi Buffon thì quá đúng khi a thay vì đẩy ra ngoài lại đẩy đúng chân Mandzukic nhưng quả đó thua là do trọng tài chứ quay chậm lại việt vị thấy rõ.Còn bàn đầu là do Buffon phản xạ nhanh quá nên bị hố xem lại thì thấy khi Alaba sút bóng vừa chạm chân Vidal thì Buffon đỗ ng qua bên phải do nghĩ là bóng sẽ đổi hướng nhưng xui cho Buffon là bóng xoáy quá nên lại quay ngoặc sang bên trái nên a ko đổ ng lại kịp.Buffon hôm đó bắt cũng ko tệ nhưng do Bayern quá may mắn thôi.Hy vọng lượt về 2-0 cho Juve sau đó mọi chuyện ra sao cũng được Forza Juve
JuvetinoWu

Offline SuperFan07

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 176
Re: [CHAMPIONS LEAGUE] BAYERN MUNICH - JUVENTUS
« Reply #1056 on: April 05, 2013, 12:20 AM »
 Vấn đề của Juve là họ chơi với 3 trung vệ nên điều hiển nhiên nhân sự trên hàng công sẽ ít đi,đó là lý do Bayern sẵn sàng cắt cử 2 người kèm Pirlo mà vẫn đảm bảo các vị trí tấn công khác của Juve vẫn có người kèm cặp,cụ thể cặp trung vệ lo 2 tiền đạo,cặp cánh lo Marchisio-Vidal cũng như Lichs-Peluso trong khi tiền vệ còn lại(trận vừa rồi là Gustavo) có nhiệm vụ bọc lót-hỗ trợ cho tất cả những điểm nóng

 Tiếp nữa việc thiếu 1 tiền đạo cầm bóng càng khiến Juve trở nên bế tắc và ko lên nổi bóng quá giữa sân,tuy nhiên đây cũng chỉ là lý do phụ bởi sự xuất hiện của Vucinic có thể khiến lối chơi của Juve thoáng hơn nhưng có lẽ cũng chưa đủ tầm để tạo nên sự khác biệt nếu vẫn sử dụng 3-5-2
 
  Bayern có thể ko quá đặc sắc trong tấn công khi chỉ có mỗi bài đánh biên căng-tạt vào hoặc sút xa(tuy nhiên phải công nhận họ thực hiện rất chuẩn xác và hoàn hảo) nhưng khả năng phòng ngự của họ thì rất đáng nể mà thấy rõ nhất chính là tính kỷ luật và sự đóng góp của cả tập thể,cứ nhìn tiền đạo cắm của họ là Mandzukic tích cực tranh cướp bóng-gây áp lực ngay từ hàng thủ của Juve là đủ thấy,các ngôi sao như Ribery-Robben cũng ko có ngoại lệ mà cũng đều phải tham gia vào lối chơi phòng ngự của cả đội

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Re: [CHAMPIONS LEAGUE] BAYERN MUNICH - JUVENTUS
« Reply #1057 on: April 05, 2013, 09:59 AM »
Bayern 2-0 Juve: sức ép của Bayern khiến cặp tiền đạo Juve im tiếng



Sau màn trình diễn áp đảo ở lượt đi, Bayern bước vào trận lượt về với lợi thế rất lớn.

Đội bóng của Jupp Heynckes đã có màn trình diễn tuyệt vời – Luiz Gustavo thay Javi Martinez bị treo giò – trong khi việc Toni Kroos dính chấn thương ngay đầu trận đã làm thay đổi cục diện khi Thomas Muller được kéo vào giữa, Arjen Robben vào sân để chơi bên cánh phải.

Mặc dù trước trận đấu có tin huấn luyện viên Antonio Conte sẽ sử dụng sơ đồ 3-5-1-1, kết quả là ông vẫn sử dụng đội hình 3-5-2 quen thuộc với cặp tiền đạo là Alessandro Matri và Fabio Quagliarella (cặp tiền đạo ít được sử dụng nhất của Juve mùa này).

Trận đấu nằm trong tay Bayern – họ tạo ra sức ép một cách hoàn hảo và Juventus rất khó khăn trong các pha phối hợp tấn công, cặp tiền đạo hoàn toàn mất hút trên sân.

Bàn thắng của Alaba

Bayern vượt lên dẫn trước chỉ sau 30 giây – trước cả khi chúng ta kịp xác định đội hình của hai đối thủ. Nhưng như đã dự báo trước, rõ ràng các hậu vệ cánh của Bayern đóng vai trò quyết định – họ tự do dâng cao mà không có đối trọng thật sự nào. Cú sút xa của David Alaba hoàn toàn bất ngờ và đã bị chệch hướng, nhưng cần phải thấy rõ việc Juve đã để Alaba và Philipp Lahm tự do dâng cao.

Trên thực tế, Juve không phân công cụ thể người theo sát hai hậu vệ cánh của đối phương (những người nguy hiểm hơn rất nhiều so với các hậu vệ cánh mà Juve phải đối đầu ở Italia). Thường thì hai cầu thủ chạy cánh của Juve sẽ dâng cao để gây áp lực lên Lahm và Alaba, thỉnh thoảng là cặp tiền vệ trung tâm, Arturo Vidal vàClaudio Marchisio, phải dạt sang cánh. Kết quả là, do thực tế Juve xem như chỉ còn hai tiền đạo phía trên, Bayern chỉ giữ lại hai trung vệ chịu trách nhiệm phòng ngự và nhận rất ít sự hỗ trợ – với thực tế là Daniel van Buyten và Dante phối hợp tốt hơn bộ đôi Quagliarella và Matri, cả Lahm và Alaba hoàn toàn thoải mái khi dâng cao sang phần sân đối phương.

Bayern ép sân

Tuy nhiên, chìa khóa của trận đấu là lối chơi pressing của Bayern. Đội bóng Đức chơi với tốc độ cao, ngay lập tức áp sát các hậu vệ của Juve khi Gigi Buffon tìm cách đưa bóng lên phía trên. Ở Serie A, các đối thủ thường chỉ áp sát 3 trung vệ của Juve khi không có bóng. Khi đó Juve có thể chuyền bóng ra hai biên, không qua chân 3 trung vệ và Andrea Pirlo, trước khi đưa bóng lên trên qua trung tuyến.

Khi phải đối diện với sức ép liên tục, Juve liền gặp khó khăn. Vẫn có một số đường chuyền hiệu quả, nhưng số lượng đường chuyền sai địa chỉ quá nhiều và thời lượng kiểm soát bóng ở khu vực trước cầu môn Buffon sụt giảm. Nguyên nhân là do Bayern chơi cơ động hơn và có thể lực dồi dào hơn Juve, tạo ra thế trận áp đảo trong hiệp một vì đã thành công trong việc ngăn cản Juve triển khai tấn công.

Giorgio Chiellini và Andrea Barzagli hầu như không thể thực hiện các đường chuyền chính xác lên phía trên:


Trong khi đó các pha đập nhả giữa Pirlo và Bonucci cũng không hiệu quả:


Robben và Ribery

Xét toàn cục, chấn thương của Kroos sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến Bayern, nhưng trong trận đấu này, điều đó lại đem đến những tín hiệu tích cực. Lần cuối cùng đối đầu với Pirlo, Kroos đã thất bại trong việc theo kèm tiền vệ Italia. Việc Kroos chấn thương khiến cho Thomas Muller phải di chuyển vào giữa để theo sát tiền vệ kiến thiết của Juve. Muller là dạng cầu thủ tuân thủ ý đồ chiến thuật chặt chẽ và anh đã hoàn thành tốt vai trò được giao. Đồng thời, việc Robben được đưa vào chơi bên cánh phải cũng đóng vai trò quan trọng không kém.

Do các cầu thủ chạy cánh của Juve dâng cao và không theo sát các tiền đạo cánh của Bayern, việc sử dụng hai chuyên gia chạy cánh có khả năng xộc thẳng vào hàng phòng ngự Juve, chiếm lĩnh khoảng trống do Lichtsteiner và Peluso để lại mang lại hiệu quả rất cao. Cả Ribery và Robben đều có khuynh hướng xâm nhập vòng cấm đối phương – Bayern có thể tấn công ồ ạt vào kẻ hỡ hai bên Pirlo, lối chơi này đặc biệt hiệu quả. Ribery chơi năng nổ hơn nhưng Robben tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm cho khung thành của Juventus hơn.

Các tiền đạo của Juve

Quyết định quan trọng nhất của Conte là xuất phát với đội hình hai tiền đạo thay vì chỉ một (với Marchisio phía sau) – không may là, cặp tiền đạo của Juve chơi quá kém. Quagliarella thường lùi về sân nhà trong khi Matri chơi cao hơn. Mặc dù vẫn có những pha phối hợp với nhau, Conte chờ đợi nhiều hơn từ cặp tiền đạo này.

Matri không thể giữ bóng và Quagliarella cũng không di chuyển phía sau anh – họ có thể than phiền là không nhận được sự hỗ trợ từ tuyến tiền vệ (một than phiền chính đáng), nhưng việc sử dụng hai tiền đạo cho thấy Juve đã đoán trước việc sẽ bị đối phương dồn ép liên tục. Mục tiêu của Conte là phát bóng trực tiếp từ hậu vệ lên cho các tiền đạo, trong tình huống 2 chống 2, rất tiếc các tiền đạo của Juve đã có một ngày thi đấu yếu kém.

Vucinic bị ốm và không thể ra sân ngay từ đầu, nhưng chúng ta cần nhìn lại các cặp tiền đạo mà Conte đã sử dụng ở mùa này:
Vucinic và Giovinco – 14 lần
Matri và Giovinco – 7 lần
Quagliarella và Giovinco – 6 lần
Matri và Vucinic – 6 lần
Vucinic và Quagaliarella – 4 lần
Matri và Quaglirella  - 2 lần (không kể trận này)

Cứ cho là cả Matri và Quagliarella đều ghi bàn trong hai lần đá cặp cùng nhau trước đó (trong chiến thắng 2-0 trước Celtic và chiến thắng 2-1 trước Inter cuối tuần qua). Rất đáng kỳ vọng, nhưng vấn đề là Conte hiếm khi sử dụng cả hai cùng lúc.

Mandzukic

Màn trình diễn tệ hại của cặp tiền đạo Juve hoàn toàn tương phản với phong độ của Mario Mandzukic, tiền đạo duy nhất trong sơ đồ của Bayern. Dù không tự mình ghi được bàn nào, nhưng tiền đạo người Croatia đã làm được nhiều điều hơn – anh hỗ trợ Muller hoàn thành nhiệm vụ theo sát Pirlo, có những pha không chiến mạnh mẽ với Giorgio Chiellini, và sẵn sàng lùi về tham gia hỗ trợ phòng ngự.

Sức ép do Mandzukic tạo ra từ tuyến đầu giúp Bayern có thể dâng cao và hỗ trợ anh, trong khi tiền đạo này cũng gây áp lực lên Pirlo trong trường hợp Muller rời vị trí. Đây là mẫu tiền đạo cắm ‘tham gia phòng ngự’ cổ điển. Sau khi đoạt lại bóng, Bayern thường triển khai bóng rất nhanh thông qua hai cánh, quá trình chuyển từ phòng ngự sang tấn công của đội bóng Đức rất ấn tượng.



Những điều chỉnh của Juve

Thật ngạc nhiên khi Conte không có sự thay đổi nào sau giờ nghỉ giải lao. Tuy nhiên, Juve đã điều chỉnh cách tiếp cận trận đấu – họ chơi thận trọng hơn và lùi sâu hơn. Bayern tự do kiểm soát khu vực giữa sân (điều này sẽ giúp họ giảm nhịp độ trận đấu khi đang dẫn 1-0) nhưng Ribery và Robben không còn được tự do khai thác các khoảng trống do hậu vệ đối phương để lại.

Bayern thay đổi bằng cách tung ra nhiều cú sút xa hơn – trong khi Arturo Vidal and Claudio Marchisio lùi sâu, Pirlo được đẩy lên cao hơn, bỏ lại khoảng trống giữa sân trước các trung vệ của Juve. Tuy nhiên, Muller không phải là mẫu cầu thủ có khả năng khai thác khoảng trống ở khu vực này tốt như Kroos – mặc dù anh là người ấn định tỷ số 2-0, khi mọi người bắt đầu nghĩ Juve chấp nhận thua với tỷ số 1-0.

Những sự thay đổi người của Juve

Sau khi bị dẫn 2-0, Conte đã thay cả hai tiền đạo, Sebastian Giovinco và Mirko Vucinic vào sân. Ngay lập tức cả hai cho thấy mặt trận tấn công của Juve trở nên sáng sủa hơn – cả hai di chuyển tốt hơn, trong đó Giovinco có khuynh hướng chơi cao hơn.

Juve bắt đầu giữ bóng tốt hơn, và Stephane Lichtsteiner trở thành mối đe dọa bên cánh phải – anh tích cực dâng cao cướp bóng rồi chuyền cho Vidal, sau đó tìm cách xâm nhập vòng cấm đối phương. Sau đó, Conte rút Federico Peluso ra và đưa Pogba vào sân, Marchisio chơi lệch sang trái – nhưng Juve tạo ra rất ít cơ hội, chiến thắng nằm trong tầm tay Bayern khi mà Bastian Schweinsteiger và Gustavo kiểm soát trận đấu hoàn hảo từ trung tuyến.



Kết luận
Cần nhớ rằng tỷ số trận đấu thay đổi chỉ sau 30 giây – bàn thắng quá sớm của Alaba đã giúp Bayern chủ động cuộc chơi ngay từ đầu.

Đồng thời, các cầu thủ Bayern đã có màn trình diễn rất ấn tượng. Kiểm soát bóng rất tốt (khả năng kiểm soát bóng áp đảo của họ đã được thừa nhận) đồng thời trận này họ còn thể hiện rất tốt khi mất bóng. Thành công trong việc theo sát Pirlo – “Tôi phải là người đầu tiên phải nói rằng Tôi không hài lòng với phong độ của mình trong trận đấu này, phạm nhiều sai lầm trong một trận đấu quan trọng như thế này khiến tôi thất vọng”, phát biểu sau trận đấu của Pirlo đã nói lên tất cả. Đây là trận đấu mà Pirlo có tỷ lệ đường chuyền thành công thấp nhất kể từ khi khoác áo Juve.

Bayern cũng thành công trong việc tạo sức ép lên hàng thủ Juve. “Bayern duy trì nhịp độ trận đấu ở mức rất cao và chúng tôi lúng túng khi có bóng,” Chiellini thừa nhận. Và điều quan trọng nhất là Mandzukic đã chơi rất hay, tạo áp lực lên các trung vệ Juve, là điểm đến lý tưởng cho các đường chuyền dài – khi phải đối đầu với bộ ba trung vệ xuất sắc nhất châu Âu hiện nay, anh đã thắng.

Dịch từ Zonal Marking
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline SuperFan07

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 176
Re: [CHAMPIONS LEAGUE] BAYERN MUNICH - JUVENTUS
« Reply #1058 on: April 05, 2013, 11:51 AM »

 Bayern thực sự chơi như một cỗ máy mà mọi chi tiết dù là nhỏ nhất cũng đều chính xác,chẳng hạn khi cầu thủ A di chuyển thì cầu thủ B phải trám chỗ hay bọc lót ra sao,kiểu như vậy và mỗi cầu thủ đều biết rõ chính xác mình cần phải làm gì trên sân

 Bên cạnh dấu ấn của HLV thì phải thừa nhận Bayern là 1 tập thể nhiều cá nhân xuất sắc mới có thể làm được điều này,PEP cũng khôn chán khi lựa chọn Bayern để dẫn dắt

Offline rafael-nadal

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 86
  • Gender: Male
Re: [CHAMPIONS LEAGUE] BAYERN MUNICH - JUVENTUS
« Reply #1059 on: April 06, 2013, 04:38 PM »
Ngẩng cao đầu làm gì, lượt về đá chết bỏ đi chứ. Mình vẫn tin là Juve có thể ghi hai bàn, còn thủng lưới bao thì tuỳ ....

Hơn 40 trận đấu tính từ đầu mùa, Bayern mới có 1 trận duy nhất ko ghi được bàn, đó là trận lượt về vòng 1/8 CL gặp Arsenal (Bayern 0-2 Arsenal).

Nghĩ thấy ớn !!!
"Cái gì khác có thể đánh bại tôi, đầu gối hay đôi chân, cú trái hay cú giao bóng, nhưng ý chí của tôi thì không" - Rafael Nadal

 

×
Nhảm Studio Logo

Dự Đoán World Cup 2026

Tham gia trổ tài dự đoán kết quả các trận cầu đỉnh cao. Tải app Android ngay để không bỏ lỡ!

🔥 Tải App Ngay