Phân tích chiến thuật một chút:
-Hiệp 1 Conte đã lựa chọn lối chơi ít chạm, không giữ bóng ở khu vực giữa sân, để triển khai tấn công nhanh.
Để thực hiện ý đồ đó, Conte bố trí Pirlo đá cao hơn thường ngày để thu hút cầu thủ đối phương, nhường cho Bonucci phát động tấn công. Hai tiền đạo thường xuyên lùi sâu nhận bóng rồi nhanh chóng đưa bóng xuống hai biên. Cánh trái, Peluso không dâng cao mà chủ yếu hỗ trợ phòng ngự, nhưng Marchisio lại dâng rất cao. Cánh phải thì ngược lại, Vidal thường xuyên lùi sâu hỗ trợ phòng ngự, trong khi Lich dâng cao.
Chiến thuật này đã không thể phát huy hiệu quả khi Quag và Matri đều không thể giữ bóng hay có thể thực hiện đường truyền chính xác. Vucinic có lẽ hợp với chiến thuật này hơn. Thêm vào đó, Bayer không chủ quan như mọi người nghĩ, sau khi có bàn thắng sớm, họ chơi rất cẩn trọng, không ồ ạt tấn công.
- Sang hiệp 2, Juve chơi chậm lại, người phát động tấn công vẫn là Bonucci. Marchisio lùi sâu hơn nhưng chừng đó là chưa đủ.
Chiến thuật của Bayer đã phát huy hiệu quả: Bayer chủ động chơi Pressing, nhưng rất thận trọng, cứ như thể mục tiêu của họ là không bị thủng lưới chứ không cần phải thắng. Và họ càng có cơ sở để duy trì lối đá đó khi may mắn có được bàn thắng từ rất sớm.
Bài tấn công của Bayer là đưa bóng xuống biên rồi đưa ngược trở ra, tận dụng khoảng trống ở vị trí của Pirlo để sút xa. Alaba khi tấn công thì không xuống biên mà đi vào trung lộ để đón đường bóng bật ra và sút xa.
Ngay từ cơ hội đầu tiên cầu thủ này đã ghi bàn. Sau đó anh còn có 1 tình huống sút xa nguy hiểm khác.
Bàn thắng thứ 2 của BM cũng đến từ một tình huống sút xa như vậy. Tính tới thời điểm này, Juve mới chỉ để thủng lưới 7 bàn tại CL, nhưng 4 bàn thắng đã được ghi từ những phá sút xa ở vị trí của Pirlo. Đây chính là tử huyệt trong lối chơi của Juve.
Đánh giá cá nhân:
- Chiến thuật của Juve là phòng thủ chủ động. Tuy nhiên, khi mà đối phương đã có sự đề phòng, không ham tấn công và may mắn có được bàn thắng sớm, cộng với việc các hậu vệ chơi dưới sức, Juve đã không thể có kết quả tốt.
- Hôm qua Juve đã không giữ cự ly đội hình tốt vì vậy, khi các hậu vệ có bóng, đối phương áp sát, các cầu thủ đã không biết làm gì ngoài việc đá ra biên. Đáng ra Marchisio và Vidal cần lùi sâu hơn nữa để hỗ trợ. Chiellini và Barzagli đã hơi cóng, nên không dám cầm bóng.
- Chiến thuật chưa thực sự hợp lý + cầu thủ thi đấu dưới sức + kém may mắn = thua.
Thực sự nếu may mắn Juve đã có thể có kết quả hòa.
Hi vọng trận lượt về thôi. Sống là phải hi vọng, hehe
