Lịch sử chỉ ra rằng Juve chưa từng lội ngược dòng được khi đã bị dẫn 2-0 tại cúp Châu Âu. Nhưng lịch sử cũng bỏ ngỏ một cánh cửa: Không điều gì là không thể.
Trận thua Bayern Munich đã khiến Juve rơi xuống mặt đất với hàng tấn những lời chỉ trích. Có lý có, vô lý có. Nhưng như Antonio Conte đã nói, chúng ta còn 90' và giấc mơ chưa chết. Vì vậy Juve sẽ và phải chiến đấu để đi đến cùng của giấc mơ ấy. Không phải là để rời sân chơi với tư thế ngẩng cao đầu như những lời sáo rỗng vẫn buông ra sau mỗi dịp đau lòng (Inter & AC Milan đều bị loại với tư thế ngẩng cao đầu). Bởi với Juve :"Chỉ có chiến thắng mới là điều chúng tôi tin". Vậy thì chiến đấu thôi, chỉ để sống hết mình với giấc mơ của mình.
Cơn ác mộng Allianz Arena không những cướp đi của Juve những cơ hội tốt để hiện thực hoá giấc mơ mà còn lấy luôn cả những công cụ tốt để thực hiện giấc mơ ấy. Arturo Vidal và Lichtsteiner sẽ bị treo giò, Giovinco sẽ ngồi ngoài 3-4 tuần. Nhưng biết đâu, tái ông thất mã, những thiếu thốn ấy sẽ khiến Conte buộc phải thay đổi và không còn chơi theo bản năng lập trình nữa, khi đó những toan tính của Bayern sẽ gặp nhiều trở ngại.
Thay thế Vidal có thể là chàng trai trẻ Pogba, với điểm mạnh về thể lực và khả năng chia lửa cùng Pirlo cả về thế trận lẫn khả năng dứt điểm. Nếu Munich nhắm Pirlo, họ sẽ bị bất ngờ vì những gì Pogba có thể đem đến cho họ. Cũng có thể đó là Giaccherini, người hoàn toàn không có thế mạnh về thể hình nhưng với thân hình nhỏ bé biết luồn lách ấy, biết đâu lại đem đến những cơ hội ...trên trời. Đó chỉ là một manh mối mà các chàng trai của Conte cần hiểu để giúp ông thầy của mình. Với chập chững vào nghề, Conte đã thất bại khi cố dùng những toan tính trước một lão ông sắp về hưu (Heynckes) nhưng nếu "sống đúng với lứa tuổi của mình" và bằng sự ngây thơ, bốc đồng của tuổi trẻ, rất có thể lão ông ấy sẽ bất ngờ. Khi Heynckes đã nói ăn, ngủ cùng với ý nghĩ về Lão bà thì có nghĩa là ông ta biết những điểm yếu mà Juve đã từng bị Donetsk, Inter hay Sampdoria khai thác triệt để.
Bên cánh phải, nhiều khả năng sẽ là Isla/Caceres, những người tấn công tốt hơn sẽ được chọn thay vì anh công nhân Padoin. Conte sẽ buộc phải dùng công bù thủ bên cánh phải, vì so với Lichtsteiner, không ai trong đội hình Juventus có khả năng phòng thủ tốt hơn bên cánh phải, sẽ là tự sát nếu dùng 1 đổi 1.
Pirlo có thể yên tâm phần nào khi focus của trận đấu tới sẽ không chỉ tập trung vào anh. Với Pogba và Vucinic trên sân, Juve sẽ có nhiều cái đích di động khiến Munich phải bận tâm, đó sẽ là cơ hội tốt để Pirlo và Marchisio thể hiện khả năng của mình.
Munich đã là một đội bóng rất mạnh ở Châu Âu với hai lần chơi trận CK Champions League trong 3 mùa giải gần nhất (tiếc cho họ là cả 2 lần đều thất bại). Đội bóng ấy đã được đầu tư có định hướng trên một nền tảng rất tốt. Còn Juve mới chỉ bắt đầu thoát ra khỏi cái bóng của Calciopoli với đội hình được làm lại gần như từ con số 0 tròn trĩnh. Thời gian có thể bóp chết những giấc mơ non nớt nhưng sẽ nuôi sống những giấc mơ mạnh mẽ. Juve không chỉ được xây dựng để chinh phục Scudetto!
==========================
LIVE:
Đội hình ra sân:
JUVENTUS (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Padoin, Pogba, Pirlo, Marchisio, Asamoah; Vucinic, Quagliarella.
- Dự bị: Storari, Caceres, De Ceglie, Peluso, Giaccherini, Matri, Isla.
BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Lahm, Van Buyten, Dante, Alaba; Martinez, Schweinsteiger; Robben, Muller, Ribery; 9 Mandzukic.
- Dự bị: Rafinha, Boateng, Luiz Gustavo, Shaqiri, Pizarro, Gomez.
SOPCAST:
Updating: ....