Cũng khó trách Pirlo khi anh phải chơi 3 trận trong vòng 1 tuần,tuyến mạnh nhất của Juve hôm qua đã bị đuối hoàn toàn trước Bayern,đó là lý do tại sao Juve thua toàn diện đến như vậy
Việc Vucinic ko đủ thể lực ra sân từ đầu cũng là thiệt thòi lớn,trong tất cả các tiền đạo của Juve chỉ có anh này là cầm được bóng,làm tường rồi phân phối bóng ra 2 biên ở tuyến trên,cú sút nguy hiểm nhất của Juve từ Vidal ở hiệp 2 cũng chính là khởi nguồn từ Vucinic
Tuy nhiên có hơi thất vọng với hàng thủ 5 người của Juve trận này,Bayern vẫn chỉ thực hiện những pha xẻ biên sở trường của họ nhưng Juve hoàn toàn ko theo được tốc độ lên bóng của họ,hậu vệ cánh thì nhiều lần bị vượt mặt trong khi trung vệ thì lúng túng trong khâu chọn vị trí trước những pha xâm nhập của đối phương,2 bàn thắng của Bayern tuy có phần may mắn nhưng họ hoàn toàn có thể ghi ít nhất 2 bàn từ những tình huống khác,nổi bật nhất là 2 cú sút trong vòng cấm của Robben hay pha sút cuối trận của Muller
Thực sự với tỷ số 2-0 nếu Bayern ko chủ quan thì rất khó để Juve đi tiếp,khó có thể mong Bayern sẽ là Chelsea thứ 2 bởi ở vòng bảng Chelsea chơi quá thụ động với sơ đồ 5 hậu vệ còn với Bayern khi bổ sung Martinez ở trận lượt về thì khả năng cầm bóng-giữ nhịp của họ đã tốt lại còn tốt hơn,sẽ rất khó để Juve đẩy cao tốc độ như trận gặp Chelsea ở vòng bảng,chưa kể sự thiếu vắng của Vidal-Lichs(những cầu thủ chơi rất năng nổ cho lối đá pressing)