Từ xưa đến nay lối chơi của Squadra azzurra luôn mang hơi hướng của Juve và...Inter !!! Kể cả nòng cốt trong đội hình cũng luôn là những thành viên ưu tú ở 2 đội bóng này.Lối chơi là như vậy nhưng bản lĩnh và tinh thần thi đấu thì Italia hoàn toàn mang chất Juve ( Cái này Inter còn kém chúng ta xa lắc xa lơ ).Trong những thời kì thành công nhất ( 1934,1938,1968,1982,2000,2006) thì Italia luôn có ít nhất 5 bianconeri đóng vai trò trụ cột trong đội tuyển, ( thời gian gần đây thì Inter toàn chơi hàng ngoại nên đã không có tầm ảnh hưởng nhiều với tuyển quốc gia nữa rùi .Hiện nay đúng là Italia đang thở bằng " hơi thở " Milan ( Pirlo, Ambrosini , Gattuso,Gilardino,Bonera,F.Inzaghi,...chưa kể Nesta ko thèm chơi cho tuyển nữa ) .Thế nhưng nếu xét theo lịch sử thì cứ đà này chúng ta chẳng thể trông chờ nhiều ở đội tuyển tại EURO 2008 rùi, cứ nhìn những chiến tích mà những" đại Milan" trước đây đã góp cho đội tuyển thì bít ( Baresi, Maldini - 2 người này chơi hay nhưng toàn " ám" đội tuyển thôi ).Thế nên đừng bao giờ nghĩ đến tinh thần " Đại Milan" nữa.