Chẳng ai ở đây ghét Milan hết, có 1 điều rõ thấy là bản sắc Milan ở đội tuyển Ý thường ko làm cho đội tuyển Ý thành công. Chức vô địch thế giới vừa qua ngoài Pirlo là người của Milan là 1 trong những người góp công lớn nhất, còn những người còn lại là ai? Là 1 Cannavaro vững chắc, lúc ấy đang khoác áo Juve, là 1 Buffon chói sáng, cũng là 1 người của Juve, 1 Marco Materazzi, cầu thủ khoác áo Inter, và Fabio Grosso, khi ấy đang khoác áo Palermo. Thành công của đội Ý khi đó là 1 chiến công của 1 tập thể đoàn kết, có phần nào đấy màu sắc của Juve.
Ko ai phủ nhận những đóng góp của những cầu thủ khoác áo Milan, nhưng để xây dựng 1 đội tuyển quốc gia dựa trên bộ khung và lối chơi kiểu Milan là 1 điều cực kỳ khó thành công.
Thêm nữa, cậu nên đọc kỹ bài viết người khác trước khi nói nhá!