Author Topic: Offlines tại miền Nam _ JFC-SG  (Read 267278 times)

0 Members and 10 Guests are viewing this topic.

Offline basana

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,486
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #660 on: April 19, 2006, 11:29 AM »
Quote
Hổng dám đâu, hôm qua gặp BW trên mạng, BW bảo cả diễn đàn đi phim kìa. Mà chưa rõ là phim gì!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48584[/snapback][/div]

Đi ăn tại SG lun đê - Nhất trí là đi vào ngày nghỉ bù  
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline blueweb

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,042
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #661 on: April 19, 2006, 11:30 AM »
Quote
Một ý kiến của chủ nhà Duong Qua cho tổ chức họp mặt nhân dịp vui chung của đất nước tại Biên Hòa.
 Một ý kiến của JTF cho ngày thứ hai 2/5.
....
Nếu vậy thì chắc bé Blue đồng ý roài nhể
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48576[/snapback][/div]

Nói vậy không khác jì ép buộc người ta đồng ý (nếu không lại bảo "chưa jì em đã bỏ phiếu chống !" ).

Ăn jì cũng được miễn đừng có rắn rết trong ý là đc rùi

Không đi ngày 2-5 đâu vì 3-5 đi làm lại rùi, 2-5 phải ở nhà nghĩ ngơi, dọn dẹp nhà cửa chứ   , đi hôm 1-5 nhá

30-4 ai rảnh thì đi coi phim ở Galaxy nhé (phải báo trước để đặt vé đấy, vì ngày lễ mà).

* Ah, đi chơi lần này F4 nhớ dẫn người iu theo nhá để BW còn bít mặt hen  

Offline blueweb

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,042
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #662 on: April 19, 2006, 11:37 AM »
Quote
Đi ăn tại SG lun đê - Nhất trí là đi vào ngày nghỉ bù 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48588[/snapback][/div]
"Basana quyết định sẽ đãi sinh nhật vào chiều thứ 7, thông báo với tất cả JFCMN mem hôm đấy có mặt đầy đủ để en sinh nhật anh Cá   "

^^

Offline JTF1987

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 738
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #663 on: April 19, 2006, 11:56 AM »
Đi thứ 2 đi mà      

Offline Fantomas

  • Youngster
  • *
  • Posts: 48
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #664 on: April 19, 2006, 12:08 PM »
Quote
30-4 ai rảnh thì đi coi phim ở Galaxy nhé (phải báo trước để đặt vé đấy, vì ngày lễ mà).

[div align=\\\"right\\\"][snapback]48589[/snapback][/div]


Sau nhiều lần lỗi hẹn offline thì lần này Fantomas lại ........tiếp tục lỗi hẹn nữa. Vì mấy ngày lễ đi Mũi Né đổi gió, sưởi nắng cho khỏi "mốc" người sau những ngày ngồi lỳ trong phòng. Nếu có thể chuyển sang thứ 2 hoặc thứ 3 thì Fantomas có thể tham dự được.
CHÚC MỌI NGƯỜI VUI VẺ !
"...Tôi buồn quá nên tìm đến men say
   Tháng ngày say và năm tháng mãi mãi say
   Tôi tỉnh dậy sau một lần say bết
   Đầu tư một đống thời gian chết
   Để đến bên em kiếm hững hờ..."

Offline Exit

  • Juventini
  • *
  • Posts: 814
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #665 on: April 19, 2006, 12:09 PM »
Bỏ phiếu đi ngày nghỉ bù !!!    Em về Nha Trang nên có thể lên hơi muộn !!!

Cuối tuần này Off chủ nhật sinh nhật bác Cá đê , sáng đá banh xong tối đi Offline là đẹp nhứt !!!
I don't need no education.

Offline Fantomas

  • Youngster
  • *
  • Posts: 48
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #666 on: April 19, 2006, 12:12 PM »
Quote
Cuối tuần này Off chủ nhật sinh nhật bác Cá đê , sáng đá banh xong tối đi Offline là đẹp nhứt !!!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48603[/snapback][/div]

Đồng ý. Đá xong làm offline luôn (đang hưng phấn mà), khỏi cần đến tối dễ gây mất hứng.
"...Tôi buồn quá nên tìm đến men say
   Tháng ngày say và năm tháng mãi mãi say
   Tôi tỉnh dậy sau một lần say bết
   Đầu tư một đống thời gian chết
   Để đến bên em kiếm hững hờ..."

Offline JTF1987

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 738
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #667 on: April 19, 2006, 12:26 PM »
Thưa toàn thể anh chị em JFC Xì Gòn,

Như vị túm lại là mình sẽ đi off vào ngày 2/5 (chị BW chịu khó dọn nhà vào 1/5 đi mà, quốc tế Lao động thì phải ... lao động chứ     ), còn đi off jì thì còn fải bàn: Đi ăn dzòng dzòng ở Sì Gòn hoặc xuống Biên Hoà đập phá  
Ngoài ra thêm một sự kiện đã được thống nhất   là CN này sau khi đá panh xong chúng ta sẽ đi ăn sinh nhật đội trưởng Pasana (sẽ bàn thêm là ngay sau khi đá hay chìu tối).

Cám ơn anh chị đã lắng nghe   ...
« Last Edit: April 19, 2006, 12:33 PM by JTF1987 »

Offline Alt-f4

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 546
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #668 on: April 19, 2006, 12:28 PM »
Quote
Đồng ý. Đá xong làm offline luôn (đang hưng phấn mà), khỏi cần đến tối dễ gây mất hứng.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48605[/snapback][/div]
Nhất trí!  


Quote
Thưa toàn thể anh chị em JFC Xì Gòn,

Như vị túm lại là mình sẽ đi off vào ngày 2/5 (chị BW chịu khó dọn nhà vào 1/5 đi mà, quốc tế Lao động là phải ... lao động chứ     ), còn đi off jì thì còn fải bàn: Đi ăn dzòng dzòng Sì Gòn hoặc xuống Biên Hoà đập phá   
Ngoài ra thêm một sự kiện đã được thống nhất   là CN này sau khi đá panh xong chúng ta sẽ đi ăn sinh nhật đội trưởng Pasana.

Cám ơn anh chị đã lắng nghe   ...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48610[/snapback][/div]

Làm thinh đồng ý lun -    Nhanh gọn lẹ....
« Last Edit: April 19, 2006, 12:30 PM by Alt-f4 »

Offline solo_enti

  • Juventini
  • *
  • Posts: 849
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #669 on: April 19, 2006, 12:40 PM »
Híc, có giề cứ liên lạc vời em qua điện thoại 090.300.5735 nghen. Em sẽ có mặt trên từng cây số. hihih...Đang chưa có kèo nào đi chơi nìa  
Juve storia di un grande amore

    Nếu như ngày ấy, biết ta hạnh phúc sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi. Nêu như ngày ấy, sống không hờn ghen thì ta đâu lạc lối bao năm. Ước sao thời gian trôi dạt về đây, yêu nhau để biết ta mãi luôn cần nhau. Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu, để buồn đau qua đi nhẹ nhàng
========================
Kiệt tác làm lay động cảm quan

Offline Exit

  • Juventini
  • *
  • Posts: 814
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #670 on: April 19, 2006, 01:01 PM »
Chài chài , ngày 2-5 là thứ 3 chứ không phải thứ 2 đâu mà , dư thời gian nhìu lắm ...
  Theo suy đoán tình hình giang hồ lúc nì , thì đội bóng Chủ nhật tới sẽ tập hợp rất đông đủ (vì vừa đá banh xong là ăn uống mà), đề nghị các chiến hữu thông báo tin tức 1 cách nhanh chóng , chính xác đến các thành ziên, chuẩn bị cho cuộc chiến lớn sép tới ... Điểm danh nào:
1-  Đội trưởng Cá
2- Đội phó Dê
 * 2 bác lão tướng :
3_Juve_hdh
4_ Juve_vn

5- Fantomas
6- Vit
7_ JTF1987
8_ Hitman
9_ Đen trắng
10_ Sang_Alex( Hitman nhớ kêu)
111_ Eric _Vương (Đen trắng nhớ ngoắc)
     @ chú Sang và Vương phải có đấy nhé , các chú không còn là người ngoài , lính đánh thuê nữa mà đã thân thiết với JFC lắm rồi ,đã là anh em của chúng tôi roài .
12- Wild_rock
13- Hysnop
 14- Paparazzi
15_ Long khôi
16_ đội trưởng tương lai Exit .  
 
*Coach: Alt-f4
 
Người mà ai cũng bít là ai đấy : Blueweb .  
  Người mà vài người bít là ai đấy : Solo_enti .  
   Thêm Vic nữa .
  oài , thiếu ai thì các bác bổ xung nhé   !!!


 Mọi người ít vào diễn đàn chú ý là chúng ta sẽ đá vào lúc 9h chủ nhật tuần này tại sân VMS , sau đó sẽ là Offline lun !!!
I don't need no education.

Offline JTF1987

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 738
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #671 on: April 19, 2006, 01:08 PM »
Quote
16_ đội trưởng tương lai Exit .  
 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48647[/snapback][/div]

Đội trưởng đội nhậu nhẹt à    

Cáo lỗi với pà kon kô bác, ngày 2/5 sẽ rơi vào thứ 3, vị JFC mình sẽ đi đập phá vào ngày này    

Còn dzụ ăn sinh nhật thì có lẽ phải bàn (đi buổi chiều cho đỡ fê - đá panh xong mà     )

Offline basana

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,486
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #672 on: April 19, 2006, 01:10 PM »
Quote
Còn dzụ ăn sinh nhật thì có lẽ phải bàn (đi buổi chiều cho đỡ fê - đá panh xong mà     )
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48658[/snapback][/div]


Sao chủ xị chưa lên tiếng mà bà con cứ bàn bạc thế nhỉ  
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline Alt-f4

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 546
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #673 on: April 19, 2006, 01:12 PM »
Đó là các quái kiệt như Mai Đình Tới có biệt tài biểu diễn 25 loại nhạc cụ tự chế từ ống nước, chai lọ, chén đũa bằng tay, chân, miệng, mũi; quái kiệt Quốc Cường có thể nhai nuốt rắn, cá sống, bóng đèn; quái kiệt Tòng Sơn vừa thổi harmonica vừa ăn chuối, uống bia v.v...

Quái kiệt Sài Gòn diễn ra vào hai ngày 30/4 và 1/5 tại Công viên văn hóa Đầm Sen, là một trong những điểm nhấn độc đáo dịp lễ 30/4 tại TP.HCM.
==================================================
Xem phim ở NVH Thanh Niên[/color]

Hai bộ phim “Còn lại với thời gian” và “Ngày cuối cùng của chiến tranh” sẽ được NVH Thanh Niên giới thiệu với khán giả trẻ trong dịp kỷ niệm 31 năm Ngày thống nhất đất nước. Đây là hai phim đầu tiên trong chương trình chiếu phim tài liệu định kỳ (1 kỳ/tháng) của NVH Thanh Niên.

Trong mỗi buổi chiếu phim, sẽ có phần giới thiệu nội dung phim, giao lưu với đoàn làm phim, gặp gỡ các khách mời là nhân vật trong phim hay những chứng nhân lịch sử. Mỗi buổi chiếu phim sẽ trở thành một diễn đàn mà mỗi khán giả có thể nói lên những suy nghĩ của mình quanh bộ phim hay vấn đề mà bộ phim đề cập.  

Chương trình đầu tiên (Kỷ niệm 31 năm ngày Thống nhất đất nước). Thời gian: 9g00 ngày - Chủ Nhật, 23/4/2006 (Vào cửa tự do)

CÒN LẠI VỚI THỜI GIAN (Phim đoạt giải Cánh Diều Vàng 2006) - thời lượng 20 phút
NGÀY CUỐI CÙNG CỦA CHIẾN TRANH - thời lượng 20 phút
“Còn lại với thời gian” là câu chuyện cảm động xung quanh những lá thư, những cuốn nhật ký thời chiến. Đằng sau mỗi trang thư, mỗi trang nhật ký không chỉ là một người đã ngã xuống mà còn biết bao cuộc đời, bao nhiêu câu chuyện ít được biết đến.

Khán giả sẽ cùng người làm phim gặp lại những người đã từng nhận những lá thư từ chiến trường để nghe họ kể những câu chuyện về người đã đi xa, về số phận kỳ lạ của những lá thư và những hy vọng, những tâm sự thầm kín của họ suốt một thời chiến tranh và cả trong hòa bình. Cũng trong bộ phim này, câu chuyện về Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký nổi tiếng của chị cũng được thể hiện đầy xúc động.

Phim của đạo diễn: Lê Hồng Chương. Hãng phim Tài liệu & Khoa học Trung ương sản xuất.

“Ngày cuối cùng của chiến tranh”: Ngày 30/4/1975, cuộc chiến tranh Việt Nam chấm dứt, non sông Việt Nam được nối liền một dải. Nhưng ít người biết rằng, vào ngày cuối cùng của cuộc chiến, đã có hơn 5000 người lính quân Giải phóng ngã xuống, không kịp chứng kiến giây phút mà vì nó họ đã chiến đấu không nghỉ hơn 30 năm…

Trong ngày trọng đại ấy, đã có 11 đứa trẻ ra đời ở Bệnh viện Từ Dũ, chúng trở thành những chứng nhân đặc biệt cho một thời khắc lịch sử.

Và không phải ai cũng được biết về trận chiến cuối cùng, ác liệt nhất ngay cửa ngõ Sài Gòn.

===============================================
Bùng nổ dịch vụ ATM và nỗi lo về nạn thẻ giả[/color]

Bên cạnh sự bùng nổ của ATM, nhiều chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo: khách hàng sẽ phải đối mặt với nạn thẻ giả của bọn tội phạm trong lĩnh vực này.

Thẻ giả và những vụ mất cắp tiền từ thẻ ATM
 
Nếu như từ những năm trước đây trên toàn quốc chỉ có khoảng vài trăm máy ATM thì đến thời điểm tháng 3, cả hệ thống đã có gần 2.000 máy rút tiền tự động ATM và khoảng 2,1 triệu thẻ ATM được đưa vào sử dụng. Từ một dịch vụ khá lạ lẫm với số lượng khiêm tốn, hiện tại dịch vụ này đang phát triển vớt tốc độ chóng mặt, năm 2005 riêng thẻ tín dụng ATM đã có mức tăng trưởng tới 300%.

Dịch vụ thẻ ATM đang dần trở thành sự lựa chọn của nhiều người với hàng loạt tiện ích của nó. Tuy nhiên, bên cạnh sự bùng nổ của ATM, nhiều chuyên gia quốc tế đã lên tiếng cảnh báo: Việt Nam sẽ phải đối mặt với nạn thẻ giả của bọn tội phạm trong lĩnh vực này.

Sau khá nhiều những sự cố như bị máy "nuốt thẻ", đang rút tiền nhưng bị mất điện, máy bị treo hoặc máy hết tiền... thời gian qua những vụ bị mất tiền từ thẻ ATM của khách hàng đã xảy ra. Hầu hết khách hàng khiếu nại đều cho biết họ không hề rút tiền, không hề sử dụng thẻ nhưng khi kiểm tra thì mới phát hiện mình bị mất tiền. Có những vụ chỉ mất vài triệu đồng, nhưng cũng có những vụ số tiền bị đánh cắp đã lên đến hàng chục triệu. Trong số đó có những vụ việc phải đưa ra tòa giải quyết như vụ mất tới 30 triệu đồng của chị Trần Thị Thanh Thùy (Hà Nội).

Các chuyên gia trên lĩnh vực này khẳng định: có những sự cố mà lỗi thuộc về hệ thống như do mất điện, lỗi đường truyền, thời tiết hay vì không kịp nhập tiền vào máy... nhưng hầu hết các vụ mất tiền đều có nguyên nhân từ người sử dụng thẻ. Trở lại các trường hợp bị mất tiền, các chuyên gia trong lĩnh vực này cho biết, một giao dịch thẻ được thực hiện khi đủ hai yếu tố thẻ và Pin. Bởi vậy việc bảo mật Pin và bảo quản thẻ là rất quan trọng. Chính vì vậy, những người sử dụng thẻ ATM bị mất tiền thường xuất phát từ các nguyên nhân như: dùng chung thẻ, nhờ người khác rút tiền hoặc để lộ mã Pin cho người khác biết.

Tuy nhiên, mối lo ngại nhất hiện nay chính là tình trạng sử dụng thẻ giả để rút tiền từ các máy ATM. Để tạo ra các thẻ giả, đối tượng đã lên mạng để mua thẻ trắng và máy ghi thẻ với giá rẻ đến bất ngờ. Sau khi có được những phương tiện này, chúng thường tấn công vào các cơ sở dữ liệu của một số công ty bán hàng qua mạng để ăn cắp các dữ liệu về thẻ đã được sử dụng để thanh toán.

Bên cạnh đó, bọn chúng còn tạo ra các website giả danh các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán qua mạng, thậm chí là cả website giả danh ngân hàng phát hành thẻ để lừa gạt chủ thẻ cung cấp các thông tin cá nhân liên quan, trong đó đặc biệt là mã số Pin. Sau khi có được những thông tin này, chúng tiến hành in thẻ giả và sử dụng số Pin mà khách hàng cung cấp để rút tiền tại các máy ATM.

Cuối tháng 12-2005, Công an Hà Nội đã phát hiện ba đối tượng làm và sử dụng thẻ ATM giả. Chỉ trong vòng vài tháng, những đối tượng này đã tạo ra hàng chục chiếc thẻ giả sau đó rút trót lọt gần 1 tỷ đồng từ các máy rút tiền tự động. Rất may là bọn chúng đã ăn cắp dữ liệu của thẻ được phát hành tại Mỹ nên các ngân hàng trong nước hoàn toàn không bị thiệt hại gì từ vụ ăn cắp táo tợn này.

Đại diện một số ngân hàng cũng cho biết: Tình trạng một số thẻ tín dụng quốc tế khi đưa ra nước ngoài chi tiêu, lúc trở về đã phát hiện bị làm giả và bị rút mất tiền. Tại Việt Nam đã có những trường hợp nhân viên thu tiền từ các điểm bán hàng chấp nhận thanh toán thẻ câu kết với các đối tượng tội phạm công nghệ cao cài thêm thiết bị lấy cắp dữ liệu thẻ vào máy chấp nhận thẻ của ngân hàng, sau đó phát dữ liệu thẻ của khách hàng trả tiền.

Theo đánh giá của các chuyên gia thì thủ đoạn đánh cắp của bọn tội phạm ngày càng tinh vi hơn. Phổ biến nhất vẫn là việc các đối tượng này gắn camera trên các máy rút tiền và ghi trộm số Pin của người rút tiền, sử dụng máy đọc và lưu trữ gắn ở vị trí nuốt thẻ trên thân máy ATM để đánh cắp dữ liệu, sau đó dùng những thông tin này để làm thẻ giả đàng hoàng "móc túi" tài khoản người khác.

Biện pháp nào để ngăn chặn?

Bên cạnh những rủi ro trên, hệ thống ATM ở Việt Nam vẫn đang bị đối xử một cách khá "thô bạo". Xuất phát từ việc thiếu hiểu biết về cấu tạo của những "ngân hàng di động" bên lề đường này, thời gian vừa qua không ít những kẻ "giàu trí tưởng bở" đã tấn công vào máy ATM để cướp tiền. Năm 2005 tại TP Hồ Chí Minh, một đối tượng đã ngang nhiên vác gậy tới phá máy ATM để hòng kiếm chác ít tiền.

Gần đây nhất là ngày 12-4 vừa qua tại máy rút tiền ATM của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (TP Hồ Chí Minh), một đối tượng đã dùng súng nã liên tiếp nhiều loạt đạn vào máy ATM về mục đích cướp tiền. Dĩ nhiên là chẳng bao giờ có chuyện dăm ba nhát búa, vài loạt đạn là chiếc tù tiền này vỡ toác ra để "mời các anh xơi".

Hậu quả của việc "mù" kiến thức về ATM như trên chỉ có thể làm xây xước, hỏng hóc máy ATM. Một chuyên gia trên lĩnh vực này cho biết: Tất cả các máy ATM đều được nhập từ nước ngoài về Việt Nam và đều có hai hệ thống khóa. Bên trong những máy ATM là "két sắt đặc dụng". Để cướp được tiền từ những "két sắt đặc dụng" nặng từ 600-800kg này là điều khó có thể thực hiện được. Thậm chí, nếu có dùng xe chuyên dụng cẩu ATM đi nơi khác sau đó cũng khó mà lấy được tiền từ trong máy.

Đối mặt với những rủi ro và nguy cơ của loại tội phạm này, các nhà cung cấp dịch vụ thẻ ATM đã phải xắn tay vào cuộc để đưa ra hàng loạt biện pháp khuyến cáo và ngăn ngừa tình trạng gian lận thẻ. Hiện tại, nhiều ngân hàng cũng đã rục rịch chuyển từ việc dùng thẻ từ (dễ bị làm giả) sang sử dụng thẻ chíp nhằm nâng cao tính an toàn hơn cho người sử dụng và tăng cường hàng loạt các biện pháp đảm bảo an ninh khác. Đầu tháng 4-2006 vừa qua, Hiệp hội Thẻ cùng các ngân hàng đã tổ chức một cuộc hội thảo để bàn về các biện pháp phòng ngừa gian lận thẻ.

Ông Đặng Công Hoàn - Trưởng phòng Hệ thống thanh toán thẻ thuộc Trung tâm Thẻ Techcombank cho biết: Để ngăn ngừa các rủi ro thì điều quan trọng nhất vẫn là ý thức bảo mật của khách hàng và hệ thống của ngân hàng. Chính vì vậy, người sử dụng thẻ cần phải hết sức cảnh giác và tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân, thông tin về thẻ ATM của mình cho người khác. Đặc biệt, cần phải cảnh giác về những thư, Email yêu cầu tương tự như trên vì các ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp những thông tin cá nhân có liên quan tới thẻ qua các hệ thống này.

Theo Công an nhân dân
« Last Edit: April 19, 2006, 01:13 PM by Alt-f4 »

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #674 on: April 19, 2006, 01:13 PM »
Quote
Sao chủ xị chưa lên tiếng mà bà con cứ bàn bạc thế nhỉ 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48661[/snapback][/div]

Chủ xị chỉ có mỗi nhiệm vụ thiêng liêng cao cả là "Tiểu nhị! Tính tiền"  Không ăn càng tốt chứ sao. Ai cho phát biểu ý kiến
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline JTF1987

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 738
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #675 on: April 19, 2006, 01:16 PM »
Quote
Sao chủ xị chưa lên tiếng mà bà con cứ bàn bạc thế nhỉ 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48661[/snapback][/div]

Ơ, chị blueweb bảo thế  

[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]blueweb03: sao basana im tiếng wóa nhỉ
Pham Minh: hehehehe
Pham Minh: vị là ổng chịu roài
Pham Minh: dzụ sinh nhựt chị có bàn dzới ổng ko??
blueweb03: có chứ
blueweb03: lão nói sẽ thầu hết từ chiều đến tối
blueweb03: đi ăn thả cửa luôn[/quote]

Offline blueweb

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,042
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #676 on: April 19, 2006, 01:27 PM »
Quote
Ơ, chị blueweb bảo thế 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48670[/snapback][/div]
Ối, chắc hắn "căm" mình lắm đây   , anh ui thiệt ra là hổng phải như cái thằng JTF khún khíp nó "sáng tác" đâu  

Sự thật là thía này nè:

ngocminh1987: dzụ sinh nhựt chị có bàn dzới ổng ko??
blueweb Quach: hông  
ngocminh1987: trùiiii
blueweb Quach: tự biên tự diễn mờ  
ngocminh1987: dzậy em tự bin tự diễn cũng đâu sai  
blueweb Quach: "gài" hắn  
ngocminh1987: chị hỏi lão xem
ngocminh1987: lỡ lão đang ngủ
blueweb Quach: thui
blueweb Quach: trc sau jì cũng thấy mà
blueweb Quach: hỏi lão
blueweb Quach: lão chửi seo
blueweb Quach:  

 
(em hứa hum đấy em ăn ít để chuộc lũi )

Offline Fantomas

  • Youngster
  • *
  • Posts: 48
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #677 on: April 19, 2006, 01:37 PM »
Quote
Chài chài , ngày 2-5 là thứ 3 chứ không phải thứ 2 đâu mà , dư thời gian nhìu lắm ...
  Theo suy đoán tình hình giang hồ lúc nì , thì đội bóng Chủ nhật tới sẽ tập hợp rất đông đủ (vì vừa đá banh xong là ăn uống mà), đề nghị các chiến hữu thông báo tin tức 1 cách nhanh chóng , chính xác đến các thành ziên, chuẩn bị cho cuộc chiến lớn sép tới ... Điểm danh nào:
1-  Đội trưởng Cá
2- Đội phó Dê
 * 2 bác lão tướng :
3_Juve_hdh
4_ Juve_vn

5- Fantomas
6- Vit
7_ JTF1987
8_ Hitman
9_ Đen trắng
10_ Sang_Alex( Hitman nhớ kêu)
111_ Eric _Vương (Đen trắng nhớ ngoắc)
     @ chú Sang và Vương phải có đấy nhé , các chú không còn là người ngoài , lính đánh thuê nữa mà đã thân thiết với JFC lắm rồi ,đã là anh em của chúng tôi roài .
12- Wild_rock
13- Hysnop
 14- Paparazzi
15_ Long khôi
16_ đội trưởng tương lai Exit .  
 
*Coach: Alt-f4
 
Người mà ai cũng bít là ai đấy : Blueweb .  
  Người mà vài người bít là ai đấy : Solo_enti .  
   Thêm Vic nữa .
  oài , thiếu ai thì các bác bổ xung nhé   !!!
 Mọi người ít vào diễn đàn chú ý là chúng ta sẽ đá vào lúc 9h chủ nhật tuần này tại sân VMS , sau đó sẽ là Offline lun !!!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48647[/snapback][/div]

Với lực lượng hùng hậu và đông đảo như thế này cũng hơi ái ngại cho Banasa (không biết Banasa thế nào chứ Fantomas thì chi phí cho vụ này chỉ hết nửa tháng thưởng  và cộng với ......11 tháng lương thôi). Thôi anh em vui là chính mà, không say không về
"...Tôi buồn quá nên tìm đến men say
   Tháng ngày say và năm tháng mãi mãi say
   Tôi tỉnh dậy sau một lần say bết
   Đầu tư một đống thời gian chết
   Để đến bên em kiếm hững hờ..."

Offline basana

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,486
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #678 on: April 19, 2006, 02:43 PM »
Quote
Ối, chắc hắn "căm" mình lắm đây   , anh ui thiệt ra là hổng phải như cái thằng JTF khún khíp nó "sáng tác" đâu   

Sự thật là thía này nè:

ngocminh1987: dzụ sinh nhựt chị có bàn dzới ổng ko??
blueweb Quach: hông   
ngocminh1987: trùiiii
blueweb Quach: tự biên tự diễn mờ 
ngocminh1987: dzậy em tự bin tự diễn cũng đâu sai   
blueweb Quach: "gài" hắn 
ngocminh1987: chị hỏi lão xem
ngocminh1987: lỡ lão đang ngủ
blueweb Quach: thui
blueweb Quach: trc sau jì cũng thấy mà
blueweb Quach: hỏi lão
blueweb Quach: lão chửi seo
blueweb Quach: 

 
(em hứa hum đấy em ăn ít để chuộc lũi )
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48679[/snapback][/div]

     

[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Chủ xị chỉ có mỗi nhiệm vụ thiêng liêng cao cả là "Tiểu nhị! Tính tiền để mọi người trả" w00t.gif Không ăn càng tốt chứ sao. Ai cho phát biểu ý kiến[/quote]
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline blueweb

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,042
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #679 on: April 19, 2006, 03:00 PM »
Quote
   
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48746[/snapback][/div]
Nín nào   .
Anh mún quà jì để em kiu mọi người mua  

 

×
Nhảm Studio Logo

Dự Đoán World Cup 2026

Tham gia trổ tài dự đoán kết quả các trận cầu đỉnh cao. Tải app Android ngay để không bỏ lỡ!

🔥 Tải App Ngay