Author Topic: Offlines tại miền Nam _ JFC-SG  (Read 267280 times)

0 Members and 10 Guests are viewing this topic.

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #700 on: April 20, 2006, 01:02 PM »
Quote
nếu đi vào ngày lễ, bạn em ở lê hồng phong nghỉ  em sẽ rủ bạn-gái-mà-em-đang-theo-đuổi đi chung  khổ nỗi nó thích Real

lần này sẽ cố gắng không thất hẹn với mọi người
[div align=\\\"right\\\"][snapback]49040[/snapback][/div]

Nhắc mới nhớ. Freeoluv cũng thích Real. Lần này Basana nhớ dẫn vợ mi đi luôn nha  30.4 anh chị em nhớ tập hợp càng đông càng tốt. Phải xách cổ hai thằng nhóc dưới Bình Dương lên nữa
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline dentrang84

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 175
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #701 on: April 20, 2006, 01:09 PM »
Nghe hay đó, thời buổi kinh tế thị trường mà. Tới đi nào
<div style="border: 1px solid #FFDAAF; background: #FFFCE9; padding:
10px;font-family: arial;" class="embed_box"><table width="100%"
cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td valign="top"
style="width: 82px; padding-right:8px; padding-top: 2px"><a
href="http://d.clix.vn/thelover/

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #702 on: April 20, 2006, 01:17 PM »
Quote
Hổm ông F4 tự dưng bảo em vào tạo topic hỏi ý kiến mọi người về làm một cái adds google cho diễn đàn đặng kiếm tiền offline nhậu nhẹt,

Google Adds nó sẽ để một cái banner quảng cáo của các doanh nghiệp đặt hàng cho nó, và member mình mỗi lần vào web cứ click vào cái đó là dc ... vài cent. Đông người thì sẽ được nhiều tiền ngay thôi mà   

ko biết ý kiến mọi người ra sao 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]49042[/snapback][/div]

Thật ra ý tưởng này do chính cậu đề xuất đấy chứ. Khi còn là thành viên BQT tớ vẫn chưa đưa ra thảo luận được nên có nhờ Alt-F4 xử lý giúp  Khi cậu đề xuất tớ có phản đối nhưng dù sao cũng phải thảo luận dân chủ trước khi kết luận.

Mọi người cần phải hiểu đúng về tính chất của Google Adds. TOS của nó rất chặt chẽ, nếu chúng ta kêu gọi thành viên click vào các banner quảng cáo thì sẽ bị ban account vĩnh viễn. Nghĩa là nếu muốn làm ăn lại với nó thì chúng ta phải đăng ký địa chỉ, thông tin liên hệ (mà thông tin này phải chính xác thì mới nhận được tiền) khác những lần trước. Trước đây tôi có tham gia một diễn đàn dùng chiêu thức kêu gọi này và đã bị ban. Vì vậy, nếu JFC thật sự muốn đăng banner của Google Adds thì nên xác định mục đích dùng để làm gì (theo cá nhân tôi thì chỉ nên dùng vào các hoạt động từ thiện vì số lượng thành viên JFC chưa đủ nhiều để có thể tích lũy mua hosting, domain) và tuyệt đối không được kêu gọi thành viên click vào các banner để tăng điểm.

Dương Quá.
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline GianluigiBuffon

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 739
  • Gender: Male
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #703 on: April 20, 2006, 01:40 PM »
Cái này chưa được đâu vì JFC hiện đang không được sử dụng các link thương mại.

Offline JTF1987

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 738
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #704 on: April 20, 2006, 01:52 PM »
Quote
nếu đi vào ngày lễ, bạn em ở lê hồng phong nghỉ  em sẽ rủ bạn-gái-mà-em-đang-theo-đuổi đi chung  khổ nỗi nó thích Real

lần này sẽ cố gắng không thất hẹn với mọi người
[div align=\\\"right\\\"][snapback]49040[/snapback][/div]
Tên bạn chú mày dài quá nhỉ    

Quote
dentrang cũng kô đi được rồi. 1 lý do cũ mèm: đi làm (pótay.com)
[div align=\\\"right\\\"][snapback]49041[/snapback][/div]
Thế anh không được nghỉ lễ bù à

Nhắc lại là đi vào 2/5

Offline blueweb

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,042
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #705 on: April 20, 2006, 01:57 PM »
Quote
CN hết gòi còn đâu.

Với tình hình này mà đi thứ 7 chắc đông lắm! Tốt nhứt xin về sớm thứ 6 mới hy vọng tới tay mình...  

BW mua đồ trong Diamond nhưng mà mua cái gì mới được? CÒn hàng hiệu thì ở ngoài cũng thế thoai àh, tớ đã nghiên cứu thị trường roài. Nhựng hãng lớn nó đâu có cho bán giá tằm bạy đâu. Ko tin BW thử xem hàng Việt Thy hay Nino cũng thế thoai àh. HUống chi Nike hay Adidas
[div align=\\\"right\\\"][snapback]49031[/snapback][/div]
Nói chung BW hổng thích (nói đúng hơn là hổng có tiền) xài hàng hiệu   .
Chúc mọi người nhân dịp này có thể xài được hàng hiệu mà hổng phải mất nhìu tiền lắm  

Offline blueweb

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,042
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #706 on: April 20, 2006, 02:06 PM »
Quote
Rồi. Vì tớ cũng rất muốn biết cái quán lẩu Năm Ri nó nằm ở cái xó chết tiệt nào và thức ăn ra sao nên chúng ta thống nhất là "Biên Hòa trực chỉ!" nhé  Mọi người thống nhất luôn thời gian đi  

@Flowersin_ice_2005: Em đi offline với JFC nha. Lâu lắm rồi em chưa đi chơi với mọi người
[div align=\\\"right\\\"][snapback]49013[/snapback][/div]
Sao tự dưng lại có người quan tâm đến Flowersin_ice_2005 thế này nhỉ ?
... Ganh tị...

Flower đi thì BW này hông đi  

Offline JTF1987

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 738
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #707 on: April 20, 2006, 02:11 PM »
Quote
Sao tự dưng lại có người quan tâm đến Flowersin_ice_2005 thế này nhỉ ?
... Ganh tị...

Flower đi thì BW này hông đi 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]49060[/snapback][/div]

Phụ nữ thiệt là rắc rối      

-----------------
Chúng ta cố gắng bàn bạc trong topic này rồi sau khi thống nhất, anh F4 đưa lên topic "Thông báo" nhé    
« Last Edit: April 20, 2006, 02:11 PM by JTF1987 »

Offline JTF1987

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 738
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #708 on: April 20, 2006, 02:13 PM »
Quote
Nói chung BW hổng thích (nói đúng hơn là hổng có tiền) xài hàng hiệu   .
Chúc mọi người nhân dịp này có thể xài được hàng hiệu mà hổng phải mất nhìu tiền lắm 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]49059[/snapback][/div]
Xài hàng hiệu mà hổng mất tiền thì sướng hơn    

-----------------
Chắc anh f4 fải đưa mấy bài post này vô "Alo...1...2...3" wá

Offline juve-vn

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 64
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #709 on: April 20, 2006, 05:14 PM »
Mấy cậu kêu tớ là "trưởng lão" nghe tổn thọ quá (nhưng xem lại thấy mình cũng già thật...  ). Tớ không thể đi dịp này được rồi vì phải đi theo bà xã đi du lịch...

Lẩu Năm Ri thì qua Cầu Hóa An (hướng từ Sài Gòn xuống), quẹo phải (quẹo trái là đi Bửu Long), đi một đoạn khoảng mấy trăm mét thì nhìn bên phải có tấm bảng nhỏ thì đi vào hẻm.

Chú ý : chú Basana đãi sinh nhật ở Lẩu Năm Ri thì nhớ mang theo tí tiền cho yên tâm nhé.  

Offline basana

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,486
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #710 on: April 20, 2006, 05:21 PM »
Quote
Chú ý : chú Basana đãi sinh nhật ở Lẩu Năm Ri thì nhớ mang theo tí tiền cho yên tâm nhé. 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]49120[/snapback][/div]

Hê hê câu này hay nhất trong ngày  

[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Nhắc mới nhớ. Freeoluv cũng thích Real. Lần này Basana nhớ dẫn vợ mi đi luôn nha - 30.4 anh chị em nhớ tập hợp càng đông càng tốt. Phải xách cổ hai thằng nhóc dưới Bình Dương lên nữa[/quote]

Nhầm roài Duongqua - Ở nhà Free có thằng em, chú ấy khoái Real nên thỉnh thoảng lấy nick Freeoluv vào post bài   (mà sau này JU gặp Real chắc 2 anh em únh nhau quá)

- Free chắc chỉ khoái mỗi đội Việt Nam thoai  
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline basana

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,486
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #711 on: April 20, 2006, 05:23 PM »
Quote
Flower đi thì BW này hông đi 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]49060[/snapback][/div]

Tuy xa mà gần......... tuy gần mà xaaaaaaaaaaaa ... rồi còn xa mấy nữa aaa <-- KARAOKE  
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline LongKhoi

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 65
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #712 on: April 20, 2006, 08:15 PM »
Quote
Thật ra ý tưởng này do chính cậu đề xuất đấy chứ. Khi còn là thành viên BQT tớ vẫn chưa đưa ra thảo luận được nên có nhờ Alt-F4 xử lý giúp  Khi cậu đề xuất tớ có phản đối nhưng dù sao cũng phải thảo luận dân chủ trước khi kết luận.

Mọi người cần phải hiểu đúng về tính chất của Google Adds. TOS của nó rất chặt chẽ, nếu chúng ta kêu gọi thành viên click vào các banner quảng cáo thì sẽ bị ban account vĩnh viễn. Nghĩa là nếu muốn làm ăn lại với nó thì chúng ta phải đăng ký địa chỉ, thông tin liên hệ (mà thông tin này phải chính xác thì mới nhận được tiền) khác những lần trước. Trước đây tôi có tham gia một diễn đàn dùng chiêu thức kêu gọi này và đã bị ban. Vì vậy, nếu JFC thật sự muốn đăng banner của Google Adds thì nên xác định mục đích dùng để làm gì (theo cá nhân tôi thì chỉ nên dùng vào các hoạt động từ thiện vì số lượng thành viên JFC chưa đủ nhiều để có thể tích lũy mua hosting, domain) và tuyệt đối không được kêu gọi thành viên click vào các banner để tăng điểm.

Dương Quá.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]49049[/snapback][/div]

cái này thì các member tự giác chứ đâu có kêu gọi ra ... chữ đâu mà sợ bị ban anh

Quote
Cái này chưa được đâu vì JFC hiện đang không được sử dụng các link thương mại.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]49056[/snapback][/div]

em chỉ nghe theo đại ca F4 mà tạo topic, mong mọi người góp ý thêm. www.mysongbook.com <-- trang này nó để google adds vào một góc xem ra khá là gọn, mọi người xem thử
[span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:red\\\']Ký gì giờ ta :d[/span][/span]

Offline Exit

  • Juventini
  • *
  • Posts: 814
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #713 on: April 20, 2006, 10:42 PM »
Bài viết được copy từ http://vuichoi.info

 
  Em yêu! Hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử
   với em tốt chừng nào. Nhất thời anh
   chẳng nghĩ ra gì cả. Qua một đêm suy nghĩ,
   cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh
   đối xử tốt với em.


                           
1/.Trước khi quen em thì anh lãnh học bổng, đến khi quen em rồi thì học bổng của anh em lãnh.

2/. Có một quả táo, em ăn. Có 2 quả táo em ăn quả to.

3/. Em xấu xí như vậy mà anh vẫn khen em xinh. Anh đẹp trai như thế mà em lại bảo anh xấu.

4/. Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về KTX anh chỉ dám ăn mì tôm.

5/. Lúc em giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc. Lúc anh bực tức thì anh phải làm thùng rác cho chính mình.

6/. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép.

7/. Em thường xuyên đánh anh. Anh chưa bao giờ đánh em.

8/. Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào. Anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời rằng em sẽ giết anh ngay.

9/. Đến nhà em anh phải ngủ ở ghế sopha, em đến nhà anh, anh cũng phải ngủ ở sopha.

10/. Anh mua tặng em một cái áo 60 000, anh nói dối là chỉ có 40 000. Em mua cho anh cái đồng hồ 100 000, em lại nói dối anh là 500 000.

11/. Cùng 1 con cá em ăn phần thân. Còn anh, phần đầu cá.

12/. Anh làm hỏng cái tai nghe của em liền mua 1 cái mới đền ngay, còn em làm mất chiếc xe đạp của anh một lời xin lỗi cũng không có.

13/. Lần em ốm, anh gầy mất 2kg. Lần anh ốm, em béo lên 2 kg (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo của anh).

14/. Anh không chê em thấp, thế mà em lại chê anh cao.

15/. Mẹ anh đối xử tốt với em như vậy còn em một chút cũng không.

16/. Lần đó đi xem rock ngoài trời, em cỡi lên vai anh rất thích thú, gào thét cả buổi. Còn anh bị ép nặng suýt rơi lệ.

17/. con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi gần chết, hại anh chăm sóc thêm 2 ngày nữa phải đem chôn nó.

18/. Trước khi quen em, anh ngủ 8 tiếng. Quen em rồi chỉ còn 4 tiếng.

19/. Trước khi quen em anh không bao giờ chờ ai quá 5 phút. Quen em rồi anh phải đứng hàng tiếng đồng hồ.

20/. Trước khi quen em, anh ngày nào cũng ăn sáng. Sau khi quen em, anh chỉ ăn mỗi buổi tối.


21/. Về nhà mẹ anh, anh ngồi cạnh để đỡ lời. Gặp mẹ em, em chạy đi nói điện thoại.

22/. Viết mail cho em viết những lời lẽ ngọt ngào nhất. Nhận mail của em, toàn những lời trách móc.

23/. Chat với em, anh chat mỗi mình em. Còn em chat hàng chục người.

24/. Viết thư tay cho em, viết nhiều trang. Nhận thư tay của em, “Hòn VọngThư”

25/. Anh lỡ hẹn, anh xin lỗi đến vài ngày sau. Em lỡ hẹn, em nhoẻn cười lấy lệ rồi quên béng.

26/. Ra đường gặp cướp. Anh đánh nó, em bảo anh côn đồ. Anh không đánh nó, em bảo anh hèn nhát.

27/. Đi xe anh đi cẩn thận, em bảo anh kém thế. Đi nhanh, em bảo anh đi ẩu.

28/. Lễ tết, anh em, chị em đều có quà. Chị anh, anh anh thì anh chẳng mua cho thứ gì.

29/. Em lấy lược ra chải ngay ngã tư. Còn anh vuốt tóc một cái, em bảo anh điệu thế.

30/. Đi xem phim, em thấy chán, em đòi về. Anh thấy chán, ngồi xem hết phim.

31/. Đi uống coffee, em ngồi uống cái soạt rồi đứng dậy. Anh bất chấp mọi người cười, cũng uống cái soạt rồi đưa em về.

32/. Đi chơi với em, thấy em buồn, anh cố gắng làm cho em vui. Thấy anh buồn, kệ anh.

33/. Quà em tặng anh, anh để rất trân trọng. Quà anh tặng em, em vứt lung tung trong nhà.

34/. Anh đứng trước trường đợi em, em bảo anh giám sát em. Anh ngồi ở nhà không đi nữa, em bảo anh không quan tâm đến em.

35/. Em bảo anh về đến nhà gọi cho em, anh gọi ngay. Anh bảo em về nhá máy cho anh, em bảo anh khắt khe.

36/. Em tặng anh cái gối bé xíu, anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm, em để gác chân.

37/. Em tặng anh chậu cây, nó tươi tốt sau mấy ngày. Anh mua cho em đủ lọai cây kiểng, chúng được chôn cất vài tuần sau đó.

38/. Anh nói nhiều, em bảo anh lắm mồm. Anh nói ít,
em lại bảo anh ít nói.

39/. Cá độ với nhau, anh thua, em bắt anh thực hiện bằng được. Em thua, em viện đủ lý do để không thực hiện.

40/. Những gã nào thích em, em vẫn để kệ họ. Có ai thích anh, anh phải tìm cách xa họ ngay.

41/. Em cười với bao nhiêu là con trai, để cho họ một tia hi vọng. Anh chỉ mới có một lần thôi, vớibạn em, em đã bảo anh là Sở Khanh rồi.

42/. Anh nhắc em chăm chỉ. Nhắc em mặc áo ấm. Nhắc em không thức khuya, em hỏi :”anh là mẹ em à?”. Nếu anh không nhắc em, em lại bảo:”Anh chả quan tâm gì đến em”.

43/. Có gì anh cũng đều muốn kể cho anh nghe, công việc, bạn bè, gia đình, sở thích…Em thì luôn giấu anh, chỉ kể khi anh đã biết gần hết thôi.

44/. Những cái bưu thiếp anh làm tặng em, em chê óng chê eo. Những cái thiệp em tặng anh. Hầu hết chỉ là E-card. Anh vẫn giữ lại nó, mặc dù nó đã hết hạn xem được từ lâu rồi.

45/. Những gì em viết cho anh, dù chỉ là một tờ giấy nháp, anh vẫn giữ trong cái hộp. Những gì anh viết cho em, đều tự đáy lòng anh, em đọc rồi em chê chữ anh xấu.

46/. Bạn trai của em, chẳng bao giờ em giới thiệu với anh. Bạn gái của anh, em đòi biết hết.

47/. Anh biết hết những người bạn của em, giúp đỡ họ nếu có thể. Em chẳng nhớ tên bạn của anh, cho dù nó là bạn thân của anh đi nữa.

48/. Trước khi quen em, anh chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Đến mức mà mẹ anh cũng ngạc nhiên. Sau khi quen em, cứ mỗi lần anh định đi đâu chơi. Anh sẽ có đủ lý do để ra khỏi nhà và cũng chỉ muốn có em đi cùng.

49/. Trước khi quen em, anh muốn mình thật là nổi trội, được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Sau khi quen em, anh phải thật bình dị và chỉ cần mỗi mình em thôi.

50/. Em đòi anh hiểu em, thế mà em chẳng hiểu anh gì hết.
I don't need no education.

Offline blueweb

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,042
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #714 on: April 20, 2006, 11:22 PM »
Quote
Tuy xa mà gần......... tuy gần mà xaaaaaaaaaaaa ... rồi còn xa mấy nữa aaa <-- KARAOKE 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]49126[/snapback][/div]
Ý của basana là ngoài chầu đãi mọi người ăn uống no say thì basana cũng có thêm nhã ý mún đãi mọi người 1 chầu KARAOKE  

(... hoan hô... bộp... bộp... bộp)

Offline blueweb

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,042
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #715 on: April 20, 2006, 11:34 PM »
Đọc xong, stress wóa em ơi  

Offline JTF1987

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 738
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #716 on: April 21, 2006, 07:25 AM »
Đấy là 50 lý do không nên có người iu của exit đấy à    

Offline JTF1987

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 738
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #717 on: April 21, 2006, 07:28 AM »
úi, thế à. Không phụ lòng bác cá, chúng ta sẽ đi KARAOKE    

Offline dentrang84

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 175
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #718 on: April 21, 2006, 12:13 PM »
[div align=\\\"center\\\"]Xem Bill Gates... biểu diễn ở Mỹ[/div]

TT - Tối 21-4, tỉ phú Bill Gates sẽ có mặt ở VN và ngày 22 ông xuất hiện trước giới trẻ VN bằng buổi nói chuyện với SV ĐH Bách khoa Hà Nội. Sức hấp dẫn của Bill Gates khi diễn thuyết ra sao?

PV Tuổi Trẻ kể lại buổi diễn thuyết quan trọng nhất trong năm của Bill tại triển lãm hàng điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới CES 2006 ở Las Vegas, Mỹ...

Keynote speech là tâm điểm của các triển lãm CES hằng năm, nơi các đại gia công nghệ diễn thuyết về các công nghệ mới nhất trong năm. Năm nay có năm đại gia là chủ tịch các tập đoàn công nghệ đăng đàn gồm Bill Gates, Paul Otellini của Intel, Horward Stringer của Sony, Terry Semel của Yahoo và Larry Page của Google. Phần trình bày của Bill Gates diễn ra trước triển lãm một ngày và được gọi là Pre-show keynote.

Cẩn thận đến nhà hát của khách sạn Hilton sớm 30 phút và rồi tôi lãnh cú “choáng” đầu tiên. Dòng người dài dằng dặc, chia làm hai hàng, mỗi hàng có đến hơn 300 người cầm trên tay chiếc vé bé xíu đang nhích từng bước một. Mất hơn 15 phút để đến gần cửa thì chợt thấy có thêm một hàng thứ ba bên cạnh rất trống trải, vài người nhảy qua để đi tắt cho nhanh.

Đang tính bắt chước thì một nhân viên an ninh tiến đến chỉ vào tấm biển đằng xa “Microsoft Guest Only” (chỉ dành cho khách của Microsoft) đồng thời hỏi: “Vé của anh đâu?”, tôi trả lời: “Tôi có thẻ báo chí đây!”. Gương mặt vị an ninh nghiêm nghị hẳn: “Báo chí cũng phải có vé!”, "Nhưng mà thông báo trên web có thẻ không cần vé mà", anh ta không đáp mà nhún vai.
 
Thế là thôi rồi, lại phải quay ra tìm chỗ phát vé. Đến nơi, người phát vé bảo phải đăng ký trước. “Thôi rồi, coi như mất cơ hội”. May thay anh chàng bán vé thấy thẻ báo chí mới chỉ cho thấy có một hàng riêng dành cho báo chí ở phía xa.

Tôi lao như bay đến. Lại một hàng dài hơn 150 người đang nhích như rùa. Đứng vào hàng rồi thì thấy cửa nhà hát đóng lại, nhân viên thông báo hết chỗ. Đồng hồ cũng nhích đến 4g chiều, giờ bắt đầu vài trăm người không có vé vào đến trễ lũ lượt ra về. Cánh nhà báo đang chửi rủa ì xèo thì cửa mở lại. Một nhóm 10 người được cho vào rồi cửa lại đóng. Lại 10 người nữa. Cuối cùng cũng đến lượt tôi.

Qua khỏi hàng rào an ninh bên ngoài lại đến dãy bàn kiểm tra vật dụng cá nhân. Mở túi ra để một con chó dữ tợn chúi mũi vào đánh hơi. Đúng là nước Mỹ, ám ảnh khủng bố hơn bốn năm qua làm họ lúc nào cũng cảnh giác.

Bước chân qua cánh cửa nhà hát rồi mới thấy nhẹ nhõm với hành trình được tận mắt chứng kiến Bill Gates diễn thuyết. Gần 2.000 chỗ trong nhà hát kín mít, những người vào sau phải đứng để xem. Chuyện trong một khách sạn có một nhà hát có lẽ cũng ít nơi nào trên thế giới này có ngoại trừ ở Las Vegas, thủ đô giải trí của thế giới.

Gần 4g25, Gary Shapiro, chủ tịch CEA (Hiệp hội Hàng điện tử tiêu dùng này) xuất hiện và mất đến 6 phút rưỡi để giới thiệu về CES và Bill Gates với một phong cách “rất sân khấu”, “hoa chân múa tay” rồi “lên giọng xuống giọng” và liên tục đảo mắt qua bảy màn hình plasma 42 inch rải khắp chân sân khấu để... đọc lại bài phát biểu đang chiếu trên đó.

Tiếp đó màn hình chiếu về sự hình thành Microsoft và sức mạnh của họ trong vòng 2 phút. Khi đoạn phim chiếu được 1 phút thì Bill Gates xuất hiện một cách âm thầm bên hông phải từ phía thính giả. Áo sơ mi trắng xanh bỏ vào thùng chứ không lôi thôi như mấy lần mặc áo len mà tôi thấy ở mấy buổi diễn thuyết khác. Hai bàn tay ông đan vào nhau một cách hờ hững nhìn rất khiêm tốn.

Bill bắt đầu bài diễn thuyết của mình bằng phần tâm sự về giải thưởng “Person of the Year” do tạp chí Time trao tặng cho sự nghiệp từ thiện của vợ chồng mình và danh ca Bono. Ông nói rằng mình cảm thấy sung sướng và hạnh phúc tột đỉnh vì truyền thống của giải thưởng cho thấy để đạt được nó là chuyện cực kỳ khó khăn.

Bắc cầu từ chuyện này Bill nói đến chuyện trong quá khứ vào năm 1982, chiếc PC cũng được giải thưởng “Person of the Year”. Bill nói: “Lúc đó PC được xem như một hiện tượng phi thường có thể làm thay đổi cả thế giới. Thời điểm đó khi PC mới bắt đầu xuất hiện, Microsoft cũng chỉ có MS DOS chưa có giao diện đồ họa và cũng chỉ mới chập chững những bước đầu tiên xây dựng ngành công nghiệp phần mềm.

Sau 24 năm biểu tượng của lúc đó đã phát triển khủng khiếp. Và đó là những gì tôi muốn chia sẻ cùng bạn hôm nay. Chúng ta cùng hình dung về cuộc cách mạng phần mềm, sự chuyển động nhanh hơn mà trước đây chưa bao giờ có, sự kỳ diệu của phần mềm sẽ kết nối tất cả những đối tác của chúng ta lại với nhau”.

QUANG HIẾU
Nguồn tin: báo Tuổi Trẻ
<div style="border: 1px solid #FFDAAF; background: #FFFCE9; padding:
10px;font-family: arial;" class="embed_box"><table width="100%"
cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td valign="top"
style="width: 82px; padding-right:8px; padding-top: 2px"><a
href="http://d.clix.vn/thelover/

Offline dentrang84

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 175
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #719 on: April 21, 2006, 12:15 PM »
[div align=\\\"center\\\"]Những bí mật về Bill Gates[/color][/div]

- Công ty đầu tiên Bill Gates sáng lập tên gọi là Traf - O - Data.
- Năm 1968, khi những máy tính đầu tiên được lắp đặt tại ngôi trường nổi tiếng Lakeside, Gates đã quên ăn quên ngủ ở lại trường suốt ngày đêm, kết quả học tập bị sút giảm trầm trọng.
- Tại trường này, Bill Gates cùng Paul Allen và các bạn đã viết những chương trình không chuẩn phá hỏng cả máy tính.
- Thuở nhỏ Gates rất thích ngồi xích đu. Tới giờ, lúc cần suy nghĩ là Gates bắt đầu... đong đưa.
- Cuộc sống thiếu điều độ tại trường đại học đã đưa Gates từ Harvard tới... giường bệnh năm 1974, khiến Gates bỏ luôn trường đại học.
Sẽ là vô nghĩa khi đếm tài sản của Bill Gates, con người giàu nhất hành tinh này. Nó dao động tùy theo sự lên xuống của thị trường chứng khoán mà mỗi ngày nhà tỉ phú có thể giàu thêm hay mất đi vài triệu USD. Vào đỉnh điểm, tài sản này có thể lên tới 120 tỉ USD. Còn theo thống kê của Forbes, năm nay tài sản của Gates vào khoảng 51 tỉ USD.
<div style="border: 1px solid #FFDAAF; background: #FFFCE9; padding:
10px;font-family: arial;" class="embed_box"><table width="100%"
cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td valign="top"
style="width: 82px; padding-right:8px; padding-top: 2px"><a
href="http://d.clix.vn/thelover/

 

×
Nhảm Studio Logo

Dự Đoán World Cup 2026

Tham gia trổ tài dự đoán kết quả các trận cầu đỉnh cao. Tải app Android ngay để không bỏ lỡ!

🔥 Tải App Ngay