Aí chà có cả chú Ngọc Vương đi kèm nữa àh. Hoan hô dentrang nhá. Nếu có Ngọc Vương đi thì có lẽ JFC Miền Nam sẽ phải chuẩn bị 1 lít Ngọc Dương đi thôi...pà con ạ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38156[/snapback][/div]
Thôi, uống ít thôi chứ. 1 câu "xưa cũ" : mình uống rượu, chứ ai để rượu uống mình.
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Vấn đề quan trọng nhất là thời gian và địa điểm...Chẳng lẽ xuống Vũng Tàu thăm bé Simba và Thiên Thần Xanh của JFC ? Có ai biết Thiên Thần Xanh của JFC hông ? [/quote]
Có 2 nơi: 1: xuống BD tiếp nhưng gần hơn nhiều. Gần cầu Vĩnh Bình có khu nghỉ mát Phương Nam(dentrang hay chụp ở đó), thấy chỗ đó được, nhiều cây cối lắm, tha hồ mát, nhưng "tiền nào của đó" (nhưng dentrang nghĩ xuống đó làm bữa cơm thân mật đuợc đó). Các món nói chung là các món ăn của miền Nam sông nuớc (hic, kô bít BW có ăn được kô nhỉ )
2: tại TP, khách sạn Vườn Xưa (dentrang mới chụp chỗ này xong); ở ngay chỗ Sở Thuơng Binh Xã Hội, gần cầu Thị Nghè. Chỗ này cũng rộng lắm, giá món ăn thấp nhất là 45k (nhưng thức ăn nhiều lắm, kô như mấy chỗ khác). Đặc sản là thịt nghé & đậu hũ chiên...
Và... VT thì khá hay, dentrang thích biển & đồ hải sản . Nhưng phải ở qua đêm thì mới thấy vẻ đẹp của VT. Uống cà phê đêm, ngắm những "đôi sam tình nhân" đi ngắm biển (1 khung cảnh lãng mạn cực kỳ)
Còn 1 địa điểm nữa: trên ĐN, 1 khu du lịch mới làm xong, thoáng mát vô cùng, chưa rõ thế nào, đợi dentrang hỏi cụ thể rồi báo sau.