Author Topic: Thất bại chỉ là thất bai??? -bao biện nào  (Read 11031 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Thất bại chỉ là thất bai??? -bao biện nào
« on: January 30, 2013, 05:29 AM »
6 phút bù giờ, hai bàn thắng chia đều và người phải ở lại là Juve. Lazio đi tiếp, bởi họ xứng đáng, họ may mắn và họ được ưu ái hơn một tị...cái này chắc chẳng ai phàn nàn. Mình chỉ hỏi mình một số câu hỏi thôi

1. Copa Italia quá nhỏ so với tầm vóc của Juve có phải không???
Bao biên: Juve có rất nhiều cúp rồi, cần gì phải có cúp đó nữa
Thực tế: Juve đá máu hơn, mất nhiều sức hơn, vậy nếu không cần thì buông sớm. Vì bị chấn thương, vừa mất người vừa mất sức như trận đá tứ kết với Milan phải đá cả hiệp phụ và hai trận bán kết cục mất thật nhiều sức ...
2. Juve đá hay, nhưng thiếu may mắn???
Bao biện: Lazio có đúng 3 cú sút trận lượt về và cũng chỉ có một quả phạt góc. Họ ghi bàn, juve không ghi bàn được vì thiếu may mắn thôi và vì thủ môn của lazio quá tốt. Hai trận đều được chấm 4.5/5 nhé.
Thực tế: Juve dứt điểm quá tồi và chống bóng bổng quá kém. Không thể đổ lỗi cho may mắn khi mình cầm số phận của mình trong tay và không thể kết thúc được. Giả như tình huống cuối, Gio thay vị cố đá rất xa tay thủ môn mà kinh nghiệm hơn đá qua lách thì có lẽ là không đến phải nghỉ uống nước sớm thế đâu...
3. Juve không có sự chuẩn bị tốt nhất? Lazio đặt mục tiêu lớn hơn ở Cup
Bao biện: Juve đang chuẩn bị cho quá trình tích lũy thê lực mà theo các chuyên gia sẽ đạt điểm vào cuối tháng hai và đầu tháng 3. Khi đó Juve có trạng thái tốt nhất để đuơng đầu với mọi lịch thi đấu ... Lazio chỉ cần thắng ở Cup là đã thành công, họ không cần nhiều mục tiêu.
Thực tế: Chúa mới biết được Juve sẽ đạt thể lực tốt nhất vào lúc nào và cũng chẳng thể nói vào chung kết là mục đích lớn nhất của Lazio. Họ có thể đạt vị trí thứ 3 và theo mình đó mới là mục tiêu khả dĩ nhất. Một xuất dự CL nhiều hơn rất nhiêu vô địch Copa
4. Juve thiếu nhân lực lại chấn thương?
Bao biện: Hai cánh của Juve đều liệt do chấn thương của cầu thủ và mất cầu thủ trụ cột về nước đán Can2013. Lazio có gần nguyên đội hình với thể lực tốt nhất
Thực tế: Đội hình của Lazio quá mỏng nếu đem so với Juve, cả hai đều đá 3 mặt trận và Lazio còn hai đối thủ lớn là Napoli và Fio trước mặt (2 tuần kế tiếp) ....
5. Chiến thuật của Juve có vấn đề???
Bao biện: Chiến thuật tốt, Juve vẫn kiểm soát thế trận và có nhiều cơ hội hơn, sự thay đổi mang tác dụng khi Pirlo và Mảrchiso đều đá khá.
Thực tế: Cách tiếp cận trận đấu không thể nói là tốt được, Juve cần bàn thắng và ra sân với hai tiền đạo không biết ghi bàn. À một có biết ghi bàn, nhưng chỉ ghi bàn thắng khó thôi. Còn 1 (Gio) thì ghi toàn những bàn vô nghĩa (tất cả các bàn của Gio ghi được đều không có ý nghĩa quyết định, và phần lớn chỉ làm giàu con số thống kê thôi). Sự thay đổi người quá chậm của Conte, không hiểu sao lại giữ cả Giac và Marrone lâu vậy. Marrone hiệp 2 chuyền hỏng suốt. ..
6 Conte trở lại đúng thời điểm?
Bao biên: Mọi lúc Juve đều cần đến Conte và thực sự là như vậy. Conte là một phần của Juve
Thực tế: Mình nghi ngờ điều này, thực sự ngày Conte trở lại là lúc Juve bắt đầu vào cái vòng luẩn quẩn. Conte có thừa nhiệt huyết và có dòng máu Juve, nhưng lại không thực sự linh hoạt trong chiến thuật hoặc quá tin vào một số cầu thủ. Mình thích Juve đá 3 4 3 thời điểm này hơn. Năm trước, Juve vô địch vì đá với tinh thần rất cao trước đối thủ lớn, năm nay hoàn toàn khác...Juve mất điểm quá nhiều trước các đối thủ lớn. Nếu Conte không giải quyết tiếp bài toán thứ hai là kiếm tối đa điểm trước đàn em như trợ lí của mình đã làm ... có cơ sở để đặt cược Juve mất SeriA...

Lời kết: Mình không tiếc COPA, nhưng mình tiếc cái cách Juve bỏ nó đi... Mình tin Conte, nhưng mình vẫn mong Conte thay đổi để thích nghi. Juve giờ đá ở vị thế mới , một thế lực rồi. Không thể thỉnh thoảng lại ra ngoài với tấm khiên thủng và hai khẩu súng xịt được....Thất bại không là thất bại, nếu ta học được gì từ điều đó...
 :juve8: :juve8: :juve8:
Forza Juve, Forza Conte...

« Last Edit: January 30, 2013, 05:31 AM by juveforever »
Đến cuối con đường

Offline Dkv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,994
Re: Thất bại chỉ là thất bai??? -bao biện nào
« Reply #1 on: January 30, 2013, 06:21 AM »
Nói gì thì nói vẫn là 1 trận đấu ở Coppa thôi. Nhìn 1 trận ở Serie A, kể cả đá với đội kém thì vẫn cần độ tập trung hơn nhiều. Nhìn thế thôi chứ ko mất sức bằng 1 trận Serie A đâu. Mặc dù mình ko phủ nhận Juve muốn lấy cái cup Coppa này, nhưng cách bố chí đội hình rõ ràng vẫn rất ưu tiên Serie A và CL hơn. Chẳng qua Coppa cho các cầu thủ dự bị đá nhưng bằng tinh thần vô địch, hết.:D
Còn Conte đã chứng minh được năng lực của mình mùa trước rồi, chẳng qua Conte trở lại đúng lúc cần chuẩn bị thể lực cho trạng đường trước mắt nên kết quả ko được tốt. Năm ngoái khi ở giai đoạn 6, 7 trận huề liên tiếp, mình cũng đã nghi ngờ năng lực của Conte. Nhưng khi nhìn cuối mùa thể lục Juve tốt thế nào (ko phải so với Milan mà với các đội khác ở Serie A, cuối mùa năm ngoái Juve hoàn toàn vượt trội về thể lực) thì mình đã hiểu tại sao Juve lại thi đấu yếu trước đó. Đầu mùa giải ở vòng bảng CL càng chứng minh điều đó, Juve rất biết cách phân phối sức để đua nước rút.
« Last Edit: January 30, 2013, 06:33 AM by Dkv »

Offline ocluoc

  • Juventini
  • *
  • Posts: 539
Re: Thất bại chỉ là thất bai??? -bao biện nào
« Reply #2 on: January 30, 2013, 09:02 AM »
Mất 1 chiếc cúp không quan trọng lắm nhưng được 1 lời cảnh tỉnh đúng lúc. Đã đến lúc nhìn thẳng vấn đề là Juve còn nhiều nhược điểm và bị đối thủ khai thác và cần 1 vài sự thay đổi nhất định để tiếp tục chiến thắng. Nhưng với cá tính bảo thủ của Conte thì chỉ sợ lời cảnh tỉnh cỡ này vẫn chưa ăn thua đâu.

Offline Alex Tran

  • Youngster
  • *
  • Posts: 14
  • Gender: Male
Re: Thất bại chỉ là thất bai??? -bao biện nào
« Reply #3 on: January 30, 2013, 09:23 AM »
Trận đấu này Juve chỉ thực sự là Juve ở 15' cuối trận và 6 phút bù giờ. Juve đá phóng thoáng hơn và tấn công bài bản, có đường nét chứ không bế tắc như thời gian trước đó. Mọi lời bao biện không tránh cho 1 thất bại, có rất nhiều Juvetin nuối tiếc cho pha bóng cuối cùng ở phút bù giờ hiệp 2 của Marchisio khi anh đệm bóng đi ra ngoài khi trước mặt anh là khung thành rộng mênh mông thì không có trận CK Copa mùa giải này cho Juve. Hãy dành sự tập trung trở lại cho Seri A để giữ vững ngôi đầu và tiến sâu ở CL. Tinh thần Juve bất diệt, FORZA JUVENTUS. :juve8:

Offline Zyzzie

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 119
Re: Thất bại chỉ là thất bai??? -bao biện nào
« Reply #4 on: January 30, 2013, 01:04 PM »
Lazio năm nay cứ gặp Juve là đá như lên đồng, cả Marchetti cũng bắt hay hơn bình thường luôn. Điểm yếu cánh trái vẫn liên tục bị khai thác, Conte phải sớm giải quyết vấn đề này thôi. Mà tại sao chú Giovinco dứt điểm siêu kém thế nhỉ  :I_dont_know: quả đối mặt như thế mà là Lichsteiner còn vào chắc.

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Re: Thất bại chỉ là thất bai??? -bao biện nào
« Reply #5 on: January 30, 2013, 03:23 PM »
Juve chấp nhận nó thôi vì Lazio quyết tâm hơn, chuẩn bị tốt hơn và tung ra đội hình tốt hơn.
Juve vẫn duy trì triết lý Copa dành cho những người ít cơ hội thi đấu nên không có đội hình tốt nhất.
Không có nghĩa Juve không máu Copa nhưng toan tính đường dài và những triết lý kỷ luật để tất cả mọi người đều có phần.
Đây không phải là điều mới mà ngay từ khi Lippi hay Capello thì luôn có một đội hình riêng dành cho Copa rồi

Offline anhquan87

  • Juventini
  • *
  • Posts: 262
Re: Thất bại chỉ là thất bai??? -bao biện nào
« Reply #6 on: January 30, 2013, 11:10 PM »
Theo em thì thất bại này bộc lộ quá nhiều điểm yếu của các chú nhà mình, thứ nhất mỗi lần Juve ra sân mà thiếu 1 trong 3 anh Bonucci, Barzagli và Chiellini là sự chắc chắn đã không còn thấy được, mất bonucci thi may ra chú Marone còn thay thế đươc chứ mất Chiellini thì thật sự là thảm hoạ( dù cho hôm qua Peluso đã có trận đấu không đến nỗi quá tệ nhưng chính anh là người mắc lỗi vị trí dẫn đến bàn thua đầu tiên) còn để Caceres đá thì kiểu gì cũng không thấy ổn. Thứ 2 sự luân phiên trong cách sự dụng cầu thủ ở hàng tiền vệ của Conte là đúng nhưng nó vô tình làm các công thần như Marchisio và Vidal trở nên cùi quá mức ( chắc hẳn những ai xem trận hôm qua đều bàng hoàng khi nhìn thấy Mar sút ra ngoài ở những phút cuối trận). Thứ 3 là vấn đề muôn thủa ở Juve trong mấy mùa giải gần đây, hàng tiền đạo quá nản thật sự là hôm qua ít nhất 3 lần tôi đã đập bàn phím vì những gì Gio va Vucinic thể hiện. Gio thì quá bé nhỏ nhưng ham rê dắt và liên tục ăn vạ, pha xử lý tinh tế cuối hiệp 1 thì kết thúc bằng 1 tình huống  :I_dont_want_to_see:. Còn người được coi là chân sút đá cao nhất trên hàng công của chúng ta ngày hôm qua lại để lại cho tôi sự thất vọng ghê ghớm nhất, liêu bác nào có thể thông kê giúp em số lần mất bóng và số lần chuyền sai địa chỉ của Vu không ah,quá thất vọng về hàng tiền đạo. Trong thời gian đợi Llorente thì không biết ai có thể làm chúng ta yên lòng ở vị trí mũi nhọn được đây,đành cầu mong vào sự có mặt của Anelka( dù cho thực lòng là tôi cũng không hy vọng mấy ở chú này :hypnotized:
« Last Edit: January 30, 2013, 11:12 PM by anhquan87 »
MÔT VỢ LẮM NGƯỜI TÌNH GIA ĐÌNH MỚI HẠNH PHÚC
Phone: 0972380404

Offline vbbgold

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 86
Re: Thất bại chỉ là thất bai??? -bao biện nào
« Reply #7 on: January 31, 2013, 05:49 AM »
Còn Conte đã chứng minh được năng lực của mình mùa trước rồi, chẳng qua Conte trở lại đúng lúc cần chuẩn bị thể lực cho trạng đường trước mắt nên kết quả ko được tốt. Năm ngoái khi ở giai đoạn 6, 7 trận huề liên tiếp, mình cũng đã nghi ngờ năng lực của Conte. Nhưng khi nhìn cuối mùa thể lục Juve tốt thế nào (ko phải so với Milan mà với các đội khác ở Serie A, cuối mùa năm ngoái Juve hoàn toàn vượt trội về thể lực) thì mình đã hiểu tại sao Juve lại thi đấu yếu trước đó. Đầu mùa giải ở vòng bảng CL càng chứng minh điều đó, Juve rất biết cách phân phối sức để đua nước rút.
Mình thắc mắc là có thể phân phối sức theo chu kì mùa/năm được à? Như người bình thường có thể điều chỉnh chu kì sinh học theo nhịp ngày đêm, hoặc 1 tuần làm bù đầu tuần sau nghỉ bù, chứ ép sức trong 1 vài tháng rồi bung sức trong vài tháng tiếp sau mình không hiểu là có cơ sở khoa học nào cho việc đó?

Btw, có bạn nào nghĩ đưa Pogba lên đá tiền đạo không nhỉ? Mình thấy chú này sút lực rất mạnh và tỉ lệ sút trúng khung thành cao. Người ngợm cũng đô con càn lướt chắc là được. Trong bối cảnh tiền đạo như này hay cứ thử phát nhỉ :d
« Last Edit: January 31, 2013, 05:52 AM by vbbgold »

Offline Dkv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,994
Re: Thất bại chỉ là thất bai??? -bao biện nào
« Reply #8 on: January 31, 2013, 07:56 AM »
Mình thắc mắc là có thể phân phối sức theo chu kì mùa/năm được à? Như người bình thường có thể điều chỉnh chu kì sinh học theo nhịp ngày đêm, hoặc 1 tuần làm bù đầu tuần sau nghỉ bù, chứ ép sức trong 1 vài tháng rồi bung sức trong vài tháng tiếp sau mình không hiểu là có cơ sở khoa học nào cho việc đó?

Btw, có bạn nào nghĩ đưa Pogba lên đá tiền đạo không nhỉ? Mình thấy chú này sút lực rất mạnh và tỉ lệ sút trúng khung thành cao. Người ngợm cũng đô con càn lướt chắc là được. Trong bối cảnh tiền đạo như này hay cứ thử phát nhỉ :d
Thật ra bạn nghe cái gọi là điểm rơi phong độ bao giờ chưa? Cái đấy rất hay thấy ở các giải đấu loại trực tiếp như WC hay Euro, mà một trong những nước chọn điểm rơi phong độ tốt nhất là Italia. Cho nên Italia càng đá càng hay là vậy.
Điểm rơi phong độ chính là vấn đề thể lực. Khi bạn tập nặng thì bạn ko phát huy được hết khả năng, sau đó được giảm nhẹ khối lượng thì cơ thể trở nên nhanh nhẹn hơn. Nếu bạn có đi tập võ hay đi tập gym mà có thầy hướng dẫn, lúc mới đầu tập hoặc nghỉ 1 thời gian đi tập lại, các hlv rất hay bắt đầu bằng các bài tập nặng, quá sức nhưng luôn bắt bạn phải nuốt trôi bài tập đó. Chỉ sau khoảng hơn 1, 2 tuần khối lượng sẽ được giảm bớt lúc đó các động tác rất nhẹ nhàng và ko cảm thấy mệt nữa. Cái bạn nói 1 tuần làm bù đầu, tuần sau nghỉ bù là hồi phục thể lực. Tức là nếu thể lực được chia làm 100 phần. Thể lực của bạn đang ở mức 70, sau đó cố sức xuống còn có 40 thì nghỉ 1 tuần thể lực của bạn có thể trở lại 70 nhưng ko có nghĩa là nghỉ thêm sẽ lên được 100. Muốn lên được 100 phải có phương pháp và làm trong thời gian dài. Giống như thi đại học ấy, làm sao để đến lúc thi bạn có thể làm được 100% khả năng của mình thì cũng phải chuẩn bị trong thời gian dài chứ ko phải mấy tháng cuối nhồi vào là được 100% khả năng.

Trong thể thao đỉnh cao, thì cách phân phối thể lực phức tạp hơn, do đó luôn có hlv thể lực riêng là vậy. Nhưng nguyên lý cũng là thế, cho tập nặng, sau đó nhả khối lượng nhẹ dần sẽ phát huy được hết khả năng. Phức tạp ở chỗ là làm sao giữ được phong độ trong 3 tháng Thật ra nếu xem giải Ý rất khó nhận ra cái điểm rơi phong độ vì các đội Ý khá khôn ngoan trong việc phân phối sức nên ko có sự khác biệt rõ rệt khi so sánh phong độ các đội với nhau. Nhưng nếu bạn xem giải ngoại hạng Anh thì rất dễ nhận ra điều này. Nếu bạn chú ý sẽ thấy các đội ở ngoại hạng Anh càng cuối mùa càng đuối mặc dù trước đó thi đấu rất hay, đội giữ được phong độ ổn định nhất là MU. Nên mới có mùa Newcastle hơn MU đến 12 điểm nhưng vẫn bị mất chức vô địch là thế. Gần như đội nào đua với MU đến cuối mùa cũng bị đuối.

Đây là Juve của Capello mùa giải 2004/2005. Trước tháng 1 Juve chỉ thua 1 trận và huề 1 trận.
17. Spieltag   06.01.2005   15:00   A      Parma FC   1:1   
18. Spieltag   09.01.2005   15:00   H      AS Livorno   4:2   
19. Spieltag   16.01.2005   20:30   A      Cagliari Calcio   1:1   
20. Spieltag   23.01.2005   15:00   H      Brescia Calcio   2:0   
21. Spieltag   30.01.2005   15:00   A      Atalanta Bergamo   2:1   
22. Spieltag   02.02.2005   20:30   H      Sampdoria   0:1   
23. Spieltag   05.02.2005   20:30   A      US Palermo   0:1   
24. Spieltag   13.02.2005   15:00   H      Udinese Calcio   2:1   
25. Spieltag   19.02.2005   18:00   A      FC Messina   0:0   
26. Spieltag   27.02.2005   15:00   H      AC Siena   3:0   
27. Spieltag   05.03.2005   20:30   A      AS Roma   2:1   
28. Spieltag   13.03.2005   20:30   A      Chievo Verona   1:0   
29. Spieltag   19.03.2005   20:30   H      Reggina Calcio   1:0   
30. Spieltag   09.04.2005   20:30   A      ACF Fiorentina   3:3   
31. Spieltag   17.04.2005   15:00   H      US Lecce   5:2   
32. Spieltag   20.04.2005   20:30   H      Inter   0:1   
33. Spieltag   24.04.2005   20:30   A      Lazio Roma   1:0   
34. Spieltag   01.05.2005   15:00   H      Bologna FC   2:1   
35. Spieltag   08.05.2005   15:00   A      AC Milan   1:0   
36. Spieltag   15.05.2005   15:00   H      Parma FC   2:0   
37. Spieltag   22.05.2005   15:00   A      AS Livorno   2:2   
38. Spieltag   29.05.2005   15:00   H      Cagliari Calcio   4:2

Nhìn vào kết quả thấy Juve toàn huề và thua khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng giữa tháng 2, khoảng 1 tháng rưỡi Juve thua đến 2 trận, huề 3, 2 trận thua đó là với Samp và Palermo, chỉ là những đội trung bình. Sau đó Juve toàn thắng và thua đúng 1 trận và huề 2 trận trong 3 tháng còn lại. Trận thua đó là với Inter. Đây là ví dụ 1 mùa giải, bạn có thể tham khảo thêm 1 số mùa giải khác sẽ thấy. Tất nhiên những mùa trước Calciopoli.
« Last Edit: January 31, 2013, 08:16 AM by Dkv »

Offline novembre

  • Juventini
  • *
  • Posts: 505
  • Gender: Male
Re: Thất bại chỉ là thất bai??? -bao biện nào
« Reply #9 on: January 31, 2013, 11:22 AM »
Nói gì thì nói, dù chỉ là copa nhưng thất bại này cũng ảnh hưởng ko ít đến tinh thần đội bóng đâu. Nhất là lúc Marchisio đá ra ngoài quả cuối trận, Vidal đã ức chế đến mức sút vào cột dọc , còn nhìn mặt Marchisio thì ... có thể nói là chưa bh thấy a như vậy. Hi vọng đây sẽ là liều thuốc tinh thần giúp cho đội bóng thêm quyết tâm ở Seria A.

Storari ít khi bắt nên bây giờ lóng ngóng, khéo còn ko bằng thủ môn trẻ. Chắc nốt mùa này ra đi hoặc nghỉ hưu thôi, xem trận đấu mà cứ suy nghĩ nếu là Buffon thì chắc không thua đâu  :it_wasnt_me:

Offline Duc

  • Youngster
  • *
  • Posts: 30
  • Gender: Male
Re: Thất bại chỉ là thất bai??? -bao biện nào
« Reply #10 on: January 31, 2013, 12:22 PM »
mình vẫn nghiêng về ý kiến Juve đang phải chịu sức ì do tập nặng và tin là các cầu thủ sẽ thanh thoát hơn khi bước vào vòng knock out CL giữa tháng 2 này. Ít nhất Juve năm nay cũng phải vào tứ kết CL và vô địch Serie A  :fight: :juve3: :juve5: :juve8: