Author Topic: CHAMPIONS LEAGUE 2012/2013  (Read 121848 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Laoai_Delpiero

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,427
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
Re: CHAMPIONS LEAGUE 2012/2013
« Reply #400 on: November 08, 2012, 10:33 AM »
Tìm hộ em bài Khó của Nam Cường với  :P
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline Juventini

  • Juventini
  • *
  • Posts: 355
Re: CHAMPIONS LEAGUE 2012/2013
« Reply #401 on: November 08, 2012, 10:37 AM »
Cái khó của Juve là Chelsea chỉ cần hoà Juve và thắng trận cuối.
Khi đó Juve sẽ phải tử chiến trên đất Ukraina.
Shakhtar không phải là ko thể bị đánh bại.
Điểm yếu của Shakhtar là hàng thủ và thi đấu ngây thơ. Chỉ cần Juve chấp nhận chơi ở thế cửa dưới, phòng ngự phản công thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Nói thì nói vậy, chứ muốn đá phản công thì phải có tiền đạo hay. Tiền đạo của Juve bây giờ không đội nào sợ.
Hiệp 1 trận với Inter, và hiệp 1 trận hôm qua, Marchisio đá như một tiền đạo ẩn. Marchisio có vẻ rất hợp với vai trò này.  Mình thấy những pha xử lý bóng của Marchisio còn hay hơn tất cả những tiền đạo mà Juve đang có. Chỉ tiếc là Marchisio còn thiếu duyên ghi bàn.Hoàn thiện một chút là Marchisio sẽ thành ngôi sao lớn rồi.
Hi vọng Juve sẽ thắng Chelsea trên sân nhà. Chelsea bây giờ mong manh rồi, không phải là không thể đánh bại.

Offline ocluoc

  • Juventini
  • *
  • Posts: 539
Re: CHAMPIONS LEAGUE 2012/2013
« Reply #402 on: November 08, 2012, 10:11 PM »
Juve có bài rất hay là đẩy mình vào thế khó rồi xuất sắc vượt qua =)) Cứ như làm độ ý

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Re: CHAMPIONS LEAGUE 2012/2013
« Reply #403 on: November 09, 2012, 02:53 AM »
Hôm qua mà Chelsea hoà thì có lẽ cửa của juve đã sáng hơn nhiều,thế mà bùm phút cuối ông Moses cắn được phát,khi đó thì chỉ cần giải quyết Chelsea ở lượt sau là chúng ta có thể ăn no ngủ kĩ rôi.Với tình hình này thì mình nghĩ phải thắng cả 2 trận còn lại mới chắc chắn vào.Giả sử trận sau thắng Chel mà Shak thắng northeland,thì juve mới được 9d,Shak 10,Chel 7.hoà trận cuối mà chel thắng đậm thì cũng vỡ mộng.
Bạn sai rồi, CL tính đối kháng trước vì vậy cần thắng Chelsea là ổn thôi.  Dù sao 4 điểm không phải la không thể, nhưng đúng là khó thật, dù sao quyền tự quyết của mình
Đến cuối con đường

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,199
  • Gender: Male
Re: CHAMPIONS LEAGUE 2012/2013
« Reply #404 on: November 09, 2012, 07:16 AM »
Mình vẫn có quyền tự quyết là ok rồi, tự mình không lo được cho mình thì đừng nói nhiều nữa  B-)
AKAZZURRI

Offline phamvanthinh

  • Youngster
  • *
  • Posts: 28
  • Gender: Male
Re: CHAMPIONS LEAGUE 2012/2013
« Reply #405 on: November 10, 2012, 08:58 PM »
thắng rồi ko sao cả
hãy cố gắng trận chelsea là được rồi
rat vui vi la fan juve

Offline phamvanthinh

  • Youngster
  • *
  • Posts: 28
  • Gender: Male
Re: CHAMPIONS LEAGUE 2012/2013
« Reply #406 on: November 16, 2012, 09:20 PM »
chellsea chẳng có jì mà phải sợ cả
bình thường thôi mà anh em
rat vui vi la fan juve

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,199
  • Gender: Male
Re: CHAMPIONS LEAGUE 2012/2013
« Reply #407 on: November 19, 2012, 06:51 AM »
Trọng tài bắt trận Juventus - Chelsea là Cuneyt Çakir người Thổ Nhĩ Kì. Ông này đã bắt một trận của Juve tại cup Châu Âu là trận gặp Stum Graz tại Europa League 2010, trận đấu Juventus giành chiến thắng 2-1. Hi vọng trận tới Juve cũng giành chiến thắng 2-1
AKAZZURRI

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Re: CHAMPIONS LEAGUE 2012/2013
« Reply #408 on: November 19, 2012, 11:03 AM »
Nếu trận tới Juve loại được Chelsea thì mùa đông múc luôn Didier Drogba nữa là vừa đẹp B-)
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline Juventini

  • Juventini
  • *
  • Posts: 355
Re: CHAMPIONS LEAGUE 2012/2013
« Reply #409 on: November 19, 2012, 11:48 AM »
Nếu trận tới Juve loại được Chelsea thì mùa đông múc luôn Didier Drogba nữa là vừa đẹp B-)
Drogba phải dự CAN, nên cũng ko phải là hợp lý đâu.
Hơn nữa theo thăm dò thì chú này chỉ muốn an dưỡng tuổi già, nhận lương khủng thôi, ko còn nhiều động lực thi đấu.
Như thế ko hợp với triết lý tuyển quân của Conte.
Mà mọi người sao cứ nghĩ Juve phải thắng Chelsea nhỉ. Đây chỉ là cửa mà Juve tự quyết định số phận thôi.
THực ra vẫn còn cửa hẹp nếu Shakhtar ko thắng trên đất Đan Mạch, Juve ko thua trên sân nhà.
Khi đó Juve sẽ vẫn có hi vọng trên đất Ukraine (thắng Shakhtar).
Trong trường hợp này, nếu Juve và Chelsea cùng thắng trận cuối thì chính Shakhtar mới là đội bị loại.
Nhưng mình mong là Juve thắng Chelsea, và Chelsea sẽ bị loại. Vì Chelsea đã quá may mắn mùa trước rồi.
Hãy nhường may mắn cho Juve  mùa này. juve5

Offline tamthientai

  • Juventini
  • *
  • Posts: 302
  • Gender: Male
Re: CHAMPIONS LEAGUE 2012/2013
« Reply #410 on: November 19, 2012, 12:48 PM »
Đã với Chel trận tới chỉ sợ nhất hai thứ:
Tiền đạo mình xịt: Nếu cho Quag ra thì cũng đỡ lo hơn, có lẽ Quag sẽ đã với Vu. Hai anh này trận lượt đi gặp phối hợp khá tốt :D
Tình huống cố định ở bên Chel: Vấn đề tấn công của Chel có lẽ không lo lắm, tiền đạo của Chel khá cùi, nếu hàng tiền vệ và hậu vệ thi đấu tập trung được như trận gặp Napoli thì hoàn toàn ngăn chặn được Chel. Nhưng cái đáng lo là bên Chel có đủ cầu thủ giỏi đề bùng nổ trong những tình huống cố định ngắn ngủi :-ss

Offline phanliem

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,121
Re: CHAMPIONS LEAGUE 2012/2013
« Reply #411 on: November 19, 2012, 08:45 PM »
Drogba phải dự CAN, nên cũng ko phải là hợp lý đâu.
Hơn nữa theo thăm dò thì chú này chỉ muốn an dưỡng tuổi già, nhận lương khủng thôi, ko còn nhiều động lực thi đấu.
Như thế ko hợp với triết lý tuyển quân của Conte.
Mà mọi người sao cứ nghĩ Juve phải thắng Chelsea nhỉ. Đây chỉ là cửa mà Juve tự quyết định số phận thôi.
THực ra vẫn còn cửa hẹp nếu Shakhtar ko thắng trên đất Đan Mạch, Juve ko thua trên sân nhà.
Khi đó Juve sẽ vẫn có hi vọng trên đất Ukraine (thắng Shakhtar).
Trong trường hợp này, nếu Juve và Chelsea cùng thắng trận cuối thì chính Shakhtar mới là đội bị loại.
Nhưng mình mong là Juve thắng Chelsea, và Chelsea sẽ bị loại. Vì Chelsea đã quá may mắn mùa trước rồi.
Hãy nhường may mắn cho Juve  mùa này. juve5
Mình thấy cửa thắng Shakhtar trên sân khách còn khó hơn thắng Chel ở Juve Arena.

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Re: CHAMPIONS LEAGUE 2012/2013
« Reply #412 on: November 20, 2012, 03:22 AM »
Mình thấy cửa thắng Shakhtar trên sân khách còn khó hơn thắng Chel ở Juve Arena.
Cái này thì ai cũng thấy bạn à, mình nghĩ là cửa hòa trên sân khách còn khó nữa là đừng nói là thắng. Dù sao kịch bản đẹp nhất là Juve thắng Chelsea và Shakhtar có 3 điểm vòng này. Khi đó thì vòng sau Juve và Shakhtar chỉ cần hòa nhau là đủ rồi, kịch bản này cả hai đều muốn. Chelsea mình thấy không thực sự mạnh , họ thủ kém và hơn nữa lượt đi Juve bất ngờ với Oscar nhiều, khi để Oscar bắt chết Pirlo , giờ thì các bài của họ lộ hết rồi.
Hi vọng những gì mình thấy là đúng , mới đây Sharktar đã thua hai trận (một ở giải quốc gia) vì vậy mình nghĩ họ bắt đầu rơi phong độ. Việc một đôi bóng thắng 14 trận và bắt đầu thua có lẽ là điều tốt...
Juve - Chelsea 2 -1
Nord Jaeland - SD 1 -1 .
Người Đan lại phá đám chăng
Đến cuối con đường

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #413 on: November 20, 2012, 03:49 AM »
Juventus đã quay lại, Juventus đã biết thắng... nhưng đó vẫn là chưa đủ. Trận hòa vô duyên trên đất Đan Mạch đã khiến trận thắng tưng bừng của Juventus trong trận lượt về là một màn tập dượt cho trận đánh quyết định: đánh bại Chelsea.




Khi những lá thăm may rủi đưa Juventus và Chelsea về chung một bảng, ít ai ngờ một ngày họ lại phải tranh nhau bước qua khe cửa hẹp để có tấm vé vào trong. Phong độ quá đỗi ấn tượng của Donetsk sẽ biến họ thành những chủ nhân đầu tiên và xứng đáng nhất cho vòng đấu loại. Chỉ cần không thua coi như tấm vé vào vòng trong đã trong nửa tầm tay của Chelsea , Juventus còn ít lựa chọn hơn. Họ buộc phải thắng để tự quyết định số phận của mình.




Mùa giải trước, Chelsea đã niềm tự hào và yêu mến của phần còn lại của thế giới bóng đá khi đánh bại đội bóng không thể đánh bại để bước lên ngôi Vương của bóng đá châu Âu. Công sức không nhỏ trong thành công đó thuộc về HLV tạm quyền Di Matteo và thứ bóng đá phòng ngự chặt chẽ, có tổ chức được ví von với nghệ thuật phòng ngự Catenaccio của bóng đá Ý. Nhưng Roman không nghĩ vậy, cái ông cần là thứ bóng đá đẹp mắt, vị nghệ thuật chứ không chỉ là những chiếc cúp. Bởi nếu chỉ cần những chiếc Cúp thì ông ta đã không để Mourinho ra đi. Và như thế tiền đã rời khỏi những chiếc két sắt đem Oscar, Edin Hazard và Marin về Stamford Bridge. Di Matteo cũng có được một cam kết dài hơi như mong đợi, và tất nhiên kèm theo đó là chiếc thòng lọng bóng đá đẹp đang thít dần vào cổ vị tướng trẻ người Ý.

Không xe bus 2 tầng, không Catenaccio, Chelsea đã khởi đầu mùa giải bằng một lối chơi tấn công rực lửa và độc chiếm ngôi đầu trong nhiều tuần lễ. Tuần trăng mặt kết thúc sớm hơn dự định với trận thua tức tưởi trước MU trong trận đấu mà họ xứng đáng có điểm, và sau đó là 4 trận không thắng. Ngôi đầu đã mất và những xung đột, sức ép đã xuất hiện. Di Matteo và Chelsea cần một điểm tựa để đi qua giông bão. Vẫn những con người đấy nhưng khi sự tin tưởng không còn thì họ không thể làm nhiều điều như họ mong đợi. Nhưng tinh thần đó không mất, chỉ cần có một ngọn gió đủ mạnh để thổi bùng lên mà thôi. Juventus và tifosi tại Juventus Arena có lẽ là ngọn gió cần thiết đó. Nếu chinh phục đươc, họ sẽ tỉnh giấc còn nếu thất bại thì đó sẽ là dấu chấm đầu tiên cho đoạn kết một chuyện tình.

Chelsea chỉ cần không thua, còn Juve buộc phải thắng. Antonio Conte đã tuyên bố rõ ràng là anh trở lại không phải chỉ để chinh phục Serie A. Thế hệ của anh chính là những người cuối cùng đem chiếc cúp C1 về Juventus Museum. Ngoài Conte, cũng chỉ có Pirlo là biết hình dáng chiếc cúp ấy ra sao. Rõ ràng đó là một mục tiêu quá sức cho mùa giải đầu tiên Juve quay lại trời Âu. Nhưng qua vòng bảng là điều mà Juventini nào cũng mơ ước. Đó sẽ là thước đàu tiên cho tham vọng của Conte và cả Juventus.



Vấn đề của Juventus chính là sức mạnh hàng công. Nếu ví von thì Juve chả khác gì anh chàng đẹp mã nhưng không biết tán gái, những bàn thắng luôn lẩn trốn họ, không phải vì họ không biết ghi bàn mà họ không tìm đủ lý do để ghi bàn. Ép sân đội bạn đến nghẹt thở rồi lại để chính đội bạn là người mở tỉ số, Juventus cũng biết quay lại bằng bàn thắng gọn gàng của Vucinic. Đó là một ví dụ minh chứng cho giả thuyết người khổng lồ ngủ quên của Juventus. Chỉ cần một sức ép đủ lớn, nhưng sức mạnh tự nhiên sẽ xuất hiện. Còn chờ gì nữa, trước mặt họ là một bức tường, bức tường Blues.

Không khó để đoán cách tiếp cận trận đấu của hai đội. Juventus sẽ tấn công vì họ chả biết nhường ai thế trận bao giờ và nếu để mất nọ,họ sẽ sụp đổ. Chelsea sẽ lôi chiếc xe bus 2 tầng ra đặt trịnh trọng trên sân Juventus Arena. Nhưng họ có một thứ vũ khí lợi hại hơn mùa giải trước, đó là những đòn phản công nhanh với kỹ thuật kéo léo của Hazard, sự tinh tế của Oscar, Mata và sức mạnh của Ramirez. Bên phía Juventus, Pirlo và Pepe sẽ quay trở lại. Vucinic cũng có thể góp mặt, cho dù chưa biết anh có đủ sức đá chính hay không. Isla, Asamoah, Marchisio và Vidal sẽ là hy vọng làm chủ tuyến giữa của Juventus. Cái mà các Juventini cần làm là cầu mong ai đó sẽ chỉnh thước ngắm hộ Giovinco. Nếu tận dụng một nửa số cơ hội có từ đầu mùa thì Giovinco đã dẫn đầu danh sách vua phá lưới rồi.

Tiến lên nào các chiến binh dũng cảm! Cơ hội trong tay chúng ta, hãy tận dụng nó.

FORZA JUVEEEEEEEEEEEEEEE! FORZA RAGAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZI
« Last Edit: November 20, 2012, 03:51 AM by souslevent »

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #414 on: November 20, 2012, 06:53 AM »
Từ trước đến giờ mình luôn coi Juve gắn với số phận của mình, và tuần này cũng vậy. Đó là tuần khó khăn nhất cuả mình từ trước đến giờ. Dù sao đi nữa, điều quan trọng nhất là số phận vẫn trong tay mình. 
Tiến lên Juve, tiến lên tình yêu của tôi....
Đến cuối con đường

Offline tamthientai

  • Juventini
  • *
  • Posts: 302
  • Gender: Male
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #415 on: November 20, 2012, 07:07 AM »

Marchisio: "Chúng tôi mong muốn một bầu không khí cuồng nhiệt ở Juventus Stadium vào ngày mai!"

https://www.facebook.com/Juventus?ref=stream

:) Thay cho tất cả lời mình muốn nói.  juve5 FORZA JUVE!!!!

Offline damducquynh

  • Juventini
  • *
  • Posts: 629
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #416 on: November 20, 2012, 08:36 AM »
Chelsea đang thực sự gặp vấn đề,nhưng khi bước chân vào trận với Juve họ chỉ cần không thua là đảm bảo được quyền tự quyết,mình lo nhất là khoản đó,Chelsea có thể gây thất vọng vì những trận mang ý nghĩa quyết định phải thắng nhưng họ có đủ hảo thủ biết đá làm sao để ít nhất ko thua.Không cần biết đối thủ là ai juve sẽ nhập cuộc với cái mũi tên hướng lên khung thành đối phương,với những trận đấu kiểu này một đội bóng phải có những cá nhân biết tỏa sáng.Juve có Pirlo những đường chuyền của anh có thể là sự tỏa sáng,nhưng mình đang nói đến 1 tiền đạo có khả năng biến những cơ hội nhỏ nhất thành bàn thắng.Mình hy vọng Quag sẽ làm được điều đó,1 tình huống sẻ cánh ,1 cú sút chân phải cheo góc-có thể như đó là 1 tình huống sở trường mà rất nhiều lần mình thấy Quag thực hiện thành công.Ở khả năng phản công mình rất lo nhãn quan chiến thuật của Mata và Oscar,Torres nếu đá chính có lẽ không phải nhắc đến,anh thục sự vô hại.Đây sẽ là 1 trận đấu thử thách bản lĩnh của Bianconeri- 1 trận đấu buộc phải thắng.Có thể nhũng Juventini như tôi không có mặt ở Juventus Arena đêm nay nhưng sẽ sát cánh trọn đời với niềm tin vào 2 màu trắng đen này.
[div align=\\\"center\\\"]  T. O. P
                   Looking at you, I can't breath. But without you, I am dead.


Gặp gỡ nhiều người, học tập từ nhiều người. Một trong số họ, hoặc là tất cả, có thể trở thành hình mẫu cho bạn. Rồi một ngày nào đó, bạn cũng sẽ trở thành hình mẫu của một ai đó.[/div]

Offline Laoai_Delpiero

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,427
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
Re: CHAMPIONS LEAGUE 2012/2013
« Reply #417 on: November 20, 2012, 11:00 AM »
Chú lình chì thì ăn thua gì mà phá đám, bảng này 10d cũng ko chắc suất do có 1 đội thua trắng. Phải thắng đêm nay, bản lĩnh sẽ đuợc thể hiện đúng lúc. Chất quái Juve sẽ phát huy đêm nay.
« Last Edit: November 20, 2012, 11:23 AM by Laoai_Delpiero »
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline ocluoc

  • Juventini
  • *
  • Posts: 539
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #418 on: November 20, 2012, 12:25 PM »
Sợ gì chelski đang khủng hoảng, các cầu thủ đá rời rạc vô duyên. Thiếu anh Drogba là đỡ mệt nhiều rồi, bây giờ lại thiếu nốt anh Terry nữa thì các bạn tiền đạo sẽ có nhiều cơ hội hút người để tiền vệ băng lên ghi bàn (Chả dám hy vọng tiền đạo đá hay ghi bàn nữa).

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,199
  • Gender: Male
Re: CHAMPIONS LEAGUE 2012/2013
« Reply #419 on: November 20, 2012, 12:30 PM »
Chú lình chì thì ăn thua gì mà phá đám, bảng này 10d cũng ko chắc suất do có 1 đội thua trắng. Phải thắng đêm nay, bản lĩnh sẽ đuợc thể hiện đúng lúc. Chất quái Juve sẽ phát huy đêm nay.
làm gì có chú nào thua trắng đâu, lính chì vẫn lấy được 1 điểm từ Juve đấy chứ
AKAZZURRI