Author Topic: CHAMPIONS LEAGUE 2012/2013  (Read 133708 times)

0 Members and 21 Guests are viewing this topic.

Offline tamthientai

  • Juventini
  • *
  • Posts: 302
  • Gender: Male
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #440 on: November 21, 2012, 04:12 AM »
Lich đã ra, giờ thay anh Vu bằng cậu trẻ Pogba nữa là đẹp  :x  gold_cup
Chel thay Torres có ý định tấn công thì đỡ lo rồi, chỉ lo phòng thủ phản công thôi!
« Last Edit: November 21, 2012, 04:14 AM by tamthientai »

Offline phanliem

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,121
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #441 on: November 21, 2012, 04:17 AM »
Sao không cho Pirlo ra ngoài sân đi, bắt đầu mệt và mất chính xác rồi.

Offline tamthientai

  • Juventini
  • *
  • Posts: 302
  • Gender: Male
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #442 on: November 21, 2012, 04:19 AM »
Sao không cho Pirlo ra ngoài sân đi, bắt đầu mệt và mất chính xác rồi.
Pirlo tuy không chính xác, kèm người không chặt, toàn mất banh vào chân Oscar nhưng đang điều tiết lối chơi khá tốt.

Offline phanliem

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,121
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #443 on: November 21, 2012, 04:29 AM »
Nhìn Di Matteo muốn khóc luôn rồi  :)

Offline phanliem

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,121
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #444 on: November 21, 2012, 04:31 AM »
3-0 đẹp mắt quá  juve5 juve5 juve5

Offline tamthientai

  • Juventini
  • *
  • Posts: 302
  • Gender: Male
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #445 on: November 21, 2012, 04:35 AM »
Một buổi sáng ngày mới ngọt ngào cho các Juventini  juve5 juve5 juve5

Offline Dkv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,994
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #446 on: November 21, 2012, 04:36 AM »
Pirlo tuy không chính xác, kèm người không chặt, toàn mất banh vào chân Oscar nhưng đang điều tiết lối chơi khá tốt.
Có bóng đâu mà điều với chẳng tiết. Chỉ thu hút hàng phòng ngự đối phương và thỉnh thoảng dâng rất cao để tạo khoảng trống cho Vucinic thôi
« Last Edit: November 21, 2012, 04:47 AM by Dkv »

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,199
  • Gender: Male
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #447 on: November 21, 2012, 04:41 AM »
Trận cuối hai đội bắt tay nhau vào rồi, đá làm gì cho mệt  =))
AKAZZURRI

Offline macthanhcong

  • Juventini
  • *
  • Posts: 282
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #448 on: November 21, 2012, 04:41 AM »
3-0  gold_cup gold_cup gold_cup
tuy thắng nhưng xem Juve sút cầu môn mà chán wa'.Hơn 30 cú sút vậy mà ngoài cú ghi bàn của GIO ra thì chả có quả nào ra hồn.2 bàn đầu tiên cũng chỉ là ăn may.Ông Vidal sút như ___,thoải mái như thế mà nếu ko đập chân hậu vệ đội bạn thì thủ môn của nó bắt ngon ơ.
Dù sao cũng đã thắng  ~^o^~ ~^o^~ ~^o^~ ~^o^~ ~^o^~ ~^o^~ ~^o^~ ~^o^~ ~^o^~

Offline tamthientai

  • Juventini
  • *
  • Posts: 302
  • Gender: Male
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #449 on: November 21, 2012, 04:43 AM »
Có bóng đâu mà điều với chẳng tiết. Chỉ thu hút hàng phòng ngự đối phương và thỉnh thoảng dâng rất cao để tạo khoảng trống cho Vucinic thôi
Coi vậy chứ không có Pirlo là đá loạn nhịp ngay :)) Khi dâng rất cao và khi về rất vội :))
Pirlo là trung tâm nhận bóng khi tấn công sau đó phân phát sang 2 biên hoặc lên trên là điều tiết nhịp độ rồi :))

Offline Dkv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,994
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #450 on: November 21, 2012, 04:48 AM »
Mình đã bôi đỏ phần trọng tâm trong câu của mình rồi đó.

Offline thienlai

  • Juventini
  • *
  • Posts: 888
  • Gender: Male
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #451 on: November 21, 2012, 04:50 AM »
Ngon trận sau cố gắng làm gỏi chú còn lại. 3 hòa rồi đến 3 thắng là lên đầu bảng ngay ấy mà.  gold_cup

Offline thienlai

  • Juventini
  • *
  • Posts: 888
  • Gender: Male
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #452 on: November 21, 2012, 04:52 AM »
Trận cuối hai đội bắt tay nhau vào rồi, đá làm gì cho mệt  =))
Abra mang vài M đến bảo Juve thắng thì lấy về xem. Không sống chết đá ấy chứ. Chel còn 1 khe cửa hẹp khi Juve thắng Shak và Chel thắng Nod.

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #453 on: November 21, 2012, 05:49 AM »
Abra mang vài M đến bảo Juve thắng thì lấy về xem. Không sống chết đá ấy chứ. Chel còn 1 khe cửa hẹp khi Juve thắng Shak và Chel thắng Nod.
Chưa tỉnh ngủ sao bạn, Chelsea chỉ vào khi Juve thua thôi . Vì hệ số đối đầu (ít bàn thắng hơn trên sân khách) cới Shak.
Quag tuy dứt điểm lúc được lúc không, nhưng rõ ràng là bùa may mắn của Juve mà. Mình thích dùng chú này hơn tất cả các tiền đạo khác. Vuccinic đang bức xúc không có bàn thắng hay sao đó, cứ có bóng là sút, mà cơ hội ngon cũng phung phí. Còn ông trời Gio thì vẫn thế, luôn ghi bàn khi trận đấu đã an bài....
Đến cuối con đường

Offline damducquynh

  • Juventini
  • *
  • Posts: 629
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #454 on: November 21, 2012, 08:07 AM »
Hôm qua xem đã mắt thật,đá với đương kim vô địch mà đá như với Pescara vậy,những đường chuyền ngắn phối hợp có độ chính xác cao nhưng khâu dứt điểm vẫn là 1 vấn đề nan giải,nếu là 1 chân sút đẳng cấp có lẽ tỉ số đã ko dừng lại ở 3 bàn thua cho Chelsea rồi.Có lẽ trận sau găpk shartar 2 đội ko dám bung sức để mà lấy chiến thắng thôi,ú ớ là xảy chân luôn ấy chứ.Hy vọng mong manh bây giờ thì quá sáng rồi.Hôm qua thím Vu có lẽ là chưa hết cúm,cứ động vào là lăn ra-mặt nghệt như ___ ngâm thanh minh với trọng tài,những tình huống cần phối hợp thì lại dứt điểm quá vô duyên.Ấn tượng nhất vẫn là Pirlo cùng đôi cánh Lich--Asamoah.Có lẽ vào thời điểm này đánh bại juve rất là khó.
[div align=\\\"center\\\"]  T. O. P
                   Looking at you, I can't breath. But without you, I am dead.


Gặp gỡ nhiều người, học tập từ nhiều người. Một trong số họ, hoặc là tất cả, có thể trở thành hình mẫu cho bạn. Rồi một ngày nào đó, bạn cũng sẽ trở thành hình mẫu của một ai đó.[/div]

Offline ocluoc

  • Juventini
  • *
  • Posts: 539
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #455 on: November 21, 2012, 08:16 AM »
Em thì em thấy rất lo cho Juve vì Juve ngày xưa k bao giờ sảy chân ở những trận đấu nhỏ mà khe hẹp kiểu này còn Juve ngày nay thì lại rất hay chủ quan nguy hiểm. Kể ra phải đá sống đá chết thì Juve lại đá hay ý chứ còn đá chỉ cần hoà thì lại dễ đá dở. Trận tới mà Juve thủ là k xong vì SD có lối đá tấn công rất đa dạng và biến hoá chủ yếu sử dụng tốc độ và càn lướt. Các cầu thủ SD đá cũng rất sát chân nên pirlo sẽ bị hạn chế và tiền vệ sẽ không cầm bóng được nhiều và dễ mắc sai lầm. Một khi sai lầm là.... xác định luôn.

Offline Juventini

  • Juventini
  • *
  • Posts: 355
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #456 on: November 21, 2012, 09:17 AM »
Em thì em thấy rất lo cho Juve vì Juve ngày xưa k bao giờ sảy chân ở những trận đấu nhỏ mà khe hẹp kiểu này còn Juve ngày nay thì lại rất hay chủ quan nguy hiểm. Kể ra phải đá sống đá chết thì Juve lại đá hay ý chứ còn đá chỉ cần hoà thì lại dễ đá dở. Trận tới mà Juve thủ là k xong vì SD có lối đá tấn công rất đa dạng và biến hoá chủ yếu sử dụng tốc độ và càn lướt. Các cầu thủ SD đá cũng rất sát chân nên pirlo sẽ bị hạn chế và tiền vệ sẽ không cầm bóng được nhiều và dễ mắc sai lầm. Một khi sai lầm là.... xác định luôn.

Nhìn cách tiếp cận trận đấu hôm qua của Juve mà bạn vẫn nghi ngờ à?.
Đây là Juve_Conte chứ ko phải của Ranieri hay Ferrara.
Mặc dù phải thắng, nhưng hôm qua Juve nhập cuộc bằng sự điềm tĩnh lạ thường.
BLV Anh Ngọc cũng phải thừa nhận với cách nhập cuộc đầy tự tin đó Juve sẽ đánh bại Chelsea(bình luận giữa 2 hiệp).
Mặc dù bỏ lõ vài cơ hội ngon ăn ngay đầu trận đấu, nhưng Juve vẫn bình thản, cứ như thể họ sẽ bóp nghẹt Chelsea, vấn đề chỉ là thời gian.
Đó mới đúng là Juve vô địch, một Juve đang đi vào chu kỳ chiến thắng dưới sự chỉ đạo của một người Juve chính hiệu, đầy tài năng và nhiệt huyết, Conte.  gold_cup
Với tinh thần thi đấu như vậy và tài năng của Conte, mình ko nghĩ Juve có thể xảy chân trên đất Ukraine. Điều mình nghĩ tới nhiều nhất là Juve sẽ tiếp tục đánh bại Shakhtar. juve5 juve5
Có bạn cho rằng Juve đã may mắn có được 2 bàn thắng. Nhưng như mình đã nói trước trận đấu: Chelsea mùa trước đã vô địch vì quá may mắn, mùa này họ không thể may mắn mãi được. Sự đen đủi của Chelsea chính là may mắn của Juve.
Nhưng ko thể phủ nhận chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng cho Juve, khi nắm toàn bộ thế trận và tạo rất nhiều cơ hội. Sự trở lại của Vucinic đã khiến cho hàng công của Juve thi đấu có nét hơn.
Sự di chuyển thông minh của Quag và Vucinic tạo ra rất nhiều khoảng trống để Lich và Asamoa xâm nhập vòng cấm. Khả năng xâm nhập vòng cấm của Lich tốt hơn Isla và Caceres, nếu ko có sự xuất sắc của Cech thì anh đã có bàn thắng từ sớm.
Sau khi mắc lỗi lớn trong trận gặp Inter và thái độ chủ quan ở những trận đấu trước đó, Vidal đã trở lại và lợi hại hơn trước. Đó chính là điều mình mong muốn và Juve phải cám ơn Inter vì điều đó. Như mình đã nói, trận thua Inter là điều may mắn của Juve, vì nó xảy ra ở đúng thời điểm mà Juve cần phải thay đổi. Nếu trận đó Juve không thua thì mình ko nghĩ Juve có những trận đấu thăng hoa như thời gian gần đây.
Nói về Chelsea, phong độ kém cỏi của họ trong thời gian qua ko phải lỗi của DiMateo.
Khi ko có thủ lĩnh tinh thần (những cầu thủ gắn bó lâu năm với CLB, những người cống hiến hết mình cho đội bóng) như Lampard, Terry, Chelsea chỉ là đội quân ô hợp, thiếu kết dính và tinh thần chiến đấu.
Thực tế, chức vô địch CL mà Chelsea có được hoàn toàn dựa vào sự khát khao danh hiệu của các cựu binh.
Nhưng trong chuỗi trận gần đây, trong số những cựu binh đó chỉ còn mỗi Cech. Mình tin đó là lý do Chelsea tụt dốc. Bây giờ nếu Mourinho hay Pep có về thì Chelsea vẫn vậy thôi.
Juve chỉ còn nửa bàn chân nữa là tới vòng đấu loại, hãy cố lên  juve5

Offline thienlai

  • Juventini
  • *
  • Posts: 888
  • Gender: Male
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #457 on: November 21, 2012, 10:37 AM »
Hai bàn thắng đầu tiên của Juve mình không nghĩ là may mắn. Đơn giản là Chel không chịu nổi áp lực của Juve và sẽ để thua là điều tất yếu. Thắng trận này Juve có cơ hội quyết định nhiều thứ, kể cả ngôi đầu. Hy vọng trận tới làm thịt Lan già, cuối tuần sau thả cho chú nào đó một trận (hòa) rồi giữa tuần làm SD là đẹp.

Offline FabiCanna

  • Youngster
  • *
  • Posts: 11
  • Gender: Male
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #458 on: November 21, 2012, 11:57 AM »
Trận đấu đêm qua theo mình Juve đá thế là rất hay rồi. Phòng thủ cực kỳ chặt chẽ. thế trận cực kỳ bình tĩnh và đầu lạnh khá tốt. Nhưng có vẻ Quag vs Vucinic thèm bàn thắng quá, hai anh thường xuyên dứt điểm vội vàng quá. Giovinco vào thấy sự mềm mại kỹ thuật thích hơn.
Chelsea đã chắc chắn bị loại chưa nhỉ ? Juve nhà mình có thể bị loại được nữa không vậy mọi người ?
 :)

Offline tamthientai

  • Juventini
  • *
  • Posts: 302
  • Gender: Male
Re: Juventus - Chelsea: Phía trước là bầu trời
« Reply #459 on: November 21, 2012, 12:08 PM »
Trận đấu đêm qua theo mình Juve đá thế là rất hay rồi. Phòng thủ cực kỳ chặt chẽ. thế trận cực kỳ bình tĩnh và đầu lạnh khá tốt. Nhưng có vẻ Quag vs Vucinic thèm bàn thắng quá, hai anh thường xuyên dứt điểm vội vàng quá. Giovinco vào thấy sự mềm mại kỹ thuật thích hơn.
Chelsea đã chắc chắn bị loại chưa nhỉ ? Juve nhà mình có thể bị loại được nữa không vậy mọi người ?
 :)
Có, nếu thằng Shk bị điên, không muốn cho Juve vào vòng sau mà Juve chỉ ráng cầm hòa thì chuyện gì cũng có thể xảy ra :))