Đúng là giờ này Juve chỉ bấu víu vào hào quang trong quá khứ. Tình trạng mỗi năm một chiến lược cần phải chấm dứt.
Năm nay có dám trụ đến cùng với Conte thì may ra mới khác được.
Juve sẽ khó có bom tấn nếu cứ thi đấu phập phù như thế, nhưng tớ cũng sẽ hài lòng nếu Juve hoàn tất 4 vụ quyết định.
1. Tiền đạo
Kun không thích về Juve vì đơn giản Juve ko được chơi C1, ai cũng vậy thôi. Vả lại Kun quá tốn kém. Với mình thì G. Rossi không phải là cái tên đáng mong đợi so với Sanchez, Benzema hay ngay cả Dzeko, Vucinic, nhưng nếu một khi hắn khoác trên mình màu áo Black&White thì hắn sẽ có được sự ủng hộ cho đến ngày ra đi (như với Diego, Amauri và Melo).
2. Tiền vệ trung tâm
Sau khi vù hụt Inler thì Vidal chính là cái tên đáng chờ đợi nhất. Về chuyên môn, Vidal không thua Inler, thậm chí còn nhỉnh hơn nhờ khả năng cơ động và tấn công. Chỉ có điều Vidal sẽ thi đấu ra sao khi về Serie A và liệu có bị chấn thương hành hạ không.
Vụ chuyển nhượng đáng mong đợi nhất
3. Chạy cánh
Bastos và Vucinic là hai cái tên đầu tiên nhưng hiện thời Juve đang quay sang Vargas. Vargas, Marchisio, Pepe sẽ là giải pháp an toàn cho cánh trái
4. Trung vệ
Juve cần thêm 1 trung vệ có đẳng cấp để cạnh tranh cùng Bonucci, Chiellini, Bazargli. Hiện tại Juve đang ngắm M. Silvestre, Kjaer....
Nhưng chưa có tiến triển gì nhiều vì các mục tiêu cần hoàn thiện theo thứ tự ưu tiên.
Hy vọng tuần này có thể khép được 2 vụ đầu tiên