Juventus đã chính thức có 6 tân binh
1. Simone Pepe
2. Marco Storari
3. Davide Lanzafame
4. Leonardo Bonucci (chưa công bố chính thức)
5. Jorges Martinez (chưa công bố chính thức)
6. Marco Costantino (Thủ môn 19 tuổi)
Tất nhiên con số này chưa dừng lại và cuộc cách mạng "trắng đen" vẫn diễn ra cho dù cả Beppe Marotta và Del Neri đều nói rằng cuộc cách mạng là điều không cần thiết. Một đội hình trẻ trung với nòng cốt là những cầu thủ trẻ Italia là mục tiêu mà Andrea Agnelli đã vạch ra và Beppe Marotta đang thực hiện khá tốt.
Nhưng để đạt được vinh quang thì Juve không thể hy vọng vào những cầu thủ chỉ thuộc dạng tiềm năng và chưa từng thử sức qua những đấu trường khác nghiệt như Champion League, World Cup...
Juventus vẫn thiếu 1 thủ lĩnh thực sự nơi tuyến giữa. Gigi Del Neri tuyên bố sẽ xây đựng hàng tiền vệ xung quanh Marchisio. Nhưng rõ ràng tuyên bố chỉ làm vui lòng những tifosi chứ không thể thực hiện trên sân cỏ. Không phủ nhận Marchisio là một trong những hy vọng hiếm hoi trong đội hình Juve nhưng Marchisio chưa thể và chưa đạt tầm như Deschamps hay Conte, Tardelli để có thể đảm nhiệm lĩnh ấn tiên phong. Marchisio vẫn cần thời gian để phát triển và hơn nữa khả năng sáng tạo ko phải là điểm mạnh của Marchisio. Juventus cần 1 người có thể xé toạc hàng thủ đội bạn bằng những cú chuyền xa như Pirlo, Montolivo hay những người có thể cầm bóng, đột phá nhứ Pastore, Hamsik, Sneijder hay Diego.
Trên hàng công thì thật sự hoảng loạn. Bốn năm nay Juve vẫn sống bằng hơi thở của Alex Del Piero. Mặc dù Juve sở hữu hàng tiền đạo vào hàng khủng ... trên PES. Amauri được kỳ vọng sẽ tỏa sáng như Droga nhưng tất cả chỉ là kết quả quá khiêm tốn. Iaquinta cũng chỉ là 1 dạng tiền đạo thừa sức mạnh nhưng thiếu tinh tế, chỉ dành cho những trận đấu nhỏ. Juve cần 1 người lĩnh ấn tiên phong thay Alex và 1 người có thể cung cấp ít nhất 20 bàn thắng mỗi mùa để thay Trez.
Tất nhiên là chúng ta phải kiên nhẫn, như suốt 4 năm qua chúng ta đã rất kiên nhẫn. Juventus cần 1, 2 năm nữa để gây dựng lại đội hình và tầm ảnh hưởng lên Lega Calcio. Và sau đấy tất cả cúp vàng, huy chương sẽ lũ lượt kéo về.
Thời gian cho đến khi TTCN đóng cửa vẫn còn dài và hy vọng Marotta sẽ đưa về được 1 thủ lĩnh, một ngôi sao thực sự chứ ko phải chỉ là những tài năng mới nở và ko chắc sẽ nở tiếp.