[div align=\\\"center\\\"]
Alberto Aquilani - hồi sinh[/div]
Phượng hoàng, loài chim thần bí trong truyền thuyết, được biết đến với một khả năng đặc biệt: có thể chết trong một ngọn lửa hùng vĩ khi đã già, và trong đống tro tàn của chính mình, chúng sống lại một lần nữa, tái sinh và trở nên mạnh mẽ hơn trước. Chúng đã trở thành biểu tượng tiêu biểu cho sự hồi sinh trong xã hội, xuất hiện trong mọi thứ từ những trang truyện Harry Potter đến trong âm nhạc của Kanye West… Calcio có một con phượng hoàng như thế, một cầu thủ trẻ tưởng chừng sự nghiệp đã lụi tàn sau bước chuyển sai lầm và những chấn thương liên miên. Hai tháng đầu Serie A, có lẽ bạn khó có thể đoán được Alberto Aquilani đã trở lại, thậm chí còn toàn diện hơn so với thời còn là cầu thủ trẻ triển vọng ở Roma.
Cho đến năm 2009, chất Roma trong Aquilani không thua gì Daniele de Rossi. Cả hai đã sát cánh cùng nhau ở tuyển trẻ của Roma từ những năm đầu thế kỷ 20, Aquilani thậm chí còn gia nhập Roma trước De Rossi, năm 1999 so với năm 2001 của Daniele. Cả hai bắt đầu được đưa lên đội chính vài năm sau, và trở thành những
Romulus và Remus của Roma. Alberto là tiền vệ có xu hướng tấn công, di chuyển quanh sân và tung ra những cú sút xa sấm sét. De Rossi là tiền vệ xu hướng phòng thủ, có thể xem 2 người như 2 mảng đen trắng trong 1 vòng tròn âm dương , một người đem đến sự an toàn để người kia tự do thể hiện chất nghệ sĩ trong mình. Họ được các fan Roma dành những tình cảm đặc biệt yêu quý nhất: De Rossi được coi là "il capitano future" (đội trưởng tương lai) trong khi Alberto là "Il Principino" (hoàng tử). Cả hai đều là những tiền vệ trụ cột, hai con chim đang tung cánh bay cao, và Roma đã chơi thứ bóng đá quyến rũ mê lòng người.
[div align=\\\"center\\\"] [/div]
Tuy nhiên , Aquilani đã không thể thay thế được Alonso. Liverpool đã cố nhét một khối tròn vào một cái cái lỗ vuông. Alonso - deep lying playmaker, có xu hướng chơi thấp và tung những đường chuyền từ xa, trong khi Aquilani cần được tự do di chuyển theo ý mình. Ở Roma, lối chơi pressing của Spalletti và khả năng phòng thủ của De Rossi đã cho phép anh chơi như thế, nhưng ở Liverpool thì không. Khoảng thời gian ra sân cũng khá ít vì chấn thương dài hạn, thêm vào giá chuyển nhượng cao làm Aquilani bị áp lực, bị chế nhạo là được thổi phồng quá đáng, là bản hợp đồng ngớ ngẩn, là thất bại lớn của Liverpool… Tiềm năng vẫn còn đó, nhưng khi không hợp với tập thể và lối chơi, con phượng hoàng đã dần chết. Chính khi đó là lúc Juventus xuất hiện, đưa ra một lối thoát và Aquilani đã chấp nhận, vì cả 2 cùng hiểu: anh thuộc về Calcio.
[div align=\\\"center\\\"]

[/div]
[div align=\\\"center\\\"]Lạc lõng?[/div]
Trở lại Serie A, Aquilani cũng trở lại là chính mình: Kiểm soát và dẫn dắt lối chơi, tung ra những đường chuyền chuẩn xác (tỉ lệ lên đến 90%) cho đồng đội và có khả năng sút xa đầy uy lực (bàn thắng vào lưới Lecce). Hơn thế nữa, dưới sự dẫn dắt của Del Neri, anh đang dần trở nên toàn diện hơn: khả năng phòng ngự đã được cải thiện đáng kể, 2 trận đấu ở San Siro đã cho thấy điều này. “Tôi hiện giờ chơi như một tiền vệ trung tâm đúng nghĩa. Trước đây tôi thường dâng lên khá cao, nhưng giờ tôi cân bằng hơn và phòng ngự cẩn thận hơn. Del Neri đã thay đổi tôi, giờ tôi đã có thể phòng ngự” - Aquilani.
[div align=\\\"center\\\"]

[/div]
[div align=\\\"center\\\"]Welcome home, Aqui[/div]
Del Neri đã có trong tay một trong những cầu thủ tài năng nhất của bóng đá Italia, không những đưa anh trở lại phong độ mà còn cải thiện thêm được khả năng phòng ngự. Nếu cứ tiếp tục phong độ thế này, không có lí do gì Juve để Aquilani quay lại Liverpool. Aquilani vui mừng, Juve vui mừng và Prandelli có lẽ cũng vui mừng không kém: hoàng tử bé đã tìm lại con đường. Chú chim phượng hoàng đã hồi sinh.
[div align=\\\"center\\\"]

[/div]
Các fan của Roma có lẽ sẽ chúc mừng sự tái sinh này với một nụ cười buồn, gợn lại chút tiếc nuối nếu ngày đó Roma không cần tiền đến thế, thì Aquilani vẫn là hoàng tử của thành Roma, vẫn đang sát cánh cùng De Rossi …… Tuy nhiên, mơ ước của họ được thấy De Rossi và Aquilani chơi cùng nhau chưa hẳn là đã hết. Quyền lực có thể tái hợp lại bộ đôi này, hiện đang nằm trong tay Prandelli. Good luck, Alberto!!
[div align=\\\"center\\\"]

[/div]
[div align=\\\"center\\\"]Kết thúc đẹp cho tất cả?[/div]