Anh em kể lại xem vào bóng ntn mà lại bị bắn ra như vậy
uhm trận hôm wa toàn đội ta đá với tinh thần 200% sức lực,mình hôm wa đá song về ngươi ê ẩm sáng nay thấy tay hơi đau may mà chân không sao vẫn chiến đấu tốt, nếu đội hình mình đá nhiệt như nửa cuối trận hôm wa thì chúng ta sẽ có thứ hạng cao trong mùa giải năm nay.đội bạn tối wa khỏe wa mình vào bóng vậy mà chung nó vẫn chạy được đến bó tay với bọn này,tuy vất vả nhưng chúng ta cũng có được điều mình muốn đó là một trận thắng để có tinh thần trước trận đại chiến với MU tới đây,
điều tôi vẫn muốn nói với mọi người đá bóng thì có người trình độ cao trình độ thấp không phải người nào cung đá hay được vì bóng đá là môn thể thao đòi hỏi sự đoàn kết, đội chúng ta chưa có tinh thần đoàn kết,trên sân mõi người hãy bỏ cách sử sự chê bai nhau đi thay vào đó là sự động viên nhau để cùng nhau tiến bộ,
và đièu nữa anh em có bị chơi xấu không nên nói hãy lẳng lặng mà chơi lại và những câu không hay trận vừa rồi mấy anh em nói những câu không đẹp chút nào làm trận đấu như đánh nhau.
chia buồn với mấy anh em bị cận tối wa mập mờ mấy anh em bị họ sút vào mặt mình chia buồn nhé.
trận đấu tới với MU mình có ý kiến chúng ta đá thủ nhưng thủ chủ động, không thể cho họ có đất diễn hai cánh dâng lên gần nửa sân thôi cùng với 2 tiền vệ tạo thành gọng kìm khóa chặt họ như vậy sẽ han chế được MU vì MU họ đá khá tốt mà chúng ta để cho họ đất diễn thì khung thành chúng ta sẽ luôn trong tình trạn báo đông mất, chúng ta sẽ đá từ nửa sân còn nửa sân của họ kệ họ muốn làm j thì làm, nhiều trận 2 cánh của ta lùi wa sâu để 2 tiền vệ theo người thì rất là khó lấy được bóng, mà luôn bị họ phối hợp bật tường wa.và nhất là đá với MU tới họ rất khỏe và khéo.
chúc toàn đội ta có sức khỏe tốt để chiên đấu