THÀNH CÔNG TIẾP NỐI
Nối tiếp chiến thắng hoành tá tràng ở vòng đấu tuần trước,đối thủ lần này là 1 cái tên quen thuộc- FC Diego and Friend.Khi tiếng còi khai cuộc ở sân bên cạnh cất lên thì Juve mới có đủ 8 thành viên và vị trí cụ thể như sau:
-------------------Hiêu cris---------------
Nedved-----Quỳnh--------------Chiến
Quang to----Quang nhỏ
Việt Anh
Với 1 đội hình chắp vá như vậy nhưng cũng ko khó khăn để đội ta thi đấu lấn lướt đội bạn,hàng loạt cơ hội được tạo ra nhưng trong 1 ngày thi đấu kém may mắn-tiền đạo cụ chột Việt anh và Quang to thi nhau bắn phá bỏ lỡ cơ hội cộng thêm sự xuất sắc của thủ môn đội bạn,tỉ số vẫn chưa được mở.Nhận thấy vị trí trung vệ của Quỳnh và tiền đạo của Việt Anh có vấn đề ngay lập tức chúng ta đã có sự thay đổi với những thành viên mới đáp chuyến bay muộn nhất đến hơi bị ..đúng giờ đá ( ở sân bên cạnh ).Thiên Lai vào đá trung vệ thay cho Quỳnh được đôn lên đá giữa,Gunter đá thay cho Việt Anh và Chiến ra tạm nghỉ.Sự thay đổi kịp thời và đúng đắn này ngay lập tức có câu trả lời,ngay sau tình huống tiền vệ Đàm Quỳnh tung cú sút nảy lửa bóng dội xà ngang rồi 2 tình huống tiền vệ Khánh quang đi bóng bình tĩnh trước sự truy cản của thủ môn đội bạn trước khi chờ hậu vệ đội bạn lui về gây sức ép trở lại (đây là 2 pha phản công chớp nhoáng đúng theo phong cách Juve ),trong 1 lần hiếm hoi lên tham gia tấn công bất ngờ hậu vệ Ned ved đã có được bàn thắng hết sức kĩ thuật,1 pha xoay người dứt điểm vào góc xa làm bó tay người chơi hay nhất của đội bạn.Bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của Nedved đã giải tỏa sức ép lên toàn đội,trận đấu tiếp tục được đưa về 1 chiều, bóng chỉ lăn bên phần sân của đội bạn,với những pha phối hợp nhuần nhuyễn đậm chất tiqi-taca,chúng ta đã có thêm 2 bàn thắng nữa của KhanhQuang và Đàm Quỳnh.Sau 2 bàn thắng này đội ta chủ động chơi chậm lại (do có ý định giữ khách ),và sau rất nhiều cơ hội thì họ cũng có 1 bàn thắng danh dự,nhưng cũng phải nói đến thái độ thi đấu quá chủ quan của đội ta -đây là 1 vấn đề chúng ta cần phải cải thiện.
Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-1.
Sau đây là bảng chấm điểm của đội ta trên tạp chí Badamgia.com mới ra sáng nay.Thiếu đội trưởng Lao ai và đội phó Tony Tung do có những lí do khác nhau.
1 Hiếu Cris - thủ môn sau đó là tiền đạo vài phút cuối trận.Đóng góp vào 1 đường chuyền nâng tỉ số lên 3-0.Chơi tròn vai. 7 đ
2 Nedved- Bàn thắng khai thông thế bế tắc cực kì quan trọng,vẫn với thái độ thi đấu hết sức nhiệt tình.Anh là cầu thủ thi đấu hay nhất trận. 8 đ
3 Đàm Quỳnh- Đầu trận thi đấu vị trí trung vệ ko đảm bảo nhưng đã có dấu hiệu tích cực khi trở về vị trí tiền vệ quen thuộc,đóng góp 1 bàn và 1 đường chuyền cho Nedved mở tỉ số. 7,5 đ ( anh em đừng chém nha,khách quan đó )
4 Chiến- Anh vẫn chứng tỏ sự nhiệt tình hết mình khi vào sân nhưng ko thê phủ nhận lối chơi bóng của cầu thủ trẻ mới đôn lên từ đội trẻ quá non và xanh,mấy tình huống mất bóng vô duyên cộng thêm việc bị chuột rút cho dù mật độ di chuyển ko nhiều,điểm trừ về mặt thể lực. 6 đ
5 Việt Anh-Lão tướng vẫn chưa thoát khỏi sức ỳ của 1 người bố,tuy nhiên đánh gia chung là tròn vai ko quá nổi bật. 6 đ
6 Quang nhỏ-thi đấu hết sức xông xáo là cầu nối cột xương sỗng của đội,mạch ghi bàn đã ko thể tiếp diễn ngày hôm qua. 7 đ
7 Khanh Quang - bỏ lỡ nhiều cơ hội,nhiều lần làm mất bóng ở giữa sân,nhưng ngoài những thiếu xót đó thì anh vẫn xứng đáng là 1 trụ cột của đội ở khả năng giữ nhịp và đóng góp 1 bàn thắng. 7 đ
8 Thiên Lai- Thủ lĩnh trên sân với vai trò là 1 trung vệ vào sân thay người ( do có vài vấn đề hậu trường ) đã hoàn tahnhf cực tốt vai trò của mình,ngăn chặn dễ dàng những pha tấn công của đội bạn và là thủ môn bất đắc dĩ những phút cuối nhưng chơi vô cùng xuất sắc. 7,5 đ
9 Gunter-đến muộn vào sân thay người và cũng đôi chút chứng tỏ được khả năng lên công về thủ quá ổn của mình,nhưng cần phải tập dần bản lĩnh trong những trận đấu lớn. 7 đ
Xin hết.