Author Topic: Juventus - Hè 2009  (Read 77821 times)

0 Members and 16 Guests are viewing this topic.

Offline justinforever

  • Juventini
  • *
  • Posts: 581
Juventus - Hè 2009
« Reply #120 on: June 06, 2009, 11:10 AM »
Quote from: trezegol
Trezeguet và Amauri, bán ai bây giờ? Mỗi người là một lối đá, nhưng nếu phải bán 1 thì nên bán Trez (tuy rằng rất thích phong cách đá của Trez) vì Amauri có tinh thần chiến đấu cũng rất cao không kém Iaquinta.
Ôi! Giá mà có bố Moggi ở đây thì chúng con sẽ biết phải bán ai, mua ai.


Bố già Moggi mà ở đây chắc Juve xuống SerieC 1 đá wá  

Offline Delpenalty

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 64
Juventus - Hè 2009
« Reply #121 on: June 06, 2009, 11:29 AM »
Nếu Juve đá với đội hình 4-3-1-2 thì tại sao lại rao bán Trez nhỉ? Sao không rao bán những Camo hay Marchionni? Với lại đội hình này quá phụ thuộc vào khả năng cầm nhịp trận đấu của Diego. Liệu như vậy có ổn không?Lại còn hậu vệ biên lại phải năng dâng cao tấn công nữa chứ. Với hậu vệ biên của Juve thì.......
@to all: mình vẫn luôn nghĩ chiến thuật 4-2-3-1 hợp nhất với Juve. Vị trí sở trường của Giovinco ở U21 Italy là tiền đạo cánh trái. Ở đội tuyển Italy hiện nay Camo vẫn là cầu thủ chạy cánh phải trong sơ đồ chiến thuật 4-3-3 của Lippi. Tại sao Ferrara không sử dụng đội hình với 3 tiền đạo như vậy?
To most people, near enough is good enough
To me, good enough is never enough

Offline trezegol

  • Youngster
  • *
  • Posts: 34
Juventus - Hè 2009
« Reply #122 on: June 06, 2009, 12:30 PM »
Quote from: Delpenalty
@to all: mình vẫn luôn nghĩ chiến thuật 4-2-3-1 hợp nhất với Juve. Vị trí sở trường của Giovinco ở U21 Italy là tiền đạo cánh trái. Ở đội tuyển Italy hiện nay Camo vẫn là cầu thủ chạy cánh phải trong sơ đồ chiến thuật 4-3-3 của Lippi. Tại sao Ferrara không sử dụng đội hình với 3 tiền đạo như vậy?

     Với đội hình một tiền đạo thì hàng tiền vệ (hoặc tiền đạo cánh) phải cực kỳ năng động và hoạt động liên tục, đồng thời có những tiền vệ có khả năng cầm bóng đột phá liên tục như Messi. Italia năm 2006 đá 1 tiền đạo mà vẫn thành công dù không có tiền vệ cánh năng động như thế vì có một Pirlo với khả năng chuyền bóng siêu việt luôn cấp bóng chính xác cho tiền đạo ở trên, cũng chính là điều mà Xavi làm ở Barca. Ở Juve chưa có cầu thủ nào như thế (Marchisio vẫn còn đang phát triển), Diego về nhưng đá ở vị trí cao hơn nhiều, nơi có sự đánh chặn quyết liệt của ___ đối phương.
      Theo mình Juve vẫn sẽ đá 2 tiền đạo với sự tập trung đánh vỗ mặt vào trung lộ khi tuyến tiền vệ chiếm lĩnh khu trung tuyến. Diego về sẽ chỉ nâng cao khả năng sáng tạo và cấp bóng cho hàng tiền đạo, không phung phí công sức của hàng tiền vệ phía dưới nhưng trước. Mình vẫn luôn thích lối đá Juve thời Decam, Davis, Zidane hoặc khi hàng tiền vệ là Emeson, Viera. Khi đó Juve luôn chuyến lĩnh hoàn toàn trung tuyến nhờ khả năng tranh chấp và điều phối, tỉ lệ kiểm soát bóng luôn lớn hơn đối phương. Một lối đá của một ông lớn, luôn thể hiện là kẻ bề trên trong mọi trận đấu, với mọi đối thủ.

Offline Mộ_Vân

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 676
Juventus - Hè 2009
« Reply #123 on: June 06, 2009, 04:51 PM »
Quote from: Delpenalty
Nếu Juve đá với đội hình 4-3-1-2 thì tại sao lại rao bán Trez nhỉ?

Juventus quyết định banTreezegol vì lí do thiếu chuyên nghiệp của anh mùa giải qua chứ không phải anh không còn thích hợp với Juventus nữa. Dù là đến thời điểm này Trezeguet đã ân hận nhưng...  Chỉ có điều, sao quyết định bán Trezeguet lại không bán Del Piero đi nhỉ, thực ra thái độ của Alex còn tệ hơn nhiều  cuộc đời vẫn tồn tại bất công, dù ở châu Âu cũng vẫn vậy  
 
Quote from: trezegol
Với đội hình một tiền đạo thì hàng tiền vệ (hoặc tiền đạo cánh) phải cực kỳ năng động và hoạt động liên tục, đồng thời có những tiền vệ có khả năng cầm bóng đột phá liên tục như Messi. Italia năm 2006 đá 1 tiền đạo mà vẫn thành công dù không có tiền vệ cánh năng động như thế vì có một Pirlo với khả năng chuyền bóng siêu việt luôn cấp bóng chính xác cho tiền đạo ở trên, cũng chính là điều mà Xavi làm ở Barca. Ở Juve chưa có cầu thủ nào như thế (Marchisio vẫn còn đang phát triển), Diego về nhưng đá ở vị trí cao hơn nhiều, nơi có sự đánh chặn quyết liệt của ___ đối phương.
      Theo mình Juve vẫn sẽ đá 2 tiền đạo với sự tập trung đánh vỗ mặt vào trung lộ khi tuyến tiền vệ chiếm lĩnh khu trung tuyến. Diego về sẽ chỉ nâng cao khả năng sáng tạo và cấp bóng cho hàng tiền đạo, không phung phí công sức của hàng tiền vệ phía dưới nhưng trước. Mình vẫn luôn thích lối đá Juve thời Decam, Davis, Zidane hoặc khi hàng tiền vệ là Emeson, Viera. Khi đó Juve luôn chuyến lĩnh hoàn toàn trung tuyến nhờ khả năng tranh chấp và điều phối, tỉ lệ kiểm soát bóng luôn lớn hơn đối phương. Một lối đá của một ông lớn, luôn thể hiện là kẻ bề trên trong mọi trận đấu, với mọi đối thủ.

Đồng ý luận điểm này, ở Barca không chỉ Messi linh hoạt mà cánh bên kia Henry hắn cũng phái quấy kinh hoàng, cả hai cầu thủ này đều thuộc dạng tốc độ khủng nhất thế giới, chưa kể kĩ thuật siêu hạng của Messi, khả năng càn lướt của Henry nữa. Mà nếu cần hai tên này bó trong dứt điểm cũng hoành tráng.

Barca chơi 1 tiền đạo cao nhất vì Etoo cũng thuộc hạng thượng thừa, cực kì toàn diện.

Ở Juve là thấy hai cánh nhân sự thua đứt đuôi rồi đấy, tiền đạo thì sao so với Etoo được, nên vẫn cần 2 tiền đạo san sẻ tấn công với nhau.

Goal đưa tin sau 3 vụ tuyển mộ là Diego, Cannavaro, D'Agostino có lẽ Juventus không còn quá bận tâm đến việc chiêu mộ thêm cầu thủ mà sẽ lo bán ra hơn, vậy là hai vị trí hậu vệ biên còn nhiều điều để lo lắng

@Meteora: anh có rảnh không? Anh thử nghiên cứu 1 bài "Văn hóa Italy trong bóng đá" được không? Em thấy mọi người cứ nói bóng đá miền Bắc, miền Nam mà em thì không rành lắm nên không dám ti toe, kể cả đội bóng nào thuộc miền Nam, đội bóng nào tại miền Bắc ở Calcio em cũng không biết hết  (cái này có thể dùng Google và wiki để hỗ trợ) nhưng để viết thành một luận đề có tính nghiên cứu thì chắc cũng không có cách nào làm nổi, không khéo phải nhờ đến ả Anh Ngọc giúp đỡ mất

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Juventus - Hè 2009
« Reply #124 on: June 06, 2009, 08:07 PM »
Quote from: Meteora
Xin lỗi, đọc mấy cái câu .. của bạn El Nino giống như nghe 1 người bị hóc xương mà vẫn cố nói chuyện vậy  
Chẳng muốn tranh luận nữa, vì có những người vẫn ngây thơ tin rằng Juve có những cầu thủ chạy cánh đẳng cấp thế giới   và ôm khư khư cái đội hình 4-2-3-1 đó, thật là vô ích   . Juve sẽ luôn chơi với 2 tiền đạo chừng nào Del Piero còn sống, thế thôi.  
Nhưng nhỡ Del giải nghệ thì sao. Nói đúng là Del còn đá ở juve chứ.        
Đùa bạn vậy thôi, ngôn ngữ của chúng ta phong phú, moi người cũng đừng bắt bẻ nhau làm chi cho thêm cẳng thẳng.
Hè này, đã có hai người đến mà chờ mãi chẳng có thằng ma só nào đến rước mấy ông cụ nhà mình đi. Không biết, có phải đến mức Juve mang đi gạ nữa không? Người cần bán thì chẳng ai mua... người cần giữ thì bon nó cứ đòi mang ra đổi chắc. Đúng là điên hết chỗ nói.
Cái thương vụ DA'gastino tưởng đâu vào đấy rồi, giờ lại lòi ra mấy điều kiện, Juve chuyển những dạo này hở hênh lắm. chưa đâu vào đâu đã bị bóa chí bắt hết bài rồi.
Đến cuối con đường

Offline PhuongHoang

  • Juventini
  • *
  • Posts: 982
Juventus - Hè 2009
« Reply #125 on: June 07, 2009, 09:18 AM »
Ferrara đã phát bỉu Juve sẽ chơi với đội hình chính là 4-3-1-2 & biến đổi 4-3-2-1 or 4-2-3-1 tùy trường hợp...  

Đội hình mới:

[div align=\\\"center\\\"]4-3-1-2

-- ----------------- Iaquinta
Del Piero --------------------
Diego

D'Agostino ----------- Marchisio
Sissoko
Pasqual ----------------------------------- Zebina
Chiellini ----- Cannavaro

Buffon[/div]


[div align=\\\"center\\\"]4-3-2-1

Iaquinta

Diego ------- Camora

D'Agostino ----------- Marchisio
Sissoko
Pasqual ----------------------------------- Zebina
Chiellini ----- Cannavaro

Buffon[/div]


[div align=\\\"center\\\"]4-2-3-1

Iaquinta

Giovinco ---- Diego ---- Camora

D'Agostino ------- Sissoko

Pasqual ----------------------------------- Zebina
Chiellini ----- Cannavaro

Buffon[/div]
« Last Edit: June 07, 2009, 09:20 AM by PhuongHoang »
GK: Buffon, Sirigu, Marchetti
DF: Balzaretti, Criscito, Barzagli, Ranocchia, Chiellini, Ogbonna, Maggio, Abate
MF: Pirlo, De Rossi, Montolivo, Marchisio, Aquilani, Motta, Nocerino
FW: Cassano, Balotelli, Pazzini, Giovinco, Pepe

Offline dudu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 742
Juventus - Hè 2009
« Reply #126 on: June 07, 2009, 08:47 PM »
Chưa ai tính đến nạn chấn thương lại hoành hành nhỉ, mấy năm gần đây thì đó là điều đáng sợ nhất ở Juve đó, năm nay đã có tiến bộ hơn khi những cầu thủ chất lượng đã tới, cái cần bây giờ là "bảo vệ" họ tối đa, mà sao trong đội hình của PhuongHoang ko thấy Amauri xuất hiện nhỉ?

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Juventus - Hè 2009
« Reply #127 on: June 07, 2009, 09:39 PM »
Quote from: dudu
Chưa ai tính đến nạn chấn thương lại hoành hành nhỉ, mấy năm gần đây thì đó là điều đáng sợ nhất ở Juve đó, năm nay đã có tiến bộ hơn khi những cầu thủ chất lượng đã tới, cái cần bây giờ là "bảo vệ" họ tối đa, mà sao trong đội hình của PhuongHoang ko thấy Amauri xuất hiện nhỉ?
Bởi vì tớ nghĩ là nếu AC nhiệt tình thì cái giá 30M thật khó từ chối

Offline Mộ_Vân

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 676
Juventus - Hè 2009
« Reply #128 on: June 08, 2009, 03:20 AM »
Vậy là vụ chuyển nhượng của D’Agostino sắp đến hồi kết thúc, hôm nay hoặc ngày mai sẽ có kết quả chính thức. Theo Goal.com thì Juventus sẽ mất khoảng 6 triệu Euro, Michele Paolucci và đồng sở hữu cầu thủ chạy cánh De Ceglie. Michele Paolucci là cái tên khá lạ lẫm với nhiều người, cầu thủ trẻ này là hợp đồng sở hữu giữa Juventus và Udinese từ năm 2007, mùa giải năm ngoái thi đấu ở câu lạc bộ Catania.

Vài nét về Michele Paolucci trước khi Juventus mất đứt anh:

Mùa giải 2008 - 2009 thi đấu tại Serie A dưới màu áo CLB Catania, ghi được 07 bàn thắng. Được đánh giá là một trọng những cầu thủ nhiều hứa hẹn nhất Italy, nên mức chuyển nhượng trên thị trường của cầu thủ này khoảng 11 - 12 triệu Euro. Hiện Paolucci đang là thành viên U21 Italia.

Tuy nhiên, có thể sau khi về Udinese thì Paolucci sẽ bị đem bán ngay lập tức, điểm đến của cầu thủ này có thể là Brighton và Hove Albion - giải hạng Nhất nước Anh, hoặc cũng có thể là Palermo, câu lạc bộ mới của HLV Zenga.

Tại sao là De Ceglie mà không phải Marchisio, Giovinco:

Cái này cũng không có gì là khó hiểu, mùa giải vừa rồi De Ceglie là cầu thủ ít ấn tượng nhất trong màu áo Juventus, trong khi Marchisio vượt qua được 2 đàn anh danh tiếng Tiago, Poulsen để lấy một vị trí chính thức trong đội hình Juventus, Giovinco thì được coi là sự thay thế cho Diego trong một vài trường hợp xấu có thể xảy ra. De Ceglie cũng thể hiện được một vài tố chất nổi bật như tốc độ, tạt bóng chuẩn xác nhưng tì đè yếu và thường sai vị trí khi tham gia phòng ngự. Và có lẽ quan trọng hơn, cũng như Camoranesi, De Ceglie có lẽ không nằm trong kế hoạch tương lai của tân HLV Ferrara, người mà đã tuyên bố gần như chắc chắn Juventus sẽ chơi bóng với đội hình 4-3-1-2 (đội hình mà không có chỗ cho những cầu thủ chơi cánh điển hình.)

Điều đáng tiếc nhất là De Ceglie là mẫu cầu thủ cần cù và thái độ rất chuyên nghiệp cho đến thời điểm này (có điều tài năng có lẽ không được như mọi người kì vọng.) Một cầu thủ rất đẹp trai (lâu lắm rồi Juve mới có cầu thủ đẹp trai như vậy hehe) có triển vọng cho việc... quảng cáo sau này, dù sao thì đồng sở hữu nghĩa là De Ceglie vẫn còn cơ hội quay lại Juventus, mặc dù không còn nhiều.

Maxwell là cái tên mới nhất cho sự lựa chọn vị trí hậu vệ cánh trái mùa giải mới của Juventus, sau một tháng chuyển nhượng có vẻ đúng đắn của Juventus, đến thời điểm này bài toán hai biên của hàng hậu vệ Juve vẫn đang loay hoay chưa tìm ra lời giải, mất De Ceglie đồng nghĩa với việc mùa hè chưa kết thúc với Juventus.

Marotta từ chối Juventus nhưng theo Tuttosport thì có thể nếu không có ngay bây giờ thì Juventus vẫn còn cơ hội để sở hữu vào tháng 9 (nhìn cái bản mặt hơi giống Moggi, đỡ ghê hơn chút).

Sau vài bước đi tích cực Jean-Claude Blanc bắt đầu nổ:
“Our advantage is in the ‘virtuous’ way we work,” he told the Gazzetta dello Sport.

“We have been able to sign Diego, one of the top 15 players in Europe, because we have balanced the books.

“Other arrivals are also planned. There is a less modern approach to football that every now and then forces clubs to sell big players to stay afloat.

“How many sides with balanced books have won the League title in Europe this season?”

Ông cũng ca ngợi Ferrara là một lựa chọn phù hợp với Juve, "người mà có chiến thắng ở trong gen."

Vậy là sau Lippi, Cannavaro, Buffon thì có thêm Blanc "nịnh đầm" Ferrara, duy có một người phản đối là... Ranieri.

(Vụ nổ của Blanc là điềm xui chứ không phải điềm lành )


Offline Mr_KOP

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 2,123
  • Gender: Male
  • Vô Thường
Juventus - Hè 2009
« Reply #129 on: June 08, 2009, 04:42 AM »
bác blanc nhà ta là thế chưa gì đã nổ ... nhưng mà hi vọng pác có cơ hội nổ hoài thì Juventus ngóc đầu lên đỡ.
à mình chưa hiểu lắm vụ đồng sở hữu, ví dụ đồng sở hửu 1 cầu thủ thì lấy gì để quyết định cầu thủ đó sẽ chơi cho đội nào mùa tới
▒█▀▀█ ▀█▀ ░█▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀█ ▒█▀▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▀▀█ ▀█▀
▒█▀▀▄ ▒█░ ▒█▄▄█ ▒█▒█▒█ ▒█░░░ ▒█░░▒█ ▒█▒█▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▄▄▀ ▒█░
▒█▄▄█ ▄█▄ ▒█░▒█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄█ ▒█▄▄▄█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄▄ ▒█░▒█ ▄█▄

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Juventus - Hè 2009
« Reply #130 on: June 08, 2009, 02:41 PM »
Quote from: kingofpc
bác blanc nhà ta là thế chưa gì đã nổ ... nhưng mà hi vọng pác có cơ hội nổ hoài thì Juventus ngóc đầu lên đỡ.
à mình chưa hiểu lắm vụ đồng sở hữu, ví dụ đồng sở hửu 1 cầu thủ thì lấy gì để quyết định cầu thủ đó sẽ chơi cho đội nào mùa tới
Các bác cứ đùa! Lãnh đạo mà ko biết nổ, có mà ăn cám. Cứ nhìn gương các bác lãnh đạo Việt nam ấy, có bác nào ko có bom đâu

Quên béng mất bác Quảng nổ nữa

Offline Mộ_Vân

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 676
Juventus - Hè 2009
« Reply #131 on: June 10, 2009, 04:58 PM »
Quote from: kingofpc
à mình chưa hiểu lắm vụ đồng sở hữu, ví dụ đồng sở hửu 1 cầu thủ thì lấy gì để quyết định cầu thủ đó sẽ chơi cho đội nào mùa tới

Àh, đồng sở hữu thì quyết định đội nào sở hữu % nhiều hơn sẽ sử dụng cầu thủ đó (rồi thỏa thuận tiếp). Phần nhiều đồng sở hữu sẽ bán đứt 50%, thường là 1 cầu thủ trẻ (như của Juventus chẳng hạn) sẽ bị clb nhượng 50% giá trị để đổi lấy tiền xài, đội bóng trả tiền thì đem cầu thủ về thi đấu. Khi bán cầu thủ đó cho clb thứ 3 thì số tiền nhận được từ chuyển nhượng sẽ chia đôi, mỗi đội một nửa. Thường thì đồng sở hữu thì đội bóng nhỏ sẽ có lợi hơn, mất có 50% giá trị ban đầu mà được sử dụng cầu thủ đấy được mất mùa, đội bóng lớn chỉ lấy lại khi cầu thủ đó chứng tỏ được đẳng cấp của mình, khi đó đội bóng nhỏ có nhiều cơ hội để lấy lại 50% giá trị cầu thủ hiện tại (thường thì lớn hơn khá nhiều so với số vốn bỏ ra ban đầu.)

Có lẽ Samuel Eto'o là một trường hợp rất nổi tiếng điển hình cho kiểu hợp đồng "co-owner" này. Mùa giải 2000 Mallorca mượn về từ Real Madrid, Eto'o đã đóng góp khá lớn cho thành tích của đội bóng này. Năm 2001, Mallorca quyết định bỏ ra 4.4 triệu bảng để có sở hữu 50% Eto'o.

Mùa hè 2004, sau khi có bàn thắng rất đẹp vào lưới Brazil, Barcelona tỏ ra khát khao anh hơn bao giờ hết. Real Madrid lúc đó cũng bắt đầu thấy tiếc tiếc cầu thủ này, nên định đàm phán với Mallorca để mua đứt Eto'o, nhưng để đem cho đội khác mượn (vì lúc đó đội hình Real đã có 3 cầu thủ quan trọng ngoài EU).

Sau 7 năm bị cho mượn và đẩy sang Mallorca, Eto'o rất ghét Real và phản đối ra mặt quyết định của Florentino Pérez, cực chẳng đã Real quyết định để Eto'o đến Barcelona với phí chuyển nhượng 24 triệu Euro, Real và Mallorca chia đôi số tiền này...

Offline Mộ_Vân

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 676
Juventus - Hè 2009
« Reply #132 on: June 11, 2009, 10:28 AM »
[div align=\\\"center\\\"]Goal.com: chuyển nhượng mùa hè: Cầu thủ nào Juventus nên mua?[/div]
(Chuyên mục đặc biệt về chuyển nhượng của Bianconeri trên Goal.com)

Carlo Garganese, 10 Jun 2009 15:00:01

Mùa giải 2008 - 2009 là một mùa giải đáng thất vọng của Juventus, câu lạc bộ nổi tiếng nhất Italy đã không dành được bất kỳ danh hiệu nào, kết thúc ở vị trí thứ hai ở Serie A, chỉ bước tới vòng 1/16 Champion League và bị đo ván tại vòng bán kiến cúp Quốc gia Italia.

Và những thay đổi đem lại niềm hi vọng mới cho mùa giải trước mắt, cựu hậu vệ Ciro Ferrara - huyền thoại của đội bóng thay cho vị trí của "kẻ không may" Claudio Ranieri trên cương vị huấn luyện viên. Đã có hai tên tuổi lớn đã cập bến tại Juventus, Diego - nhạc trưởng của Bremen và Cannavaro - trung vệ số 1 của Real Madrid. Trong khi đó, Pavel Nedved giã từ sự nghiệp bóng đá.

Sau bước khởi đầu tốt đẹp kì chuyển nhượng mùa hè, Carlo Garganese chú ý xem cầu thủ nào nên bổ sung thêm cho Juventus là tốt nhất để lật đổ sự thống trị của Inter.


[div align=\\\"center\\\"]Đội hình ưa thích (4-2-3-1)

Buffon

Zapata  -  Cannavaro  -  Chiellini  -  Grosso

Sissoko -  D’Agostino  

Camoranesi  -  Diego  -  Giovinco

Amauri[/div]

Dự bị: Manninger, Chimenti, Zebina, Grygera, Ariaudo, Legrottaglie, Criscito, De Ceglie, Zanetti, Marchisio, Ekdal, Salihamidzic, Marchionni, Del Piero, Pandev, Iaquinta

Cầu thủ nên tới (05):
Fabio Grosso (Lyon):
HLV trưởng đội tuyển quốc gia Italia Marcelo Lippi nói rằng ông muốn xây dựng đội tuyển cho kì World Cup 2010 nên nền tảng cầu thủ thi đấu ở bản địa nhiều nhất có thể. Tương lai Grosso tại Lyon trở nên không chắc chắn sau khi đội bóng này chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 tại giải League I. Tháng 12 tới Grosso bước sang tuổi 32, nhưng anh vẫn là chốt chặn đáng tin cậy, anh cũng đã có ít nhất là hai năm thi đấu ở môi trường chuyên nghiệp nhất, mặc dù có những đã có những biểu hiện sai lầm gần đây. Grosso đến Juventus nghĩa là 4 trong 5 vị trí phòng ngự của Juventus là người Italia.

Domenico Criscito (Genoa): Enrico Preziosi - chủ tịch Genoa nói 99% Criscito sẽ ở lại, nhưng nếu thực sự Juve
muốn gọi trở lại thì ước muốn của Preziosi khó thực hiện được. Hậu vệ trẻ này đã có một mùa giải tuyệt vời với Rossoblu và sự góp mặt của anh sẽ đem lại sức mạnh chiều sâu cho hàng hậu vệ bởi sự đa năng của mình, Criscito có thể thi đấu cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ cánh trái. Mùa giải trước, Juventus bị suy yếu khi Chiellini không thể thi đấu, nhưng Criscito sẽ là sự lựa chọn đảm bảo cho vị trí trung vệ, bên cạnh Fabio Cannavaro và Nicola Legrottaglie.

Cristian Zapata (Udinese): Sẽ là một sự mạo hiểm khi thay 3 vị trí trí ở hàng hậu vệ trong một mùa hè, nhưng với thực tế nếu 4 trong 5 vị trí phòng ngự là người Italia, thì sẽ không mất nhiều thời gian để họ gắn kết với nhau. Zapata là một trong những cầu thủ trẻ có triển vọng nhất ở châu Âu, mặc dù anh đã có vài chấn thương đáng lo ngại, nhưng với những gì đã chứng tỏ, anh hoàn toàn xứng đáng có một vị trí thi đấu tại Turin. Cầu thủ Colombian này sẽ tăng sức mạnh cho hàng phòng ngự và rất hữu dụng lúc đối đầu với những đội bóng lớn đến từ nước Anh khi Juventus thi đấu trên đấu trường châu Âu, Zapata còn có thể chơi cả vị trí trung vệ, một lựa chọn tốt khi đội bóng gặp khủng hoảng vì chấn thương.

Gaetano D’Agostino (Udinese): Một trong những phát hiện ở Serie A mùa giải 2008 - 2009, Juventus  đề nghị mua cầu thủ này đã không còn là bí mật. Kể cả khi Juventus chơi với sơ đồ chiến thuật 4-3-1-2 hay 4-2-3-1 D’Agostino sẽ ở sâu hàng tiền vệ và tổ chức kiến tạo như Pirlo, anh sẽ là người đầu tiên điều phối cùng với nhạc trưởng chơi cao hơn Diego. Cựu tài năng trẻ của Roma cũng là một ý tưởng hay để phối hợp với Momo Sissoko ở giữa sân. Cầu thủ người Mali sẽ đóng vai trò đánh chặn, cầu thủ người Italia sẽ điều bóng.

Goran Pandev (Lazio): Chắc chắn cầu thủ người Macedonian sẽ rời sân Stadio Olimpico sau khi loan tin với mọi người anh đã chơi trận cuối cùng cho Lazio. Chiêu mộ một tiền đạo là mục tiêu cuối cùng của Juventus, sự ra đi sắp tới của David Trezeguet nghĩa là Pandev có thể sẽ là một sự thay thế. Tiền đạo 25 tuổi này sẽ giúp cho Ferrara có thêm sự lựa chọn. Nếu Juventus chơi với đội hình 4-3-1-2 , cầu thủ có thể chơi bóng như một "trequartista".
 ......

Đây là một bài nhận định của Goal.com, nó được mở ra để mọi người cùng tranh luận. Mặc dù mới chỉ bắt đầu 10 Jun 2009 15:00:01 nhưng đã là một trong những bài có nhiều phản hồi nhất trên Goal. com. Mọi người có thể vào đây để nói lên ý kiến của mình.
« Last Edit: June 11, 2009, 10:30 AM by Mộ_Vân »

Offline PhuongHoang

  • Juventini
  • *
  • Posts: 982
Juventus - Hè 2009
« Reply #133 on: June 11, 2009, 01:45 PM »
Azzurri: Iaquinta có 1 trận hay khi vào sân thay người... ghi cả 2 bàn thắng... Amelia chơi 1 trận cực tệ khi mắc lỗi nặng trong 3 bàn thua...
GK: Buffon, Sirigu, Marchetti
DF: Balzaretti, Criscito, Barzagli, Ranocchia, Chiellini, Ogbonna, Maggio, Abate
MF: Pirlo, De Rossi, Montolivo, Marchisio, Aquilani, Motta, Nocerino
FW: Cassano, Balotelli, Pazzini, Giovinco, Pepe

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Juventus - Hè 2009
« Reply #134 on: June 11, 2009, 02:19 PM »
Quote from: PhuongHoang
Azzurri: Iaquinta có 1 trận hay khi vào sân thay người... ghi cả 2 bàn thắng... Amelia chơi 1 trận cực tệ khi mắc lỗi nặng trong 3 bàn thua...
Quinta vẫn thế khi không được đá chính thường xuyên
Liệu pháp tâm lý chăng?

Offline Mộ_Vân

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 676
Juventus - Hè 2009
« Reply #135 on: June 11, 2009, 04:57 PM »
Quote from: PhuongHoang
Azzurri: Iaquinta có 1 trận hay khi vào sân thay người... ghi cả 2 bàn thắng

Hi vọng Iaquinta sẽ làm được điều lớn lao gì đó với Juventus, một cầu thủ có tài và rất cần mẫn.

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Juventus - Hè 2009
« Reply #136 on: June 11, 2009, 05:13 PM »
Quote from: Mộ_Vân
Hi vọng Iaquinta sẽ làm được điều lớn lao gì đó với Juventus, một cầu thủ có tài và rất cần mẫn.
Điều lớn lao nhất bây giờ là cứ chịu khó dự bị cho ALEX thôi...        
Iquinta nhiều trận đá cũng được nhưng vẫn có nhiều trận dở lắm, cài điều quan trong là anh cầm bóng không tốt và khả năng tự tạo cơ hội cho mình không cao. Nếu Juve có những họ công tốt thì mọi thứ OK.
Nhưng dẫu sao ở Juve bây giờ mình vẫn khoái chú này nhất. Amuri giờ cứ cảm thấy thế nào ấy, không còn nhiều niềm tin nữa.
Đến cuối con đường

Offline Mộ_Vân

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 676
Juventus - Hè 2009
« Reply #137 on: June 12, 2009, 08:37 AM »
Quote from: juveforever
Điều lớn lao nhất bây giờ là cứ chịu khó dự bị cho ALEX thôi...        

Dự bị cho Amauri chứ  , giống như Maldini, Alex sẽ luôn là suất đá chính cho đến khi anh tự rút lui về hậu trường, bất kì HLV nào, dù là già hay trẻ cũng không dám để Alex trên đường bench .

Iaquinta chấp nhận việc dự bị, điều đó cho thấy Juventus đã lựa chọn đúng một con người cần thiết cho câu lạc bộ. Và anh chịu dự bị và luôn thi đấu hết mình mỗi khi được ra sân, đó chính là cái để chúng ta trân trọng cầi thủ này.

Đến giờ D'Agostino vẫn chưa thỏa thuận xong, không khéo lại hỏng vụ này mất , Pasqual sắp sửa gia hạn hợp đồng với Fiorentina, Juventus đã mất đi một lựa chọn.

Offline DelleAlpi10

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 108
Juventus - Hè 2009
« Reply #138 on: June 12, 2009, 05:36 PM »
Quote from: Mộ_Vân
Dự bị cho Amauri chứ  , giống như Maldini, Alex sẽ luôn là suất đá chính cho đến khi anh tự rút lui về hậu trường, bất kì HLV nào, dù là già hay trẻ cũng không dám để Alex trên đường bench .

Điều này thì còn tùy HLV đó là ai và được BLĐ đội bóng hậu thuẫn như thế nào thì mới nói được, Mộ Vân ạ. Thời Capello, Ibra và Trez là 2 tiền đạo đá chính trong khi Alex thì ngồi trên băng ghế dự bị, nhưng Alex chẳng dám nói gì. Bây giờ cũng vậy, Lippi luôn thẳng tay gạt Alex khỏi đội tuyển quốc gia nhưng tớ chưa thấy Alex có phát biểu gì không hay về Lippi hay có phản ứng gì tương tự như thế.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Alex cũng là như vậy. Cậu còn nhớ trận chung kết CL 2003 giữa Milan và Juve không? Khi bắt đầu loạt đá penalty, Lippi đã yêu cầu Alex đá quả đầu tiên và Alex đã nhún vai từ chối. Juve thất bại trong trận đấu đó và báo chí, người hâm mộ đồng loạt hướng mũi dùi chỉ trích lên Alex. Nhưng không có gì thay đổi. 3 năm sau, trong trận chung kết World Cup giữa Italia và Pháp, khi hai đội bước vào đá penalty, một lần nữa Lippi yêu cầu Alex đá quả đầu tiên, Alex vẫn lắc đầu từ chối. Tớ nhắc lại những chuyện này không phải là để phê phán Alex hay ám chỉ một điều gì mà chỉ muốn nói là: tính cách con người thật khó mà thay đổi.

Vậy tại sao một người nhẫn nhục và chịu đựng ngồi trên ghế dự bị dưới thời Capello lại trở nên nổi loạn và lớn tiếng chỉ trích HLV của mình trong thời Ranieri? Tại sao một cầu thủ hiền lành và ít nói lại trở nên “cá tính” (theo cách dùng từ của báo chí Việt Nam) đến vậy? Câu trả lời, phải hỏi bộ ba Gigli – Blanc – Secco thì mới rõ: họ không ủng hộ HLV Ranieri của họ. Khi đội bóng thất bại, Gigli chỉ trích Blanc, Blanc chĩa mũi dùi sang Secco và cả ba bọn họ đổ lỗi lên đầu HLV của họ để tránh trách nhiệm. Ranieri, người bản thân vốn dĩ đã rất thiếu cá tính và đầy rẫy những sai lầm, lại không được BLĐ ủng hộ. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Ran trở nên cô đơn và khi đó, các cầu thủ đã không còn coi trọng HLV của mình. Alex cũng vậy

Thời Moggi, khi các HLV luôn được BLĐ đội bóng ủng hộ hết mình, chúng ta không bao giờ thấy chuyện như Trezeguet bật lại thầy, hay Camoranesi chỉ trích đội nhà trên mặt báo dù trong thời điểm nào, Juve cũng không bao giờ thiếu những công thần. Còn mùa bóng năm ngoái, những chuyện này nhan nhản trên báo chí, trên đài mà chúng ta có thể nghe được hàng ngày và tất cả những cái đó đã khiến nội bộ Juve trở nên hỗn loạn trong những ngày cuối của triều đại Ranieri. Điểm Dellealpi này phục Moggi nhất không phải là vấn đề chuyển nhượng mà chính là cách quản lý con người, điều mà bộ ba Gigli – Blanc – Secco không có.

Vậy Ferrara có thể giải quyết được những mâu thuẫn trong lòng đội bóng hay không khi quyền lợi của từng nhóm cầu thủ là khác nhau trong bản thân không được BLĐ đội bóng ủng hộ? Thực sự là rất khó nếu BLĐ Juve vẫn tiếp tục cung cách điều hành hiện nay và nếu Juve tiếp tục thất bại thì cũng không phải là một điều gì quá bất ngờ. Lúc này cần lắm một sự thay đổi để Juve trở lại là một khối thống nhất, để tất cả các cầu thủ biết đặt lợi ích của đội bóng lên trên cá nhân mình, để Juve trở lại bản sắc của mình và vững bước tiến lên phía trước.
...

Offline CCCP

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 135
Juventus - Hè 2009
« Reply #139 on: June 13, 2009, 04:46 PM »
Chiều Tam Đảo thứ 7 sắp hết giờ làm việc, một cái click vén mây nhìn mà thấy nhiều cao thủ đã xuống núi từ bao giờ ^0^,

Đọc thích cả mắt, hôm sau đọc tiếp. Cám ơn Bokinhvan, DelleAlpi e more

Hẹn một mùa sôi động!
FROM WHAT I KNEW BEFORE, SOME THINGS ARE WORTH FIGHTING FOR