Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Alex cũng là như vậy. Cậu còn nhớ trận chung kết CL 2003 giữa Milan và Juve không? Khi bắt đầu loạt đá penalty, Lippi đã yêu cầu Alex đá quả đầu tiên và Alex đã nhún vai từ chối. Juve thất bại trong trận đấu đó và báo chí, người hâm mộ đồng loạt hướng mũi dùi chỉ trích lên Alex. Nhưng không có gì thay đổi. 3 năm sau, trong trận chung kết World Cup giữa Italia và Pháp, khi hai đội bước vào đá penalty, một lần nữa Lippi yêu cầu Alex đá quả đầu tiên, Alex vẫn lắc đầu từ chối. Tớ nhắc lại những chuyện này không phải là để phê phán Alex hay ám chỉ một điều gì mà chỉ muốn nói là: tính cách con người thật khó mà thay đổi.
Vậy tại sao một người nhẫn nhục và chịu đựng ngồi trên ghế dự bị dưới thời Capello lại trở nên nổi loạn và lớn tiếng chỉ trích HLV của mình trong thời Ranieri? Tại sao một cầu thủ hiền lành và ít nói lại trở nên “cá tính” (theo cách dùng từ của báo chí Việt Nam) đến vậy? Câu trả lời, phải hỏi bộ ba Gigli – Blanc – Secco thì mới rõ: họ không ủng hộ HLV Ranieri của họ. Khi đội bóng thất bại, Gigli chỉ trích Blanc, Blanc chĩa mũi dùi sang Secco và cả ba bọn họ đổ lỗi lên đầu HLV của họ để tránh trách nhiệm. Ranieri, người bản thân vốn dĩ đã rất thiếu cá tính và đầy rẫy những sai lầm, lại không được BLĐ ủng hộ. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Ran trở nên cô đơn và khi đó, các cầu thủ đã không còn coi trọng HLV của mình. Alex cũng vậy
Delle Alpi, Alex vẫn "bật" Capello, nhưng đó là khi Don sang Real Madrid và Del Piero ở lại với Juventus khi đội bóng xuống hạng. Con người cũng có thế này thế kia và tớ nghĩ Del Piero là một người khôn ngoan, luôn biết tỏ thái độ thế nào, vào thời điểm nào để có lợi cho mình.
Và Ranieri chưa bao giờ được hậu thuẫn, từ CDV đến BLD, kể cũng tội cho Ranieri, cuộc đời là như vậy, HLV không có tài, tự khắc cầu thủ sẽ nổi loạn. Một HLV đội bóng nhỏ như Hull tại Anh quốc còn dám mắng học trò gần 15' ngay trên sân thi đấu mà sao một HLV gạo cội như Ranieri lại không dám thẳng tay trừng trị những học trò đáng tuổi con mình?
Còn về vị trí của Alex, tớ nghĩ ai cũng thấy và Carlo Garganese (Goal.com) cũng nhận định vị trí tiền đạo luôn là cuối cùng trong các mục tiêu cần ưu tiên của Juventus, tớ nghĩ do là Alex vẫn còn muốn tiếp tục thi đấu. Sẽ khó mà có ai dám gạt vị trí của Alex đi lắm, Capello dám bỏ rơi anh vì khi đó Ibra đã chứng tỏ anh hơn hẳn Del Piero. Alex không phải là mẫu cầu thủ có thể duy trì phong độ trong một thời gian dài ngay cả khi đỉnh cao phong độ, nhưng những lúc ngẫu hứng thì anh vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất Juventus trong một vài giai đoạn ngắn của mùa giải. Và với tình cảm sẵn có trong lòng của tifosi, những lúc đó giá trị của Alex tăng gấp bội và đó lại là một áp lực lớn cho HLV.
Có lẽ cũng vì còn Alex thi đấu, nên Ferrara mới ưa thích đội hình 4-3-1-2 hơn, khi đó sẽ kết hợp được nhân tố mới như Diego, Sissoko, Marchisio... với một vị trí cho vừa lòng Alex và một vị trí tiền đạo khác để đảm bảo đội bóng có thể vận hành tốt mà không phụ thuộc gì vào Del Piero.
http://www.youtube.com/watch?v=874myP0q8oc
Những ai xem Udinese nhiều thì sẽ biết đến cầu thủ này nhiều hơn, nếu xem video này thì D'Agostino đem so sánh với Pirlo khập khiễng lắm. Mà vụ này bế tắc rồi, 30 triệu cho cầu thủ này đúng là quá đáng, chắc Pozzo muốn đợi Confederations Cup kết thúc để coi anh đá đấm ra sao để làm giá đấy mà.
Nhưng tôi nghĩ, lúc này Juve sẽ chú trọng đến hàng phòng ngự nhiều hơn, cũng là lúc để xây ngôi nhà từ phần móng rồi