Kakaka không phải vì lọ chao, chẳng qua là gặp tri kỉ ẩm thực nên cao hứng chút thôi. Hỏi thêm tí nữa cho nó máu.
1. Làm sao chị có thể biết được nhiều món ăn như vậy?
2. Các món chị giới thiệu đã ăn hết chưa hay chỉ search Gu Gồ?
3. Trong sự nghiệp ăn uống của mình đã khi nào chị lâm vào tình cảnh "nuốt không nổi mà nhổ cũng không xong" chưa?
4. Liệu chị có thể làm Olympico de Torino tại Đà Nẵng cho pà con ta đập phá ko?
5. Chị nghĩ thế nào về công việc hiện tại?
6. Có ý định thay đổi công việc ko?
7. Nếu đổi sẽ chọn nghề j?
8. Tại sao lại hỏi e là có thể làm cộng tác viên cho 1 tạp chí ẩm thực ko?
9. Nếu em có thể chị có thể cho em làm ko?
10. Nếu làm lương cao ko? (được ăn nhiều = tiền chùa ko ?)
Xong 10 câu típ theo. trả lời xong sẽ có 10 câu típ
Em hỏi khỏe thế
1. Ba Mẹ chị là đầu bếp tài ba, từ nhỏ hai người đã dạy chị nấu các món ăn xứ Quảng. Lớn lên chút chị thích vác ba lô đi đây đó, với bản tính thèm ăn thèm của lạ nên đi đâu cũng tính đến việc ăn gì?
2.Đương nhiên là ăn hết rồi,thậm chí một số món chị có thể nấu ngon hơn quán đấy,nhưng một số hình ảnh chị không có nên phải search.
3. Em dùng từ "sự nghiệp ăn uống" nghe vĩ đại quá , tình cảnh ấy thì chưa,chị vốn kén ăn từ nhỏ, chị ăn món gì không được là chị nhổ tất,không việc gì phải nuốt.
4.Welcome mọi người đến Đà Nẵng , chị nhớ là hè này có rất nhiều người ở JFC nói vào ĐN chơi đấy.
5.Chị nghĩ việc chính bắt đầu từ hôm nay, chỉ còn tập trung mấy công việc sát chính của bản thân, nó là ước mơ của chị từ nhỏ,nên không nghĩ ngợi lăn tăn gì cả,có khó mấy cũng phải cố làm.
6.Thay đổi công việc chính thì có.
7.Chị đang xin dạy ở một trường mẫu giáo,cấp 1,cấp 2 quốc tế (nhưng chị xin mảng mẫu giáo,hihi )
8. Vì chị nghĩ bản tính năng động của em có thể làm được.
9. Nếu chị có 1 tờ báo của riêng mình,chị sẽ nhận em.
10. Em muốn lương cao thì em phải thể hiện chứ, tiện đây chị nói em luôn, tạp chí Star Travel đang tuyển cộng tác viên mảng du lịch- văn hóa ẩm thực,em liên hệ thử xem.
1- Mình thấy zai Đà Nẵng rất hiền và dễ thương, có sẵn sàng giới thiệu cho mình vài mối ko?
2- Nghe nói là những đôi Yêu nhau ko nên cùng đến Ngũ Hành Sơn như là điều kiêng kị có phải vậy ko bạn? Nếu có thì sự tích của việc kiêng kị đó ntn?
3- Bạn ra HN mấy lần rùi? thích ăn món nào nhất HN? Ấn tượng lần đầu tiên khi gặp Colin với Sathu là gì?
1. Rất sẵn lòng, tụi bạn mình còn độc thân và ế nhiều lắm
2. Đúng rồi, mình có nghe mọi người bảo đôi nào yêu nhau mà cùng đến chùa Non Nước ở Ngũ Hành Sơn là về chia tay( chia tay lãng xẹt), ở JFC mình có thấy rồi đấy ,tớ chẳng biết sự tích đấy đâu,biết là phải kiêng kị thế thôi.
3. Ra HN cũng nhiều lần, thích ăn xôi xéo,chân gà nướng, ô mai HN. Ấn tượng lần đầu tiên gặp anh Colin à (hôm đấy hai đứa đều chơi nguyên bộ màu đen ), không khác ảnh mấy, hiền hơn so với mình nghĩ.
Anh Sathu thì hiền và cười dễ xương, chỉ muốn bẹo má 1 cái
Ơ, mà sao biết mình gặp hai người đấy rồi