1- Thích lấy vợ HN hay SG? (chọn 1 thôi nhá)
2- Du học ở nước nào? Việc đầu tiên sau khi đi du học về sẽ làm gì?
3- Trời nóng thế này ăn gì thì thích?
4- Nghe đồn ấy dê lắm, gọi ấy là "Bian dê " có được ko?
5- Người yêu 1bên thuốc lá+games 1 bên nếu buộc fải chọn, ấy sẽ chọn bên nào??? ( chọn 1 bên thôi, ko được ko chọn )
6- Sao cùng là ăn với mắm tôm mà bún đậu thì thích, thịt chó lại ghét là cớ làm sao?
7- Đi biển hay leo núi? chó hay mèo? Tình hay tiền? đen hay đỏ? vina hay con mèo? mùa đông hay mùa hè? bình minh hay hoàng hôn?
đen đá hay nâu đá?
8- Cuốn sách đọc gần đây nhất? Bộ phim mới nhất xem?
9- Tự thấy đã làm được gì và chưa làm được gì trong vai trò trường ban BV của TTC? Phương hướng và kế hoạch trác táng trong nước cũng như ngoài nước trong tương lai ???
10- Trước khi đi có mời mọi người 1 bữa bún đậu hoành tráng ko?
1. Lấy vợ HN hay SG đều được, tớ định sẽ lấy vợ ở 1 trong 2 TP này mà, nhưng nếu vợ tớ là người SG thì càng tốt, tớ thích nghe giọng SG.
2. Hà Lan, việc đầu tiên tớ sẽ du lịch 1 vòng VN
3. Trời nóng thế này thì ăn cái gì cho thật nóng, ví dụ như bún chua ngọt, cho nhiều ớt, giữa trưa nắng
4. Tớ á, ai đồn thế? Gọi tớ là dê cũng được, vì như thế càng khẳng định giới tính tớ k làm sao cả
5. Thuốc là + game, dĩ nhiên rồi.
6. Đơn giản thôi, tớ không ăn được thịt chó, nên tớ chỉ ăn bún đậu với mắm tôm
7. Chỉ được chọn 1 thôi ah, leo núi mùa đông, đi biển mùa hè. Chó, tớ ghét mèo. Tiền, có tiền là có tình. Đen, tớ ghét AC. Vina, dĩ nhiên rồi, người yêu còn không bằng huống chi con mèo. Mùa hè, tớ yêu mùa hè. Hoàng hôn, giờ đấy mới mát ^^. Nâu đá
8. Cậu hỏi sách thể loại gì? Tớ chỉ đọc truyện dành cho tuổi mới lớn thôi, truyện tranh í ^^, tớ là fan của Adachi Mitsuru. Phim gần đây xem nhất là Goodluck Chuck
9. Cái này thuộc bí mật nội bộ rồi cậu ạ, tớ không dám tuyên truyền ra ngoài đâu.
10. Tẹt đi, sợ mọi người không có sức ăn bún đậu mắm tôm thôi
chữ kí của Bian là lời bài Chuột yêu gạo nổi tiếng của nhóm TWIN, Bian là fan của Chung Hân Đồng và Thái Thác Nghiêm mà
Mày bậy bạ, đây là bài OST trong phim Turn left, turn right