::Bản Tin Giật Gân::
Đua xe đạp trái phép trên đường phố Hà Nội!
Hà Nội.
Vườn hoa trên đường Điện Biên Phủ, 19h30' ngày 12/4, trở thành nơi tập kết của gần 200 thiếu niên chạy xe đạp, lớn nhất chỉ chừng 14-15 tuổi. Tất cả lượn như bay trên khoảng sân rộng, thi nhau trổ tài với các chiêu: bốc đầu, bốc đuôi, buông tay lái, điều khiển xe chéo tay hoặc bằng chân...
Một đối tượng mặt rất non, chở theo em bé chừng 6-7 tuổi, đang lao vun vút, đột nhiên bốc đầu, cho xe chạy một bánh vài chục mét. Ngay lập tức, số còn lại đồng loạt dựng ngược xe tương tự. Nhiều lúc ngã, va vào nhau rất mạnh nhưng các yêng hùng nhí vẫn vội vàng dựng xe tiếp tục thể hiện. Khi có kẻ nào đó "ra oai" biểu diễn trò mới, đám trẻ con đứng xem xung quanh lại hò reo, cổ vũ rầm rộ. Người đi qua khu vực này cũng hiếu kỳ, tập trung dưới lòng đường và bên vỉa hè Bảo tàng quân đội để thưởng thức các màn trình diễn. Một vài anh chàng đi xe máy bị kích động, rú ga ầm ĩ.
20h cuộc đua thực sự bắt đầu. Hàng trăm chiếc xe đạp nhất loạt lao xuống đường trong tiếng a ó, hú hét. Những con thiêu thân lao đi bất chấp tín hiệu của đèn giao thông, các phương tiện đi đường dạt sang hai bên né tránh. Ngã tư Điện Biên Phủ - Trần Phú trở nên hỗn loạn. Tại Cửa Nam, nơi luôn có cảnh sát giao thông, những yêng hùng ngựa sắt vẫn phóng ào ào, vượt đèn đỏ không chút ngần ngại. Chỉ sau 10 phút, đoàn đua đã lên tới 300 chiếc xe đạp và vài chục xe máy chạy theo kích động.
Những cuộc đua như vậy đã trở thành thường xuyên tại khu vực này, riêng tối cuối tuần thì lượng xe tham gia đông hơn hẳn. Anh Asfrom, lái xe ôm ngã tư Cửa Nam cho biết: "Bọn này toàn đám choai choai, chỉ biết nhắm mắt lao thật nhanh. Khi không còn chỗ để lách, chúng sẵn sàng lấn sang phần đường ngược chiều, gây tai nạn. Đâm xong là chúng bỏ chạy ngay, mà cả hội đi qua nên cũng không thể biết được đứa nào gây tai họa".
Chị Bình Alex(ở ngõ chợ Văn Điển), nạn nhân của một nhóm đua, kể lại, một lần đang trên đường về nhà thì nghe tiếng la hét phía sau. Chị ngoái lại, chưa kịp biết chuyện gì thì tay lái đã bị ngoằng vào ghi-đông của một tay đua vừa vọt lên. Chị ngã xước hết người, còn bị vỡ yếm, hư hỏng nặng các phần mấp mô ... của con Jú vì tiền. Một người khác tên Pavel, sinh viên trường XD, không giấu nổi vẻ xúc động vì bị xô ngã rất đau khi cố ép sát vào ngực cô gái bên lề đường: "Đẹp, tươi, to tôi chẳng màng! Chúng đâm vào cô thì có mà hết lồi lõm nhà cô nhá! Tôi vô tội!". Quay sang phóng viên, anh bức xúc "Tối nào chúng nó cũng đua khắp phố, tôi theo bảo vệ các em gái Hà Thành xinh tươi đến phát mệt! Thứ 7 lại càng đông may mà chẳng thấy cảnh sát giao thông đâu cả. Hay tại đó là xe đạp nên họ xem nhẹ".
-------------------------------