[div align=\\\"center\\\"]Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc[/div]
[div align=\\\"center\\\"]Đơn xin ly hôn[/div][/i][/b]
Thân gửi: BQT, Đội Detective , đồng thân gửi bạn bè thân bằng cố hữu gần xa, những người đã làm chứng , chúc phúc cho đám cưới của 3 vợ chồng chúng tôi.
Tên chúng tôi là : Kẹo ngọt và Bình Alex
Một ngày đẹp trời tháng 5, Kẹo, BA và Maj chính thức kết hôn. Khi ấy Maj đang mang trên mình danh hiệu " Hiệp sĩ bê bối ". Chúng tôi (tức Kẹo và BA) vốn là những cô gái có lòng nhân ái đã đạp lên dư luận, kết hôn với Maj với hi vọng "cảm hoá" được anh. Thời gian đầu mới kết hôn , Maj rất ngoan ngoãn, quan tâm đến 2 phu nhân của mình. Tối nào Maj cũng ở nhà, đọc truyện cổ tích cho chúng tôi nghe. Anh có giọng đọc rất truyền cảm, nhất là khi diễn tả tiếng cười ghê rợn của mụ phù thuỷ . Chúng tôi rất vui , vì nghĩ rằng Maj đã thay đổi (như thế thì chúng tôi có thể yên tâm bỏ Maj đê đi kiếm phu quân mới ). Nhưng thời gain gần đây, do sự lôi kéo của Hội ăn đêm, Maj nhà chúng tôi đã có những White night mà không có sự tham dự của 2 phu nhân. Chúng tôi rất buồn , rất thất vọng . Nói thế nào cũng không nghe, Maj vẫn cứ ham chơi. Có những hôm 3h sáng Maj mới về đến nhà, gọi cửa ầm lên. Kẹo thương quá , định mở ra, nhưng tôi không cho. Để cho Maj biết cảm giác ngủ ngoài hiên như thế nào.
Cho đến này, sự chịu đựng của chúng tôi không thể hơn được nữa. Chúng tôi quyết định ly hôn với Maj dù rất đau lòng khi không thể xoá đi danh hiệu " Hiệp sĩ bê bối ". Hi vọng Maj sẽ gặp được người khác có thể làm anh thay đổi. Còn chúng tôi sẽ tiếp tục đi chinh phục nhưng đỉnh cao khác . Mục tiêu sắp tới là chức " Phu nhân Chủ tịch JFC " ( Sau phu nhân chủ tịch JFC sẽ là Phu nhân chủ tịch Barca). Mong mọi người thông cảm và chấp nhận đơn ly hôn này ! ( hôm nay Hà Nội mưa tiếp)
Ngày 20/9/05
Kẹo ngọt - Bình Alex
(đã ký)
P/S: Phu quân à! Nếu trái tim của bọn em còn có thể đập mạnh vào 1 chiều mưa, mà chúng em còn muốn cải tạo anh thành 1 con người tốt hơn. Hẹn gặp lại anh...vào 1 buổi chiều mưa khác!