Trở về mái nhà xưa sau một năm vật lộn tại seri B, hàng chục triệu USD được tung ra, 1 huấn luyện viên mới, một đội hình mới ra đời, hướng tới Scudeto . Nhưng hiện tại, sau 4 vòng đấu có lẽ phải nhìn nhận lại:
Phải bắt đầu từ Ranieri: Ông chưa đủ tầm để dẫn dắt Juve, biết nói thế nào nhỉ, ông có đủ tuổi đời, kinh nghiệm, nhưng đẳng cấp để đẫn dắt những CLB lớn như lão bà thì chưa đủ. Nêu ông không có những thay đổi tích cực trước kỳ nghỉ đông, chắc chắn ông phải chia tay với lão bà.
Thủ môn: Miễn bàn, nhưng hàng thủ thì gặp vấn đề nghiêm trọng, hai cánh quá già, không có khả năng phát động tấn công, cặp trung vệ thì hỡi ôi, vừa non, vừa yếu, lại còn ngô nghê... trời ơi đau đầu với hàng thủ quá. Đâu rồi hàng thủ trứ danh của lão bà ngày xưa.
Tiếp theo là hàng tiền vệ, đoạn này cũng rối lắm đây, nào Tiago, nào Almiron với bao nhiêu là kỳ vọng thì bây giờ nhạt nhòa bấy nhiêu, tình hình là thiếu cặp tiền vệ phòng ngự, nói trắng phớ ra là thế.
Hàng tiền đạo thì tạm ổn, cứ thế phát huy thì cũng không đến nỗi nào.
Dòng máu Italia đang nhạt dần trong cơ thể của lão bà, phải tiếp máu thôi, mà phải là nhóm Italia thượng hạng