2 mọi người, các anh chị trong mái nhà chung Juve ! Lâu lắm em mới trở lại , ko biết có ai nhớ mình không nhờ . Mặc dù ko vào 4rum nhưng vẫn xem Juve thi đấu , và xem xong có mấy nhận xét thế này :
Không hiểu mọi người đang mong chờ gì ở một đội bóng vừa giành quyền thăng hạng lên SerieA ? Với Juve, với đội hình như thế , sau 6 trận giành được 13 điểm , ghi được 15 bàn thắng , và quan trọng là xếp thứ 2 sau Inter - đội bóng có quá nhiều ngôi sao , vậy mà mọi người lại chê ??? Liệu Jose' có thể làm gì khi nếu muốn phòng ngự , đa số các cầu thủ hậu vệ chủ chốt lại chấn thương ? Liệu José có thể đưa Juve lên vị trí hiện tại không ?
Trong mùa giải trước , khi còn ở serieA , cáo già Capello có thành công , nhưng mà đó là khi còn những : Zlatan, vierra , emerson, cannavaro , zambrotta... Còn với Ranierri hiện tại , là những con người mới , những con người này thậm chí là phải va chạm với một triết lý bóng đá mới , một môi trường mới. Trong tay Ra cũng không có sự lựa chọn nào khác để gây đột biến , thì kết quả như thế là rất khả quan . Không biết mọi người thế nào chứ với tôi , cảm giác xem Juve thi đấu mà có những bàn thắng phút cuối giờ như của Tre , rồi Iaquinta , Chiellini thật là hạnh phúc. Mọi người nên xác định trong mùa giải này , nếu Juve giữ được vị trí này hoặc thứ 3 thì đã là thành công quá lớn rồi . Ngẫm lại thì Ra cũng phải chịu quá nhiều sức ép . Người thợ hàn - nghĩa là nhiệm vụ phải đem lại vinh quang đã mất . Nhưng lấy lại vinh quang đã mất nào phải ngày 1 ngày 2 - hãy cho Ra cơ hội đi . Nếu có trong tay những cầu thủ có chất lượng thì tôi tin là Ra sẽ thành công .