Author Topic: Tại sao Arsenal mãi loay hoay ở Châu Âu  (Read 14343 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline nedved

  • Youngster
  • *
  • Posts: 5
Tại sao Arsenal mãi loay hoay ở Châu Âu
« on: September 26, 2005, 08:57 AM »
Bạn có biết tại sao không?

Chắc hẳn ai là CĐV của Juve cũng hiểu. Arsenal (năm ngoái) có những pha phối hợp thật tuyệt vời, đẹp như nhung lụa, những pha phối hợp kiểu "Arsenal" (theo lời các BLV VTV3).

Nhưng thưa với các bạn, và các bạn cũng hiểu rõ rằng, những pha phối hợp kiểu như vậy được thể hiện trước các lỗ hổng to đùng của các hậu vệ ngây ngô Anh Quốc. Ra Châu Âu, đến đội tí hon FC Thun cũng có những hậu vệ và tiền vệ biết cái điều tối thiểu là chọn chỗ đứng đúng cho mình. Và chỉ cần thế thôi, những pha phối hợp kiểu Arsenal biến mất.

Dựa vào câu chuyện của Arsenal, tôi muốn lý giải một vấn đề mà ít cổ động viên bóng đá Anh ở VN thừa nhận. Đó là bóng đá Anh là nơi chứa chấp hàng thải. Tại sao các cầu thủ xuất thân ở Anh thường ít khi chuyển ra các nước khác thi đấu (trừ thủ môn), nếu có chuyển thì sự nghiệp của họ lại đi xuống rất nhanh. Chắc các bạn đều biết Beck, Owen, hay xa hơn nữa là Robbie Keane, P. Gazza.

Một thực tế ngược lại, các cầu thủ từ Serie A lại rất được ưa chuộng. Tại sao nước Anh, nước có nến bóng đá mạnh nhất thế giới - theo báo chí VN, lại nhập khẩu toàn hàng thải từ Serie A. Hàng thải từ Serie A thậm chí trở thành huyền thoại của các câu lạc bộ Anh như Bergkamp, Henry, Zola. Bởi vì các cầu thủ này đã được thử lửa thực sự và đạt đẳng cấp khác thi rèn luyện tại Serie A.

Khi cuộc sống trở nên dễ dàng, con người ta sẽ tụt dốc một cách tương đối

 Minh1103:  Bài viết này nên được để sang đúng mục thế giới bóng đá chứ không thể để ở mục Bình luận Juventus nedved nhé. Minh1103 move nó sang đây giúp bạn lần này, lần sau bạn để ý coi nhé. Box này chỉ dành những bài viết về Juventus thôi nha. Have fun  
« Last Edit: September 29, 2005, 07:37 PM by mainoel »
Lead Auditors to www.kiemtoan.com.vn

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Tại sao Arsenal mãi loay hoay ở Châu Âu
« Reply #1 on: September 28, 2005, 03:30 PM »
Quote
Chắc hẳn ai là CĐV của Juve cũng hiểu. Arsenal (năm ngoái) có những pha phối hợp thật tuyệt vời, đẹp như nhung lụa, những pha phối hợp kiểu "Arsenal" (theo lời các BLV VTV3).

Nhưng thưa với các bạn, và các bạn cũng hiểu rõ rằng, những pha phối hợp kiểu như vậy được thể hiện trước các lỗ hổng to đùng của các hậu vệ ngây ngô Anh Quốc. Ra Châu Âu, đến đội tí hon FC Thun cũng có những hậu vệ và tiền vệ biết cái điều tối thiểu là chọn chỗ đứng đúng cho mình. Và chỉ cần thế thôi, những pha phối hợp kiểu Arsenal biến mất.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]10129[/snapback][/div]

Chậc. Thế thì Ajax-Hà Lan trước đây thành công là do điều gì nhỉ   Và có lẽ Barca (nói chính xác là Frank Rijkaard) nên thay đổi triết lý bóng đá của mình chăng  

Quote
Dựa vào câu chuyện của Arsenal, tôi muốn lý giải một vấn đề mà ít cổ động viên bóng đá Anh ở VN thừa nhận. Đó là bóng đá Anh là nơi chứa chấp hàng thải. Tại sao các cầu thủ xuất thân ở Anh thường ít khi chuyển ra các nước khác thi đấu (trừ thủ môn), nếu có chuyển thì sự nghiệp của họ lại đi xuống rất nhanh. Chắc các bạn đều biết Beck, Owen, hay xa hơn nữa là Robbie Keane, P. Gazza.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]10129[/snapback][/div]

Oh oh oh. Arsenal là nơi mà phong cách Anh thể hiện mờ nhạt nhất  Thế thì việc Arsenal không thành công ở châu Âu liệu có liên quan đến việc các cầu thủ Anh không thành công khi ra nước ngoài hay không  

Quote
Một thực tế ngược lại, các cầu thủ từ Serie A lại rất được ưa chuộng. Tại sao nước Anh, nước có nến bóng đá mạnh nhất thế giới - theo báo chí VN, lại nhập khẩu toàn hàng thải từ Serie A. Hàng thải từ Serie A thậm chí trở thành huyền thoại của các câu lạc bộ Anh như Bergkamp, Henry, Zola. Bởi vì các cầu thủ này đã được thử lửa thực sự và đạt đẳng cấp khác thi rèn luyện tại Serie A.

Khi cuộc sống trở nên dễ dàng, con người ta sẽ tụt dốc một cách tương đối
[div align=\\\"right\\\"][snapback]10129[/snapback][/div]

Nó là một câu chuyện dài nhiều tập. Bạn có chắc rằng bản thân bạn có thể xem những đội đang đứng cuối bảng xếp hạng Serie A thi đấu không? Tôi tin là không. Serie A là nơi thể hiện rõ nét nhất "Bóng đá chính là cuộc đời". Ở đó, cuộc chiến không chỉ diễn ra trên sân cỏ. Và các đối thủ chiến đấu với tinh thần không được thua. PL lại là một câu chuyện khác dù hiện tại, với sự xuất hiện của Mourinho và Benitez, mọi thứ có vẻ đang đi trên con đường của Serie A. Ở PL, tính giải trí đại chúng là yếu tố hàng đầu. Người hâm mộ có thể xem MU, Arsenal hay West Ham đơn giản vì tất cả các đội đều có xu hướng lao đầu về phía trước. Xu hướng tấn công vẫn là chính. Tất nhiên, trình độ khác nhau sẽ dẫn đến chất lượng khác nhau. Nhưng với một khán giả bình dân, việc chọn một trận giữa hai đối thủ lao đầu vào nhau thay vì xem một trận mà cả hai đối thủ đều chơi phòng ngự toan tính để tung nhát kiếm quyết định kết liễu đối thủ là điều bình thường.

Chính vì vậy mà khán đài ở Serie A ngày càng vắng. Sau một tuần làm việc vất vả, mọi người cần một không khí sôi động, một cái gì đó mang tính giải trí. Rõ ràng, việc bắt cả nghìn người phải chứng kiến cuộc đấu trí giữa hai huấn luyện viên là một điều khá phi lý. Bạn có thể háo hức xem trận Juve - Milan vì dẫu sao 1 năm nó cũng chỉ diễn ra 1-2 lần. Nếu nó diễn ra thường xuyên thì thật kinh khủng. Cứ tưởng tượng mỗi tuần chúng ta lại chứng kiến một cuộc chiến cân não như vậy thì còn gì tính thú vị của nó nữa.

Về chuyện cầu thủ Anh, tôi rất không thích cách nhìn nhận của người Anh. Mỗi khi có một cuộc bình bầu nào là y như rằng họ cho cả thế giới này mù cả, vì chả mấy khi người Anh leo cao trong các cuộc bình chọn cầu thủ xuất sắc của thế giới hay châu Âu.

Nhưng có vẻ như những gì bạn nói không thể lý giải được vì sao Arsenal thất bại ở châu Âu  

Chúc vui.
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline hitman

  • Juventini
  • *
  • Posts: 484
Tại sao Arsenal mãi loay hoay ở Châu Âu
« Reply #2 on: September 29, 2005, 10:36 AM »
để nói về thất bại của mình người ta thường nói đến nhiều lý do khác nhau..trong đó có hai loại nguyên nhân chính là nguyên nhân chủ quan và khách quan
"tại sao Ars chơi phọt phẹt oẻ Châu Âu"..để trả lời nó ..cũng có hai nguyên nhân là chủ quan và khách quan...
ở mùa này người ta sẽ lôi trận thắng nhọc nhằn và may mắn của Ars trước FC Thun để làm ví dụ cho sự phọt phẹt của Ars.Wenger sẽ viện cớ thiếu Henry..còn bình luận viên của VTV3 sẽ (và đã ) cho rằng sự ra đi của Vieira là nguyên nhân chính..nhưng sự thật như thế nào...từ bao giờ cho đến nay.Ars vẫn luôn gà như thế ở Châu Âu....cho dù họ có Vieira và Henry ở thời kỳ đỉnh cao phong độ thì họ vẫn cứ là những thùng thuốc súng bị ướt...đá phọt phẹt ngay cả với một đội bóng không có lấy một tên tuổi nào...(.chả nhớ đến tên của mấy CLB đó nữa)  
tại sao lại như vậy ?! các bạn đừng cho rằng những đội bóng kia mạnh hơn so với Boro Bolton hay Totte ở Anh..rõ ràng là đội hình của những đội bóng trung bình khá hoặc khá ở Anh ngon hơn hẳn so với những đội bóng có tên tuổi lởm ở Châu Âu...  
thế mà Ars lại chơi tưng bừng với boro..với Tote..với Man City.và tịt ngấm trước moscow...trước Thun..bị dần ra bã với Celta Vigo  
có nhiều lý do:và một trong những lý do đã được nói đến bởi ai đó trước tớ...triết lý bóng đá của những đội chơi bóng ở Anh  khác với những đội chơi ở châu Âu...
có một lần đọc được ở đâu đó lời của bác Sơn của MU "ông ta (Wenger) cho rằng khi chúng tôi (MU) đá với họ (Ars ) là chúng tôi không được xoạc bóng".hehhehhehhe..nhớ mãi.nếu tớ nhớ không nhầm thì cái kỷ lục 49 trận bất bại của họ có đến 4 trận hoà trước MU và Chelsea (những đội biết cách chơi bóng ở Châu Âu)
vâng!
lý do đầu tiên là như thế:triết lý của người Anh (hay nói đúng hơn là của những đội bóng thua trước Ars ở giải Ngoại hạng ) khác với phần còn lại của Châu Âu..cứ ra sân là lao lên trước..là cống hiến..là hậu vệ lên tham gia tấn công (máu ghi bàn còn hơn cả tiền đạo   )....là để những khoảng trống mông mênh ở phía sau hàng tiền vệ-phía trước thủ môn cho đối phương mặc sức tung hoành nên chuyện Ars làm mưa làm gió có những pha "đan bóng đẹp như lụa" là chuyện đơn giản và cực kỳ dễ hiểu..  
còn những đội chơi ở đấu trường Châu Âu là khác...họ chú ý đến khoản tiền thưởng khi thắng trận-khoản tiền thêm vào ngân sách khi lọt sâu vào trong giải đấu nên họ biết "mịa..thằng Henry này chạy nhanh lắm-phải cắt ra hai thằng kèn hắn mới ổn" "bố thằng Vieira này cày khoẻ như trâu..hái chọi một may ra mới chơi lại hắn "..và thế là không coá khoảng trống cho ARS múa..không có đường băng cho Henry lấy đà..và thế là Ars phọt phẹt  


hic !
viết mãi (quên-gõ)..mỏi tay..xin phép cả nhà khi khác tiếp tục
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline mainoel

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 616
Tại sao Arsenal mãi loay hoay ở Châu Âu
« Reply #3 on: September 29, 2005, 07:35 PM »
Đây không phải là một chủ đề nên để trong box TGBĐ! Vì mới nhìn quá thì thấy cái tên chủ đề sặc mùi Anti, đọc vào bài thì thấy rõ là bêu các CLB Anh (mà quái lạ, Arsenal là CLB ít Ănglê nhất trong các đại gia ở Anh cơ mà?). Rồi đến cái bài thứ 3 lại quay sang chọc Arsenal!

Và tôi dị ứng với từ phọt phẹt nên xin phép edit tên chủ đề! Có chuyển nó đi hay không, xin ý kiến của GianluggiBuffon!
« Last Edit: September 29, 2005, 07:35 PM by mainoel »

Offline hitman

  • Juventini
  • *
  • Posts: 484
Tại sao Arsenal mãi loay hoay ở Châu Âu
« Reply #4 on: September 30, 2005, 11:18 AM »
thế nào cũng được! làm gì cũng được..bạn là mod mà.tôi chỉ là mem thôi
mà này..tôi chả chọc gì Arsenal đâu nhé...tôi chỉ nói lên sự thật một cách hài hước thôi..có gì là Anti hay không Anti đâu (thậm chí còn khen cả Henry với Vieira nữa mà )
còn từ "phọt phẹt"..hay đấy chứ-đúng là con gái thì không thích từ này thật vì nghe nó có vẻ hơi hỗn nhưng đúng là rất đắt khi nói về Arsenal trong trường hợp này
từ loay hoay cũng diễn tả đúng nhưng từ hay nhất và đúng nhất là "phọt phẹt"
vài lời cùng mainoel (hic!học theo F4)
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline nedved

  • Youngster
  • *
  • Posts: 5
Tại sao Arsenal mãi loay hoay ở Châu Âu
« Reply #5 on: September 30, 2005, 02:07 PM »
Bác admin Duong Qua có thể dẫn chứng Ajax 95 để phản bác lại ý kiến. Có thể điều đó đúng, nhưng trong bóng đá không điều gì có thể khẳng định cả.

Ajax có chiến lược đào tạo hoàn hảo, mà cũng Ajax không phải lúc nào cũng may mắn có được thế hệ đó đâu.

Vấn đề được đề cập ở đây là xu thế hay tính đặc trưng của một nền bóng đá. Arsenal là đội lating nhất ở Anh, tôi biết rõ chứ, có điều là lating trong môi trường Angle. Bạn tôi đã từng nói rằng, bàn thắng đánh gót vào lưới của Henry là có một không hai, xin thưa, trước các hậu vệ Anh thì có thể lắm.

Tôi cũng muốn nói rằng, mỗi nền bóng đá có đặc trưng riêng. Bóng đá Anh có sự phóng khoáng của nó, dễ đem lại sự hào nhoáng, bóng đá Ý có bản sắc của nó đem lại sự phấn khích trong tâm người hâm mộ. Mỗi nền bóng đá có điểm mạnh, yếu khác nhau. Ý ít thua hơn, nhưng chỉ có tinh thần Anh mới giúp Liverpool lội người dòng trước AC mà thôi.

Nhưng, nhất là cơ quan truyền thông, cần phải có sự nhìn nhận một cách đúng mức, tránh đề cao thái quá những giá trị này mà hạ thấp giá trị khác. Bóng đá Anh, đội tuyển Anh hay được lên trang nhất các báo ở VN, nhưng tôi cũng rất nhớ bài viết của Anh Ngọc tại WC2002 "Thế là họ đã thua". Họ là ai chắc ai cũng biết
Lead Auditors to www.kiemtoan.com.vn

Offline nedved

  • Youngster
  • *
  • Posts: 5
Tại sao Arsenal mãi loay hoay ở Châu Âu
« Reply #6 on: September 30, 2005, 02:12 PM »
Còn việc lý giải vì sao Arsenal hay thất bại ở Châu âu, tôi cũng nói rồi, chỉ có điều bác Admin không hiểu thôi.

Những người được rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt thì dễ thành công hơn, tất nhiên không phải là tất cả
Lead Auditors to www.kiemtoan.com.vn

Offline nedved

  • Youngster
  • *
  • Posts: 5
Tại sao Arsenal mãi loay hoay ở Châu Âu
« Reply #7 on: September 30, 2005, 02:17 PM »
Quote
Đây không phải là một chủ đề nên để trong box TGBĐ! Vì mới nhìn quá thì thấy cái tên chủ đề sặc mùi Anti, đọc vào bài thì thấy rõ là bêu các CLB Anh (mà quái lạ, Arsenal là CLB ít Ănglê nhất trong các đại gia ở Anh cơ mà?). Rồi đến cái bài thứ 3 lại quay sang chọc Arsenal!

Và tôi dị ứng với từ phọt phẹt nên xin phép edit tên chủ đề! Có chuyển nó đi hay không, xin ý kiến của GianluggiBuffon!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]11075[/snapback][/div]

Chán thật, cái từ loay hoay chẳng nói lên điều gì. Chắc Mai chưa đọc VTP
Lead Auditors to www.kiemtoan.com.vn

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Tại sao Arsenal mãi loay hoay ở Châu Âu
« Reply #8 on: September 30, 2005, 03:07 PM »
 Có vẻ như tôi vẫn chưa hiểu được ý của cậu thì phải  

Tôi giả thiết cậu cho rằng sở dĩ Arsenal không thành công ở châu Âu là do họ thi đấu trong một môi trường không có tính cạnh tranh khốc liệt như ở Serie A. Nhưng như cậu nói, không thể khẳng định điều gì là tuyệt đối cả. Nếu thế, tôi nghi ngờ điều này. Vì Arsenal chưa bao giờ là ông chủ ở Anh cả. Arsenal vẫn chưa bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình từ khi Wenger đến đây. Nói cách khác, khao khát thành công ở nước Anh cũng như châu Âu đối với Arsenal ngày càng lớn chứ chưa mất đi để nói rằng họ đang đánh mất tính chiến đấu vì thi đấu trong một môi trường thiếu tính khốc liệt. Nhưng chưa bao giờ Arsenal có đủ lực lượng để thực hiện mơ ước thống trị nước Anh và châu Âu. Dù là một cổ động viên Arsenal nhưng tôi chưa bao giờ dám tin, dù vẫn hy vọng, họ sẽ giành CL. Vì Arsenal không có khả năng chịu đựng sức ép. Hãy nhìn sang MU, Liverpool, những đội đã thành công một cách tương đối ở châu Âu. Họ có khả năng chịu được sức ép trước những đối thủ lớn. Và tất nhiên, họ vẫn thi đấu ở PL.

Vậy thì, nếu Arsenal muốn thành công ở châu Âu, họ cần phải tỏ ra "lì đòn" hơn. Và điều đó không chỉ phụ thuộc vào môi trường PL vì vẫn có những đội ở PL thi đấu thành công ở châu Âu.

Barca cũng là một đội chơi rất cống hiến. Nhưng Barca có khả năng chịu đựng sức ép, dựa vào bề dày truyền thống và vì những cầu thủ của họ có đủ sự tự tin cần thiết. Arsenal rất ít khi tỏ ra tự tin khi chơi ở châu Âu. Với tôi, đó mới là vấn đề lớn.

Còn nếu nói về người Anh và người Ý, tôi cho rằng họ bảo thủ chẳng kém gì nhau. Người Ý tự hào Serie A là giải đấu hàng đầu thế giới vì nó khốc liệt. Nhưng nếu thế thì tại sao đã hơn 20 năm đội tuyển Italia vẫn chưa giành chức vô địch thế giới khi mà tất cả những cầu thủ đội tuyển Italia đều thi đấu trong nước. Người Anh cũng chả kém cạnh gì nếu không muốn nói là tệ hại hơn. PL là giải đấu hàng đầu trong mắt người Anh và mỗi khi đội tuyển Anh thất bại, tội lỗi là do trọng tài hoặc ai đó mà không chấp nhận thực tế rằng cầu thủ Anh chưa đủ kinh nghiệm để chiến thắng trong những trận đấu lớn. Người Brazil đã tỏ ra rất khôn ngoan, một mặt, họ cố gắng gìn giữ bản sắc tấn công, mặt khác, họ học tư duy khoa học và sẵn sàng phòng ngự thực dụng của châu Âu. Thế là họ thành công với một lối chơi thận trọng nhưng vẫn có chỗ cho những Rivaldo, Ronaldo, Adriano, Ronaldinho tỏa sáng.
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline hitman

  • Juventini
  • *
  • Posts: 484
Tại sao Arsenal mãi loay hoay ở Châu Âu
« Reply #9 on: September 30, 2005, 04:36 PM »
ối!
tóm lại là đang nói đến sự phọt phẹt của Arsenal ở châu Âu mà
« Last Edit: October 01, 2005, 08:19 AM by GianluigiBuffon »
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline mainoel

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 616
Tại sao Arsenal mãi loay hoay ở Châu Âu
« Reply #10 on: September 30, 2005, 10:28 PM »
Xin lỗi, tôi là một người có ít nhiều liên quan đến việc nghiên cứu và sử dụng ngôn ngữ nên có thói quen xem xét việc người khác dùng từ để đánh giá nhiều điều! Chính vì thế nên có những chỗ tôi và bạn không bao giờ có thể tìm được điểm dung hoà, nedved (và có thể là cả Hitman ạ). Cho nên, tôi sẽ không nói gì nhiều nữa!

Dương Quá, anh phí công rồi!

Buffon vào xử lí nhé, dạo này tớ bận!

Offline GianluigiBuffon

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 739
  • Gender: Male
Tại sao Arsenal mãi loay hoay ở Châu Âu
« Reply #11 on: October 01, 2005, 08:52 AM »
Có lẽ để phân tích sự không thành công của Arsenal tại Châu Âu, chúng ta phải nhìn lại lối chơi của họ trong kỷ nguyên Wenger. Trong thời gian này, lối chơi của Arsenal được phân thành hai giai đoạn rõ rệt, được thể hiện rõ nét nhất qua lối chơi của đội trưởng Patrick Vieira.

Giai đoạn đầu, với sự có mặt của bộ tứ lịch sử ở hàng hậu vệ (Winterburn, Keown, Adam và Dixon) và đặc biệt là Vieira, Arsenal là đội chơi rắn nhất tại Primier League. Trừ Henry và Bergkamp, toàn bộ các cầu thủ của họ trở thành những đấu sỹ trên sân cỏ, không ngần ngại và chạm. Với lối chơi này, Arsenal trở thành khắc tinh của MU ngay trong thời kỳ đỉnh  cao của Những con Quỷ đỏ. Thành công của họ có được trong giai đoạn này, một phần là nhờ vào chiến thuật, một phần nhờ vào cá nhân cầu thủ, nhưng cũng phải thừa nhận sự đóng góp của chính lối chơi chém đinh chặt sắt này, khi mà hầu hết các đội bóng của Anh đều rất ngại lối đá tranh chấp trong phạm vi hẹp. Thế những khi ra đến Châu Âu, lối chơi của họ không mang lại hiệu quả bởi các đội bóng khác còn có khả năng chơi bóng trong áp lực tranh chấp cao hơn họ. Điển hình nhất có thể lấy ví dụ là trận thua trước Fiorentina của Batistuta.

Vài năm trở lại đây, Arsenal có một phong cách thi đấu khác. Sau nhiều năm gắn bó, các cầu thủ của ông Wenger đã có được tiếng nói chung, và họ tạo ra một lối chơi phối hợp đẹp mắt và hiệu quả, có thể sánh với MU của thập kỷ trước. Đỉnh  cao chính là mùa bóng 03/04 với mạch 49 trận bất bại. Thời kỳ này, Arsenal bắt đầu có được những bước tiến tại đấu trường Châu lục. Họ tiến sâu hơn, thi đấu thuyết phục hơn. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở chỗ đó. Mỗi khi gặp các đối thủ chơi thiên về phòng ngự, hoặc áp dụng chiến thuật thi đấu “không để cho đối phương thực hiện lối chơi của mình” là Arsenal lại gặp khó khăn, dù cho đó là những đội bóng nhỏ. Đó là lý do tại sao họ hay mất điểm trước các đội bóng nhỏ ngay trên sân nhà. Bạn sẽ hỏi “Tại sao MU lại có được thành công?” Xin thưa rằng, MU khác Arsenal ở một điểm lớn duy nhất: Beckham. Thành công tại Châu Âu của MU gắn liền với Beckham, một cầu thủ tạo nên những điều kỳ diệu. Còn ở Arsenal, họ có Henry, có Vieira nhưng đó chưa phải là những cầu thủ có khả năng như Beckham. Henry chưa bao giờ thi đấu hay khi ra khỏi biên giới Primier League và rất hay bị bắt bài nếu không có khoảng trống. Còn Vieira sẽ không thể hay như tại Bianconeri hiện giờ bởi anh luôn cô độc khi còn ở Arsenal.

@nedved: nếu cậu bảo Arsenal thi đấu ko thành công tại  Châu Âu là do họ ở trong môi trường không áp lực thì cậu sẽ giải thích như thế nào về vấn đề Juventus? Tớ nghĩ là việc một đội bóng thi đấu thành công hay ko, dù ở giải gì thì cũng chỉ phụ thuộc vào thực lực của họ mà thôi.

@mainoel: topic này đang bàn luận về phong độ tại CÂ của Arsenal, cũng chưa hẳn là ANTI, thôi cứ để ở đây cho xôm tụ

Offline nedved

  • Youngster
  • *
  • Posts: 5
Tại sao Arsenal mãi loay hoay ở Châu Âu
« Reply #12 on: October 01, 2005, 09:17 PM »
Bác Buffon này được đấy, đây là diễn đàn để thảo luận và các bạn đọc bài tôi viết chỉ thấy những phân tích mang tính cá nhân để gợi lên một topic mà thôi, không có ý gì khác.

Vậy mà Admin, hay một số người khác có vẻ khó chịu. Thôi vậy, nên close topic này đi

Tôi thích xem bóng đá đã lâu, từ cái thời Dinamo Tbilisy còn đá với Dinamo Moscow. Từ mai tôi sẽ vào Trang này chỉ để xem tin thôi, cảm ơn các bạn đã cung cấp thông tin nhanh nhất cho mọi người.

Các bạn làm admin, tớ cũng làm admin cái diễn đàn của tớ. Nếu có ai cùng nghề nghiệp thì qua diễn đàn tớ thăm, click vào link ở dưới chữ ký
« Last Edit: October 01, 2005, 09:19 PM by nedved »
Lead Auditors to www.kiemtoan.com.vn

Offline GianluigiBuffon

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 739
  • Gender: Male
Tại sao Arsenal mãi loay hoay ở Châu Âu
« Reply #13 on: October 01, 2005, 10:26 PM »
 rõ ràng bài mình cũng mang ý thảo luận thôi mà. Có gì mà nedved phản ứng như vậy nhỉ?

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Tại sao Arsenal mãi loay hoay ở Châu Âu
« Reply #14 on: October 02, 2005, 06:30 PM »
Quote
Bác Buffon này được đấy, đây là diễn đàn để thảo luận và các bạn đọc bài tôi viết chỉ thấy những phân tích mang tính cá nhân để gợi lên một topic mà thôi, không có ý gì khác.

Vậy mà Admin, hay một số người khác có vẻ khó chịu. Thôi vậy, nên close topic này đi

Tôi thích xem bóng đá đã lâu, từ cái thời Dinamo Tbilisy còn đá với Dinamo Moscow. Từ mai tôi sẽ vào Trang này chỉ để xem tin thôi, cảm ơn các bạn đã cung cấp thông tin nhanh nhất cho mọi người.

Các bạn làm admin, tớ cũng làm admin cái diễn đàn của tớ. Nếu có ai cùng nghề nghiệp thì qua diễn đàn tớ thăm, click vào link ở dưới chữ ký
[div align=\\\"right\\\"][snapback]11492[/snapback][/div]

Tôi cảm thấy thật lạ và quả thật chưa hiểu được bạn tạo ra chủ đề này với mục đích gì. Nếu bạn muốn cùng mọi người thảo luận, thì tôi không hiểu vì lý do gì bạn lại thấy khó chịu khi có người có ý kiến không giống bạn. Nếu tất cả đều cùng một ý kiến thì trao đổi, thảo luận làm gì vô ích. Tôi cũng cảm thấy mình đã nói đến vấn đề chính là lý do khiến Arsenal chưa thể thi đấu thành công ở châu Âu.

Còn về hai từ "phọt phẹt", thì xin lỗi bạn, tôi không hiểu bạn thấy nó hay ở chỗ nào để có thể đặt thành tên của chủ đề. Văn nói và văn viết không phải lúc nào cũng đồng nhất, xin bạn nhớ cho. Có những từ ngữ chỉ nên xuất hiện trong văn nói thôi.

Có vẻ như bạn rất dị ứng với Admin. Tôi là một Admin và tôi cố gắng hoàn thành những việc JFC giao cho. Nhưng tôi tham gia thảo luận trong chủ đề này với tư cách một thành viên bình thường, chưa có lời nói nào thể hiện rằng vì tôi là admin nên tiếng nói của tôi là quyết định trong chủ đề mà chúng ta đang thảo luận. Hay bạn cho rằng nếu là admin thì được hưởng những đặc quyền trong các cuộc thảo luận.

Chúc vui,
Dương Quá.
« Last Edit: October 02, 2005, 06:32 PM by Duong Qua »
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline hitman

  • Juventini
  • *
  • Posts: 484
Tại sao Arsenal mãi loay hoay ở Châu Âu
« Reply #15 on: October 03, 2005, 05:36 PM »
vậy là vẫn để từ "loay hoay" không sửa lại như cũ là "phọt phẹt"
vẫn chưa closed topic này...okies!
cứ để đó....anh em nào có nhã hứng thì vào post bài chơi...
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline PhuongDong

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
Tại sao Arsenal mãi loay hoay ở Châu Âu
« Reply #16 on: October 04, 2005, 12:26 PM »
Đi đâu cũng thấy những bài thế này. Muốn Anti phải có kiến thức một tí, không thì... từ trước đến giờ fan Arsenal có bao giờ phủ nhận Arsenal là "con gà béo" ở CL đâu nhỉ.

Chào lão Thần điêu, chào em mai tớ ra nhập forum của các cậu đây.

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Tại sao Arsenal mãi loay hoay ở Châu Âu
« Reply #17 on: October 04, 2005, 01:23 PM »
Quote
Đi đâu cũng thấy những bài thế này. Muốn Anti phải có kiến thức một tí, không thì... từ trước đến giờ fan Arsenal có bao giờ phủ nhận Arsenal là "con gà béo" ở CL đâu nhỉ.

Chào lão Thần điêu, chào em mai tớ ra nhập forum của các cậu đây.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]11862[/snapback][/div]

Lão Đông Phương Bất Lực bị Bntix cho chết sớm chán quá bò sang tận đây à
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline mainoel

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 616
Tại sao Arsenal mãi loay hoay ở Châu Âu
« Reply #18 on: October 04, 2005, 09:26 PM »
Anh! Kinh nhỉ? Dạo nầy rỗi rãi thế hay sao mà lại mò sang cả đây? Chuyện vợ con sao dồi? (Đúng giọng SomeLikeItHot nhé, ).

Anh qua kêu thằng cu Bntix sang đây nữa đi! Bên này có 2 em đang nhăm nhe thằng bé chăn vịt của em đấy, đến khổ! Mà sao cái vụ Võ Lâm truyền kì Box Anti lại tự dưng lăn quay ra thế nhỉ?

Hôm nọ ta vừa thắng Birmingham, đêm nay về xem lại! CN rồi bác có đi xem FA made in China không? Hôm ấy em bận họp Mainoel Fan Club nên không đến được!

Tình hình này Ars không những loay hoay ở châu Âu mà ngay ở PL cũng bị bóp mũi chết tươi rồi bác nhẩy? Cố năm nay kiếm cái suất tham dự Intertoto cùng MU vậy!

Offline PhuongDong

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
Tại sao Arsenal mãi loay hoay ở Châu Âu
« Reply #19 on: October 05, 2005, 01:44 PM »
Chào cả nhà! Câu kéo nốt bài này cho lên con số 2 (tính xấu không bỏ được).

Dạo vừa dồi bận quá bi giờ vừa thở ra được xong nên đi lang thang tí chút. Bài của em Mai giao sai hẹn có lẽ đến 1 tháng rồi nhưng mà do điều kiện khách quan không thể khắc phục nên delay, em có khoan dung mở lòng "từ bi" thì tha cho anh nhé.

Các bác vui lòng sang topic Tin nhắn giùm em nhé! Ở đây chỉ post về bóng đá thui các bác à.
GianluigiBuffon
« Last Edit: October 05, 2005, 05:06 PM by GianluigiBuffon »