Ông ấy là HLV thì tất nhiên ông ta cũng sẽ có tiếng nói ở lĩnh vực CN để tìm những cầu thủ phù hợp lối chơi của ông ấy.
Nhưng còn việc ông ta muốn đc hay ko còn tùy thuộc vào tài làm việc của Branca, nếu thương lượng đc giá rẽ hợp lý thì mới mua, chứ ko phải ông ta thích người thì Inter phải mùa cho bằng đc.
Ở đâu ko biết chứ đến Inter thì ko làm càng đc rồi, ban đầu ông ấy còn yêu cầu lương mình là 10m, Inter ép xuống còn 5m.
vai trò của Branca không cao như bạn nghĩ đâu. Ông ta chỉ có nhiệm vụ duy nhất là đàm phán còn mua ai thì do Moratti (trước đây) quyết định như Recoba, Vieri, Ronaldo, Baggio....
Còn vụ Benitez thì chẳng qua lão ấy hoang tưởng nặng mới nghĩ là cái mức lương đó và họa có điên thì Inter mới đồng ý mức lương đó. Chính ham muốn tột bậc Mourinho của Moratti thì mức lương của Mourinho mới cao như thế (tương tự như đối với Ibra) và sau này cũng chính mối lo sợ mất Mourinho khiến Moratti tăng lương khủng cho Mourinho. Tình yêu của Moratti với Inter còn điên cuồng hơn Berlusconi với Milan, chính tình yêu này cầm tù Inter suốt hàng chục năm liền.
May mà Juve không có kiểu tổ chức như thế nên ko có kiểu mua vô tội vạ, tăng lương vô tội vạ (Ngoại trừ thời Secco làm càn).
Dù sao mùa sau cũng rất đáng xem, khi Roma, Juve và các đội bóng như Fio, Palermo, Napoli đang hăng máu trở lại.