Vui ghê , độ cùn của cậu đến mức bái phục , luôn hiểu sai hoặc lảng trảnh vào những điều ng khác nói .
1. Chỉ khi mắc lỗi người ta mới bỏ qua , còn tội thì không . Ở trường hợp trên , mới có dấu hiệu phạm tội , đang tiến hành điều tra , nhưng dư luận có quyền phán xét .
2. Không hề xa với những điều cậu nói , có điều đầu óc của cậu chưa đủ hiểu hoặc cậu cố tình ko hiểu . Cũng như DuongQua vừa nói , không ai có thể sử dụng vũ lực với ng khác dù là bố con .
5. Cậu nói fan Juve và Italia phân biệt chủng tộc , nhưng tớ đưa ra bằng chứng là chính fan Inter cũng làm việc tương tự . Khi bản thân Inter cũng phân biệt chủng tộc thì lấy cái gì để chỉ trích Juve và các CLB khác .
Như vậy đúng vào trọng tâm vấn đề , thêm 1 bằng chứng về sự cùn của cậu .
Vậy mà cũng nói được , vậy các fan Juve nói là con hoang cũng đúng . Ví dụ như mẹ cậu gửi cậu vào nhà trẻ mồ côi và nhận 1 đứa khác về nuôi , nó giỏi hơn cậu , khôn hơn cậu , và bà ta sung sướng chê cậu là " cùi , hủi " thì cậu nhận xét thế nào về con người bà ta . Chưa kể mỗi thời mỗi khác , những ng Italia trước đây như Vieri , Di Biagio đẳng cấp hơn chán vạn cầu thủ trong đội hình hiện nay , nhưng họ không hợp thời mà thôi .
" Không biết thì dựa cột mà nghe " , ng khác còn có hứng dạy cho mà biết , chứ dấu dốt lãng tránh vấn đề chẳng ai có hứng mà trả lời cậu .
1/ Đã có bản án phạm tội nào đưa ra cho Inter chưa nhỉ , điều tra hay phán xét gì thì cứ tùy, chỉ sợ tốn công vô ích
Thực tế là hiền giờ Inter hoàn toàn trong sạch trong vụ calciopoli, nếu ai có bằng chứng phạm tội gì đó của Inter cứ trình lên FIGC xem họ xử sao
2/ Mấy bạn cứ đưa ra các ví dụ về hình anh xấu về tình bạn (anh em) thì làm sao thấy đc cái lẽ tình bạn thường tình mà cao quý đc chứ
Đừng đưa ra các ví dụ xa xôi nào đó, hãy đưa ra các ví dụ thường tình đi, tại sao các thành viên trong một tập thể, cùng nhau thi đấu cho 1 CLB ... mà lại ko đc coi là anh em đi (2 người xa lạ nhưng khi thấy người kia đau ốm vẫn giúp đỡ nhiệt tình đấy thôi), sao ko ai nhắc ví dụ này vậy.
Cũng giải thích như tại sao Matrix với Balo ko thể là anh em và tại sao Matrix ko đc phép dạy Balo (còn đem so sánh với Totti chơi xấu Balo là hết sức lố bịch).
Giận thì giận mà thương thì thương, đó là lẽ thường tình ... Balo lố xược thì Matrix dạy lại
thằng em mình, còn khi thi đấu thì cả 2 vẫn đoàn kết cố gắng thi đấu thôi.
Bác Duong Qua gì đó là thần thánh hay sao mà phải nghe theo, "Luật pháp còn cấm bố mẹ đánh con cái" , cái luật này ở đâu ra vậy, con hư cha me ko đc phép đánh nó để dạy nó lên người hay sao ? Bác DQ ấy còn chưa biết đánh con theo kiểu dạy dỗ khác với đánh con theo kiểu ngược đãi nữa mà.
5/ Những điều cậu nói thì mình sẽ trả lời như những ví dụ trước đây mà cậu đưa ra (nam - bắc, SLNA - HP ...) , cũng bình thường thôi mà
Còn chuyện cậu hỏi fan Juve nói Balo thế nào thì nó lại khác, và mình đã trả lời rồi
Tại sao lại ko nói đc nhỉ ? Mặc dù là đội bóng Ý nhưng Inter vẫn phải đá vì chính mình trước tiên (bởi mình mới chính là những người bỏ ra bỏ tiền bạc, mồ hôi, sức lực trên sân), Ý xếp sau (ngời chờ người khác đem thành quả khác mang về). Cho nên chính sách nao có lợi cho mình thì mình sử dụng, còn ko thì bỏ đi thôi
Fan Juve ko thành công ở CL năm nay thì muốn nói Inter sao mà chã đc (ghen tức) . Bởi dàn cầu thủ Ý chất lượng cao của họ nay đã xuống dốc hết rồi, ko biết có giúp đc gì cho S.A ko mà còn đòi chê cầu thủ người khác, trong khi chính những người ngoại quốc ấy lại cứu cho S.A lấy lại xuất thứ 4 cũng như vị thế của bóng đá Ý.
Còn cái vd bạn đưa ra hết sức hài, dường như tôi thấy các vd của bạn dường như nó cứ lãng tránh cái thực tế bên ngoài