Author Topic: Anti Inter Milan  (Read 196973 times)

0 Members and 9 Guests are viewing this topic.

Offline Eazy-E

  • Juventini
  • *
  • Posts: 877
  • Keyboard Warrior
Anti Inter Milan
« Reply #640 on: May 25, 2010, 05:49 PM »
Là fan của Juve nhưng công tâm mà nói thì thấy chúng ta không được hiếu khách cho lắm ... Hơi quá đáng là khác .
Mình ghét cay ghét đắng Inter nhưng trận chung kết vừa rồi mình cũng ủng hộ Inter ... Bayern thắng hay Inter thắng thì Juve cũng chẳng bổ béo thêm tí nào ... nhưng ít ra mình cũng không muốn thấy Bundesliga vượt mặt Serie A và cảm ơn Inter đã giữ suất được suất thứ 4 mùa sau =D

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Anti Inter Milan
« Reply #641 on: May 25, 2010, 07:23 PM »
Quote from: Eazy-E
Là fan của Juve nhưng công tâm mà nói thì thấy chúng ta không được hiếu khách cho lắm ... Hơi quá đáng là khác .
Mình ghét cay ghét đắng Inter nhưng trận chung kết vừa rồi mình cũng ủng hộ Inter ... Bayern thắng hay Inter thắng thì Juve cũng chẳng bổ béo thêm tí nào ... nhưng ít ra mình cũng không muốn thấy Bundesliga vượt mặt Serie A và cảm ơn Inter đã giữ suất được suất thứ 4 mùa sau =D
Vậy theo bạn thì tại sao Serie A phải cảm ơn Inter Milan vì đã giữ suất thứ tư Champions League cho Serie A. Quan điểm của cá nhân tôi là, trước khi Calciopoli xảy ra, Italia vẫn là một trong 3 nền bóng đá lớn nhất châu Âu. Vì thế, không có lý do gì để Juventini phải cảm ơn Inter Milan cả. Đương nhiên, nói đến Calciopoli thì quan điểm của các cổ động viên Juventus và Inter là khác nhau như nước với lửa khó có thể dung hòa được nên nói Inter Milan cứu một bàn thua trông thấy của Serie A thì đừng mong điều đó sẽ được ủng hộ ở diễn đàn dành cho các cổ động viên Juventus.

http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/d.../crank2005.html
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline Juventa

  • Juventini
  • *
  • Posts: 233
  • Gender: Male
Anti Inter Milan
« Reply #642 on: May 25, 2010, 08:07 PM »
Oài  Chán quá chẳng thèm anti nữa. Dưới đây là nguyên văn tin nhắn Prisco gửi cho mình:

Nếu đc thì bạn post hộ vào trong mục topic đó dùm, ko hiểu sao post bài nhiều lần ko đc.


QUOTE(juventa)

1. Sao bạn lại nghĩ đó chỉ là cách nghĩ của anti Inter. Ngay cả các fan trung lập cũng thấy điều đó. Câu mà bạn tô đậm cũng không phải là trọng tâm trong bài của mình. Có vẻ bạn thích soi từng câu chữ nhỉ. Mình cũng không muốn nói nhiều về điều này vì Inter là tình yêu của bạn, làm sao bạn có thể dễ dàng chấp nhận sự thực chứ.
Còn bạn nói Inter giữ suất thứ 4 cho Ý: tốt thôi...xin cảm ơn. Nhưng có bao giờ bạn chịu đặt ra khả năng mùa sau Nerazzurri sẽ đứng ở vị trí đó không? Bóng đá có thịnh suy, cũng là giúp bản thân mình, Inter không mang quốc tịch Ý chắc. Bao nhiêu năm bị cười vào mũi, giờ ngo ngoe lên vài mùa, đừng tôn mình lên trên người khác rồi vỗ ngực ra oai như thế

2. Phải hiểu như thế nào đây khi bạn quote bài của mình để nói điều này. Mời bạn xem các bài của mình trong topic này: mình luôn giữ thái độ hòa nhã với các fan Inter không đồng quan điểm. Phần nhiều những lời lẽ không hay đều đến trước từ đồng đội của bạn. Mình chưa thể vội đánh giá vì bạn mới tham gia,...nhưng hi vọng bạn không giống như họ



1/ Nếu ko anti Inter thì sẽ ko bao giờ nghĩ như thế cho dù Inter có cầu thủ Ý nhưng vẫn ko thể từ chối đc sự thật là Inter vẫn là 1 đôi bóng Ý, 1 ông chủ tịch người Ý và đang đá cho S.A ( câu phía dưới bạn cũng nghĩ thế mà). Cho dù đa số cầu thủ có đến từ khắp nơi trên TG đi nữa thì mục đích của họ là phục vụ cho cái đội bóng Ý mà họ thi đấu đó, và cũng chính họ là những người đem vinh quang về nước Ý.

Bạn nói fan trung lập nghĩ thế, fan trung nào ở đây ngoài fan Juve, Milan và Roma. Mình thấy ngoài 3 fan đó trên thì đa số các tifosi của các CLB khác cũng ko hề ghét Inter như nhiều người đang ngộ nhận (bởi 3 đội kia thường mang tính cạnh tranh nhiều hơn với Inter, còn các CLB khác thì ko) . Trận CK vừa rồi, các tifosi và cũng có thể là interista ở Palermo, Genoa, Rome... đã tràn ra các quãng trường xem cổ vũ Inter, và sau đó là ăn mừng.
Bạn nói Inter đá vì Inter là đúng, mình ko phủ nhận, nhưng Inter cũng đá cho cả nền bóng đá Ý nữa. Đồng ý là từ Calciopoli Inter ko làm đc gì ở châu Âu, nhưng họ thà chịu "im lặng" vài năm để rồi vùng mình lên làm cú ăn 3 lịch sử vẫn tốt hơn rất nhiều (Ars, Chelsea cứ luôn tiến sau ở CL nhưng có bao giờ vô địch đâu).

2/ Tuy mình mới tham gia, nhưng mình cũng đã đọc rất nhiều trang trong topic này... mình tin chắc ko phải các fan Inter đâu, mà chính các fan Juve các bạn, đồng ý đây là topic Anti Inter, nhưng các fan ở đây lại anti 1 cách phải nói là "dở ẹc", chính vì điều này khiến những chú Inter khác vào thấy chói tai nên mới phản hồi lại thôi.
* Thôi Stop cái mục số 2 này ở đây ! Ai muốn anti cứ việc nhưng hãy anti 1 cách lịch sự và chuyên nghiệp chút.




QUOTE(₪ʝµv₪)
Còn Inter giúp Serie A mạnh hơn ư? Xin thưa với các bạn rằng ko. Bởi vì sao ư? Cảm ơn cho cái trò mèo của vị chủ tịch đáng quý của bạn trong năm 2006, mà giờ đây Serie A mới bét bát thế này đấy ạ. CLB nào cũng có lúc thịnh lúc suy. Nhưng riêng Inter cường thịnh nhờ những trò mèo của Moratti thì chẳng có gì đáng để cho các bạn đáng tự hào. Triple ư? Ăn ba ư? Cường thịnh ư? Xin mời nhìn phần chữ ký. Cảm ơn, và chào tạm biệt.

Trò mèo nào ở đây, nếu nói Moratti làm trò mèo, thì các quan chức ở FIGC đều là lũ mèo hết àh ? Juve trong sạch để nói ko thể biện hộ lại sao ?
Nếu ko nhờ Inter phát hiện Juve dính chám, thì S.A vẫn luôn luôn chìm trong "bóng tối", các đội bóng nhỏ khác thì luôn phải chịu những trận thua oan trái ...
Đừng để 1 con sâu làm rầu nồi canh. Thà 1 lần giúp bóng đá Ý rửa sạch các vết bẩn , tuy có thể suy yếu 1 lần những ít ra làm cho S.A trong sáng trở lại và như thế mới có thể đi lên sau này. Thập kỉ đầu của TK 21 đã sắp trôi wa ...
« Last Edit: May 25, 2010, 08:13 PM by Juventa »
Cậu bé ấy có một thứ kỹ thuật lạ kỳ đủ sức làm mê hoặc cả những người khó tính nhất: những cú đảo người, những pha lắc hông, những cú rướn ngoạn mục. Kể từ thời Gianni Rivera, bóng đá Italia chưa có một tài năng bóng đá lớn đến như thế

Offline Eazy-E

  • Juventini
  • *
  • Posts: 877
  • Keyboard Warrior
Anti Inter Milan
« Reply #643 on: May 25, 2010, 08:49 PM »
@ Dương Quá : Ai cũng nhớ Serie A ngày xưa ra sao ... nhưng bây giờ cú ngồi ôm khư khư cái quan điểm "hồi đó mình đẹp trai nhất Châu Âu" và đổ lỗi cho Calciopoli làm gì ( mình chả biết vụ đó là do lỗi của ai cả   ) . Inter không chiến đấu vì suất thứ 4 nhưng chẳng phải bóng đá Italia được hưởng lợi từ việc đó sao ;D
Mình biết là fan Juventus ai cũng có niềm kiêu hãnh riêng... rất lớn là khác nhưng thực tế là bây giờ không thể đòi hỏi những người xem bóng đá phải "hiểu" rằng Juventus gần như là biểu tượng của Serie A vì những người theo xu hướng thì ít mà theo thị trường phong trào thì nhiều ... fan Inter hay AC hay đội nào đi nữa thì cũng giống chúng ta, đừng vì những cái topic kiểu như anti để thư giãn trở thành nơi ném tạ chỉ vì vài câu nói vụn vặt ... Với lại đây là sân nhà của chúng ta , kèo trên và toàn quyền sinh sát  ... Làm sao cho những fanboys fangays khác ko nể phục thì ít ra cũng không chê cười chúng ta đến mức " thôi kệ ko thèm cãi nhau với cái lũ cùn đó mình về chơi với Inter đây   "   T__________T ...  Xin hết  
« Last Edit: May 25, 2010, 08:57 PM by Eazy-E »

Offline Mer_mountain

  • Youngster
  • *
  • Posts: 26
Anti Inter Milan
« Reply #644 on: May 25, 2010, 09:57 PM »
Quote from: Eazy-E
@ Dương Quá : Ai cũng nhớ Serie A ngày xưa ra sao ... nhưng bây giờ cú ngồi ôm khư khư cái quan điểm "hồi đó mình đẹp trai nhất Châu Âu" và đổ lỗi cho Calciopoli làm gì ( mình chả biết vụ đó là do lỗi của ai cả   ) . Inter không chiến đấu vì suất thứ 4 nhưng chẳng phải bóng đá Italia được hưởng lợi từ việc đó sao ;D
Mình biết là fan Juventus ai cũng có niềm kiêu hãnh riêng... rất lớn là khác nhưng thực tế là bây giờ không thể đòi hỏi những người xem bóng đá phải "hiểu" rằng Juventus gần như là biểu tượng của Serie A vì những người theo xu hướng thì ít mà theo thị trường phong trào thì nhiều ... fan Inter hay AC hay đội nào đi nữa thì cũng giống chúng ta, đừng vì những cái topic kiểu như anti để thư giãn trở thành nơi ném tạ chỉ vì vài câu nói vụn vặt ... Với lại đây là sân nhà của chúng ta , kèo trên và toàn quyền sinh sát  ... Làm sao cho những fanboys fangays khác ko nể phục thì ít ra cũng không chê cười chúng ta đến mức " thôi kệ ko thèm cãi nhau với cái lũ cùn đó mình về chơi với Inter đây   "   T__________T ...  Xin hết  

Tóm lại là chả ai đúng sao gì hết,bác có phải fan Juve không:-w
chúc mừng chiến thắng của inter,đó là 1 thành quả xứng đáng với tâm huyết của nhà morati.chúc mừng mourinho,ông đã có thêm thành công,chúc mừng milito.Các bạn đang vui vì đội nhà đoạt chức vô địch,đó là điều xứng đáng,cảm xúc rất ngẹn ngào ý chứ,như fan juve cũng đã có lúc như vậy khi Juve nâng cao chiếc cup champion lege năm 1996 vậy,
Tuy nhiên mới chỉ có vậy thì vui mừng cũng nên có chừng mực,hoặc là nói ở Nhà của các bạn thì đỡ,đằng này sang Juve nói là"inter này nọ,cứu cho ng ytalia..."
xin thưa là chúng tôi k thèm nge mấy cái câu đấy,dù sao thì năm sau ytalia vẫn có 4 suất chắc chắn,chỉ có điều là năm sau nữa thôi.còn nói thật,chính ACmilan và Juve mới là những đội đã từng giúp inter không phải đá vòng loại champion lege những năm qua đó bạn àh:)
Không nói đến yếu tố thù hận,nhưng trong cuộc sống,ra ngoài thì nên giữ cái mồm:D

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Anti Inter Milan
« Reply #645 on: May 25, 2010, 10:09 PM »
Quote from: Mer_mountain
Tóm lại là chả ai đúng sao gì hết,bác có phải fan Juve không:-w
chúc mừng chiến thắng của inter,đó là 1 thành quả xứng đáng với tâm huyết của nhà morati.chúc mừng mourinho,ông đã có thêm thành công,chúc mừng milito.Các bạn đang vui vì đội nhà đoạt chức vô địch,đó là điều xứng đáng,cảm xúc rất ngẹn ngào ý chứ,như fan juve cũng đã có lúc như vậy khi Juve nâng cao chiếc cup champion lege năm 1996 vậy,
Tuy nhiên mới chỉ có vậy thì vui mừng cũng nên có chừng mực,hoặc là nói ở Nhà của các bạn thì đỡ,đằng này sang Juve nói là"inter này nọ,cứu cho ng ytalia..."
xin thưa là chúng tôi k thèm nge mấy cái câu đấy,dù sao thì năm sau ytalia vẫn có 4 suất chắc chắn,chỉ có điều là năm sau nữa thôi.còn nói thật,chính ACmilan và Juve mới là những đội đã từng giúp inter không phải đá vòng loại champion lege những năm qua đó bạn àh:)
Không nói đến yếu tố thù hận,nhưng trong cuộc sống,ra ngoài thì nên giữ cái mồm:D
Đúng là chẳng ai đúng và chẳng ai sai cả. Cũng chẳng muốn tiếp tục bới tung mọi thứ nữa. Giờ dù gì cũng phải thừa nhận rằng thắng làm vua thua chịu nhục. Còn nói thực chẳng ai cứu ai, và chẳng ai thương ai cả. Inter đá vì danh dự của mình chứ đâu vì SeriA, làm gì có một cầu thủ Italia nào đá chính mà nói vì danh dự của bóng đá Italia. Juve cũng vậy thôi. Đơn giản, nếu đã vào đây mình mong các bạn Anti Inter cho có văn hóa hơn, chửi Inter có sướng gì mình đâu.    
Đến cuối con đường

Offline Eazy-E

  • Juventini
  • *
  • Posts: 877
  • Keyboard Warrior
Anti Inter Milan
« Reply #646 on: May 26, 2010, 08:20 AM »
Nói chung là mình chỉ vì thấy ngứa mắt mấy vụ war - anti đá xoáy nhau trên diễn đàn .. ban đầu chỉ để vui vẻ thư giãn thôi thế mà mỗi khi có vài cháu fan của Inter vào dơ tay phát biểu là giật lên đùng đùng rồi 2 bên mạt sát nhau ko thương tiếc ... Mình là mình thấy chả đáng  T___________T


Và mình là fan của Juventus nhaaaaaaa  

Offline Wonderboy

  • Youngster
  • *
  • Posts: 18
Anti Inter Milan
« Reply #647 on: May 27, 2010, 10:00 PM »
Quote from: KinhKoDeu
Tớ cũng chẳng biết thế nào , chuyện cậu nhận xét cách nói của tớ mang giọng phụ nữ tớ cũng chịu , vì đó là cảm tính của cậu ( cái này có đúng có sai , phụ thuộc tư chất của cậu ) .
    Nhân đây , cậu nhận xét thì tớ cũng cảm nhận về cậu như sau : có vẻ cậu đã khá tuổi , nhưng hành động của cậu vẫn chưa đủ chín chắn ( nói đơn giản là chưa đủ lớn ) :
   - vào forum của đội bóng khác lấy cái danh tính admin nhận xét lung tung , rồi ra vẻ ta điều đó oai lắm , cậu về forum của cậu mà ra lệnh cho họ nhé - còn ở đây cậu chẳng là cái gì .
   - những người đã chín chắn thì không bao giờ tự nhận mình hơn người khác và dùng những tính từ như best hay wonder ( tất nhiên cũng có những loại cố tình làm thế để lên gân với người khác , loại đó cũng chẳng ra gì - như Mou chẳng hạn ) .
    Đó cũng là nhận xét của tớ , có thể nó sai về cậu , vì 1 con người thì thế này thế kia , không thể vì 1-2 bài trên forum hay nickname mà thể hiện bản chất con người đc .
  Tớ chẳng rỗi hơi anti thằng cha căng chú kiết xa lắc xa lơ làm cái gì , nó có đểu cáng hay không cũng chẳng liên quan tới tớ . Các lập luận của tớ có tính thời điểm , đến bây giờ nó quá date rồi thì tớ không kéo vào nữa . Có điều tớ không thích những ai đó vì chuyện cay cú hơn thua mà đả kích thành viên khác , lấy tí tuổi ranh - vài câu chữ để bắt bẻ mấy bạn ít tuổi , hay cố tính tạo nick để phá hoại diễn đàn . Member trong diễn đàn này không nhiều , nếu tớ hơi quá đà trong việc bảo vệ bạn bè mà nặng lời với các cậu thì cũng thông cảm , nếu cậu thấy tớ ló mặt bên diễn đàn của cậu thì cậu thích làm gì tớ cũng nhận ( và tớ sẽ không tới mức cay cú tạo nick nhiều lần đâu ) .
   Còn chuyện Inter thành công hay kỉ lục thì chẳng phải chuyện tớ phải ganh ghét . Vì đội bóng nào cũng có thời của nó , như Juventus trước năm 2006 cũng có những năm tháng thành công . Cũng nên nghĩ rằng mình hâm mộ đội bóng nọ bóng kia thì cũng là giải trí mà thôi , CL năm nào cũng có 1 trận CK , Scudeto năm nào cũng trao , vậy có gì phải lấy đó làm bực tức .
   Cái box này cũng thế , lập ra để " tự sướng " trong lúc CLB không thành công cho lắm . Các cậu ( nói cho nhiều chứ tớ nghĩ có 1-2 ng thôi )  nhảy vào chọc ngoáy có phải mất ý nghĩa không ? Nhất là cách làm lại không được khôn khéo cho lắm ( vi phạm nội quy diễn đàn ) . Mà cái cậu chuyên gia phá hoại đó cũng sắp là mem của RM rồi , chắc cũng không cần cậu phải bảo vệ nữa .
   Cuối cùng , tớ vào box này không nhiều , lý luận của tớ đã đủ rồi , và tớ thấy topic này cũng không đc hay lắm , nên lâu lâu chỉ có 1 bài vì lẽ thế ( khi có bạn cuồng Mou nhả ra bài nào có mùi ) . Tớ lại nhắc lại 1 câu cửa miệng " tớ ko phải MOD , nên những gì tớ nói là ý kiến cá nhân chứ không phải của BQT " , cho nên nếu có gì xin mời tranh cãi với riêng tớ .

  ....Wonderboy....là nhân vật trong phim hoạt hình mà tớ thích lúc nhỏ...hay còn gọi là Hercules của Walt Disney...thứ hai tớ không có làm admin ở đâu hết, ...cũng chả biết lấy cái chuyện admin ở đâu ra...nó hơi tiêu tiết  ....ra vẻ oai lắm, rồi thì có lớn nhưng chưa chín chắn, lên gân với người khác...thôi tớ nhận  , thế mới khá được phải không bạn  


Bảo vệ, cứ bảo vệ, ai cấm đâu nào  ...cứ bảo vệ, tớ còn ủng hộ ấy chứ, nhưng cái gì nó bất hợp lý thì có thể thảo luận. Sai hay đúng nó cũng phải có chứ, cứ sai cũng phải bảo vệ thành đúng , chuyện Totti chơi xấu lại có logic biện luận được cho hành động đó thì rõ ràng về lý trí là không phải rồi. Mourinho mà về Juventus, nếu ban đầu fan có thể không thích, nhưng đưa đến cú ăn ba rồi cũng ra đi, tự trong lòng sẽ biết phải nghĩ thế nào. Chê bai Mourinho thực chất về logic là con cáo chê nho còn xanh mà thôi.

Còn lí luận gì mà bảo lí luận đã đủ ngoài mấy câu mang tính đãi bôi   Thành công của Juve trong quá khứ không phủ nhận, nhưng việc Inter giành triplete thì lại là chuyện chưa từng có, sự hứng khởi đối với nó, đặc biệt là việc cứu vị trí thư 4 của S.A vào năm sau nữa đương nhiên có những giá trị trân trọng của riêng nó.

Còn gì nữa nhỉ....ah còn chuyện...cha căng chú kiết  giả sử là fan của Lazio thì liệu có muốn Lazio thua Inter hay thắng Inter để Roma vô địch? Là fan juventus mà không anti cha căng chú kiết gì đó...thì tình cảm với Juve cũng vừa vừa thôi  ...

Kết luận: WB sẽ xin phép về nhà không vào đây nữa (chắc cũng là ý muốn của các bạn) nhưng nếu các bạn đến với một diễn đàn nào khác có sự tham gia của Fan Inter, WB vẫn sẽ nói chuyện bình tĩnh để nhìn ra vấn đề...nhưng chỉ với những fan Juventus từ tâm mà thôi  


Offline vuan1995

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,343
Anti Inter Milan
« Reply #648 on: May 28, 2010, 10:30 AM »
Với những thái độ như Inter vừa qua ngoài các forums của inter ra thì đi đến đâu cũng bị xua đuổi à
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.

Offline péAn_Juve

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,529
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
Anti Inter Milan
« Reply #649 on: May 29, 2010, 02:12 PM »
nổ ít hơn mình tưởng      chắc là tự biết thân biết phận ....... ko có máu Ý làm sao mà dám cọ quậy   . Gặp mình kiểu đấy thì mình chỉ vui 1 mình chứ chả dám đi oang oang với các tifosi iu bóng đá Ý vì máu Ý    .

Fio rớt C1 nhưng cho đến h mình cũng rất tự hào cho những cố gắng của họ    . Roma đứng hạng 2 SA cũng thấy rất rõ sự tiến bộ của Ran thợ hàn .

Còn Inter vô địch C1 ư / Chả liên quan gì đến fan Juve có chăng chỉ là 1 chút hiệu ứng của cả mùa theo dõi , nói thật năm MU và Barca vô địch mình còn thấy khác hơn là đội bóng của Ý năm nay ...... đơn giản bởi họ , ko có bóng ma nc Ý nào cả , à h nhầm 1 chút chiến thuật tinh tế của vị hlv mà fan Inter tôn thờ nhứt nhứt lúc ông ta ở Inter ( có ng còn nói suốt đời ) là cho Matrix vào sân vào những giây cuối cùng  

Pazza Pazza    . and ...... từ nay trong topic này còn linh tinh cái tên Mourinho sẽ bị xóa bài ( bà treo nick ) nếu cần khi nhắc về 1 con người chả còn ở Ý và cũng chả sống ở inter nữa
« Last Edit: May 30, 2010, 01:24 AM by pe'An_Juve »
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline KinhKoDeu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,063
Anti Inter Milan
« Reply #650 on: May 29, 2010, 03:02 PM »
Quote from: Wonderboy
....Wonderboy....là nhân vật trong phim hoạt hình mà tớ thích lúc nhỏ...hay còn gọi là Hercules của Walt Disney...thứ hai tớ không có làm admin ở đâu hết, ...cũng chả biết lấy cái chuyện admin ở đâu ra...nó hơi tiêu tiết  ....ra vẻ oai lắm, rồi thì có lớn nhưng chưa chín chắn, lên gân với người khác...thôi tớ nhận  , thế mới khá được phải không bạn  
Bảo vệ, cứ bảo vệ, ai cấm đâu nào  ...cứ bảo vệ, tớ còn ủng hộ ấy chứ, nhưng cái gì nó bất hợp lý thì có thể thảo luận. Sai hay đúng nó cũng phải có chứ, cứ sai cũng phải bảo vệ thành đúng , chuyện Totti chơi xấu lại có logic biện luận được cho hành động đó thì rõ ràng về lý trí là không phải rồi. Mourinho mà về Juventus, nếu ban đầu fan có thể không thích, nhưng đưa đến cú ăn ba rồi cũng ra đi, tự trong lòng sẽ biết phải nghĩ thế nào. Chê bai Mourinho thực chất về logic là con cáo chê nho còn xanh mà thôi.

Còn lí luận gì mà bảo lí luận đã đủ ngoài mấy câu mang tính đãi bôi   Thành công của Juve trong quá khứ không phủ nhận, nhưng việc Inter giành triplete thì lại là chuyện chưa từng có, sự hứng khởi đối với nó, đặc biệt là việc cứu vị trí thư 4 của S.A vào năm sau nữa đương nhiên có những giá trị trân trọng của riêng nó.

Còn gì nữa nhỉ....ah còn chuyện...cha căng chú kiết  giả sử là fan của Lazio thì liệu có muốn Lazio thua Inter hay thắng Inter để Roma vô địch? Là fan juventus mà không anti cha căng chú kiết gì đó...thì tình cảm với Juve cũng vừa vừa thôi  ...

Kết luận: WB sẽ xin phép về nhà không vào đây nữa (chắc cũng là ý muốn của các bạn) nhưng nếu các bạn đến với một diễn đàn nào khác có sự tham gia của Fan Inter, WB vẫn sẽ nói chuyện bình tĩnh để nhìn ra vấn đề...nhưng chỉ với những fan Juventus từ tâm mà thôi
 Cậu lại mắc cái bệnh của bạn cậu rồi , đó là trả lời loanh quanh , có chăng cậu hoa mỹ hơn .
   Tớ nhận xét về cậu vì cậu nhận xét tớ , nếu ko thì tớ cũng chẳng cần ý kiến . Nhận xét của tớ đúng thì chẳng qua là may mắn  ( qua việc cậu cố to ve tỏ vẻ với bé An và thể hiện mình có tiếng nói với fan Inter ) .
Tớ thậm chí còn khen ngợi thành công của Inter , chứ chẳng hề ghen ghét gì . Tớ chê Mou vì tớ ko thích cái con người của lão ,  vì quan điểm của tớ là làm người như thế là ko đc  , nếu lão có cầm Juve thì tớ cũng ném đá cả ( là fan Juve nhưng cũng chẳng ai cấm tớ ko thích Trezegol , Camo , Diego đâu ) . 1 số người xem nặng danh hiệu , thành tích , nhưng với tớ quan trọng là sự thể hiện trong cả quá trình . Cho nên cậu kêu tớ chê " nho xanh " là chưa hiểu tớ .
   Cậu nói tình cảm của tớ với Juve vừa vừa thôi thì đúng đó , vì tớ coi bóng đá là sở thích chứ không phải tình yêu ( đối với tớ gia đình , bạn bè quan trọng hơn ) . 1 CLB bóng đá cũng như 1 thương hiệu giải trí , bạn thích cái này hay cái kia là quyền của bạn ( cũng như người này uống Pesi , ng kia uống Cocacola , ng uống trà đá cũng là 1 hình thức giải khát ) , nên đừng đao to búa lớn thế . Và tớ nghĩ như thế là khá đủ , nên không hiểu chữ " từ tâm " của cậu định ám chỉ gì ?
   Còn chuyện của Totti cậu bới lại làm gì khi tớ đã trả lời đầy đủ cậu rồi , hay vẫn kiểu " rạch mặt ăn vạ " của Mou : Totti ko phải là người Juve đúng ko nào , Materazi đấm Baloteli so với Totti thì nặng nhẹ ra sao ? Nếu tớ đánh kẻ xấu thì tớ có bị coi là người xấu ko ? Việc đúng sai đã có trọng tài can thiệp rồi vậy còn ý kiến gì ? Viera cùi chỏ vỡ mặt DeRossi , ko bị phạt có thấy fan Inter nào ý kiến đâu nhỉ ?
   Vậy tớ đã trả lời rốt ráo với cậu về quan điểm của tớ rồi , cậu muốn về thì tớ cũng không cấm , thôi thì " tiễn cậu lên đường " nhé . Nếu vẫn băn khoăn thì cứ tranh luận tiếp , tớ hoan nghênh , đừng ngại mà tạo nick khác .

Offline ddddddddddddd

  • Youngster
  • *
  • Posts: 45
Anti Inter Milan
« Reply #651 on: May 29, 2010, 06:50 PM »
Quote from: pe'An_Juve
nổ ít hơn mình tưởng      chắc là tự biết thân biết phận ....... ko có máu Ý làm sao mà dám cọ quậy   . Gặp mình kiểu đấy thì mình chỉ vui 1 mình chứ chả dám đi oang oang với các tifosi iu bóng đá Ý vì máu Ý    .

Fio rớt C1 nhưng cho đến h mình cũng rất tự hào cho những cố gắng của họ    . Roma đứng hạng 2 SA cũng thấy rất rõ sự tiến bộ của Ran thợ hàn .

Còn Inter vô địch C1 ư / Chả liên quan gì đến fan Juve có chăng chỉ là 1 chút hiệu ứng của cả mùa theo dõi , nói thật năm MU và Barca vô địch mình còn thấy khác hơn là đội bóng của Ý năm nay ...... đơn giản bởi họ , ko có bóng ma nc Ý nào cả , à h nhầm 1 chút chiến thuật tinh tế của vị hlv mà fan Inter tôn thờ nhứt nhứt lúc ông ta ở Inter ( có ng còn nói suốt đời ) là cho Matrix vào sân vào những giây cuối cùng  

Pazza Pazza    . and ...... từ nay trong topic này còn linh tinh cái tên Mourinho sẽ bị xóa bài ( bà treo nick ) nếu cần khi nhắc về 1 con người chả còn ở Ý và cũng chả sống ở inter nữa


Máu Ý ghê gớm lắm hay sao mà khoe nhỉ ? Sao ko xem lại máu Ý của Juve mùa này đá như thế nào, làm đc gì cho S.A  
Fio với Roma tuy ko thắng nhưng vẫn có thể ngẩng cao đầu,  ... Còn máu Ý  của Juve thì để thua BM (đội mà Juve ko đc phép thua nhất) thì lại 4-1 mới đau lòng chứ    , đá giải hạng 2 châu Âu thì bị Fulham bẹp cho 4-1 luôn (thật buồn khi biết tin đội bại trận lại là đội mang nhiều dòng máu Ý cũng như là đội nắm nhiều chức vd S.A nhất)    , máu Ý của Milan thì để máu Anh nó nã cho 4-0  
Nghĩ lại trong các đội hình củ chuối của Lippi hiện tại, đc mấy ai xứng đáng đá cho nhà ĐKVĐ châu âu nhỉ ?  

Chức vô địch của Inter thì đúng là chã liên quan gì đến Juve thời điểm hiện tại mà bởi mùa sau phải đá EL thì quan tâm làm gì    . Còn cả S.A dù muốn dù ko cũng phải cám ơn Inter, sự thật là có rất nhiều tifosi chân chính (chưa kể các interista) đã ủng hộ cho Inter và sung sướng khi nhìn thấy Inter đoạt cú ăn 3  

--------

Prisco: Ko hiểu sao nick cũ ko post bài đc trong này mặc dù ko bị ban

Với một người thích "máu Ý" và thích "cọ quậy" như bà này đây, thì mình cũng phải chiều ý theo thôi ... mấy fan juve khác nếu thích tranh luận đàng hoàn thì trích dẫn, OK, mình sẽ tiếp đàng hoàn.

Nếu dám lập ra pic anti thì hãy anti như thế nào cho người khác nễ , chứ đừng có nói quỡn theo tính trẻ con như thế ...
« Last Edit: May 29, 2010, 06:53 PM by ddddddddddddd »
2009/2010
Inter = TRIPLETE MANIA
Juve + Milan + Roma = Zeru Tituli

Offline MUC DONG

  • Youngster
  • *
  • Posts: 3
Anti Inter Milan
« Reply #652 on: May 29, 2010, 11:35 PM »
Quote from: pe'An_Juve

Pazza Pazza    . and ...... từ nay trong topic này còn linh tinh cái tên Mourinho sẽ bị xóa bài ( treo nick ) nếu cần khi nhắc về 1 con người chả còn ở Ý và cũng chả sống ở inter nữa

Bạn có thể nói rõ như thế nào là linh tinh được không, tớ thấy bạn post bài rất trịch thượng, coi thường người khác, bạn bao nhiêu tuổi mà dám xưng "" với các mem khác trong diễn đàn này!

Offline péAn_Juve

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,529
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
Anti Inter Milan
« Reply #653 on: May 30, 2010, 12:56 AM »
Quote from: ddddddddddddd
Máu Ý ghê gớm lắm hay sao mà khoe nhỉ ? Sao ko xem lại máu Ý của Juve mùa này đá như thế nào, làm đc gì cho S.A  
Fio với Roma tuy ko thắng nhưng vẫn có thể ngẩng cao đầu,  ... Còn máu Ý  của Juve thì để thua BM (đội mà Juve ko đc phép thua nhất) thì lại 4-1 mới đau lòng chứ    , đá giải hạng 2 châu Âu thì bị Fulham bẹp cho 4-1 luôn (thật buồn khi biết tin đội bại trận lại là đội mang nhiều dòng máu Ý cũng như là đội nắm nhiều chức vd S.A nhất)    , máu Ý của Milan thì để máu Anh nó nã cho 4-0  
Nghĩ lại trong các đội hình củ chuối của Lippi hiện tại, đc mấy ai xứng đáng đá cho nhà ĐKVĐ châu âu nhỉ ?  

Chức vô địch của Inter thì đúng là chã liên quan gì đến Juve thời điểm hiện tại mà bởi mùa sau phải đá EL thì quan tâm làm gì    . Còn cả S.A dù muốn dù ko cũng phải cám ơn Inter, sự thật là có rất nhiều tifosi chân chính (chưa kể các interista) đã ủng hộ cho Inter và sung sướng khi nhìn thấy Inter đoạt cú ăn 3  

--------

Prisco: Ko hiểu sao nick cũ ko post bài đc trong này mặc dù ko bị ban

Với một người thích "máu Ý" và thích "cọ quậy" như bà này đây, thì mình cũng phải chiều ý theo thôi ... mấy fan Juve khác nếu thích tranh luận đàng hoàn thì trích dẫn, OK, mình sẽ tiếp đàng hoàn.

Nếu dám lập ra pic anti thì hãy anti như thế nào cho người khác nễ , chứ đừng có nói quỡn theo tính trẻ con như thế ...
đây đây , vậy là lại đọc mà ko hiểu ý tôi àh ? Máu Ý chả có j ghê gớm với những kẻ ko phải fan Ý nên tôi ko đi sâu vào vấn đề này làm j . Vì thật ra fan co nhìu loại : lọai iu 1 tuyển quốc gia vì 1 clb , loại iu clb vì tuyển đó , loại hâm mộ 1 đội bóng nào đó vì 1 cá nhân nào đó nữa ... Chừng nào tôi iu Ý mà suốt ngày đòi xem ngọai hạng hay la liga thì mới là vấn đề , và tôi cũng ko biết lượng fan Iter ở VN thì có bao nhiêu % iu Azzurri ?
Đừng lôi Milan vào ma sĩ nhục họ làm j vì cũng như Juve nếu Juve đã và đang đứng đầu SA về số lần vđ thì họ cũng đã và đang là đội bóng vĩ đại nhất Ý về số cup CÂ đó ... Cho nên nếu xét về thành tích và danh hiệu thì đkvđ CÂ và SA 2009-2010 vẫn chưa đủ tuổi để bóc thuốc đâu mà ho .
Có đc cú ăn 3 lịch sử của mình thì hãy tận hưởng cảm giác đó đi ( tôi biết cảm giác đó rồi chứ có phải ko đâu nên có đặt mìn thì sang 4r của các đội chưa đc cú ăn 3 mới có tác dụng ) .
Tôi luôn tự hào vì là fan của Juve và tuyển Ý , fan của cả SA . Tôi thích cái cảm giác vui nhân 3 nhân 4 khi tất cả những đại diện của SA  có kq tốt tại đấu trường quốc tế thay j chỉ 1 niềm vui của duy nhất Juve . Tôi hp khi những cầu thủ Ý tiến bộ và tỏa sáng trog đội hình của các clb đó .
Phải , Ý của Lippi có j ghê gớm thậm chí là rất tồi đi chăng nữa tôi vẫn chưa bỏ qua và sẽ ko bỏ qua trận nào của họ dù thua hay thắng ... tôi sẵn sàng khóc vì họ để rồi 1 ngày nào đó tôi sẽ mất ngủ cả tuần vì phởn khi Ý vđtg lần nữa , đơn giản vì tôi iu ! Tôi ko khoe khoang máu Ý của Juve hay bất cứ đội nào hết mà đó chỉ la cách thể hiện tình iu qua cách nói của tôi .
Juve , chuyện thắng thua là chuyện muôn đời trong bđ thôi đã huy hoàng quá nhìu rồi cũng có lúc khác nhưng tuyệt đối ko phải vì thất bại của Juve rồi đố kỵ ghen ăn tức ở kiểu tiểu nhân với Inter ( chắc đa số các bạn nghĩ thế ) đâu . Nếu tôi tham gia 4r này sớm hơn năm 2006 thì topic này sẽ hiện diện sớm hơn để các Interista các bác khỏi hay bảo này nọ rồi .
Còn đối với rất nhìu chữ d theo bạn thì Juventini chúng tôi phải anti kiểu j thì mới đc nễ ? Bạn có thể cho vài vd cụ thể để tụi tui học hỏi ko ? Còn bảo tôi trẻ con hả ? Ok , tôi ko nhận mình là ng lớn vì iu và ghét thì lứa tuổi nào cũng có quyền mà . Nhưng ít ra tôi đã ko đem chuyện ai ít tuổi hơn rồi xúc phạm ng khác . Thà là trẻ con chứ ko là 1 ngừơi lớn vô học !
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline ddddddddddddd

  • Youngster
  • *
  • Posts: 45
Anti Inter Milan
« Reply #654 on: May 30, 2010, 10:46 AM »
Quote from: pe'An_Juve
đây đây , vậy là lại đọc mà ko hiểu ý tôi àh ? Máu Ý chả có j ghê gớm với những kẻ ko phải fan Ý nên tôi ko đi sâu vào vấn đề này làm j . Vì thật ra fan co nhìu loại : lọai iu 1 tuyển quốc gia vì 1 clb , loại iu clb vì tuyển đó , loại hâm mộ 1 đội bóng nào đó vì 1 cá nhân nào đó nữa ... Chừng nào tôi iu Ý mà suốt ngày đòi xem ngọai hạng hay la liga thì mới là vấn đề , và tôi cũng ko biết lượng fan Iter ở VN thì có bao nhiêu % iu Azzurri ?
Đừng lôi Milan vào ma sĩ nhục họ làm j vì cũng như Juve nếu Juve đã và đang đứng đầu SA về số lần vđ thì họ cũng đã và đang là đội bóng vĩ đại nhất Ý về số cup CÂ đó ... Cho nên nếu xét về thành tích và danh hiệu thì đkvđ CÂ và SA 2009-2010 vẫn chưa đủ tuổi để bóc thuốc đâu mà ho .
Có đc cú ăn 3 lịch sử của mình thì hãy tận hưởng cảm giác đó đi ( tôi biết cảm giác đó rồi chứ có phải ko đâu nên có đặt mìn thì sang 4r của các đội chưa đc cú ăn 3 mới có tác dụng ) .
Tôi luôn tự hào vì là fan của Juve và tuyển Ý , fan của cả SA . Tôi thích cái cảm giác vui nhân 3 nhân 4 khi tất cả những đại diện của SA  có kq tốt tại đấu trường quốc tế thay j chỉ 1 niềm vui của duy nhất Juve . Tôi hp khi những cầu thủ Ý tiến bộ và tỏa sáng trog đội hình của các clb đó .
Phải , Ý của Lippi có j ghê gớm thậm chí là rất tồi đi chăng nữa tôi vẫn chưa bỏ qua và sẽ ko bỏ qua trận nào của họ dù thua hay thắng ... tôi sẵn sàng khóc vì họ để rồi 1 ngày nào đó tôi sẽ mất ngủ cả tuần vì phởn khi Ý vđtg lần nữa , đơn giản vì tôi iu ! Tôi ko khoe khoang máu Ý của Juve hay bất cứ đội nào hết mà đó chỉ la cách thể hiện tình iu qua cách nói của tôi .
Juve , chuyện thắng thua là chuyện muôn đời trong bđ thôi đã huy hoàng quá nhìu rồi cũng có lúc khác nhưng tuyệt đối ko phải vì thất bại của Juve rồi đố kỵ ghen ăn tức ở kiểu tiểu nhân với Inter ( chắc đa số các bạn nghĩ thế ) đâu . Nếu tôi tham gia 4r này sớm hơn năm 2006 thì topic này sẽ hiện diện sớm hơn để các Interista các bác khỏi hay bảo này nọ rồi .
Còn đối với rất nhìu chữ d theo bạn thì Juventini chúng tôi phải anti kiểu j thì mới đc nễ ? Bạn có thể cho vài vd cụ thể để tụi tui học hỏi ko ? Còn bảo tôi trẻ con hả ? Ok , tôi ko nhận mình là ng lớn vì iu và ghét thì lứa tuổi nào cũng có quyền mà . Nhưng ít ra tôi đã ko đem chuyện ai ít tuổi hơn rồi xúc phạm ng khác . Thà là trẻ con chứ ko là 1 ngừơi lớn vô học !

 bà yêu ai đó là chuyện của bà, đâu cần phải lôi cái tôi của mình ra nói cho người khác nghe chứ   , và người khác yêu như thế nào chuyện của người ta, đâu cần bà giảng dạy.

Mà cứ mỗi đang nói chuyện hiện tại thì lại lôi thành tích cao cả của Juve ở quá khứ ra nói mà ko biết mình hiện đang đứng ở đâu   (ừh, thì Juve lúc trước vĩ đại đấy, mà vĩ đại  bao nhiêu thì bây giờ cùi bắp bấy nhiêu)

 bà dám lập topic anti người khác ghê gớm lấy, thì bây giờ người ta cũng có thể anti lại mình lại thôi  , trước đây Inter ko thành công có ai dám chắc fan Juve ko mạt sát fan Inter ko, bây giờ Inter trên đỉnh thì fan Inter cứ theo luật nhân quả mà nói lại thôi  
  bà trẻ con hay già gì ko cần biết nhưng mà cái cách nói chuyện thì rất giống trẻ con (nông nổi, đố kị) giống như ngựa non háu đá vậy   . Hãy thể hiện mình là người có văn hóa tí đi, anti sao cho người khác nễ thì anti, chứ anti theo kiểu đó thì chỉ thấy mình đang "nóng trong người" thôi.  
2009/2010
Inter = TRIPLETE MANIA
Juve + Milan + Roma = Zeru Tituli

Offline Eazy-E

  • Juventini
  • *
  • Posts: 877
  • Keyboard Warrior
Anti Inter Milan
« Reply #655 on: May 30, 2010, 11:08 AM »
Thôi các bạn Interista về nhà ngủ đi ... Mình không muốn thấy cảnh tét đầu chảy máu T_________T

Ultra của Juve ở đây hơi máu lửa đấy ._.

Offline KinhKoDeu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,063
Anti Inter Milan
« Reply #656 on: May 30, 2010, 02:45 PM »
Quote from: ddddddddddddd
bà yêu ai đó là chuyện của bà, đâu cần phải lôi cái tôi của mình ra nói cho người khác nghe chứ   , và người khác yêu như thế nào chuyện của người ta, đâu cần bà giảng dạy.

Mà cứ mỗi đang nói chuyện hiện tại thì lại lôi thành tích cao cả của Juve ở quá khứ ra nói mà ko biết mình hiện đang đứng ở đâu   (ừh, thì Juve lúc trước vĩ đại đấy, mà vĩ đại  bao nhiêu thì bây giờ cùi bắp bấy nhiêu)

 bà dám lập topic anti người khác ghê gớm lấy, thì bây giờ người ta cũng có thể anti lại mình lại thôi  , trước đây Inter ko thành công có ai dám chắc fan Juve ko mạt sát fan Inter ko, bây giờ Inter trên đỉnh thì fan Inter cứ theo luật nhân quả mà nói lại thôi  
  bà trẻ con hay già gì ko cần biết nhưng mà cái cách nói chuyện thì rất giống trẻ con (nông nổi, đố kị) giống như ngựa non háu đá vậy   . Hãy thể hiện mình là người có văn hóa tí đi, anti sao cho người khác nễ thì anti, chứ anti theo kiểu đó thì chỉ thấy mình đang "nóng trong người" thôi.  
  Cậu mới là người không hiểu biết , cái tình yêu của bé An là tình yêu chung của nhiều người trong này , nên có người đồng tình . Còn cậu có quyền gì 1 mình anti Juve trong diễn đàn của Juventus fan thế ? Cậu chê cách nói của người khác là trẻ con , là đố kị , vậy cậu là loại ng gì khi ng ta ko thích cậu , ko hoan nghênh cậu , cậu vẫn nhằm vào chỉ trích , hay là cậu cũng " nóng trong người nốt ".
   Quá khứ là 1 phần của hiện tại , dù thất bại thì Juventus vẫn có quyền tự hào về giá trị của mình mà không fai bất cứ clb nào cũng có đc ( cũng như VN với 4000 năm lịch sử và 1 loạt những cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm , dù có nghèo đói đến đâu là người VN vẫn có quyền tự hào về lịch sử oai hùng của dân tộc mình ) . Điều đc xây dựng không ngừng trong nhiều thế hệ mới là điều đáng quý (cái mà MC hay Chelsea bỏ bao nhiêu tiền cũng ko có được ) . Những Juvetini vẫn coi hiện tại chỉ là 1 bước lùi nhỏ trong cả 1 tiến trình lớn , và cũng vẫn còn rất nhiều người đứng về CLB .
   Khi Juve thành công , cũng ko có nhiều fan của Juve coi khinh Inter như cậu tưởng tượng đâu , vì thái độ Inter lúc đó không ngạo mạn cũng không đáng ghét . Các HLV lúc đó cũng hòa nhã hơn , trong CLB cũng có nhiều ng Italia hơn ( Toldo , Vieri , CZaneti , Coco ) , và khi thành công cũng chẳng mấy khi ng ta khoét sâu thất bại của đối thủ như các fan Inter đang làm hiện nay .
  Còn về cái nhân quả cậu nói , cậu nghĩ bên forum các cậu lịch sự với Juve và Milan ( xin lỗi , trong này khi nhắc đến Inter thì ng ta gọi tên CLB , còn bên các cậu gọi là " bọn tù " và " Lan già " , thì đằng nào có văn hóa hơn ) .
  Các cậu ăn vạ chuyện Baloteli bị đánh bởi Totti nhưng quên mất chuyện Materazi đuổi đánh đồng đội trong đường hầm tới tận nhà xe trc mặt tất cả mọi người , và bỏ qua nốt những lời gọi Balotteli là "mọi" của các fan Inter trong diễn đàn của mình nhưng lại chê CDV các đội bóng đối xử bất công với cầu thủ này . Các cậu tự cho rằng có âm mưu dìm Inter của các cậu do trọng tài nhưng lại bỏ qua nhửng quả phạt đền cuối trận trọng tài tặng các cậu hay nhưng pha ghi bàn ở tư thế việt vị tới hàng mét . Các cậu ngứa tiết khi Roma ăn mừng chiến thắng Inter nhưng hào hứng sỉ nhục các đội bóng khác ( chẳng hạn hào hứng ca tụng thắng CSKA Moscow 10-0 trong khi chỉ thắng đc 1-0 trong thực tế ) . Các cậu coi nhưng hành động đá người của các đội khác là phản bóng đá nhưng các hành động đánh trộm , bỏ bóng đá người của cầu thủ Inter là chính đáng , là có tính toán , hiệu quả và thực dụng .
   Tiếp tục , tớ rất coi khinh những kẻ hùa chỉ trích Lippi và đội tuyển Italia hiện nay . Lippi đã thành công năm 2006 , việc ông quay trở lại dẫn dắt Italia sau khi Donadoni thất bại là 1 chuyện rất đáng hoan nghênh chứ không phải chỉ trích ( đó là cống hiến sức lực cho quốc gia , vẫn còn hơn các HLV Anh tránh ĐT như hủi ) . Với con người hiện nay của Lippi đã là những ng tốt nhất rồi , đó là vấn đề của cả nền bóng đá . Có thể coi những người Juve trong Italia nhạt nhòa , nhưng Juve mới chỉ đứng có thứ 7 thôi chứ ko phải xuống hạng , đẳng cấp của họ kém là so với ĐTQG 4 năm trước chứ còn so với mặt bằng chung của TG vẫn hơn nhiều ( và cũng luôn đc thi đấu chứ ko phải mài quần trên ghế dự bị ).
  Người Italia không khỏe như những nền bóng đá Bắc Âu hoặc Châu Phi , không kĩ thuật như những cầu thủ Nam Mỹ , không lì lợm như người Đức . không hào nhoáng như những người Hà Lan , không to mồm như những người Anh , không may mắn như người Pháp ... nhưng họ có 4 Cup vàng , cái đó từ con người họ , họ tự tạo ra cách chơi của riêng mình ,và luôn tạo đc sự bất ngờ trong những thời điểm quyết định kể cả khi không có được lực lượng mạnh nhất .
  Cho nên , chưa chắc Italia trong WC này sẽ thất vọng , cũng như 1 con ng , không thể chỉ đánh giá con người qua chân tay và cơ bắp mà còn cả khối óc nữa ( Italia vẫn còn Lippi cơ mà )  .
« Last Edit: May 30, 2010, 02:49 PM by KinhKoDeu »

Offline péAn_Juve

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,529
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
Anti Inter Milan
« Reply #657 on: May 30, 2010, 06:35 PM »
Quote from: ddddddddddddd
bà yêu ai đó là chuyện của bà, đâu cần phải lôi cái tôi của mình ra nói cho người khác nghe chứ   , và người khác yêu như thế nào chuyện của người ta, đâu cần bà giảng dạy.

Mà cứ mỗi đang nói chuyện hiện tại thì lại lôi thành tích cao cả của Juve ở quá khứ ra nói mà ko biết mình hiện đang đứng ở đâu   (ừh, thì Juve lúc trước vĩ đại đấy, mà vĩ đại  bao nhiêu thì bây giờ cùi bắp bấy nhiêu)

 bà dám lập topic anti người khác ghê gớm lấy, thì bây giờ người ta cũng có thể anti lại mình lại thôi  , trước đây Inter ko thành công có ai dám chắc fan Juve ko mạt sát fan Inter ko, bây giờ Inter trên đỉnh thì fan Inter cứ theo luật nhân quả mà nói lại thôi  
  bà trẻ con hay già gì ko cần biết nhưng mà cái cách nói chuyện thì rất giống trẻ con (nông nổi, đố kị) giống như ngựa non háu đá vậy   . Hãy thể hiện mình là người có văn hóa tí đi, anti sao cho người khác nễ thì anti, chứ anti theo kiểu đó thì chỉ thấy mình đang "nóng trong người" thôi.  

có bị gì ko ? hỏi máu là gì thì nói cho nghe lại nói bà bà tôi tôi , xong lại nói tôi giảng dạy cách iu ....... Ai mà ở ko dạy cách iu với những kẻ chả biết đến nổi lý do để iu 1 cái gì đó .

Đây là box Anti , tôi anti thì sao ? Chú có anti Juve thì cứ về nhà của chú mà anti với nhau ấy . Còn để nói cho mà nghe kiểu như Inter thì có trên đỉnh hay dưới đáy thì ko ưa là ko ưa , kô thay đổi đc . Còn các loại fan của 1 clb thành công mà đi cư xử cái kiểu bẩn trên diễn đàn thì đừng trách sao chỉ có fan Inter coi trọng Inter  .

Tôi đã từng cắn mấy trái ớt với mấy thằng " nông nổi đến mất dạy " trong pic này rồi nhưng bây giờ thì ko ... vì cũng cuối cùng cũng ngộ ra cái thứ bẩn thỉu mà ăn thua thì mình cũng như thế , hóa ra cùng loại sao . Nghĩ tôi thèm nổi nóng với những kẻ tôi nghĩ có quá cũng chỉ là con lai 3lôtétli sao ?  

Mà vẫn mắc cười lắm cái kiểu thắc mắc , hỏi han cho dữ khi người ta trả lời cặn kẻ cho hiểu thì lại nói đâu đâu và bẻ sang chuyện khác hỏi ant kiểu gì chỉ đi thì lại ko biết trả lời   ? Rồi lại định đánh phủ đầu bằng kiểu khiêu khích ? Ối , fan Inter đấy   ( fan Inter có mặt trong badamgia.com ) , chơi ko lại thì kẻ bỏ chạy người chơi bẩn trườn mặt ra cho người ta cười  

P/s các chú : hãy xem lại cái văn hóa đường phố của mình đi rồi hãy nói người khác , sao viết ra như vậy mà ko biết nhục nhỉ     . Bài viết và những tin nhắn mà chỉ có fan Inter mới làm kiểu đó còn tràn lan trên topc này mà vẫn ko cảm thấy mình chưa nhận thức đc thế nào là văn hóa àh  . Xin lỗi phải lặp lại liên khúc thực dụng của tôi : với loại người nào thì phải tiếp cho người đó biết mình thật sự là loại nào trong mắt tôi . Tôi ko cần những gì những ai tôi ko ưa phải nễ trọng hay là đánh giá cao tôi vì suy cho cùng thì chỉ là tôi ghét thì tôi thể hện thôi , chứ ko ghét thì ko thèm phải làm thế còn văn hóa hay ko văn hóa thì tôi tự biết cái này ko cần chỉ giáo .

P/ khuyên 1 lời thôi : nên biết mình là ai và mình đang ở đâu và ăn ở sao cho người ta có cảm tình chút là thành công rồi ấy    
« Last Edit: May 30, 2010, 06:36 PM by pe'An_Juve »
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline ddddddddddddd

  • Youngster
  • *
  • Posts: 45
Anti Inter Milan
« Reply #658 on: May 30, 2010, 07:28 PM »
Quote from: KinhKoDeu


1/   Cậu mới là người không hiểu biết , cái tình yêu của bé An là tình yêu chung của nhiều người trong này , nên có người đồng tình . Còn cậu có quyền gì 1 mình anti Juve trong diễn đàn của Juventus fan thế ? Cậu chê cách nói của người khác là trẻ con , là đố kị , vậy cậu là loại ng gì khi ng ta ko thích cậu , ko hoan nghênh cậu , cậu vẫn nhằm vào chỉ trích , hay là cậu cũng " nóng trong người nốt ".


2/   Quá khứ là 1 phần của hiện tại , dù thất bại thì Juventus vẫn có quyền tự hào về giá trị của mình mà không fai bất cứ clb nào cũng có đc ( cũng như VN với 4000 năm lịch sử và 1 loạt những cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm , dù có nghèo đói đến đâu là người VN vẫn có quyền tự hào về lịch sử oai hùng của dân tộc mình ) . Điều đc xây dựng không ngừng trong nhiều thế hệ mới là điều đáng quý (cái mà MC hay Chelsea bỏ bao nhiêu tiền cũng ko có được ) . Những Juvetini vẫn coi hiện tại chỉ là 1 bước lùi nhỏ trong cả 1 tiến trình lớn , và cũng vẫn còn rất nhiều người đứng về CLB .


3/   Khi Juve thành công , cũng ko có nhiều fan của Juve coi khinh Inter như cậu tưởng tượng đâu , vì thái độ Inter lúc đó không ngạo mạn cũng không đáng ghét . Các HLV lúc đó cũng hòa nhã hơn , trong CLB cũng có nhiều ng Italia hơn ( Toldo , Vieri , CZaneti , Coco ) , và khi thành công cũng chẳng mấy khi ng ta khoét sâu thất bại của đối thủ như các fan Inter đang làm hiện nay .
Còn về cái nhân quả cậu nói , cậu nghĩ bên forum các cậu lịch sự với Juve và Milan ( xin lỗi , trong này khi nhắc đến Inter thì ng ta gọi tên CLB , còn bên các cậu gọi là " bọn tù " và " Lan già " , thì đằng nào có văn hóa hơn ) .


4/  Các cậu ăn vạ chuyện Baloteli bị đánh bởi Totti nhưng quên mất chuyện Materazi đuổi đánh đồng đội trong đường hầm tới tận nhà xe trc mặt tất cả mọi người , và bỏ qua nốt những lời gọi Balotteli là "mọi" của các fan Inter trong diễn đàn của mình nhưng lại chê CDV các đội bóng đối xử bất công với cầu thủ này .
 
5/  Các cậu tự cho rằng có âm mưu dìm Inter của các cậu do trọng tài nhưng lại bỏ qua nhửng quả phạt đền cuối trận trọng tài tặng các cậu hay nhưng pha ghi bàn ở tư thế việt vị tới hàng mét . Các cậu ngứa tiết khi Roma ăn mừng chiến thắng Inter nhưng hào hứng sỉ nhục các đội bóng khác ( chẳng hạn hào hứng ca tụng thắng CSKA Moscow 10-0 trong khi chỉ thắng đc 1-0 trong thực tế ) . Các cậu coi nhưng hành động đá người của các đội khác là phản bóng đá nhưng các hành động đánh trộm , bỏ bóng đá người của cầu thủ Inter là chính đáng , là có tính toán , hiệu quả và thực dụng .

6/   Tiếp tục , tớ rất coi khinh những kẻ hùa chỉ trích Lippi và đội tuyển Italia hiện nay . Lippi đã thành công năm 2006 , việc ông quay trở lại dẫn dắt Italia sau khi Donadoni thất bại là 1 chuyện rất đáng hoan nghênh chứ không phải chỉ trích ( đó là cống hiến sức lực cho quốc gia , vẫn còn hơn các HLV Anh tránh ĐT như hủi ) . Với con người hiện nay của Lippi đã là những ng tốt nhất rồi , đó là vấn đề của cả nền bóng đá . Có thể coi những người Juve trong Italia nhạt nhòa , nhưng Juve mới chỉ đứng có thứ 7 thôi chứ ko phải xuống hạng , đẳng cấp của họ kém là so với ĐTQG 4 năm trước chứ còn so với mặt bằng chung của TG vẫn hơn nhiều ( và cũng luôn đc thi đấu chứ ko phải mài quần trên ghế dự bị ).

7/  Người Italia không khỏe như những nền bóng đá Bắc Âu hoặc Châu Phi , không kĩ thuật như những cầu thủ Nam Mỹ , không lì lợm như người Đức . không hào nhoáng như những người Hà Lan , không to mồm như những người Anh , không may mắn như người Pháp ... nhưng họ có 4 Cup vàng , cái đó từ con người họ , họ tự tạo ra cách chơi của riêng mình ,và luôn tạo đc sự bất ngờ trong những thời điểm quyết định kể cả khi không có được lực lượng mạnh nhất .
  Cho nên , chưa chắc Italia trong WC này sẽ thất vọng , cũng như 1 con ng , không thể chỉ đánh giá con người qua chân tay và cơ bắp mà còn cả khối óc nữa ( Italia vẫn còn Lippi cơ mà )  .


1/  Tôi đã nói ở bài trước, chuyện mỗi người có 1 mình tình yêu khác nhau là chuyện của mỗi người, cái này ko cần đi sâu.
1 mình tôi hay nhiều người khác anti Juve cũng ko có gì khác, các bạn lập ra pic anti người khác, đường nhiên sẽ có người anti lại . Diễn đàn chính là nơi tranh luận, mà tranh luận thì phải có 2 phía đối cực chứ, cũng giống như có tấn công thì phải có phòng thủ.
Tôi chê người khác, bởi thật sự người đó đáng bị chê (cứ đọc các bài hẳn biết), còn người khác chê tôi ? Ko sao, nếu như họ chê đúng thì mình chấp nhận, nhưng nếu như họ chê theo kiểu ghen ghét thì tự họ thấy xấu hổ thôi.

2/ Cái quá khứ là 1 phần hiện tại, cái này đúng và mình cũng đã nghe rất nhiều lần. Nhưng người ta dựa vào quá để đi lên tới tương lai, chứ ko lấy quá khứ để che đi cái thực tế hiện tại.

3/ Bạn nói khi Juve thành công, ko có nhiều fan Juve nói xấu Inter ? và khi thành công cũng chẳng mấy khi ng ta khoét sâu thất bại của đối thủ như các fan Inter đang làm hiện nay ? Các này thì chưa chắc đâu , tùy ở mọi người, với bạn có thể ko ghét nhưng rất nhiều người khác họ lại ghét . Bạn cứ nghĩ đơn giản : Topic Anti Inter này lập ra với mục đích gì ?  sẽ hiểu thôi.
  Theo mình (tất nhiên ko phải 100%) thì Juve, Inter hay Milan luôn là các CLB đối địch nhau, cho nên thất bại của người này bao giờ cũng là niềm vui của người khác cả, và "Tôi thắng tôi có quyền" nói xấu kình địch của mình cũng ko có gì là lạ. (giống như các fan bên Ý)

4/  Nếu bạn nói Balo ăn vạ thì đa số các cầu thủ Ý cũng đều đã từng ăn vạ như Balo. Và dường như cái cách ăn vạ đó là luôn là phương châm đá bóng trong đầu của các cầu thủ hiện nay, cũng như là chiến thuật của đội bóng.
Trận Inter-Roma ở Ck Copa, ai cũng thấy rõ ràng Totti bẩn thỉu như thế nào (anh này thì bẩn nhiều rồi, đó cũng ko phải lần đầu). Balo bị Totti đá 1 cách ác ý vào chân mà nói là Balo ăn vạ là thế nào ? Hành động xấu ấy của Totti trên sân cỏ có đáng bị lên áng ko ?
Chuyện Matrix đánh Balo thì nó lại là chuyện hậu trường sân cỏ sau khi trận đấu kết thúc. Balo có thái độ nông nổi với CLB  và cách xử trí của Matrix với Balo ấy ko khác nào người anh dạy bảo người em cả, sau đó 2 người cũng đã hiểu nhau.
Mình chưa thấy các fan Inter gọi là Balo là "mọi" bao giờ cả, mà chính xác hơn là các fan Juve mới đúng (cả bên Ý lẫn VN)

5/ Chuyện trọng tài cũng như FIGC xử ép Inter là hoàn toàn có thật (nếu muốn bằng chứng thì mình sẵn sàng kể ra), chuyện này từng 1 lần dãy sóng bên Ý sau đó cũng hạ xuống.
Nếu bạn nói trọng tài "bênh" Inter từ các pha bóng nhạy cảm 5 ăn 5 thua của trọng tài thì mình còn tin, nhưng bạn nói là trọng tài bênh Inter bằng cách công nhận bàn thắng của Inter việt vị đến hàng mét rồi những quả phạt đền cuối trận thì mình ko tin. (phạt đền sai mới nói nha)

6/ Chuyện Lippi với Italia thì mình ko muốn bàn nhiều, ở cấp đội đội tuyển nó khác với CLB.  Ko phải fan Inter nào cũng ghét Lippi và Italia cả, ko biết các fan Inter nước khác thế nào chứ fan Inter ở Ý thì vẫn luôn ủng hộ Italia. Việc fan Inter ghét Lippi hoàn toàn có lý do, mới đây nhất là do ổng chê trách Inter ko có cầu thủ Ý mà ổng ko để ý rằng các cầu thủ Ý hiện nay hiếm các nhân tài, trong khi đội hình quốc tế của Inter lại đang thi đấu rất tốt... xa xưa hơn là việc Lippi dẫn dắt Inter thất bại, sau đó "làm chìm" rồi yêu cầu bán Baggio khi đó ở Inter.

7/  Miễn bình luận.
« Last Edit: May 30, 2010, 07:34 PM by ddddddddddddd »
2009/2010
Inter = TRIPLETE MANIA
Juve + Milan + Roma = Zeru Tituli

Offline ddddddddddddd

  • Youngster
  • *
  • Posts: 45
Anti Inter Milan
« Reply #659 on: May 30, 2010, 07:48 PM »
Quote from: pe'An_Juve
có bị gì ko ? hỏi máu là gì thì nói cho nghe lại nói bà bà tôi tôi , xong lại nói tôi giảng dạy cách iu ....... Ai mà ở ko dạy cách iu với những kẻ chả biết đến nổi lý do để iu 1 cái gì đó .

Đây là box Anti , tôi anti thì sao ? Chú có anti Juve thì cứ về nhà của chú mà anti với nhau ấy . Còn để nói cho mà nghe kiểu như Inter thì có trên đỉnh hay dưới đáy thì ko ưa là ko ưa , kô thay đổi đc . Còn các loại fan của 1 clb thành công mà đi cư xử cái kiểu bẩn trên diễn đàn thì đừng trách sao chỉ có fan Inter coi trọng Inter  .

Tôi đã từng cắn mấy trái ớt với mấy thằng " nông nổi đến mất dạy " trong pic này rồi nhưng bây giờ thì ko ... vì cũng cuối cùng cũng ngộ ra cái thứ bẩn thỉu mà ăn thua thì mình cũng như thế , hóa ra cùng loại sao . Nghĩ tôi thèm nổi nóng với những kẻ tôi nghĩ có quá cũng chỉ là con lai 3lôtétli sao ?  

Mà vẫn mắc cười lắm cái kiểu thắc mắc , hỏi han cho dữ khi người ta trả lời cặn kẻ cho hiểu thì lại nói đâu đâu và bẻ sang chuyện khác hỏi ant kiểu gì chỉ đi thì lại ko biết trả lời   ? Rồi lại định đánh phủ đầu bằng kiểu khiêu khích ? Ối , fan Inter đấy   ( fan Inter có mặt trong badamgia.com ) , chơi ko lại thì kẻ bỏ chạy người chơi bẩn trườn mặt ra cho người ta cười  

P/s các chú : hãy xem lại cái văn hóa đường phố của mình đi rồi hãy nói người khác , sao viết ra như vậy mà ko biết nhục nhỉ     . Bài viết và những tin nhắn mà chỉ có fan Inter mới làm kiểu đó còn tràn lan trên topc này mà vẫn ko cảm thấy mình chưa nhận thức đc thế nào là văn hóa àh  . Xin lỗi phải lặp lại liên khúc thực dụng của tôi : với loại người nào thì phải tiếp cho người đó biết mình thật sự là loại nào trong mắt tôi . Tôi ko cần những gì những ai tôi ko ưa phải nễ trọng hay là đánh giá cao tôi vì suy cho cùng thì chỉ là tôi ghét thì tôi thể hện thôi , chứ ko ghét thì ko thèm phải làm thế còn văn hóa hay ko văn hóa thì tôi tự biết cái này ko cần chỉ giáo .

P/ khuyên 1 lời thôi : nên biết mình là ai và mình đang ở đâu và ăn ở sao cho người ta có cảm tình chút là thành công rồi ấy    

" nổ ít hơn mình tưởng chắc là tự biết thân biết phận ....... ko có máu Ý làm sao mà dám cọ quậy  . Gặp mình kiểu đấy thì mình chỉ vui 1 mình chứ chả dám đi oang oang với các tifosi iu bóng đá Ý vì máu Ý  . "

Mình chỉ hỏi máu Ý ghê gớm lắm sao mà cọ quậy ?     Chú tôi có hỏi bà máu là gì hay sao mà lại đi chỉ ra fan có loại này loại nọ nhỉ ?   (người ta có thích Ý hay ko là chuyện người ta)

Ừh , thì biết đây là 4r Juve nên thích anti ai thì anti, nhưng đã có anti thì cũng phải có ultras, có những tên quá khích thì cũng phải có những người bảo vệ. Nếu như bà cấm ko cho người khác phản biện lại thì thôi, cứ ở đó mà anti sướng 1 mình đi nhé.  

Ai văn hóa đường phố, ai bẩn thỉu thì người đó tự biết rõ hơn ai hết, ko cần phải bàn nhiều  

Bà thích anti Inter, thì người khác cũng biết anti Juve, vậy thôi   . Còn thích hay ghét gì Inter thì bà tự biết rồi, đâu có fan Inter nào năn nỉ bà vui sướng với chiến thắng của Inter đâu   , cứ khoái lôi cái "tôi" của mình ra nói, nào là cắn mấy trái ớt  

2009/2010
Inter = TRIPLETE MANIA
Juve + Milan + Roma = Zeru Tituli