Về Inter mà nói thì họ không cần đến các fan dạng " phong trào " kiểu đó đâu :
- thứ 1 là khi thắng lợi thì Mou đc tung hô , khi hắn ra đi thì cũng chẳng còn sự hâm mộ nữa ,
- thứ 2 -các fan kiểu này đem đến lợi nhuận cho CLB rất ít ( không mua áo , ko đến sân xem , cũng chẳng trả tiền để xem truyền hình trực tiếp ... )
- thứ 3 các fan kiểu này họ đến từ cảm tình cá nhân và ảnh hưởng truyền thông nên không có sự gắn bó với các fan khác .
- thứ 4 , các fan kiểu này bị ảnh hưởng từ " thần tưởng " của mình mà xốc nổi dễ gây ra những tranh cãi vớ vẩn , làm giảm hình ảnh và sự đoàn kết của fan Inter .
Ngay cả khi Inter không đoạt đc Scu trong thời gian dài , thì số lượng fan của họ vẫn đông đảo , từ Italia và trên cả thế giới , đó mới là những " fan ruột " của họ , loại fan " ăn theo " kể trên nói chung chỉ là thiểu số .
Việc PR của Mou chỉ làm lợi cho hắn ( hoặc Moratti , vì nhờ những sự điên rồ của Mou mà chủ tịch này cũng PR hình ảnh của mình ko ít ) còn đối với Inter thì hại nhiều hơn lợi :
- Tạo quá nhiều kẻ thù , và làm mất hình ảnh của mình đối với những fan " trung lập "
- ngay chính 1 số fan Inter cũng ác cảm với Mou ( có thể nhìn thấy trong các diễn đàn , và đó ko phải là ít ) .
Quay lại trận đêm qua , Mou đã thể hiện khả năng điều khiển trận đấu từ xa của mình thế nào nhỉ ? Khi Catania ghi bàn thì camera bắt được cảnh hắn như con thú lồng lộn trong chuồng , nhưng vô ích vì sai lầm đó đến từ chính hắn . Nếu hắn là người tôn trọng kỉ luật , thì đã không fai ngồi theo dõi 1 mình , và cũng có lẽ đã tấm làm gương để những học trò như Muntari không phải phạm lỗi bằng cách chơi bóng chuyền ngớ ngẩn đến vậy , hay các cầu thủ ko bị dính thẻ phạt hoặc treo giò chỉ vì cãi trọng tài ...