Xin giải thx:
1. Nếu yêu bóng đá Ý, Juve là số 1. tại đấu trường Seria, Juve đá đậm chất Ý nhất: tính toán, giàu chiến thuật, nặng về đầu óc. Giàu thành tích nhất, đóng góp nhiều cầu thủ cho đội tuyển quốc gia.
Về mặt này, thử hỏi inter đứng ở đâu? ngày xưa thời 1960s thì còn gọi là có tí, chứ bây giờ. What the f*ck! chả có một thằng Ý nào trong đội hình, đá thì có mỗi thằng mother f*cker ibra, hết vị.
2. Nếu tính về phương diện bóng đá Ý trên đấu trường châu Âu, AC là số 1, tiếp đó là Juve.
inter ở đâu? đá là thua, thua cả cái đội ___ nhớ tên của Hi Lạp hay gì gì đó trên sân nhà. Bravo!!!
Vì lí do đó, nên tôi nói ai thx AC tôi còn hiểu, chứ thx inter. tôi k hiểu nổi. đứa nào thx, kệ mịa nó, nhưng dưới suy nghĩ của tôi, tôi cho rằng tụi nó:
1. Trẻ con nứt mắt, chưa biết gì về bóng đá Ý. thấy thằng nào đang vô địch thì thx. cái kiểu như vậy chả bao giờ có một tình yêu với 1 đội nào thực sự cả
hoặc:
2. Lớn rồi nhưng mà tầm nhìn hạn hẹp, có lớn nhưnng k có khôn, hoặc đầu óc có vấn đề. Đấy chính là cái vấn đề về vision và brain mà tôi đề cập