Author Topic: Fun fun  (Read 77399 times)

0 Members and 5 Guests are viewing this topic.

Offline hitman

  • Juventini
  • *
  • Posts: 484
Fun fun
« Reply #240 on: April 20, 2006, 06:20 PM »
à....duyên số..có đấy
Nhưng cái duyên đó là do mình tạo ra
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline makino

  • Youngster
  • *
  • Posts: 38
Fun fun
« Reply #241 on: April 20, 2006, 08:24 PM »
Tin  . Tin cả cái số không được ở bên nhau.
...Vẫn mãi mơ về nơi xa...

Offline juveinheart

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,193
Fun fun
« Reply #242 on: April 21, 2006, 11:49 AM »
Một chút thôi, thường thì khi không đạt được nguyện vọng gì đấy thì tui hay đổ tội cho duyên số mà ! Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau !
[span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']... FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

E' BIANCONERA LA BELLA SIGNORA

FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

SOLO LA JUVE E' GRANDE LA JUVE ALE' ...
[/span][/span]

Offline Xương

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 140
Fun fun
« Reply #243 on: May 16, 2006, 12:08 PM »

Có , mình có tin vào duyên số
Người ta bảo người địng không bằng trời định , mình thấy rất là đúng á  
[span style=\\\'color:green\\\']
.....Còn tuổi nào cho em ?
[/span]

Offline 1314520

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 105
Fun fun
« Reply #244 on: May 17, 2006, 04:05 PM »
cái duyên cái số nó vồ lấy nhau , vậy sao không tin vào duyên số được chứ....
Người em yêu không phải là anh...

Offline lovejuve

  • Youngster
  • *
  • Posts: 42
Fun fun
« Reply #245 on: May 22, 2006, 10:46 AM »
Duyên số là cái gì mà phải tin nhỉ,nó chỉ làm cho con người mụ mẫm hơn thôi.Chỉ có tình yêu mới là cái quan trọng.
Nhưng mà cũng hay:cái duyên cái số nó vồ lấy nhau

Offline tayeunhau

  • Youngster
  • *
  • Posts: 26
Fun fun
« Reply #246 on: May 29, 2006, 05:55 PM »
Tôi không tin vào duyên số ( trả lời thế có bị xoá bài không mod?)
Thọ& Phương

Offline becondangyeu357

  • Youngster
  • *
  • Posts: 8
Fun fun
« Reply #247 on: May 29, 2006, 07:44 PM »
Quote from: 1314520
cái duyên cái số nó vồ lấy nhau , vậy sao không tin vào duyên số được chứ....


  bé thì bé chẳng tin vào duyên số lém đâu , vì nếu tin vào duyên số thì chắc chẳng bao giờ bé đến được với  người ấy....
Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn nếu như chúng ta không yêu nhau....

Offline cloud38

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 106
Fun fun
« Reply #248 on: May 29, 2006, 09:46 PM »
Tui chả bao giờ tin vào duyên số ,  cái đó nếu có cũng là do mình tạo ra mà thôi.
New blood joins this earth
and quikly he's subdued
through constant pain disgrace
the young boy learns their rules.


Offline majesty

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,281
Fun fun
« Reply #249 on: May 30, 2006, 01:06 AM »
Tin hay không là 1 nhẽ nhưng duyên số chắc chắn là có







   

Offline Sleeping_Sun

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,637
Fun fun
« Reply #250 on: May 30, 2006, 07:20 AM »

Anh thử chứng minh coi nào  
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline binscop

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 50
Fun fun
« Reply #251 on: June 05, 2006, 03:52 PM »
duyên số àh!với tôi thì tôi sẽ tin vì nếu không có duyên thì tôi và em đã không gặp nhau và đã không có ngày hôm nay rồi. mà các cụ đã nói rồi "cái duyên cái số nó vồ lấy nhau" đừng cố mà tránh。
小妈!cảm ơn em đã đến trong cuộc đời anh.
对不起, 我爱你!

Offline 1314520

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 105
Fun fun
« Reply #252 on: June 05, 2006, 05:51 PM »
thầy tớ dạy không được tin vào duyên số, tớ đành nghe theo... ( tớ là 1 học trò ngoan mà) .
duyên số chẳng giải quyết được vấn đề gì hết ....  có duyên mà hông đến được với nhau thì có làm gì  
Người em yêu không phải là anh...

Offline blueweb

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,042
Fun fun
« Reply #253 on: June 05, 2006, 06:24 PM »
Quote from: 1314520
thầy tớ dạy không được tin vào duyên số, tớ đành nghe theo... ( tớ là 1 học trò ngoan mà) .
duyên số chẳng giải quyết được vấn đề gì hết ....  có duyên mà hông đến được với nhau thì có làm gì  
Làm sao em biết là "có duyên" hay "không duyên"  
"có duyên mà hông đến được với nhau" thì người ta bảo là "có duyên nhưng không phận".
Chị tin là có duyên số đấy vì có những chuyện em không thể tự mình điều khiển được mà có 1 điều jì đấy không thể giải thích được xui khiến, dẫn dắt... thì cái đó gọi nôm na là duyên số.
Tin cũng được, không tin cũng chẳng sao nhưng em thử suy nghĩ xem tại sao "thầy" của em không phải là một người nào đó khác mà phải là "hắn" hiện giờ   ...

Offline julove

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 149
Fun fun
« Reply #254 on: June 05, 2006, 09:36 PM »
tớ tin!= chứng là xem film hàn nên nghĩ là có !
các cụ cũng đã nói :hữu duyên thiên lí năng tương ngộ
                           vô duyên đối diện bất tương phùng mà
Bàn tay ai đắp lên niềm tin !giấc mơ quỷ dữ bay lên thiên đàng !

Offline Sleeping_Sun

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,637
Fun fun
« Reply #255 on: June 16, 2006, 07:45 PM »

Đại ka Bị Sờ ko up nữa àh ?  
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline tiamo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,591
  • Gender: Male
Fun fun
« Reply #256 on: June 29, 2006, 08:57 AM »
Thực ra mình đang phân vân là chỉ nên tin vào duyên chứ không tin vào phận.
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline 1314520

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 105
Fun fun
« Reply #257 on: July 01, 2006, 02:21 PM »
em đã từng nói em không tin vào duyên số và số phận trong tình yêu . em nghi ngờ tất cả những điều đó. em để dòng đời tự xô em trong dòng tình cảm hỗn độn. Nhưng từ khi gặp anh, em đã thay đổi suy nghĩ đó, và em tin chúng ta gặp nhau vì chúng ta có duyên . cảm ơn anh
Người em yêu không phải là anh...

Offline old_trot

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 317
Fun fun
« Reply #258 on: July 22, 2006, 08:04 AM »
Số phận của tình yêu

Con người sinh ra đều có đôi. Tất cả chúng ta kiếm tìm và chờ đợi một người đặc biệt xuất hiện trong cuộc đời mình. Nhưng người ấy ở đâu, khi nào sẽ đến? Tất cả phụ thuộc vào điều mà rất nhiều người tin - số phận.


Số phận không thể lý giải được và rất kỳ lạ. Cứ nghĩ mà xem, trong hàng triệu triệu người, tại sao ta lại gặp những người bạn đó để rồi trở nên thân thiết?

 

Bị thôi việc, bạn cảm thấy thất vọng và chán nản khủng khiếp. Nhưng rồi bạn lại tìm thấy tình yêu trong số những đồng nghiệp ở chỗ làm mới. Cuộc sống đột nhiên trở nên tươi đẹp, đúng không?

 

Bạn tin vào số phận. Nhưng tin không có nghĩa chúng ta ngồi yên chẳng làm gì đợi “thời vận” đến. Nếu bạn không giúp chính mình thì ai sẽ giúp bạn đây?

 

Số phận luôn ở quanh song nhiều khi chúng ta không nghĩ đến hoặc chẳng nhận ra nó. Ta bị công việc và những kỳ vọng ám ảnh quá mức. Cơ hội vuột qua...

 

Hạnh phúc nằm trong tay chúng ta, bởi thế đừng nuối tiếc. Hãy làm đầy cuộc sống bằng những ký ức thân thương chứ không phải hàng tấn hối tiếc sầu muộn. Sao không thử mở lòng với mọi người?

 

Mỗi ngày đều tươi đẹp. Chớ nên chôn vùi bản thân bằng núi công việc bất tận. Dành thời gian cho chính mình, tiếp xúc và biết thêm nhiều bạn mới, mở rộng các mối quan hệ xã hội, sống cân bằng và lành mạnh.

 

Hãy làm cuộc sống tốt đẹp hơn và khám phá nó bằng nhiều cách. Ví dụ, không phải lúc nào cũng là tình yêu sét đánh. Đôi khi tình yêu bắt đầu từ tình bạn.

 

Làm bạn với người ấy trong một khoảng thời gian rất dài, bạn khám phá ra vẻ đẹp nội tâm và phẩm chất của người ấy. Bạn không cưỡng lại được mũi tên của thần Tình Yêu. “Mưa dầm thấm lâu” có đẹp hơn “sét đánh”?

 

Nhớ rằng, tình yêu luôn là một trò chơi may rủi đang chờ. Nếu bạn không thử thì sẽ không bao giờ thắng.

 

Ngày hôm nay bạn chưa tìm thấy tình yêu, đừng thất vọng. Cũng giống như bạn lỡ mất chuyến tàu cuối cùng rời bến. Có thể một chuyến tàu khác sẽ đón bạn vào sáng ngày mai.

 

Một chuyến tàu khác đang sắp khởi hành, đến một nơi lãng mạn tuyệt vời và đầy hứa hẹn. Bạn có lên tàu không?

 

Hoa Anh

(Tổng hợp)
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline Flowersin_ice_2005

  • Juventini
  • *
  • Posts: 217
Fun fun
« Reply #259 on: July 28, 2006, 03:13 PM »
Quote from: old_trot
Số phận của tình yêu

Con người sinh ra đều có đôi. Tất cả chúng ta kiếm tìm và chờ đợi một người đặc biệt xuất hiện trong cuộc đời mình. Nhưng người ấy ở đâu, khi nào sẽ đến? Tất cả phụ thuộc vào điều mà rất nhiều người tin - số phận.
Số phận không thể lý giải được và rất kỳ lạ. Cứ nghĩ mà xem, trong hàng triệu triệu người, tại sao ta lại gặp những người bạn đó để rồi trở nên thân thiết?

 
Bị thôi việc, bạn cảm thấy thất vọng và chán nản khủng khiếp. Nhưng rồi bạn lại tìm thấy tình yêu trong số những đồng nghiệp ở chỗ làm mới. Cuộc sống đột nhiên trở nên tươi đẹp, đúng không?

 
Bạn tin vào số phận. Nhưng tin không có nghĩa chúng ta ngồi yên chẳng làm gì đợi “thời vận” đến. Nếu bạn không giúp chính mình thì ai sẽ giúp bạn đây?

 
Số phận luôn ở quanh song nhiều khi chúng ta không nghĩ đến hoặc chẳng nhận ra nó. Ta bị công việc và những kỳ vọng ám ảnh quá mức. Cơ hội vuột qua...

 
Hạnh phúc nằm trong tay chúng ta, bởi thế đừng nuối tiếc. Hãy làm đầy cuộc sống bằng những ký ức thân thương chứ không phải hàng tấn hối tiếc sầu muộn. Sao không thử mở lòng với mọi người?

 
Mỗi ngày đều tươi đẹp. Chớ nên chôn vùi bản thân bằng núi công việc bất tận. Dành thời gian cho chính mình, tiếp xúc và biết thêm nhiều bạn mới, mở rộng các mối quan hệ xã hội, sống cân bằng và lành mạnh.

 
Hãy làm cuộc sống tốt đẹp hơn và khám phá nó bằng nhiều cách. Ví dụ, không phải lúc nào cũng là tình yêu sét đánh. Đôi khi tình yêu bắt đầu từ tình bạn.

 
Làm bạn với người ấy trong một khoảng thời gian rất dài, bạn khám phá ra vẻ đẹp nội tâm và phẩm chất của người ấy. Bạn không cưỡng lại được mũi tên của thần Tình Yêu. “Mưa dầm thấm lâu” có đẹp hơn “sét đánh”?

 
Nhớ rằng, tình yêu luôn là một trò chơi may rủi đang chờ. Nếu bạn không thử thì sẽ không bao giờ thắng.

 
Ngày hôm nay bạn chưa tìm thấy tình yêu, đừng thất vọng. Cũng giống như bạn lỡ mất chuyến tàu cuối cùng rời bến. Có thể một chuyến tàu khác sẽ đón bạn vào sáng ngày mai.

 
Một chuyến tàu khác đang sắp khởi hành, đến một nơi lãng mạn tuyệt vời và đầy hứa hẹn. Bạn có lên tàu không?
Bài này hay quá, mình ước nó cũng đọc được bài này... mong có thể nó sẽ thay đổi suy nghĩ (cho dù có là trễ)...

Nó lại hỏi mình câu hỏi đấy và mình chỉ cười và im lặng... phải chăng là "số phận" đã như thế, người ta đem số phận đến cho nó, tuy biết rằng đó khg phải là cách chọn lựa duy nhất nhưng nó vẫn chấp nhận... "vì số phận là thế"...

Có quá nhiều điều khó có thể nói trước... linh cảm thì vẫn chỉ là linh cảm...
... những gì cần nói thì cũng đã nói hết rồi...

Nhìn nó vui vẻ, hãnh diện chỉ nơi sẽ cử hành buổi lễ quan trọng trong đời mà mình chỉ biết... cười (... để nó vui)
... em mơ đến 1 nơi bình yên, nơi ấy em với anh như 2 người xa lạ...

 

×
Nhảm Studio Logo

Dự Đoán World Cup 2026

Tham gia trổ tài dự đoán kết quả các trận cầu đỉnh cao. Tải app Android ngay để không bỏ lỡ!

🔥 Tải App Ngay