Author Topic: Fun fun  (Read 77518 times)

0 Members and 43 Guests are viewing this topic.

Offline tiamo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,591
  • Gender: Male
Fun fun
« Reply #220 on: February 26, 2006, 09:17 AM »
Tiamo, mà ráp tí đã là cái dề mà dám "sưng" anh hử?!  Còn với boy cứ thế mà diễn! Chi tít thì đợi tui tra lại sổ sách cái đã! (sozie thầy bói mới hành nghề mà!  )


 Vậy nhóc muốn xưng thế nào đây? Hay lại phải tiến hành tìm hiểu nhau roài
« Last Edit: February 26, 2006, 09:19 AM by tiamo »
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline mien_pavel

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 164
Fun fun
« Reply #221 on: February 26, 2006, 10:05 AM »
Quote
Tiamo, mà ráp tí đã là cái dề mà dám "sưng" anh hử?!  Còn với boy cứ thế mà diễn! Chi tít thì đợi tui tra lại sổ sách cái đã! (sozie thầy bói mới hành nghề mà!  )
 Vậy nhóc muốn xưng thế nào đây? Hay lại phải tiến hành tìm hiểu nhau roài
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37101[/snapback][/div]
Nhóc cái quái dề chớ, tớ cũng ráp tí nè! đừng tưởng bở nhá!  À tớ chỉ khoái "sưng" hô mày tao với bọn = tuổi thôi, đồng chí đồng ý 0 hử?

Offline tiamo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,591
  • Gender: Male
Fun fun
« Reply #222 on: February 26, 2006, 10:28 AM »
Quote
Nhóc cái quái dề chớ, tớ cũng ráp tí nè! đừng tưởng bở nhá!  À tớ chỉ khoái "sưng" hô mày tao với bọn = tuổi thôi, đồng chí đồng ý 0 hử?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37108[/snapback][/div]

Ờ ờ   .Nhưng tưởng bở cái giề thế?
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline lollypop

  • Youngster
  • *
  • Posts: 31
Fun fun
« Reply #223 on: February 27, 2006, 02:41 PM »
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]NGƯỜI MANG TUỔI THÌN
ĐẶC TÍNH
Tượng là con Rồng: Vật linh thiêng, biến hoá, hùng mạnh, sáng suốt, thịnh vượng. Mặt trời mới mọc.
NHÂN TÍNH
Người có tính ôn hoà, có uy tín, có trực giác bén nhaỵ, sống về nội tâm tôn trọng lễ nghi, công bằng chánh trực, hiều thông đạo lý, văn chương. Có năng khiếu văn chương, y học, khoa học, tôn giáo, chính trị, xã hội.
ƯU ĐIỂM
Nhờ kiến thức mở rộng, tìm tòi, học hỏi, có tinh thần sáng tạo, biết nhân quả, có lòng thương người,được người giúp đở. Giàu tình cảm hơn vật chất. Trung niên trung bình. Tuổi về già an nhàn hơn, khá giả hơn.
KHUYẾT ĐIỂM
Dễ tin người.
[/quote]

chỗ in đậm hay nhỉ
[span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:red\\\'] Tôi mong tôi bé lại làm mưa tan giữa trời....[/span][/span]

Offline old_trot

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 317
Fun fun
« Reply #224 on: March 29, 2006, 04:09 PM »
  lần trước không biết là xem phim gì ấy... nhân vật trong phim có nói: Có duyên thì gặp gỡ, có nợ mới ở lại với nhau được. Người ta nói duyên phận, duyên nợ, rốt cục là ntn nhỉ????
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline freeoluv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 884
Fun fun
« Reply #225 on: March 29, 2006, 05:29 PM »
Theo mình được biết thì hai từ duyên phận và duyên nợ bắt nguồn từ thuyết Phật giáo. Theo thuyết PG thì trong kiếp sinh thời chúng ta làm điều gì đó có lỗi với người khác, gieo tạo nghiệp chướng thì chúng ta sẽ fải trả cho bằng hoặc hơn cái nghiệp mà ta gây ra, nếu kiếp này mà ko trả hết được thì sẽ mang ""nợ"" và sẽ trả ở kiếp sau. Thuyết này thực tế rất dài nên ko thể giải thích hết được, nhưng nói riêng về lĩng vực yêu đương thì cũng là nợ nần nhau từ kiếp trước nên kiếp này fải trả tiếp, hoặc cũng do nghiệp về hôn nhân của mình tốt hay xấu mà kiếp này mình được hưởng hay phải gánh chịu... Thui mai mốt bàn tiếp, bi giờ fải về rùi.

Offline old_trot

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 317
Fun fun
« Reply #226 on: March 30, 2006, 08:53 AM »
Thế còn Duyên phận ?
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline freeoluv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 884
Fun fun
« Reply #227 on: March 30, 2006, 12:27 PM »
Quote
Thế còn Duyên phận ?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]43160[/snapback][/div]
Sáng nay làm một bài rõ dài trả lời, thế mà mạng báo lỗi! Mất hết trơn! bực vãi, mất hết cả hứng thú.
Nói cho gọn thì như này, ko fải ai cũng mắc nợ kiếp trước để phải trả ở kiếp sau. Nhiều người sống tốt, tạo nghiệp tốt, kiếp sau được đền bù. Tuỳ theo số hay phận của mỗi người sẽ gặp được người chồng hay vợ ntn. CÁi đó là duyên phận hay cũng có thể gọi là duyên số.

Offline Sleeping_Sun

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,637
Fun fun
« Reply #228 on: March 30, 2006, 07:31 PM »
Duyên phận àh ? Có duyên phận chứ anh nhờ ? Mình quen nhau , gặp nhau chẳng phải do duyên phận thì là do cái gì  ?
Có thể là anh , có thể là người khác , có thể em hạnh phúc , cũng có thể em bất hạnh , nhưng em cảm ơn  cuộc sống đã để em gặp anh , và anh cho em đủ cả niềm vui lẫn nỗi buồn.....      
« Last Edit: March 30, 2006, 07:32 PM by Sleeping_Sun »
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline tiamo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,591
  • Gender: Male
Fun fun
« Reply #229 on: April 03, 2006, 07:27 AM »
Quote
Duyên phận àh ? Có duyên phận chứ anh nhờ ? Mình quen nhau , gặp nhau chẳng phải do duyên phận thì là do cái gì  ?
Có thể là anh , có thể là người khác , có thể em hạnh phúc , cũng có thể em bất hạnh , nhưng em cảm ơn  cuộc sống đã để em gặp anh , và anh cho em đủ cả niềm vui lẫn nỗi buồn.....      

[div align=\\\"right\\\"][snapback]43394[/snapback][/div]

 Duyên phận? Tin được không?
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline dịu dàng

  • Juventini
  • *
  • Posts: 546
Fun fun
« Reply #230 on: April 03, 2006, 08:17 AM »
Quote
Duyên phận? Tin được không?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]43969[/snapback][/div]
Không!!!
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline Azzurra515

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,074
  • Gender: Male
Fun fun
« Reply #231 on: April 19, 2006, 06:26 PM »
Có người nói tình yêu là do duyên số, nhưng tớ lại không tin cho lắm. Tớ nghĩ tình cảm do chính mình quyết định được. Không biết có đúng không?
Cứ từ từ..!

Offline bupbe_buon

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 440
Fun fun
« Reply #232 on: April 19, 2006, 06:35 PM »
Tình cảm do chính mình quyết định nhưng phụ thuộc vào người khác để có được thành công hay không
Em biết rằng rồi anh sẽ quên em
Cái gì thoáng qua mấy ai còn đọng lại
Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường...

Offline blueweb

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,042
Fun fun
« Reply #233 on: April 20, 2006, 12:31 AM »
Tin chứ !, yêu một người mà lấy lại là một người khác thì vẫn là chuyện bình thường mà.  

Offline Casanova

  • Juventini
  • *
  • Posts: 500
Fun fun
« Reply #234 on: April 20, 2006, 01:01 AM »
Đấy là do mình chứ có phải do duyên số đâu chị, mà em lại chẳng hiểu duyên số nó là cái gì ráo. Em chỉ bít tất cả là do mình mà ra thôi.
[div align=\\\"right\\\"]
Trí thân trực dục cao thiên nhận;
Xử thế tu đương hạ nhất tằng.
 
[/div][/b]

Offline Sleeping_Sun

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,637
Fun fun
« Reply #235 on: April 20, 2006, 09:47 AM »
Chuyện này khó nói lắm  , nhưng em nghĩ là có duyên số đó anh A zú ạh
 Mờ hôm nay sao rảnh rỗi lại đi lập thread mới thế nài hả anh A zú ? Bị em lào tán đổ rồi hử
 Liệu còn cơ hội nào cho em ko ?  
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline Fly

  • Guests of Honour
  • *
  • Posts: 516
Fun fun
« Reply #236 on: April 20, 2006, 10:24 AM »
Em tin vào tình cảm của mình. Thế thui    

Offline AClove

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 771
Fun fun
« Reply #237 on: April 20, 2006, 11:24 AM »
EM cũng tin vào tình cảm của em, duyên hay k do em quýet định. Thế thui
[div align=\\\"right\\\"]Một ngày nữa lại trôi qua...
Và... em đang nhớ anh...
.....Nhớ rất nhiều...
[/i][/color][/div]

Offline SATHUKHONGVOTINH

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,402
Fun fun
« Reply #238 on: April 20, 2006, 11:30 AM »
Mình thì luôn tin vào duyên số. Gặp nhau đã là duyên số rùi. Gặp nhau ở thời điểm nào đấy cũng là một duyên số. Và đôi khi xa ai đó hay gần ai đó cũng do số phận đưa đẩy !  Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ !  Nếu không gặp gỡ thì làm sao có thể yêu và nhớ nhỉ ?

Offline Sissel

  • Youngster
  • *
  • Posts: 4
Fun fun
« Reply #239 on: April 20, 2006, 05:15 PM »
Tin chứ,cho nên đến giờ vưỡn hi vọng,nhưng lòng tin đang dần dần tụt dốc thảm hại  ..chỉ sợ đến ngày mình muốn tin cũng hổng được.
[span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:gray\\\']Rồi đến một ngày bạn sẽ nhận ra tình yêu không phải là điểm tựa duy nhất và bên nhau chưa chắc đã là bình yên![/span][/span]

 

×
Nhảm Studio Logo

Dự Đoán World Cup 2026

Tham gia trổ tài dự đoán kết quả các trận cầu đỉnh cao. Tải app Android ngay để không bỏ lỡ!

🔥 Tải App Ngay