Tại sao tôi nói đây là tin vịt: Thông tin đến báo chí VN đã bị (BCVN & thế giới) bóp méo & suy diễn khủng khiếp. Đầu tiên chỉ là việc chủ tịch Gigli nói "sẽ thương thảo kéo dài hợp đồng với Del Piero và muốn tạo điều kiện để anh ở lại làm việc cho Juve sau khi giải nghệ" (như làm team manager giống Pessotto chẳng hạn). Về đến VN, tin ấy được tưởng tượng ra là: đầu tiên làm quản lý, sau một thời gian thì làm chủ tịch. Rõ nhé, đó được coi như tin vịt.
Tại sao tôi không hào hứng với tin này: Giả sử cho rằng Del Piero làm chủ tịch hẳn đi (tương lai mà) thì Juve sẽ trông đợi gì vào Del Piero? Del Piero là một người nhút nhát, hiền lành & học hơi... dốt (ngày bé suốt ngày trốn học đi đá bóng, điểm toàn bét zen ), kiến thức ngoại giao & quản lý là con số 1 thẳng đơ (uh, sau này đi học chuyên tu quản lý sẽ lên được 5, 6). Vậy Del Piero làm chủ tịch như thế nào & để làm gì. Lúc ấy thì Del Piero lại giống Boniperti & Chiusano, Stevens, Bettega. Họ làm chủ tịch, phó ct như là một con rối, một tấm bình phong trước công luận của Juve. Boniperti còn vớt vát lại với vai trò tuyển trạch trước đó. Còn Bettega thì làm gì, ông ấy phụ trách các buổi họp báo, trả lời fan cái nọ cái kia. Người ta nói ông ấy có vai trò tìm người trong bộ ba mưu lược (rồi Moggi sẽ đàm phán & Giraudo chi tiền) nhưng tôi không tin, khi ông ấy không biết gì & đã phải khóc trong vụ calciopoli. Và bạn có biết Chiusano, Stevens (các chủ tịch trước Gigli) làm cái gì không?
Hiện tại thì với ban lãnh đạo mới, ông Gigli đã làm tốt. Tuy đôi lúc cảm thấy như còn dẫm chân vào việc của GDTT Blanc nhưng bộ máy & cách làm việc đó đang phát huy hiệu quả & hoạt động đúng nghĩa. Nếu như Del Piero mà thành chủ tịch (à, tương lai xa mà) thì chẳng hóa Juve sẽ đi giật lùi và trở lại cái thời chủ tịch danh dự, cố vấn, hay chủ tịch con rối à? Del Piero sẽ chẳng là gì nữa nếu rời ra quả bóng (đồ vật đã đưa anh ta trở thành huyền thoại), vì thế các bạn cũng đừng huyễn hoặc. Anh ấy làm HLV đội trẻ đã là tốt lắm rồi, không thì lên Tây Tạng cho yên tĩnh. (bài này còn khó nghe hơn cả bài trước nhỉ bạn Alexdel )
Last BKV: Sống lại rồi cơ đấy Pavel tưởng mod có vai trò định hướng, chứ không phải à. Mà kể ra cũng đúng, cứ để phong trào phát triển (tùm lum) và (tưởng tượng) nó sẽ đi lên^^
Hi xin chao PAVEL.
Tôi không có ý Trì trích hay thích nói những điều không hay trong này, đại loại mọi người gọi là cãi nhau.
Nhưng tôi xin hỏi ông anh nhưng con người như M.Platini, F. Beckenbauer họ từ đâu đi lên, xin thưa là từ một cầu thủ, mà Platini chính là cầu thủ của JUVE đấy ông anh cũng là Fan JUVE chắc hẳn cũng biết điều đó, hay để tôi nói mới biết. Họ cũng từ những cầu thủ mà lên, họ đã làm tốt cương vị Cầu thủ, và giờ đây là nhà quản lý, họ làm được tại sao Del Piero không làm được? Còn một người nữa hiện là Chủ tịch của B. Munich đấy, Karl Heinz Rummenigge cũng từ một cầu thủ vào giờ đây đang làm gì? cứ phải học được như bạn PAVELVNR chắc mới làm được chủ tịch chắc.
Mặt khác DEL là một con người điềm tĩnh, suy nghĩ một cách chín chắn, không vội vã hấp tấp, ông anh bảo Del là người nhút nhát không hiểu ông anh suy tử đâu ra, xin hỏi ông anh gặp Del được bao nhiêu lần hay cũng chỉ xem TV, đọc báo chí, thế là chấm hết chứ gì, đừng có suy diễn, nếu ông anh đã gặp Del thì tôi chịu, Trăm nghe không bằng một thấy - Các cụ nói cấm có sai
Một điều nữa xin nói với ông anh là ông anh đã tham gia JUVE FAN này cũng khá lâu từ 25/10/04 điều đó cho thấy ông anh cũng là một FAN ruột của Juve và của 4R, ông anh ắt hẳn phải hiểu rằng tôi cũng muốn đóng góp cho 4R ngày càng đông vui, nên lập ra những Topic để 4R thêm phong phú chứ không phải là để trì trích nhau, không phải chỗ để cãi nhau
Thử hỏi trình độ của ông anh là thế nào mà chê bai người khác, liệu ông anh đã được 1/2 trình độ của ALEX chưa? Nói thật nhé ở trong nước cứ nghĩ mình cao siêu chứ thực ra đã là cái gì, anh đúng là còn người VN đấy bản chất mình chẳng có gì chỉ giỏi chê người khác là nhanh. Thử xem trên thế giới có mấy Cầu thủ có bằng nọ bằng kia?????
Ờ, chuyện tương lai biết thế nào được nhỉ? Ai mà biết được, đấy, sau này Alex giải nghệ thể nào Văn Quyến chả được mời sang khoác áo Juve ý chứ... (Hiện cũng sắp khoác áo Bianconeri Việt Nam ). Đấy tương lai đấy, nói như ông, thằng nào dám bảo tôi sai nào....
Đừng có nhắc cái
thằng Quyến ranh con đấy vào đây, trình độ chưa có gì đã này nọ, Cá độ còn mang cả danh dự tổ quốc ta mà bán độ, ba tuổi ranh đã thế, tôi mà có quyền cho bọn này nghỉ hết không có cho đá đấm gì nữa. Tội này ngày xưa còn được quy là tội phản quốc đấy