Author Topic: Mät ngày đáng nhớ cho Juve  (Read 8877 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline KySiBac

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
Mät ngày đáng nhớ cho Juve
« on: October 29, 2006, 11:51 PM »
 


 
Bianconeri đã có một tuần trong mơ. Mọi thứ đã trở lại với họ. Niềm vui nối tiếp niềm vui chỉ trong một tuần. Ân xá đã tuyên, những kỉ lục đã được thiết lập. Còn gì tuyệt vời hơn nữa?
 

Báo chí nước ngoài đã nêu ra bốn lí do để Juve có thể ăn mừng cho một tuần đầy ắp niềm vui. Niềm hạnh phúc đến với cả đội bóng, đến với riêng cá nhân. Nhưng cá nhân đó không phải ai khác mà chính là người con địch thực của thành Torino. Đó là đội trưởng Del Piero, các Juventino thì chỉ thích gọi anh là “Alex”.

Sau đây, chúng tôi xin chuyển đến bốn lí do khiến các CĐV viên của Juve đang phát điên.

Thứ nhất, “lệnh ân xá” đã được tuyên. Án phạt hồi đầu mùa đã không còn là nỗi ám ảnh quá lớn cho “bà đầm già”. Họ sẽ trở lại! Inter cứ ung dung đi, mùa sau họ sẽ biết. Genoa hãy coi chừng, khoảng cách giữa họ với gã khổng lồ “sa cơ” này chỉ còn 8 điểm. Số điểm -17 được giảm xuống còn -9. Một niềm khích lệ rất lớn, rất đúng lúc khi Juve đã có chiến thắng thứ 8 liên tiếp. Juve không thuộc về giải đấu này!

Thứ hai, chàng “hoàng tử” Alex đã ghi bàn. Bàn thắng ở phút 74 đem lại chiến thắng cho Juve trước Frosinone. Với chiến thắng này, cộng với số điểm phạt đã được giảm xuống, Juve đã vươn lên vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng Serie B. Hiện nay, Juve đã có 16 điểm trong tay và chắc chắn “lão bà” sẽ không dừng lại.

Ba điểm là điều quan trọng. Nhưng còn một điều quan trọng nữa, đó là anh đã có bàn thắng thứ 200 cho CLB. Anh đã là một phần của đội bóng. Hình ảnh của anh là sự tương phản đối với những con người đã đang tâm nhảy khỏi con tàu đắm. Một tấm gương sáng ngời cho lòng trung thành mà giờ đây đang dần ít đi trong bóng đá hiện đại. Ghi bàn đưa Juve tiến lên và cũng có thể sẽ giữ chân được Buffon. Niềm vui nhân đôi?!

Lí do cuối cùng khiến Juve có thể mở đại tiệc trong tuần này, Juve lại có thêm một kỉ lục nữa. Họ đã trải qua đúng một năm không nếm mùi thất bại (365 ngày). Trận thua cuối cùng đã lùi vào dĩ vãng. Đó là trận thua Milan trên sân San Siro vào hồi tháng 10 năm ngoái. Còn nhớ lúc đó Milan đang có cú nước rút thần tốc hòng đuổi kịp một Juve gần như đã chắc chắn về đích. Rốt cuộc, trận thua đó đã không làm ảnh hưởng đến con đường tới ngôi vô địch của Juve. Như đã biết, Juve đã bị tước danh hiệu do lỗi lầm họ mắc phải ở mùa bóng trước đó.

Sau đây là kết quả các trận đấu mới nhất Serie B:

AlbinoLeffe 1-0 Napoli
45' Cellini (penalty)

Bologna 2-1 Vicenza
11' Bellucci, 31' Marazzina, 74' Schwoch (penalty)

Cesena 2-0 Arezzo
2' Pellè. 55' Pestrin

Crotone 0-1 Rimini
67' Baccin

Lecce 2-2 Triestina
4' Babù, 10' Mignani, 17' Eliakwu, 43' Vives

Bấm vào đây để xem Tennis, Bi-a, Đua xe
 


 
Người đi, một nửa hồn tôi mất !!
Một nửa hồn kia đứng... chửi thề!!!

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Mät ngày đáng nhớ cho Juve
« Reply #1 on: October 30, 2006, 11:58 PM »
Ngày trở về không còn xa...! Inter hãy đợi đấy! Vui quá xá! Allez Bianconneri! Allez Alex

Offline Duong Quang

  • Juventini
  • *
  • Posts: 470
Mät ngày đáng nhớ cho Juve
« Reply #2 on: December 16, 2006, 05:04 PM »
Ngày đáng nhớ cho Juve sẽ đến vào tháng 6 năm sau khi mà Juve chính thức trở lại SERIEA.

                           
...,;(.)  (.);,
.,;;;;(**);;;;,
(;;;(____);;;)
.."";;;;;;;;""

Y!M: xeom_vt89
FB: xeomvt.tk
bạn nào ở HN có sở thích PS2 thì giao lưu vs tớ
 SĐT 0986904689
Vì 1 Juve Pro

Offline RBaggio

  • Youngster
  • *
  • Posts: 49
Mät ngày đáng nhớ cho Juve
« Reply #3 on: December 16, 2006, 10:15 PM »
vui ơi là vui

Offline Bluevveb

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 53
Mät ngày đáng nhớ cho Juve
« Reply #4 on: December 17, 2006, 02:16 PM »
Chỉ vui mừng khi nào juve đá đổ kỉ lục vd C1 của Real. Cứ 29 (27) lần VD Ý mà có 2 C1 thì cũng chưa xứng tầm. cảm giác khôn nhà dại chợ. Có gì mà vui

Offline RBaggio

  • Youngster
  • *
  • Posts: 49
Mät ngày đáng nhớ cho Juve
« Reply #5 on: December 17, 2006, 03:45 PM »
Quote from: Bluevveb
Chỉ vui mừng khi nào juve đá đổ kỉ lục vd C1 của Real. Cứ 29 (27) lần VD Ý mà có 2 C1 thì cũng chưa xứng tầm. cảm giác khôn nhà dại chợ. Có gì mà vui


KHôn nhà là thế nào nhỉ, tiếng tăm của Juve thì ai cũng biết. Thôi kệ, miễn sao vô địch là được.
Bây giờ thế này thì cũng phải mơ mộng một chút để vui. Vô địc seri B là tốt rôi Ko lẽ lại cứ đòi seri A, mà cuối cùng có vd9 là vui      SERI B

Offline Bluevveb

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 53
Mät ngày đáng nhớ cho Juve
« Reply #6 on: December 17, 2006, 03:49 PM »
Quan trọng là ra sân chơi khu vực và thế giới, không lẽ quanh quẩn mãi xó nhà. Lại AQ rồi bạn RB ơi

Offline RBaggio

  • Youngster
  • *
  • Posts: 49
Mät ngày đáng nhớ cho Juve
« Reply #7 on: December 17, 2006, 04:08 PM »
Thỉ cũng phải từ từ chứ, chờ 1,2 năm nữa thì Juve mới tung hoánh tiếp, n1ong vội thế. Khi nào có tiền của nhà tài trợ, mứon thêm vài siêu sao là tiếp tục tiếu ngạo giang hồ liền. mà nè bạn gái, AQ là gì vậy, bạn nói chuyện chán quá.  

Offline Bluevveb

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 53
Mät ngày đáng nhớ cho Juve
« Reply #8 on: December 17, 2006, 05:05 PM »
Chelsea cứ đà thăng thiến nhu này cũng 2036 đươc như Real, tình hinh Juve sao nhỉ?

Offline Delpiero_Juventus88

  • Juventini
  • *
  • Posts: 548
Mät ngày đáng nhớ cho Juve
« Reply #9 on: January 02, 2007, 08:00 PM »
đúng là chúng ta sẽ trở  lại mùa hè năm sau nhưng liệu bao giò mới lấy lại thời hoàng kim đây ?
ALESSANDRO DEL PIERO-JUVENTUS-AZZURRI MUÔN NĂM