Motta sinh năm 82 và đang ở độ chín của sự nghiệp, có thể phục vụ đội tuyển ít nhất 5 năm nữa. Kinh nghiệm tớ nghĩ Motta hơn D'Agostino nhiều là khác, xuất thân từ lò đào tạo trẻ Barca cùng những năm tháng chinh chiến ở những đội bóng lớn TBN và giờ là Italia đủ để ăn đứt kinh nghiệm chơi cho các CLB làng nhàng như Bari, Messina, Udinese của D'Agostino. Montolivo cho tới giờ vẫn ở dạng tiềm năng như Aquilani, lên tuyển vài lần nhưng thể hiện vẫn bằng 0, vị trí ở tuyển có lẽ còn sau cả D'Agostino, Cigarini thì mấy năm nay cũng ở mức tiềm năng như bao cầu thủ trẻ khác.
Quan trọng là Motta có gốc gác Italia như Camoranesi, có lẽ cũng là kết quả do cuộc nhập cư của dân Italia sang Nam Mỹ ngày xưa như ông (hay bà) của Camoranesi. Còn Amauri là người Brazil hoàn toàn nên ở Italia gần 10 năm rồi vẫn chưa có quốc tịch.
Chỉ có dịp coi Motta đá vài trận trong màu áo Genoa và Inter nhưng ấn tượng với phong cách thi đấu rất hay.