Nói linh tinh gặp anh là anh tát cho phát đấy. Đụng vào cái gì chứ đụng vào Juventus của anh là không xong đâu nhóc àh.
Úi trùi dám tát em í hả đồng chí? Này, sao mấy hôm trc ng ta gửi tin nhắn cho 0 xèm giả nhời là sao? Hmm nếu 0 đón ng ta đc thì cũng phải nhắn lại 1 phát chớ! May mà hôm đấy em 0 đợi đồng chí, chứ 0 thì... leo cây lun! Hmm chắc hôm đấy đi đánh quả lẻ, nên mới bỏ bê thành viên thế hả? Làm lãnh đạo mà vô trách nhiệm vậy cẩn thận 0 thành viên kiện cho chết đấy ! Nên nhớ các cụ đã đúc kết nên câu: ...Lật thuyền cũng là dân đấy hé hé! Hay hôm nọ bị em gõ lưng cho đau quá nên sợ rùi hả? In tâm em từ bỏ ý định học Karate rồi ha ha ha!
Bùn cười nhứt là thấy chú bé quạt chả, mọi ng mới tiện mồm bẩu là trông giống sát thủ ghê! Xấu hổ, ai bảo 0 ở đấy bị nói xấu đáng đời! Lêu lêu!
Mà đã bảo cấm gọi tui là nhóc rồi cơ mà! Tức rồi đấy nhé!
Thôi đùa dai quá rùi! Lâu rồi 0 gặp đồng chí đấy nhá! Lần off tới chắc phải gặp 1 cái chứ nhỉ? Để em còn... xử tội đồng chí!
@anh Vịt: này trưởng ban ọp nai là lúc nào máy ĐT cũng phải đầy xiền đấy nhé, để có gì thành viên ng ta còn thỉnh thoảng hỏi han tình hình ọp nai, nhề?!
@anh Quang "phát thanh": này hôm nào ọp là phải dẫn chị Thảo đi đấy nhá, híc Rosso với cả Bian mà ở gần nhau thì vui phải bít, cãi nhau toé khói!