Thật ra tui cũng chẳng quan tâm đến Capel,chẳng qua là lúc đó hơi cảm thấy hơi điên tiết khi nghe tin ổng đi(có lẽ các Juvenista ai cũng đã thế)!Nhưng cũng tốt thôi,bây giờ ổng đi rùi!Chẳng có gì luyến tiếc cả!
Azzurri đã vô địch!Hãy nhìn những gì họ đã làm,nói thiệt khi Groso đá thành công quả penalty cuối tui đã nằm thẳng cẳng giữa nhà cũng khoảng 30s đó chứ,và sau đó là nhảy choi choi như một ...(thui mọi người tự hỉu dùm!)Ba tui có thể la ,má tui cũng thế(vì ồn ào),nhưng tui vẫn cứ la (vì vui mừng)!Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến cái giây phút Azzuri của tôi đăng quang ở một giải đấu lớn(lớn nhất ấy chứ)
Khóc?Cười?La hét?Bây giờ tui đang thix im lặng,đó là cách nhấp nháp niềm vui một cách trọn vẹn nhất!Mà có muốn nói cũng không biết nói cái gì! VIVA AZZURRI!
Juve đã bước vào một chương mới,sẽ trong sạch hơn,nhiệt quyết hơn,đẹp hơn!Có rất nhiều chuyện đang diễn ra,và cũng sẽ có rất nhiều thứ sẽ thay đổi,nhưng tình yêu tôi dành cho Juve là một sự trung thành tuyệt đối!Mãi mãi và chỉ một(cái nì cũng là tên một bài hát tui rất thix!)
Alex đã nói 'Anh sẽ không đi đâu cả,dù Juve có phải xuống hạng'!Thanks Alex!Anh xứng đáng là biểu tượng của Juve,là một hình ảnh sống mãi trong lòng những Juvenista,những người luôn yêu mến và trọn niềm tin nơi anh! Một hình ảnh đẹp trọn vẹn khi anh đã cùng những Cannavaro,Pirlo,Totti...nâng cao chiếc cup vô địch ở Berlin ,viết nên một chương cuối đẹp hoàn hảo cho sự nghiệp quốc tế đầy thăng trầm của mình!
Giờ đây hãy sẵn sàng đón nhận những gì sẽ xảy đến với Juve của chúng ta bằng niềm tin, hy vọng và lòng trung thành tuyệt đối nhất!
Có một điều chắc chắn ,những gì mà Azzurri đã làm được là điều kì diệu sẽ trường tồn trong lịch sử và là niềm tự hào sống mãi trong lòng những Tifosi!
VIVA ITALIA!