Topic này tập hợp các bài báo viết về JFC & hoạt động của JFCBài 1: Từ Tuoitreonline
Thứ Hai, 27/06/2005, 02:13 (GMT+7)
Fan club Juventus tại VNTT - Nếu bạn là người hâm mộ bộ môn thể thao vua, chắc hẳn không hề xa lạ gì với đội bóng Juventus với biệt danh “bà đầm già thành Turin”. Thông tin về đội này trên Internet quả thật không thiếu, nhưng chủ yếu chỉ toàn tiếng Anh.
Trong khi đó tại VN, Fan club của Juventus đã lập một website chỉ chuyên về đội bóng này nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của mọi người. Bạn có thể truy cập website
www.juventusvn.com để xem chi tiết, website được thiết kế với hai màu chủ đạo đen-trắng (màu áo của Juve ).
Bạn cũng có thể tham gia bình luận cùng mọi người trước giờ trận đấu diễn ra, xem các tin mới nhất về đội bóng; tìm hiểu thông tin về từng cầu thủ trong đội, lịch sử hình thành và từng giai đoạn thăng trầm của đội; hoặc bạn cũng có thể đăng ký mua các loại hàng “made by Juve” như quần áo, các băngrôn cổ động…
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.as...25&ChannelID=16 Bài 2: Từ Tiền Phong online:
Thứ Hai, 05/06/2006, 09:33
Những "công dân bóng đá"TPO - Chung niềm đam mê bóng đá, họ trẻ liên kết thành nhóm, hội cổ động viên. Không chỉ cộng hưởng tình yêu bóng đá, họ còn tổ chức nhiều hoạt động từ thiện ý nghĩa.
Những công dân bóng đá
Tối chủ nhật nào cũng vậy, cứ mỗi khi “bà đầm già thành Turin” Juventus ra sân, người ta lại thấy hàng chục thanh niên xếnh sang trong chiếc áo Bianconeri (sọc đen trắng) ngồi ở quán cà phê Nhân 202, Lê Thanh Nghị, Hà Nội. Họ là những thành viên của Hội cổ động viên Juventus tại Việt Nam (JFC).
Phạm Huy Hoàng, Chủ tịch JFC cho biết: JFC là ngôi nhà chung của những bạn trẻ thích Juve và yêu bóng đá Ý. Sau một thời gian dài sinh hoạt chung trên box bóng đá Ý của diễn đàn Trái tim Việt Nam Online, những người yêu thích Juve đã hò nhau, thành lập Hội cổ động viên với những con người thật, công việc thật.
Để cụ thể hoá quyết tâm đó, ngày 23/10/2004, JFC cho ra mắt diễn đàn
https://juvevn.net. Đây là nơi các “con chiên ngoan đạo” của Juve tụ tập, sẻ chia những cung bậc cảm xúc vui buồn gắn với từng bước đi, từng hơi thở của đội bóng.
Gom tay xây mái nhà chung Juvevn.net, mỗi Bianconeri tự viết, dịch và tổng hợp tất cả những thông tin liên quan đến Juve cũng như các thông tin bóng đá khác. Chẳng ai bảo ai, họ tự làm, làm vì yêu, vì thích, vì đam mê trái bóng, vì tinh thần đoàn kết tập thể…
Người ta bảo “nàng bóng đá” có sức quyến rũ kỳ lạ, chẳng thế mà ở Hà Nội, ngày càng có nhiều những cộng đồng mê bóng đá, những tập đoàn “máu” football như JFC.
Nói đến bóng đá Anh, người ta nhớ tới Hội cổ động viên Arsenal (AFCVN), Liverpool (LFCVN), Manchester United (MUSVN)... Bóng đá Ý, ngoài JFC phải kể đến Hội CĐV AC Milan (ACMVN), Inter Milan (InteristaVN)... Còn ở giải La Liga - Tây Ban Nha không thể không nhắc tới “dân” Barca (FCBVN), Real Madrid (RM-VN)…
Mỗi nhóm có hàng trăm thành viên mà phần lớn là học sinh, sinh viên, nhân viên các doanh nghiệp, công chức Nhà nước… Họ cùng ăn bóng đá, ngủ bóng đá và sống cùng diễn đàn do chính họ xây dựng, nuôi dưỡng.
Mỗi Hội cổ động viên có một trụ sở cố định để hẹn hò xem bóng đá, thường là các quán cà phê. “Dân” AC hay ngồi ở 6A - Chùa Bộc, “Đội” Liverpool quen tụ tập ở cà phê Leo, 38 Hàng Hành. Trong khi đó, JFC ngoài cà phê Nhân, họ còn chọn quán TIT – Cung văn hóa Hữu Nghị Việt Xô là nơi gặp gỡ.
Ở những nơi đó, mỗi khi quả bóng tròn bắt đầu lăn trên sân cỏ, niềm đam mê của những người trẻ lại thổn thức. Họ hò hét, cổ vũ. Họ vui. Họ buồn. Họ bàn luận... Họ “share” tiền nước mỗi khi trận bóng kết thúc.
Và cũng ở những nơi đó, không khí của World Cup 2006 đã và đang được những người trẻ hâm nóng. Họ nhận định về phong độ của từng đội bóng, từng cầu thủ. Họ dự đoán “ông vua” của làng bóng đá thế giới sẽ đăng quang vào tháng 7 này.
Cuồng nhiệt cùng World Cup ở đâu, phân công viết bài, đưa tin thế nào trên diễn đàn, đóng bao nhiêu tiền… Tất cả đã được những công dân bóng đá lên kế hoạch chi tiết cho một chương trình tụ tập xem bóng dài hơi.
Đằng sau một tình yêu
Đại diện của JFC trao quà trung thu cho trẻ em bị chất độc da cam làng Hòa Bình, Thanh Xuân, Hà Nội
Với những người trẻ đam mê môn túc cầu, đằng sau tình yêu bóng đá là… một tình yêu khác - tình yêu thương, sẻ chia với người khốn khó. Trong số vô vàn những hoạt động offline năm 2005, JFC đã hai lần quyên góp tiền ủng hộ những em nhỏ bị ảnh hưởng chất độc da cam ở Làng trẻ em Hoà Bình, Thanh Xuân, Hà Nội.
Vài bộ quần áo cũ, nhưng chiếc đèn ông sao, vài triệu đồng… chưa đủ giúp các em thay đổi cuộc sống, nhưng tấm lòng của họ đã sưởi ấm tâm hồn thơ ngây của những đứa bé bất hạnh.
Cùng một cách chia sẻ tình yêu thương cho nhân loại, những chàng trai, cô gái của AFCVN cũng kêu gọi “ai có áo quyên áo, ai có tiền góp tiền”, giúp đỡ 70 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở làng chài dưới chân cầu Long Biên.
“Sau một thời gian ngắn, hơn 30 thành viên đã góp được khoảng 3 triệu đồng, phần nào giúp mồ hôi các em bớt rơi trên những nẻo đường kiếm sống”, Phạm Minh Hiếu (SN 1982), người quản lý của AFCVN tại Hà Nội tâm sự.
Bên cạnh việc hoạt động từ thiện, mỗi hội đều thành lập một đội bóng, thường xuyên tập luyện, giao hữu. Sáng chủ nhật hàng tuần, 15 thành viên của đội bóng JFC lại cùng nhau tập luyện tại SVĐ Thượng Đình. Liverpool chiều chủ nhật nào cũng rèn quân trên sân “An-phiu” nhà máy nước ở Cầu Giấy. Đặc biệt, AFCVN còn có cả đội bóng nữ…
Để tăng cường sự giao lưu, đoàn kết, tất cả các đội bóng tập trung thi đấu trong giải Fans-League. Giải được tổ chức mỗi năm hai lần và các hội cổ động viên sẽ luân phiên làm Trưởng Ban tổ chức. Lần trước, AFCVN là đội đăng quang, còn mới đây, chiến thắng thuộc về những cầu thủ đến từ LFCVN.
Tình yêu bóng đá đã gắn kết họ với nhau, mang lại cho họ tình yêu thương đùm bọc. Chẳng thế mà, câu chuyện của Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1980), thành viên của LFCVN về V. X. H cứ làm chúng tôi xúc động mãi. H. không may mắc bệnh hiểm nghèo, trước lúc mất phải nằm dài trong viện.
Ngày ngày, những thành viên của LFCVN đến thăm đều thấy H. không mặc áo bệnh nhân mà luôn khoác trên mình chiếc áo màu đỏ truyền thống của đội Liverpool mình thích.
Giờ H. đã mãi mãi ra đi, nhưng trên diễn đàn liverpoolfc.com.vn, kỷ niệm về H, về một người bạn vẫn còn đó. Nó cũng giống như niềm đam mê dành cho bóng đá của H., của LFCVN không bao giờ mất.
Xuân Mai - Thanh Vinh
http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/...157&ChannelID=4