Dải ngân hà với một rừng sao toả sáng. Sau những niềm vui và nỗi buồn, những hạnh phúc và đâu khổ, những ước mơ và thất vọng, toả sáng-thăng hoa rồi vụt tắt. Sau những gì mà con người ta gọi là định mệnh, giờ đây ngước nhìn lên bầu trời bóng đá châu âu, chúng ta chỉ còn thấy bốn chòm sao sáng nhất.
32 đội bóng xuất sắc nhất châu âu đã thi đấu, cống hiến hết mình. Có kẻ hân hoan đi tiếp trên con đường ước mơ, có kẻ gục ngã trong căm hờn và nước mắt. Để rồi 4 kẻ mạnh nhất bứt lên xưng danh "tứ hùng". Nhưng chỉ còn vài ngày nữa thôi sẽ có thêm 2 kẻ ghi tên vào danh sách "chiến bại" để 2 kẻ mạnh hơn "song đấu" trên con đường về đích. Vậy 2 chòm sao nào sẽ được toả sáng ở Paris tráng lệ? Câu hỏi sẽ được giải đáp phần nào vào rạng sáng ngày 19 và 20 tới. Và chúng ta hãy cùng điểm mặt 4 "tập thể" ưu tú nhất của Champions League năm nay.
4 cái tên, nổi tiếng có, ấn tượng có: AC Milan, Barca, Arsenal, Villareal. Tất cả cùng khát khao chiến thắng và ước mơ cầm trong tay chiếc cup C1 danh giá. Sau sự "sàng lọc" khốc liệt nhất của đấu trường C1 thì phải thừa nhận cả 4 đội bóng hoàn toàn xứng đáng vào đến vòng này. Và cơ hội dành cho cả 4 đội là ngang nhau.
Trước tiên là AC. Đừng ai nghĩ rằng AC năm nay "già nua", đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng. Câu "gừng càng già càng cay" rất hợp với AC vào thời điểm này. Họ có quá nửa đội hình là trên 30 tuổi và vài người trong số đó đã lên chức "lão thành". Nhưng AC vẫn mạnh mẽ, lì lợm và đầy tính nguy hiểm. Vẫn còn đó cái nét hào hoa truyền thống trong lối chơi mà người Milan vẫn tự hào. Họ mang đến C1 những gì mà họ được thui rèn trong "lò luyện sắt thép" Seri A và khiến cho mọi đối thủ đều cảm thấy bất an khi đối mặt với họ. Nhưng AC cũng có điểm yếu "chết người", đó là khả năng xoay sở chậm của hàng hậu vệ đã luống tuổi hầu như chỉ còn chơi bằng bản lĩnh và kinh nghiệm. Tất nhiên là một hàng tiền đạo "xoàng xĩnh" không thể làm họ bộc lộ điểm yếu này được.
Còn Barca! Khỏi phải thống kê xem người ta đã phải tốn bao nhiêu giấy mực để ca ngợi, tung hô, thậm chí moi móc dù chỉ chút ít nhược điểm của họ thì chúng ta cũng biết rằng Barca đang ở thời điểm đỉnh cao. Barca đang sở hữu một lối chơi tấn công "huỷ diệt", một khả năng "thiên biến vạn hoá". Khi thì như nhảy múa trên sân cỏ làm đối thủ trở thành ngớ ngẩn đến tội nghiệp. Khi thì biết cách điềm tĩnh đến gai người. Mà chưa bao giờ người ta thấy Barca phong thủ tốt như bây giờ. Hàng phòng thủ vốn có truyền thống "gà mờ" của họ giờ đây dưới sự phù phép của thầy phù thuỷ F.Rjikaard và sự dẫn dắt của đội trưởng C.Puyol đã trở nên khôn ngoan và tỉnh táo hơn bao giờ hết, chơi rất hiệu quả. Trên lí thuyết và một phần thực tế mà chúng ta được chứng kiến trong giai đoạn vừa qua của mùa giải thì Barca thực sự không có đối thủ. Nhưng thật chớ trêu đối thủ nguy hiểm nhất của họ lại là cái mà người ta gọi là "vận hạn". Nạn chấn thương là kẻ thù số một của họ. Bộ ba nguyên tử "Messi-Ronaldinho-Eto'o" khó nguyên vẹn trong trận bán kết sắp tới, và một loạt các vị trí trụ cột khác chưa thể "xuất viện". Họ lại phải gặp AC ngay ở bán kết chứ không phải là chung kết. Phải chăng thượng đế đang thử xem cuối cùng thì bản lĩnh của người Catalan thực sự đến đâu? Liệu cờ đến tay rồi mà người Milan có "phất" nổi không? Còn chúng ta, những người ngoài sân cỏ thì có khi lại phải cười và nói câu "định mệnh".
Arsenal! Một bất ngờ lớn của Champions League năm nay. Vượt qua cái dớp "khôn nhà dại chợ", năm nay đội chủ sân Hingbury chủ trương "dại nhà khôn chợ", quyết giật cái C1 cho kẻ tử thù M.U phải ngậm ngùi,ngượng ngập. Cộng với con đường may mắn mà Liverpool năm ngoái để lại cho đó là vượt qua Juve ở tứ kết (lượt đi thắng-về sân khách cầm hoà) rôi như chớp lao vào trận CK dành chiến thắng trước sự ngỡ ngàng của các đối thủ khác. Mọi thứ dường như đang ủng hộ "những chàng pháo thủ". Bản lĩnh và khôn ngoan ư?_điều đó đã được chứng minh trong 2 trận gặp Juve. Kỹ thuật và hào hoa?_đó là điều mà họ vốn có. Sức mạnh tập thể và sự chắc chắn?_chẳngphải họ vẫn đang làm tốt đó sao. Vậy còn gì phải nói nữa, hãy tiếp tục "giấc mơ" C1. Nhưng phải xét lại đã vì trước mặt họ là một "hòn đá tảng thực thụ" mang tên Villareal.
Villareal là một dấu hỏi lớn của C1 năm nay.Họ lừ lừ tiến vào bán kết với một phong cách thật là đáng nể. Không lấy tốc độ và lối chơi nhanh làm nền tảng, cũng không quá hoa mỹ hay bay bướm. Họ mang đậm chất latin trong lối chơi nhưng cũng không kém phần thực dụng. Khả năng cầm bóng và giữ bóng rất tốt, cùng với chủ trương "chậm mà chắc" đã giúp họ qua mặt các đối thủ sừng sỏ để vào tới tận vòng này. Hàng hậu vệ thuộc loại tốt nhất C1 năm nay sẽ giúp họ tự tin trước đói thủ đến từ nước Anh. Và quan trọng hơn cả đó là đối với "tầu ngầm vàng" mọi chuyện đều có thể xảy ra và câu chuyện thần thoại vẫn còn chưa kết thúc.
Vậy là Rosseneri đã sẵn sàng tung bay sắc đỏ đen, "người khổng lồ xứ Catalan đã sẵn sàng vùi dập những kẻ cản đường. Các "pháo thủ" đã sẵn sàng khai hoả, còn "tầu ngầm vàng" lại sẵn sàng tiếp tục khiến châu âu phải giật mình. Con người thì như thế còn "thánh địa" thì ra sao? Paris hoa lệ, kinh đô của thời trang, của nước hoa và của văn minh nhân loại sẽ là thủ đô của bóng đá châu âu năm nay. Starts de Franch sẽ đón chờ sự toả sáng của 2 chòm sao nào trong 4 chòm sao ưu tú nhất? Hàng triệu trái tim đam mê bóng đá đang chờ màn biểu diễn của 2 ngôi sao nào? Ronaldinho-Henry hay Sheva-Riquelme? Mùa hè đã tới và không khí đang nóng dần lên. Và sẽ còn nóng gấp nhiếu lần nữa bởi không khí cuồng nhiệt của bóng đá, môn thể thao ưu tú nhất của loài người!