Có thể mùa rồi là Liverpool...
Nhưng xem mùa này thử, là CHELSEA chứ không ai khác:
+ Vòng đầu gặp Wigan thì khỏi nói, uổng cho Wigan, chơi cố gắng vậy mà cũng ko được ít nhất là một trận hoà.
+ Vòng 2 gặp Arsenal, hầu như Chelsea chỉ loé lên một pha bóng đáng kể duy nhất của Drogba, và đó lại trở thành bàn thắng duy nhất.
+ Vòng 4 gặp Tottenham, Chel đang lúc bối rối loay hoay chống cự thì anh chàng Mido đột nhiên nổi máu táng cho Horno một phát, và như thế cũng chưa hẳn để tên này nhận thẻ đỏ rời sân (chắc trọng tài rút ... lộn thẻ ). Sau đó thì mọi chuyện quá dễ đối với Chel. Như xát thêm muối vào Tottenham, Damien Duff đã bay người vô lê rất đẹp mắt khiến cho CĐV Tot, hàng hậu vệ và thủ môn Robinson tức ... trào máu khi bóng nhẹ nhàng chạm vào cái chân mà anh không hề muốn dùng nó để dứt điểm, vào lưới. Nhìn Chel thắng kiểu này mãi, tức quá !
Một đội hình quá mạnh, một HLV xuất sắc lại có thêm cả sự may mắn trời ban, Chel xem ra không còn đối thủ ở giải Anh nữa... PM kết thúc ngay từ khi nó bắt đầu?!