Lâm Hồng Long với tác phẩm: "Bác Hồ bắt nhịp bài ca kết đoàn" và "Mẹ con ngày gặp mặt" Nhắc tới cựu phóng viên TTXVN Lâm Hồng Long - người con của đất Bình Thuận - không ai không nhớ hai tác phẩm nổi tiếng của ông: "Bác bắt nhịp bài ca kết đoàn" và "Mẹ con ngày gặp mặt". Thời gian từ miền Nam tập kết ra Bắc, được ở gần Bác, đã giúp cho Lâm Hồng Long ghi được nhiều khoảnh khắc đẹp về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tháng 3 năm 1945 khi miền Nam diễn ra những trận đánh mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh, nghệ sĩ nhiếp ảnh Lâm Hồng Long, lúc ấy là phóng viên ảnh của Thông tấn xã Việt Nam, đi suốt các nẻo đường chiến dịch. Ông là một trong những phóng viên ảnh đầu tiên có mặt tại thành phố Huế, khi các cánh quân của ta từ cửa Thuận An, cửa Tư Hiền, từ hướng bắc...ào ạt tiến vào thành phố. Rồi ngay sau đó, cùng với một phóng viên ảnh khác, ông phóng Honda từ Huế sang Đà Nẵng. Những bức ảnh Lâm Hồng Long chụp quân đội ta bắt giải tù binh, cảnh xe tăng và pháo của địch ngổn ngang giữa lòng thành phố... đã góp vào những tư liệu ảnh quý giá, được đăng trên các báo chí miền Bắc ngay hôm sau, làm rạo rực thêm không khí chiến thắng của quân và dân ta. Rồi từ Đà Nẵng, Lâm Hồng Long "thần tốc" về Quy Nhơn, từ Quy Nhơn theo đoàn quân tiến về thành phố Hồ Chí Minh, ông là một trong những phóng viên ảnh có mặt sớm nhất tại dinh Độc Lập ngày 30-4, khi lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên nóc dinh.
Không khí hào hùng của Chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng mùa xuân năm 1975 luôn được nhắc tới trên báo chí. Nhưng Lâm Hồng Long, người phóng viên ảnh năm xưa, với những bức ảnh nổi tiếng của mình, đã vĩnh viễn nằm xuống ở tuổi 72. Giới nghệ sĩ nhiếp ảnh trên khắp đất nước thương tiếc ông.
Tên tuổi Lâm Hồng Long gắn với bức ảnh nổi tiếng nhất của ông Mẹ con ngày gặp mặt. Có mặt tại buổi đón các tử tù từ Côn Đảo về Sài Gòn tháng 5-1975, Lâm Hồng Long đang chụp lia lịa, chợt nghe thấy tiếng kêu của một má già tóc bạc "Má cứ tưởng con chết rồi...", ông quay lại và ghi vội ảnh hai mẹ con người tử tù ôm lấy nhau. Nhân vật thật, sự kiện thật, trong một khoảnh khắc không thể nào lặp lại. Bức ảnh Mẹ con ngày gặp mặt thật sự là một trong những bức ảnh đẹp, có giá trị của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, vừa là tư liệu lịch sử quý giá, vừa có giá trị thẩm mỹ cao. Ảnh đã được nhận giải thưởng đặc biệt của Liên đoàn nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế (FIAP) năm 1991. Một bức ảnh khác của Lâm Hồng Long Bác bắt nhịp bài ca kết đoàn cũng là một bức ảnh đẹp và quý trong những bức ảnh tư liệu lịch sử. Người ta cũng còn nhắc tới các bức ảnh khác của ông như B52 rơi trên bầu trời Hà Nội. Ông đã làm xong sứ mệnh lịch sử của mình, của một nghệ sĩ nhiếp ảnh, một chiến sĩ và chứng nhân lịch sử.
Lâm Hồng Long xứng đáng với giải thưởng cao quý : Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 năm 1996 mà Đảng và Nhà nước trao tặng.
Mẹ con ngày gặp mặt - Tác giả: Lâm Hồng LongCó lẽ sẽ chẳng ai biết đến anh nếu không có bức ảnh lịch sử nổi tiếng đó. Đó là bức ảnh Ngày hội ngộ do cố nhiếp ảnh gia Lâm Hồng Long chụp cách đây 30 năm, ngày 4/5/1975 tại thành phố Vũng Tàu, ghi lại khoảnh khắc trùng phùng của một cựu tù Côn Đảo.
Anh Lê Văn Thức là người con trai duy nhất trong gia đình có 5 người con. Bước ngoặt lớn trong đời anh Thức là khi đậu tú tài 1 cũng là lúc nhóm quân sự sau khi đảo chính Ngô Đình Diệm đã ban hành lệnh tổng động viên. Anh Thức bị gọi nhập ngũ và tháng 3.1966, tổ chức đã kết nạp anh vào đảng và sau đó làm lễ tiễn anh vào Trường sĩ quan trù bị Thủ Đức, khóa 21 của chế độ Sài Gòn. Đến cuối năm 1967, anh được tuyển chọn đưa đi học khóa huấn luyện chiến thuật "Tình báo tác chiến" 3 tháng tại Malaysia. Hoàn thành khóa huấn luyện trở về, anh được chuyển sang huấn luyện tân binh tại Trung tâm huấn luyện Hùng Vương thuộc Sư đoàn 7 tại Bình Đức, Mỹ Tho với “lon” thiếu úy.
Sau Tết Mậu Thân 1968, tình hình chiến sự ngày càng ác liệt hơn. Cũng chính vì vậy mà căn cứ quân sự Bình Đức là một trong những mục tiêu phải tiêu diệt hoặc đánh cho thiệt hại là yêu cầu cấp bách được cấp trên đặt ra. Và anh Thức được Binh vận Khu 8 giao nhiệm vụ phải vẽ cho được bản đồ căn cứ quân sự Bình Đức. Giữa tháng 3/1968, anh bí mật chuyển tấm bản đồ theo đường liên lạc về cho tổ chức. Nhưng không may là trên đường về căn cứ, người cán bộ mang tấm bản đồ đã bị trực thăng Mỹ bắn chết và tấm bản đồ đó lọt vào tay giặc. Qua giám định chữ viết, kẻ địch biết ngay người vẽ tấm bản đồ đó chính là sĩ quan huấn luyện Lê Văn Thức và khoảng một tuần sau thì anh bị bắt. Tháng 4/1968, thiếu úy Lê Văn Thức bị đưa ra tòa án binh lưu động của Bộ Tư lệnh vùng 4 chiến thuật và bị tuyên án tử hình vì tội hoạt động nội tuyến cho cộng sản. Sau đó anh bị đưa về khám Chí Hòa, đến tháng 11/1968 anh bị đày ra Côn Đảo và bị giam vào khu dành riêng cho tử tù...
Nghe tin Đài phát thanh Giải phóng loan có đoàn tù từ Côn Đảo trở về, người quen ở Sài Gòn đã thông báo cho mẹ anh hay và từ Bến Tre bà lặn lội ra Vũng Tàu tìm con. Anh Thức kể: "Hôm đó vào khoảng 9, 10 giờ sáng, có người gọi tôi ra trại tiếp tân để gặp gia đình. Có lẽ khi đó gia đình chúng tôi đến sớm nhất nên cả anh em tử tù đều kéo hết ra ngoài cổng. Sau bao năm cách biệt tưởng không còn gặp lại, mẹ con mừng quá chỉ ôm nhau khóc. Lúc đó có thấy anh phóng viên chụp hình nhưng chúng tôi không quan tâm. Mãi sau này tôi mới biết anh ấy là phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam”.
Một thời gian sau tấm hình đó được đăng trên báo Nhân Dân, nhưng lúc đầu ít ai để ý. Mãi đến khi tác giả Lâm Hồng Long gửi dự thi và đoạt giải quốc tế tại Madrid, Tây Ban Nha thì báo chí mới giới thiệu nhiều hơn. Bấy giờ một cán bộ công tác ở UBND huyện Châu Thành, Bến Tre tình cờ đọc liền tìm đến nhà anh Thức phỏng vấn và viết bài Viên thiếu úy mang bản án tử hình đăng trên báo Đồng Khởi thứ bảy. Đến năm 1992, anh Lê Quang Vịnh - cũng là cựu tù Côn Đảo - tổ chức đoàn đi thăm miền Bắc và lúc đó nhiều phóng viên mới biết nhân vật chính trong bức ảnh là anh Lê Văn Thức.
(Nguồn: Sưu tầm từ một số báo trên Internet)[attachmentid=746]

Mẹ con ngày gặp mặt - Lâm Hồng Long