Author Topic: Offlines tại miền Nam _ JFC-SG  (Read 252993 times)

0 Members and 87 Guests are viewing this topic.

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #440 on: November 09, 2005, 12:27 PM »
Bún chả cá

Quán khá lớn, sang trọng nhưng vẫn giữ địa chỉ làm tên quán. Nét đặc sắc ở đây là món bún chả cá, bún bò bán buổi sáng khá ngon và cách khuyến mãi đi kèm khá ấn tượng.

[div align=\\\"center\\\"][/div]

Món bún chả cá ở đây thoạt trông đơn giản, không nhiều nguyên liệu rườm rà. Phần chả dùng chung với bún chỉ có hai loại chả cá, một loại chiên và một loại hấp nhưng khá ngon, thật ngọt và dai.

Điểm đặc biệt nằm ở nước dùng của tô bún. Nước dùng ngọt, nêm nếm vừa miệng và có vị chua của khóm. Đi kèm bún là một loại sa tế khá đặc biệt, chua chua ngọt ngọt chấm kèm với chả cá để ăn thật hợp.

Bún ngon, giá 6.000 đồng/tô và khách có thể yêu cầu một ly cà phê đen, đá hoặc một ly trà Lipton hay Nestea miễn phí.

Vào buổi trưa, quán kinh doanh cơm trưa văn phòng, giá 13.000 đồng/phần với 3 món gồm món mặn, món xào và canh. Mỗi ngày quán có một thực đơn khác nhau. Bên cạnh đó có những món ăn tự chọn cố định, thiên nhiều về các món Bắc như thịt đông, giả cầy, ốc chuối, cá chép nấu riêu… và một số món quen thuộc như cá thu chiên, bò xào hành cần… giá trung bình 10.000 đồng/món.

Buổi tối quán trở thành một quán cà phê dành cho giới trung niên, có một không gian nhỏ để khách có thể nghe hoặc tự hát những bản nhạc trữ tình, nhạc tiền chiến với những nhạc công của quán đệm đàn.

Quán có ba tầng, hai tầng dưới trang bị máy lạnh và tầng trên cùng là không gian sân thượng chứa được khoảng 100 thực khách.

Địa chỉ: 40 Trần Cao Vân, TP HCM.

Theo Ngoisao.net
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline Flowersin_ice_2005

  • Juventini
  • *
  • Posts: 217
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #441 on: November 09, 2005, 01:35 PM »
Hành hương về Nét Việt

Như một dấu lặng giữa những quán cà phê sáng lóa đèn, Nét Việt là một nẻo quê trong ký ức của những người xa xứ. Một đám mạ non, rất non. Một mái hiện giọt rả rích. Một hàng cau quả liu chiu xanh óng. Một nhanh sen chùng áo người qua lại. Nét Việt đưa người ta ngoái về không gian xa xưa giữa thì hiện tại.

Nghe đâu người chủ đã cất công ra tận Huế mua bốn ngôi nhà cổ trên trăm tuổi của đất cố đô mang vào Sài Gòn, rồi chọn lọc kỹ mới dựng nên thành hai nếp nhà chắc chắn với hàng vột gỗ đen bóng không sơn nhuộm.



Cứ nhìn từng viên ngói nám xanh, lêu rêu cùng tháng năm, không viên nào giống viên nào, mới thấy có một không gian xưa hơn cả những ngày xưa đang tồn tại giữa lòng thành phố cuồng nhiệt.

Thiên nhiên ùa cả vào nhà, lòng người cứ nhẹ tênh đón ánh nắng và khí trời trong veo. Hãy nói thật nhẹ, nghe thật nhẹ và mở lòng ra thật nhẹ, bạn sẽ thấy thảnh thơi giữa hồn quê hiền hòa.

Ở Nét Việt, những món đồ ăn thức uống cũng giản dị như chính tên gọi. Ước mơ sau này của chủ nhân là tạo cho người đến đây cái cảm giác như đang về mái nhà thôn dã với món rau lang luộc, canh cua đồng, cốc nước trái cây chua ngọt.

Nhưng đã đến thì cũng đừng bỏ qua món chả giò Nét Việt được trình bày lạ mắt. Chả giò đặt một bên quang gánh tre, gánh còn lại che nón lá thấp thoáng, như một nét Việt riêng, như quê hương ở chính ngay lòng mình.

Giá thức uống từ 15.000 đến 34.000 đồng

Địa chỉ: 151/5 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, TP HCM.

Điện thoại: 8475816

(Theo Sành Điệu)
... em mơ đến 1 nơi bình yên, nơi ấy em với anh như 2 người xa lạ...

Offline Flowersin_ice_2005

  • Juventini
  • *
  • Posts: 217
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #442 on: November 09, 2005, 01:38 PM »
Cà phê Vô Thường

Quán có thiết kế ánh sáng vừa đủ mờ ấm. Thứ ánh sáng cà phê mà khách sành điệu nhận định là buổi tối không hắt bóng lên tường.

Buổi sáng cà phê Vô Thường biến thành cà phê điểm tâm sân vườn với các món: bún bò, bánh mì ốp la, bún mọc… tùy ngày. Những món điểm tâm bình thường nhưng lại ngồi dưới tán lá xanh mát của một cây mận lớn, với bông chuối màu cánh sen thấp thoáng góc vườn.

Buổi tối, không khí cà phê hiện rõ, sang trọng vừa phải nhưng góc nào cũng ấm cúng. Chủ quán gốc Huế, yêu tranh, thư pháp và mê âm nhạc Trịnh vì vậy mà nhạc của Trịnh Công Sơn là chủ đạo.

Nằm trong hẻm trên một con đường ngược hướng trung tâm Sài Gòn, nhưng Vô Thường vẫn đông khách, hầu hết theo lời giới thiệu qua lại giữa bạn bè hay người đã từng đến một lần.

Theo Sài Gòn Tiếp Thị, chỗ ngồi ấm cúng, chuyện trò nhẹ nhàng, khung cảnh là lạ, âm nhạc vừa đủ. Tất cả cũng là một không khí cà phê kiểu nhạc Trịnh của Vô Thường.

Địa chỉ: Cà phê Vô Thường, số 11 đường Tân Canh, quận Tân Bình, TP HCM.



(theo Ngoisao.net)
... em mơ đến 1 nơi bình yên, nơi ấy em với anh như 2 người xa lạ...

Offline blueweb

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,042
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #443 on: November 09, 2005, 01:50 PM »
Grammy cà phê

Nằm trên đường Trần Cao Vân, quận 3, TP HCM, quán là nơi giải trí, thư giãn thích hợp cho những người mê nhạc, phim ảnh và muốn tìm hiểu về giải thưởng liên quan đến các siêu sao thế giới. Tại đây bạn vừa uống cà phê vừa nghe Grammy và xem Oscar.

Chủ nhân của quán cũng là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật - nhà quay phim, đạo diễn Đoàn Minh Tuấn. Do đó, trong số khách hàng thân thiết có rất nhiều người là ca sĩ và diễn viên điện ảnh nổi tiếng.

Cửa ra vào của quán được thiết kế theo kiểu "na ná" những họa tiết trên bìa đĩa nhạc Grammy năm 2004. Bước lên những bậc thang để vào ngay phòng Grammy 1 (tầng 1), khách sẽ bắt gặp không gian đặc thù của Grammy với những bìa CD được chủ quán khéo léo phóng to và đặt lồng vào khung kính rất ấn tượng. Máy đĩa hát có hình chiếc kèn (biểu tượng của giải Grammy) được quán "săn lùng" tận Thái Lan. Bức tranh đồ họa to lớn trên tường phỏng theo bìa đĩa Grammy năm 1999 và 2001 cùng với những sắc màu mạnh trong lối kiến trúc hiện đại đã tạo thành một không gian tĩnh cần thiết song vẫn đảm bảo sự trẻ trung cần có.

Ở tầng 2 (phòng Grammy 2), khách có thể xuống "tầng hầm" để vào phòng Oscar dành cho người mê phim, cho nhóm gia đình hay nhóm bạn muốn có được sự yên tĩnh tương đối để bàn bạc công việc. Đặc biệt ở đây, thật thú vị khi ngồi cạnh bức tượng mạ đồng đặt giữa phòng được đúc giống như biểu tượng của giải Oscar với kích thước cao quá đầu.

Theo Sài Gòn Tiếp Thị, ở phòng Oscar này, khách còn có dịp xem những đoạn phim trao giải Oscar qua màn hình tivi 29 inch và 43 inch. Ở phòng Grammy 1 và 2 khách sẽ có cơ hội nghe lại những đĩa nhạc Grammy từ năm 1995 đến năm 2004 (tất cả đều là đĩa gốc do chủ quán sưu tầm và mua trong những chuyến đi nước ngoài).

Không chỉ có khoảng 200 loại thức uống như cà phê, sinh tố, sirô, kem, cocktail... quán Grammy còn phục vụ những món ăn điểm tâm mang hương vị Hà Nội như miến lươn, bún mọc, xôi trắng muối mè và một số món ăn khác. Giá trung bình từ 12.000 đến 20.000 đồng.

 [/i]

Offline basana

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,486
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #444 on: November 10, 2005, 01:44 PM »
Quote
Cái đó gọi là phong cách của Trezeguet (cây săn bàn lợi hại nhất hiện tại của Juventus Turin )  
dưng mà hôm đóa em không đá tiền đạo mừ   
Dù xao hum đoá không chơi ở vị trí quen thuộc nhưng Hitman cũng đã có 3 bàn thắng đúng phong cách hitman   
[div align=\\\"right\\\"][snapback]19197[/snapback][/div]

Lợi cái búa   . Cứ chỗ nào có bóng mát là nấp vô   . Hết nói nổi,.. anh đá tiền đạo ngóc mỏ không có bóng, phải về tận sân nhà lấy  
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline hitman

  • Juventini
  • *
  • Posts: 484
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #445 on: November 10, 2005, 05:27 PM »
bác nói là bác đá tiền đạo nhưng ..hic..nói xao nhể
thôi-tuần này em lại về vị trí cũ vậy:đá cắm cho nó khoẻ
Hix...cái tay tuần trước chưa lành hẳn,vừa rồi lại đau thêm cả tay trái
cả người ê ẩm-đau nhức không tả nổi
tại hôm vừa rồi không có đồng chí anh duongqua  
Đề nghị cùng tất cả cầu thủ vào chủ nhật tới đi đầy đủ để phô trương thanh thế-hôm vừa rồi đã có người đến hỏi em về cái áo và bảo "các bạn ở Fan club Juve à "  -nhớ mặc áo xống cho đầy đủ
phê bình basana đội trưởng mà cởi trần
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline JTF1987

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 738
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #446 on: November 10, 2005, 09:49 PM »
Tuần này em sẽ tới làm ... khán giả chung dzới chị blueweb    

Tuần sau thi dzồi, ko dám mạo hiểm    

Nhưng nếu máu wá sẽ đá chút xíu      

Còn CN tuần sau em xin nghỉ 1 bữa để đi lễ 20/11    

Offline Simba

  • Guests of Honour
  • *
  • Posts: 109
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #447 on: November 10, 2005, 10:09 PM »
Quote
Fan Long An sướng quá nhỉ có nhiều người nên vui quá chòy ,chẳng bù cho Vũng tàu chẳng có mống nào  chán quá ...hu hu  Có ai ở vũng tàu ko vây  
chẳng bao giờ được găp nhau
[div align=\\\"right\\\"][snapback]19042[/snapback][/div]

Úi chà, bắt được một tên cùng ở Vũng Tàu rùi  . Khi nèo 2 đứa off đi, gọi là offline Vũng Tàu
[span style=\\\'color:purple\\\']Nắng chạy nhanh lắm nhé, chẳng ai đuổi kịp đâu
Thoắt đã về vườn rau, soi cho ông nhặt cỏ
 Rồi xuyên qua cửa sổ, nắng giúp bà xâu kim
[/span]

Offline Snaluv

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 105
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #448 on: November 11, 2005, 11:07 AM »
Quote
phê bình basana đội trưởng mà cởi trần
[div align=\\\"right\\\"][snapback]19723[/snapback][/div]

    ơ ! chú này hay nhỉ? Rõ ràng là anh thấy chú cởi trần một mình sợ bùn, nên anh cùng chú, với lại anh em mình hay phối hợp, cởi trần cho dễ nhận ra  
[span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:purple\\\']Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
Đã xô vào xin chớ ngược ra khơi[/span]
[/span]

Offline Flowersin_ice_2005

  • Juventini
  • *
  • Posts: 217
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #449 on: November 11, 2005, 12:46 PM »
Về trong "Tĩnh lặng"

Là một quán cà phê nằm trong con hẻm nhỏ (61A Phan Đình Phùng, Q. PN). Một mảnh vườn sinh thái nhỏ giữa phố ồn ào, nhưng "Tĩnh lặng" cũng làm cho dịu nhẹ lòng của những người muốn tìm hồn quê giữa phố.


Bức tường phủ dây thằn lằn xanh mát nhìn từ ngoài quán vào

Bức tường ngăn quán với hẻm ấm áp với những thẻ gạch ống và trông thật lãng mạn với những dây thằn lằn phủ xanh. Tường không trám xi măng, mộc mạc như cái chốn còn thơm mùi bùn đất ở đây.

Bước vào quán, khách bắt gặp một khu vườn nhỏ chen chúc cây lá, hoa kiểng miền quê. Một cây cầu gỗ trên ao nước đục đủ cá thỏa sức rong chơi, một ít cỏ, rau má, bụi bạc hà, mấy bụi lục bình xanh tốt trên chiếc xuồng ba lá mục, mấy bụi môn kiểng, sim, và có cả "cọ xòe ô che nắng". Cả thân phận dương xỉ cũng hãnh diện làm duyên ở chốn đô thành...Rồi mấy dây trầu bà, làm thành một giàn mát bên khoảng sân ở góc phải từ cửa bước vào, dây trầu bà còn leo lên cửa sổ, mái tường của quán...

Quán không có khoảng riêng, luôn tuồn như một chỗ dừng của người quê muốn nghỉ trưa sau buổi làm việc mệt nhọc nắng nỏ, tạo cảm giác nhộn nhịp hơn so với cái tên gọi Tĩnh lặng. Thế nhưng, ghé quán vào buổi tối, nhất là những buổi tối cuối tuần, buổi người ta có những thảnh thơi để tìm về với nhau, quán mới có vẻ rộn ràng một chút. Nếu đến quán vào buổi sáng sớm hoặc buổi trưa, Tĩnh lặng lúc ấy mới đúng là tĩnh lặng. Hoặc cần không gian nhỏ hơn, khách có thể phủi bụi đường để lên gác nhỏ, ngồi trên thảm thưởng thức trà đạo, nghe nhạc Trịnh.


Tường gạch ấm với những bức ảnh nghệ thuật

Nhưng Tĩnh lặng cũng chỉ là một cái tên yêu thích của chủ quán, "nhà nhiếp ảnh nghiệp dư" Nguyễn Hòa. Là người có duyên nợ với nhiếp ảnh, anh lập quán cũng để thỏa mãn thú chơi tài hoa này bằng cách xem nơi đây như một góc triển lãm ảnh cho mình và những nghệ sĩ mình yêu thích.

Treo dài trên hai bức tường gạch là những bức ảnh của nghệ sĩ Hoàng Thế Nhiệm, Hoàng Quốc Tuấn và Nguyễn Hòa. Ảnh được chiếu sáng có nghệ thuật như ở một phòng triển lãm thật sự.

Một hình ảnh trông thân thương và rất riêng của Tĩnh lặng là hình ảnh bà cụ già 70 tuổi ngồi lặng lẽ trong góc tối với gánh chè thưng. Nếu đến quán vào tối thứ bảy và chủ nhật, khách sẽ được dùng miễn phí chè của "ngoại" - từ các nhân viên ở đây vẫn thường gọi bà. Gánh chè vốn được chủ quán mua trọn. Gánh nặng mưu sinh của bà cụ được giảm tải một phần, nên mắt bà cụ dường như vui hơn ở chốn tình tự trẻ trung này.

Vào hai tối thứ bảy, chủ nhật, khách đến Tĩnh lặng cũng có thể "xin chữ" miễn phí. Những chữ Đạo, chữ Tâm...chuyên chở nhiều gửi gắm của những người cùng chơi thư pháp...

Khách còn bắt gặp ở đây một tấm lòng hướng về sự tịnh tâm. Gói đường dành cho khách dùng, có ghi hai câu thơ của thiền sư Nhất Hạnh: "Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười". Đến đây, bóc một gói đường, nghe tâm hồn trở nên ngọt dịu như chính hơi thở có tỉnh thức ấy của mình. 23g kém 5, nán lại Tĩnh lặng, sẽ nghe thấy tiếng nhạc kinh vang nhẹ, những thanh âm ru lòng người ta về những gì bình yên, êm ả nhất.

Cuộc sống dường như xanh và nhẹ nhàng hơn, với những điều giản dị chân chất. Trong trẻo như tiếng đàn gió từ cái phong linh treo trên nhánh cây sung to ngay cửa ra vào...

(Theo TuoiTre)
... em mơ đến 1 nơi bình yên, nơi ấy em với anh như 2 người xa lạ...

Offline hitman

  • Juventini
  • *
  • Posts: 484
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #450 on: November 12, 2005, 04:50 PM »
Em định mặc áo lại dồi
bác lại cởi áo ra -làm hư cho đàn em như thế còn bao biện này nọ
may mà hôm đó chỉ có chị bờ-lu-guếp đi..nhỡ có fan nữ nào đến thì xao?!
chả phải là mất mặt anh em JFC à
còn chống chế
thêm tội to hơn là đã mắc tội còn đẩy sang cho người khác
phê bình nặng hơn !!!!      
« Last Edit: November 12, 2005, 04:52 PM by hitman »
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline blueweb

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,042
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #451 on: November 13, 2005, 11:25 PM »
Tiền nước uống cho 2 buổi đá banh: 26.000 đ (trừ vào quỹ)

Sáng nay đội bóng S JFC đá thắng 1 trận được ... 5.000 đ   (sung vào quỹ)

Tình hình tổng quỹ hiện nay của S JFC là: 102.000 đ

Offline JTF1987

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 738
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #452 on: November 14, 2005, 12:41 PM »
Sáng CN nghe nói SJFC thắng 1 trận hở, ai ghi bàn thế???!!      

Offline Alt-f4

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 546
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #453 on: November 14, 2005, 12:52 PM »
Sau khi JTF1987 về thì JFC chúng ta có chơi một trận máu lửa với đội bạn tại sân lớn 8ng, 5000đ/bàn thắng.

 Tổng kết lại trận đấu đấy...chúng ta huy hoàng ..lời được những .... 5 nghìn...Chiến lợi phẩm đầu tay của đội bóng non trẻ.

 Cầu thủ ghi bàn là tiền đạo "Bò Mộng" - thành viên dự bị tương lai của JFC ta.

Offline Alt-f4

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 546
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #454 on: November 14, 2005, 01:45 PM »
Ngày 20 tháng 11 - Chủ nhật sắp tới, ngày Nhà giáo Việt Nam. Theo dự kiến, cuongnq (Long An) sẽ lên Sài gòn vào buổi sáng để chơi bóng bánh với anh chị em JFC Miền Nam ta.
 Ôn-Ép-4 xung phong ra bến xe Chợ Lớn đón nha. Cần sự hồi âm của Cuongnq để buổi đón tiếp được chu đáo.  
 Chiều 18h cùng ngày, SEA Games Việt Nam - Singapore, chúng ta sẽ cùng nhau đi xem mặc áo cổ động cho Việt nam tại quán Sành Điệu, q1 (gần ngã ba CMT8 + Nguyễn Du, gần phòng xuất nhập cảnh, đối diện Cinema Galaxy). Sau khi xem xong, Ôn-Ép-4 cũng sẽ đưa Cuongnq về tận Long An nếu Cuongnq ở lại chơi và xem cổ động cho tuyển Việt nam.

Mong tin của cuongnq.

Offline Paparazzi

  • Youngster
  • *
  • Posts: 19
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #455 on: November 14, 2005, 02:39 PM »
Híc hic mới đi Dzũng Tàu hôm thứ 5 tuần trước    chẵng có ai chơi hết huhuhu      
Tự hào ta là người vô liêm sỉ nhất thế giới..be..he..he...

Offline cuongnq

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 81
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #456 on: November 14, 2005, 02:46 PM »
Quote
Ngày 20 tháng 11 - Chủ nhật sắp tới, ngày Nhà giáo Việt Nam. Theo dự kiến, cuongnq (Long An) sẽ lên Sài gòn vào buổi sáng để chơi bóng bánh với anh chị em JFC Miền Nam ta.
 Ôn-Ép-4 xung phong ra bến xe Chợ Lớn đón nha. Cần sự hồi âm của Cuongnq để buổi đón tiếp được chu đáo.   
 Chiều 18h cùng ngày, SEA Games Việt Nam - Singapore, chúng ta sẽ cùng nhau đi xem mặc áo cổ động cho Việt nam tại quán Sành Điệu, q1 (gần ngã ba CMT8 + Nguyễn Du, gần phòng xuất nhập cảnh, đối diện Cinema Galaxy). Sau khi xem xong, Ôn-Ép-4 cũng sẽ đưa Cuongnq về tận Long An nếu Cuongnq ở lại chơi và xem cổ động cho tuyển Việt nam.

Mong tin của cuongnq.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]20399[/snapback][/div]
Anh không cần nhọc thế đâu , chỉ cần cho tụi em biết địa điểm thôi . ( Nếu được )Tụi em sẽ tự động mò tới .  Nhưng chỉ có thể buổi sáng thôi , chiều tụi em phải học nữa . Tới 11h sáng tụi em sẽ leo lên bus go home . Tiếc là không thể chơi lâu được . sắp tới thi Hk1 rùi ( 3 tuần nữa thôi ). Thi xong tụi em sẽ ôm hành lí lên chơi một bữa đã đời mới thôi .
Accept what you can't change, change what you can't accept
Chose the one you love, love the one you has chosen

Offline Paparazzi

  • Youngster
  • *
  • Posts: 19
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #457 on: November 14, 2005, 02:58 PM »
Đến một lúc nào đó chắc Paparazzi phải xuống chụp gôn quá  
Tự hào ta là người vô liêm sỉ nhất thế giới..be..he..he...

Offline Alt-f4

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 546
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #458 on: November 15, 2005, 03:02 PM »
Các bạn thân mến,

Nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt cũng như thắt chặt tình đoàn kết giữa các hội cổ động viên yêu bóng đá, ngày 27 tháng 11 năm 2005, đại diện các hội cổ động viên bóng đá tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức đi thăm, giao lưu và tặng quà cho các em ở trại cô nhi chùa Long Hoa (Quận 7) và trại cô nhi chùa Pháp Võ (Quận Nhà Bè).

Các thành viên JFC có thể đăng ký tham dự, đóng góp quà tặng hoặc tiền mặt tại chủ đề này. Hạn chót đăng ký tham dự là ngày 20.11.2005. Ban tổ chức sẽ lên danh sách thành viên tham dự vào ngày 22.11.2005.

Mong nhận được sự đóng góp ý kiến cũng như sự ủng hộ của các bạn cho việc tổ chức buổi hoạt động từ thiện này thật sự mang nhiều ý nghĩa đối với các em kém may mắn. Nhân dịp này chúng ta hãy cùng nhau tỏ lòng quan tâm đến những người bạn chung quanh kém may mắn hơn chúng ta. Hãy mở rộng tấm lòng chia sẻ cùng các anh chị em để cuộc sống thêm nhiều ý nghĩa và mang nụ cười đến với mọi người.

Thay mặt Ban tổ chức,
Thân ái,
Ban quản trị JFC
 

Sau đây là các thông tin:
1. Thời gian:
- Ngày 27.11.2005 (Chủ nhật từ 8h00 đến 17h00)

2. Địa điểm:
- Trại cô nhi Chùa Long Hoa (Quận 7, gần chợ Long Hoa): 138 trẻ cô nhi
- Trại cô nhi Chùa Pháp Võ (Quận Nhà Bè, cách chùa Long Hoa dưới 10km): 115 trẻ cô nhi

3. Thành phần tham dự:
- Nhà sư Tâm Tài cùng nhà tài trợ Liên Hương ...
- Các hội cổ động viên bóng đá (mỗi hội 8 người)
+ AFCVN – Hội cổ động viên Arsenal tại Việt Nam – www.arsenal.com.vn
+ CFCVN – Hội cổ động viên Chelsea tại Việt Nam – www.chelseavn.com
+ JFC – Hội cổ động viên Juventus tại Việt Nam – www.juvevn.net
+ LFCVN – Hội cổ động viên Liverpool tại Việt Nam – www.liverpoolfc.com.vn
+ MUVN – Hội cổ động viên Manchester United tại Việt Nam – www.manutdvn.net
+ YeuTheThao – Diễn đàn Yêu thể thao - www.yeuthethao.com

P/S: Mọi thắc mắc xin liên hệ tại diễn đàn theo đường dẫn: FFCs Việt Nam – Chung một niềm tin

Về quà tặng, các bạn có thể liên hệ với các nick Y!M sau để biết thêm chi tiết:
blueweb: [email protected]
basana: [email protected]
Duong Qua: [email protected]
Alt-F4: [email protected] Điện thoại: 095 8850 375

Offline hitman

  • Juventini
  • *
  • Posts: 484
Offlines tại miền Nam _ JFC-SG
« Reply #459 on: November 16, 2005, 05:53 PM »
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Sáng CN nghe nói SJFC thắng 1 trận hở, ai ghi bàn thế???!! [/quote]
một đồng chí đá thuê được ông bầu F4 mua về với giá chuyển nhượng tự do,bàn thắng cụ thể được ghi trong 1 tình huống cướp bóng ngay giữa sân của tiền đạo hitman (do không có bóng nên dành muối mặt lùi về bất chấp phong cách là không phải như thế  )-chuyền bóng ngay cho đồng đội và chạy chỗ thu hút hơn một nửa cầu thủ của đội bạn--->công việc của anh chàng kia là quá đơn giản !
 
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]