Author Topic: Bạn nghĩ gì về tôn trọng và lòng tự trọng  (Read 15319 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Alessandro

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 107
Mỗi người chúng ta ai cũng có lòng tự trọng riêng của mình. Người thì tự trọng cao người thì tự trọng thấp. Tuy lòng tự trọng của mỗi người không giống nhau nhưng có một điểm chung là tất cả ai cũng có là khi bị xúc phạm họ ẽ cảm thấy bất mãn và họ nghĩ rằng họ không được tôn trọng. TÔN TRỌNG cũng là một điều không thể thiếu trong mỗi chúng ta. Một khi bạn bị coi thường bạn sẽ làm sao ??? Bạn nghĩ sao về người đã không tôn trọng bạn ??? Và bạn sẽ làm sao để người đó tôn trọng bạn ???  
« Last Edit: August 23, 2005, 03:57 AM by Alessandro »

Offline blueweb

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,042
Bạn nghĩ gì về tôn trọng và lòng tự trọng
« Reply #1 on: August 23, 2005, 04:08 AM »
Quote
Mỗi người chúng ta ai cũng có lòng tự trọng riêng của mình. Người thì tự trọng cao người thì tự trọng thấp. Tuy lòng tự trọng của mỗi người không giống nhau nhưng có một điểm chung là tất cả ai cũng có là khi bị xúc phạm họ ẽ cảm thấy bất mãn và họ nghĩ rằng họ không được tôn trọng. TÔN TRỌNG cũng là một điều không thể thiếu trong mỗi chúng ta. Một khi bạn bị coi thường bạn sẽ làm sao ??? Bạn nghĩ sao về người đã không tôn trọng bạn ??? Và bạn sẽ làm sao thể đường đó tôn trọng bạn ??? 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]4214[/snapback][/div]

Em ơi, theo chị nghĩ em nên nói là "Người thì tự ÁI cao người thì tự ÁI thấp" thì đúng hơn  
Yeap... theo chị, biết tôn trọng bản thân mình trước thì sẽ khiến người khác tôn trọng mình hơn.

"Một khi bạn bị coi thường bạn sẽ làm sao ???" hãy cố gắng sống sao để người khác đừng coi thường mình, nếu đã sống hết lòng mình nhưng vẫn có người coi thường thì cũng chẳng có jì quan trọng, quan trọng là bản thân mình sống sao kìa   .

"Bạn nghĩ sao về người đã không tôn trọng bạn ???" nghĩ làm jì cho mệt, khó mà thay đổi suy nghĩ của kẻ khác, nhất là yêu cầu họ nghĩ tốt về mình.

"Và bạn sẽ làm sao thể người đó tôn trọng bạn ???" cứ để họ nhìn vào cách sống của mình và tự suy nghĩ, đánh giá   .

Offline old_trot

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 317
Bạn nghĩ gì về tôn trọng và lòng tự trọng
« Reply #2 on: October 20, 2005, 10:01 AM »
Quote
Mỗi người chúng ta ai cũng có lòng tự trọng riêng của mình. Người thì tự trọng cao người thì tự trọng thấp. Tuy lòng tự trọng của mỗi người không giống nhau nhưng có một điểm chung là tất cả ai cũng có là khi bị xúc phạm họ ẽ cảm thấy bất mãn và họ nghĩ rằng họ không được tôn trọng.
TÔN TRỌNG cũng là một điều không thể thiếu trong mỗi chúng ta. Một khi bạn bị coi thường bạn sẽ làm sao ??? Bạn nghĩ sao về người đã không tôn trọng bạn ??? Và bạn sẽ làm sao để người đó tôn trọng bạn ??? 
Thật ra nhiều khi lời ăn tiếng nói của người khác ..... tự thấy chút thiếu tôn trọng mình. Nhưng không sao. Nếu nho nhỏ thì bỏ qua thôi. Những gì quá đáng hoặc xúc phạm ghê gớm, thì ...  Good bye những con người như vậy luôn

Nhưng theo mình nghĩ, nên góp ý thẳng thắn luôn !!! Rồi bye bye cũng được, đối phương sẽ bị đòn tâm lý đánh trả, sẽ phải tôn trọng mình thoai!!

Nhưng thường thấy, những người bạn thân, mà không ý tứ, tỏ ra thiếu tôn trọng nhau phát (tí tí thôi) là cũng dễ sứt mẻ lắm. Bạn thân mà ! Nhưng những lúc vầy, giận ko gặp một thời gian, hoặc bỏ qua ko nghĩ tới một thời gian, thì tự thấy mọi việc cũng chả có gì !!
Nhưng nếu sự việc có hơi to tát một tí, thì chả muốn giao tiếp với người đó luôn!!!

Trong tình yêu, cũng gặp đôi chút tình huống thiếu tôn trọng. Nhưng nếu điều đó hoặc một điều tương tự xảy ra. Bye bye forever! Tuyên bố thế rồi, cứ thế mà tiến hành nhá anh giai !
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline PhuongDong

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
Bạn nghĩ gì về tôn trọng và lòng tự trọng
« Reply #3 on: October 20, 2005, 10:46 AM »
Cho tớ hỏi tí!

Lấy cái gì để đo lòng tự trọng của một người là cao hay thấp nhỉ?
Còn làm sao để biết mọi người có tôn trọng mình hay không? Đến bi giờ tớ vẫn không biết làm cách nào để biết điều đó.

Offline old_trot

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 317
Bạn nghĩ gì về tôn trọng và lòng tự trọng
« Reply #4 on: October 20, 2005, 11:52 AM »
Quote
Cho tớ hỏi tí!

Lấy cái gì để đo lòng tự trọng của một người là cao hay thấp nhỉ?
Còn làm sao để biết mọi người có tôn trọng mình hay không? Đến bi giờ tớ vẫn không biết làm cách nào để biết điều đó.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]14677[/snapback][/div]
Đo lòng tự trọng là ở hành vi cư xử, lời ăn tiếng nói. Chả nhẽ bạn ko nhận ra được àh?
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline GianluigiBuffon

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 739
  • Gender: Male
Bạn nghĩ gì về tôn trọng và lòng tự trọng
« Reply #5 on: October 20, 2005, 12:03 PM »
Khi có một người tỏ ra không tôn trọng mình, có 3 điều cần phải suy nghĩ:
1. Làm thế nào để người ta tôn trọng mình trở lại.
2. Tại sao người đó lại không tôn trọng mình.
3. Làm thế nào để không lặp lại sai lầm đó.
Đứng trước vấn đề nào, ta cũng có 3 câu hỏi như vậy để trả lời.

Offline PhuongDong

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
Bạn nghĩ gì về tôn trọng và lòng tự trọng
« Reply #6 on: October 20, 2005, 12:07 PM »
Quote
Đo lòng tự trọng là ở hành vi cư xử, lời ăn tiếng nói. Chả nhẽ bạn ko nhận ra được àh?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]14693[/snapback][/div]

Vấn đề chính là ở chỗ này.  . Hành vi cư xử, lời ăn tiếng nói mang tính xã hội nên không bất biến và được đánh giá tuỳ theo môi trường văn hoá cũng như ý kiến chủ quan của mỗi cá nhân. Với người này hành vi cư xử, lời ăn tiếng nói đó có thể là hợp lý (tức là có lòng tự trọng) nhưng với người khác thì không phải vậy. Mỗi người thường tự đặt ra tiêu chuẩn để từ đó xét đoán lòng tự trọng cũng như sự tôn trọng đối với hành vi của chính mình cũng như của người khác.   . Vậy thì lấy cơ sở nào mà anh (chị) có quyền phán xét là tôi (hay ai đó) có lòng tự trọng hay là không tự trọng, có đáng được tôn trọng hay là không tôn trọng.

P/s: Thế là có sự "khác biệt giữa chúng ta" rồi nhé.  

Offline GianluigiBuffon

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 739
  • Gender: Male
Bạn nghĩ gì về tôn trọng và lòng tự trọng
« Reply #7 on: October 20, 2005, 12:14 PM »
Quote
Cho tớ hỏi tí!

Lấy cái gì để đo lòng tự trọng của một người là cao hay thấp nhỉ?
Còn làm sao để biết mọi người có tôn trọng mình hay không? Đến bi giờ tớ vẫn không biết làm cách nào để biết điều đó.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]14677[/snapback][/div]

Ông này vớ vỉn. Đo thế quái nào được. Lòng tự trọng của ai thì người đấy tự biết. Người khác chỉ có thể đoán được phần nào qua những lần lòng tự trọng của ông bị va chạm và ông phản ứng lại sự va chạm đó thôi. Vấn đề tế nhị mà cũng đem ra đong đếm  

Còn nếu ông mà không nhận biết được một người có tôn trọng mình hay không thì đúng là ông chả có lòng tự trọng rồi. Vì ông chả thèm để ý đến người khác nghĩ gì về mình. Ông có nhận ra là giờ tôi đang không tôn trọng ông không???

Offline PhuongDong

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
Bạn nghĩ gì về tôn trọng và lòng tự trọng
« Reply #8 on: October 20, 2005, 01:18 PM »
Đấy đấy ông lại đo lòng tự trọng của tôi rồi. Nếu mà có một ông (hay bà) nào đó trên đời này mà lại có thể biết tất cả những người xung quanh có tôn trọng mình không thì mới là lạ. Lòng tự trọng hay sự tôn trọng là nói về vấn đề nhân cách con người nhưng nếu ông sếp tớ có vấn đề về nhân cách hoặc mấy bác thượng đế sắp ký cho công ty tớ một hợp đồng khoảng 20 tỷ chẳng hạn thì ngoài mặt tớ phải cực kỳ tỏ ra tôn trọng bác ấy (trong lòng thì chẳng biết thế này). Ở đời sông sâu còn có kẻ dò... Tớ cứ lấy bụng tiểu nhân của mình ra mà đo lòng người thiên hạ nên thấy nó nông sâu khác nhau lắm. Còn ông bạn có tôn trọng tớ hay không thì làm sao mà tớ biết được.
« Last Edit: October 20, 2005, 01:29 PM by PhuongDong »

Offline PhuongDong

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
Bạn nghĩ gì về tôn trọng và lòng tự trọng
« Reply #9 on: October 20, 2005, 01:27 PM »
Quote
Khi có một người tỏ ra không tôn trọng mình, có 3 điều cần phải suy nghĩ:
1. Làm thế nào để người ta tôn trọng mình trở lại.
2. Tại sao người đó lại không tôn trọng mình.
3. Làm thế nào để không lặp lại sai lầm đó.
Đứng trước vấn đề nào, ta cũng có 3 câu hỏi như vậy để trả lời.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]14697[/snapback][/div]


Vấn đề phức tạp chính ở chỗ in đậm ấy. Ví dụ nhé!

1. Tớ làm sai một điều gì đó thì Ông già tớ, thằng bạn thân tớ, người iu tớ mắng tớ toé khói (đặc biệt thằng bạn mà là dân xây dựng thì ngôn từ cứ phải gọi là...  ) vậy họ có tỏ ra không tôn trọng tớ không ? Trên quan điểm cá nhân thì tớ lại thấy họ cực kỳ tôn trọng tớ.  
2. Đi ăn với đối tác mà mình sắp làm lợi cho nó một đống tiền. Trên bàn tiệc lúc nào cũng chú chú... anh anh ra chiều thân mật lắm. Không những thế còn hứa hẹn thề bồi, vung tay vung chân làm như thằng nào mà động tới cọng lông của tớ là đối tác của tớ sẽ thề sống mái. Nhưng mà lão ta có tôn trọng tớ không? Theo ý kiến cá nhân thì tớ không biết   . Hành vi đó chẳng nói nên điều gì cả. Nó chỉ thể hiện một điều là đối tác cố gắng tỏ ra tôn trọng tớ thôi.

Thấy chưa, cực kỳ phức tạp luôn.
« Last Edit: October 20, 2005, 01:28 PM by PhuongDong »

Offline GianluigiBuffon

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 739
  • Gender: Male
Bạn nghĩ gì về tôn trọng và lòng tự trọng
« Reply #10 on: October 20, 2005, 02:56 PM »
Quote
Vấn đề phức tạp chính ở chỗ in đậm ấy. Ví dụ nhé!

1. Tớ làm sai một điều gì đó thì Ông già tớ, thằng bạn thân tớ, người iu tớ mắng tớ toé khói (đặc biệt thằng bạn mà là dân xây dựng thì ngôn từ cứ phải gọi là...  ) vậy họ có tỏ ra không tôn trọng tớ không ? Trên quan điểm cá nhân thì tớ lại thấy họ cực kỳ tôn trọng tớ.  
2. Đi ăn với đối tác mà mình sắp làm lợi cho nó một đống tiền. Trên bàn tiệc lúc nào cũng chú chú... anh anh ra chiều thân mật lắm. Không những thế còn hứa hẹn thề bồi, vung tay vung chân làm như thằng nào mà động tới cọng lông của tớ là đối tác của tớ sẽ thề sống mái. Nhưng mà lão ta có tôn trọng tớ không? Theo ý kiến cá nhân thì tớ không biết   . Hành vi đó chẳng nói nên điều gì cả. Nó chỉ thể hiện một điều là đối tác cố gắng tỏ ra tôn trọng tớ thôi.

Thấy chưa, cực kỳ phức tạp luôn.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]14711[/snapback][/div]

Vậy là đồng chí đang lôi bề nổi của vấn đề ra chứ chưa xét đến mặt chìm   Đâu phải chửi mắng nghĩa là không tôn trọng. Càng những người nói nặng với mình lại càng là người thật lòng (các cụ đã dạy thế mà).

Còn về chuyện làm ăn, chính cái cách cư  xử của ta khiến họ tôn trọng hay không tôn trọng ta. Dù ta làm lợi cho họ tiền, hay họ làm lợi cho ta tiền, nêu quan hệ hai bên đã đi vào đến mức "bạn bè" thì vấn đề về tôn trọng mới nảy sinh. Còn khi chỉ đơn thuần là công việc, cái việc họ coi thường bạn đó không phải là không tôn trọng, mà đơn thuần chỉ nằm ở "mức độ ràng buộc trong quan hệ". Có nghĩa là vào lúc đó, tình cảm của bạn đối với họ không phải là điều quan trọng, mà cái quan trọng chỉ là kết quả của sự hợp tác. Có thể bạn đã nghĩ sai ở chỗ này. Theo ý kiến của tớ, khi mới gặp nhau, chưa hiểu kỹ về nhau thì chỉ có những người vô văn hoá mới không tôn trọng đối phương. Việc ta chủ động tôn trọng đối phương đã gián tiếp đề cao bản thân ta. Chính bởi thế, đừng lo nghĩ việc khi quan hệ chưa sâu sắc, họ sẽ không tôn trọng bạn. Dù gì bạn cũng giúp họ kiếm ra tiền. Chỉ đến khi, bạn có một hành động gì đó khiến họ không thể tôn trọng, lúc đó thì nên rút kinh nghiệm bản thân.

Thiết nghĩ, việc đánh giá xem người khác có tôn trọng mình hay không là vấn đề cảm tính và rất nhạy cảm. Tự bản thân người trong cuộc, qua cách nói chuyện, ánh mắt, cử chỉ... của người đối diện mà ta biết được họ có coi trọng ta hay không.

Offline old_trot

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 317
Bạn nghĩ gì về tôn trọng và lòng tự trọng
« Reply #11 on: October 20, 2005, 05:58 PM »
Hồi xưa tôi nghĩ, bên GF, dân tình cứ nhảy vào chọc tức , nói khoáy tôi để bật lên tiếng cười. Vì tôi ăn nói thoải mái mà. Toàn bọn nghĩ đểu. Nghĩ chúng nó ko tôn trọng mình. Nhưng sau đọc ít phân tích trong cuốn thuật giao tiếp... Tôi lại nghĩ khác đi.... Ko, đó là một hình thức giao tiếp tôi !!!

Khi tôi phản ứng bảo vệ ý kiến mình. Thì tôi tỏ ra nhạy cảm với vấn đề đó.
Khi tôi có phản ứng, cười vào chính điều của mình, và gợi mở những liên tưởng khác phía họ. Thì họ đánh giá tôi tự tin, và an toàn hơn !!!

Tôi nghĩ rằng, việc đánh giá TÔN TRỌNG HAY KHÔNG TÔN TRỌNG nó được đặt trong phạm vi nhất định. (Đánh giá cái gì mà chả thía !!  )

Việc cảm nhận nó hoàn toàn là có thể trong giao tiếp !!!

Các ông cứ cãi lý tôi thế nhỉ !  
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline old_trot

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 317
Bạn nghĩ gì về tôn trọng và lòng tự trọng
« Reply #12 on: October 20, 2005, 06:04 PM »
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Thiết nghĩ, việc đánh giá xem người khác có tôn trọng mình hay không là vấn đề cảm tính và rất nhạy cảm. Tự bản thân người trong cuộc, qua cách nói chuyện, ánh mắt, cử chỉ... của người đối diện mà ta biết được họ có coi trọng ta hay không. [/quote]
Ông này nói đúng rồi này !!
Vỗ tay khen cái nào !!!

Còn ông Phương Đông có đưa ra một số tình huống,
Trường hợp 1: tôi nghĩ .. chả có gì phải nói cả. Vấn đề là hiểu đc mục đích của giao tiếp
 Trường hợp 2: tôi nghĩ những tình huống đó: Có những khía cạnh nhạy cảm của nó. ông ko hiểu hết đối tác. Nhiều khi là có mục đích nhất định. Việc tôn trọng hay  không tôn trọng cũng không có đc thuyết phục      
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline GianluigiBuffon

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 739
  • Gender: Male
Bạn nghĩ gì về tôn trọng và lòng tự trọng
« Reply #13 on: October 20, 2005, 08:34 PM »
Quote
Ông này nói đúng rồi này !!
Vỗ tay khen cái nào !!!

Còn ông Phương Đông có đưa ra một số tình huống,
Trường hợp 1: tôi nghĩ .. chả có gì phải nói cả. Vấn đề là hiểu đc mục đích của giao tiếp
 Trường hợp 2: tôi nghĩ những tình huống đó: Có những khía cạnh nhạy cảm của nó. ông ko hiểu hết đối tác. Nhiều khi là có mục đích nhất định. Việc tôn trọng hay  không tôn trọng cũng không có đc thuyết phục     
[div align=\\\"right\\\"][snapback]14760[/snapback][/div]

Xời, giờ còn có người khen mình đúng nữa đấy. Bình thường mình nói, mọi người toàn gật gù thôi và há mồm ngồi nghe thôi. Có ai bình phẩm gì đâu cơ chứ.

Offline PhuongDong

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
Bạn nghĩ gì về tôn trọng và lòng tự trọng
« Reply #14 on: October 21, 2005, 10:59 AM »
Quote
Các ông cứ cãi lý tôi thế nhỉ ! 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]14758[/snapback][/div]

Ừ thì thảo luận chẳng phải là nơi để cãi lý sao  

Người ta rất cần biết tự trọng và luôn mong muốn người khác tôn trọng mình

Mệnh đề đó hiển nhiên là đúng nhưng mà phức tạp ở chỗ cái đó thuộc về dạng không thể chuẩn mực hóa tuyệt đối được nên ý tớ là giữa cái được thừa nhận chung về lòng tự trọng và sự tôn trọng của xã hội và cái cảm nhận của mỗi người về vấn đề đó như thế nào.

 Xét về mặt lịch sử thì việc Hàn Tín chui háng chẳng hạn. Giả sử nếu ông này không dẫn dắt quân đội Hán làm một trận sạch bách quân của Sở Bá Vương mà lại thua vì những lý do lãng xẹt như hôm đó ông ta ăn phải thức ăn ôi nên không ra trận được hoặc đàn gà mà lính ông ta chén bị H5N1 dẫn tới cúm hàng loạt thì sau này Hàn Tín sẽ được coi là điển hình về thiếu lòng tự trọng và chẳng được ai tôn trọng chứ không phải được phong là "Quốc sĩ vô song" nữa. Ngô Vương cũng là ví dụ hay nữa.
 Nói hiện đại một chút thì mấy em ca sĩ làm cave, mấy bác quan chức điện kế "xịn" trước khi phát hiện ra (một phần) sự thật về con người họ thì họ vẫn được (rất nhiều) người tôn trọng và cho là người biết tự trọng.
  Túm lại là chẳng ai biết hêt về một con người cả họa chăng là cái phần biết về ai đó nhiều hay ít thôi. Cách biểu hiện về ngôn ngữ hình thể, giọng nói hay các biểu hiện bên ngoài thì có hẳn một trường Sân khấu điện ảnh để đào tạo rồi.

Cho nên làm sao để phân biệt được lòng tự trọng thật sự của một con người và cái sự tỏ ra là như thế cũng như biết đặt sự tôn trọng vào ai quả thật đối với tớ là một vấn đề điên đầu.

Offline Mộ_Vân

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 676
Bạn nghĩ gì về tôn trọng và lòng tự trọng
« Reply #15 on: November 01, 2005, 07:15 PM »
Nghĩ nnhiều chứ và kết luận mình là thằng không có lòng tự trọng và rất nhiều người không tôn trọng mình ^^

Offline freeoluv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 884
Bạn nghĩ gì về tôn trọng và lòng tự trọng
« Reply #16 on: November 29, 2007, 04:47 PM »
Basa nói những điều rất chi là vớ vẩn, thế thì ai tôn trọng được hả chời

Offline Norah

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
Bạn nghĩ gì về tôn trọng và lòng tự trọng
« Reply #17 on: November 29, 2007, 05:04 PM »
Anh Cá nói ko đâu  
Em yếu ớt nhỏ nỗi đau vào thế giới mình
Liếm vết thương khi bóng tối vây quanh
Những bỏng rát êm êm trôi đi mang hình ovan dịu dàng, buồn tẻ.

Offline freeoluv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 884
Bạn nghĩ gì về tôn trọng và lòng tự trọng
« Reply #18 on: November 29, 2007, 05:06 PM »
anh Cá là chùm linh tinh

Offline Norah

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
Bạn nghĩ gì về tôn trọng và lòng tự trọng
« Reply #19 on: November 29, 2007, 05:08 PM »
Cho anh Cá lên cột đê  
Em yếu ớt nhỏ nỗi đau vào thế giới mình
Liếm vết thương khi bóng tối vây quanh
Những bỏng rát êm êm trôi đi mang hình ovan dịu dàng, buồn tẻ.