Vụ này em biết roài, ba em có nói roai, chỉ là kiểm tra đột xuất con cái thôi, có gì thì cứ khai hết , chả việc gì phải dự trữ bom cả, tai ông F4 bụng bự nên nói b5ng chứa bom để gỡ gạc đấy thui
[div align=\\\"right\\\"][snapback]46286[/snapback][/div]
Có thể em nghĩ đó là chuyện bình thường nhưng nếu chị là người đứng ở phương diện khác đánh giá vấn đề thì việc em khiến cho ba em không tin tưởng em để mà trực tiếp gọi điện thoại xác minh lại với người em đã liên hệ đã là có chút thiếu tế nhị. Mặc dù chị biết có nhìu phụ huynh có lối quản lý con cái hà khắc như thế nhưng có lẽ đây cũng là kinh nghiệm cho em trong cách xử sự sau này.
Chị không biết DQ cảm thấy thế nào nhưng nếu thay vào vị trí đó là chị, chị là người bị ba em gọi điện hỏi như thế thì chị sẽ cảm thấy bực mình và cảm giác bị làm phiền.
Có thể em còn nhỏ để chưa đánh giá vấn đề này 1 cách đúng mức nên em coi đó là chuyện bình thường. Em nên giải thích rõ ràng với ba em về việc này và cũng nên có lời nói trước với DQ (đừng để người khác phải vì em mà cảm thấy phiền lòng).
Nếu chị nhớ không lầm thì trc đây cũng có 1 lần em dùng số đt riêng của F4 để "điều tra" vụ buôn bán bằng giả jì đó mà cũng không xin phép anh F4, em có nghĩ như thế là việc làm không nên hay không ?, dù sự việc cũng chưa có jì là ghê gớm nhưng như thế em đã làm phiền quyền riêng tư của người khác đấy. F4 thực sự không trách em nhưng anh ấy không muốn việc đó lại lập lại 1 lần nữa đâu nhé.
Rút kinh nghiệm em nhé.