Author Topic: Michael Ballack-Kẻ thất bại vĩ đại  (Read 27051 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline YoungGun

  • Youngster
  • *
  • Posts: 6
Michael Ballack-Kẻ thất bại vĩ đại
« on: December 30, 2005, 11:36 PM »
Ấn tượng

Ấn tượng của tôi đầu tiên về Ballack chính là đêm mà những “rossoneri” người Đức này đả bại Quỷ đỏ thành Manchester tại bán kết Champions League. Với tôi lúc ấy, (hay cả bây giờ vẫn thế) ai chiến thắng MU đều trở thành những người hùng. Tuy nhiên, khi đó tôi chú ý đến những Lucio, Berbatov, Ze Roberto ... hơn là Ballack.

Ấn tượng lớn dần ... khi Leverkusen hoàn tất cú thua 3 lịch sử ...

World Cup 2002, Ballack chính là người ngăn chặn “thảm họa bóng đá” của tôi ...

Cho đến khi tôi gặp em ...

Balla ... và Bavaria ...

Đến khi tôi và em xa nhau ...

... và đến khi em là “vợ” tôi ...

Bóng đá Đức ngày nay vẫn còn rất nhiều cái tên được biết đến, nhưng có thể được cả thế giới nghiêng mình như các đàn anh Mattheus, Voller, Beckenbauer, Sammer ... thuở nào thì chỉ còn có thể là Ballack.

Michael Ballack, 1 tiền vệ tấn công cực kỳ sáng tạo đi với kỹ thuật hoàn hảo và 1 nền tảng thể lực tuyệt vời, 1 cầu thủ mà bất cứ HLV nào cũng mơ ước. Thế nhưng, những gì ở anh không giống như 1 Ronaldinho hay Kaka, lối chơi của anh thực dụng hơn. Một chút gì đó “lười biếng”, 1 chút gì đó “mờ nhạt”, để rồi bất thình lình bùng nổ như 1 con sư tử đang rình mồi, tấn công và kết liễu đối phương. Lý do: đơn giản, anh là người Đức.

Những ngày gần đây, báo chí liên tục đưa tin về sự ra đi của Ballack. Với 1 ai đó, có lẽ là thảm họa, nhưng bản thân tôi, tôi ủng hộ anh. Ở Đức, Ballack đã trở thành một ngôi sao, nhưng muốn vươn lên tầm cỡ thế giới, anh phải ra thi đấu ở nước ngoài, chính xác hơn là ở các giải đấu hàng đầu châu Âu. Rõ ràng, Bundesliga không đủ lớn để Ballack vùng vẫy. Anh không muốn mình chỉ được biết đến như những Marcelinho, Makaay và Micoud, ... Ở Đức, Bayern là không có đối thủ, ai cũng hiểu rằng, Ballack là tượng đài chiến thắng, là bất khả xâm phạm nếu tiếp tục khoác áo Hùm xám.

Thế nhưng anh không làm thế, anh ra đi để tìm kiếm thách thức và cơ hội mới, những nơi rất dễ dàng dể chôn vùi 1 tên tuổi như anh. Hầu hết các siêu sao đã làm như vậy và cũng rất nhiều người thất bại, hoặc không thành công như vốn có, như Palermo, Saviola, Rivaldo, Redondo, hay như Beckham ... Số người đạt đến tầm cỡ như Ronaldo, Ronaldinho hay Shevchenko là rất ít, nhưng sức hấp dẫn của ánh hào quang là không thể cưỡng lại. Thậm chí nếu ra đi ngay mùa đông này, và rồi thất bại hoặc không kịp khẳng định mình, thì nguy cơ bị loại khỏi đội tuyển quốc gia ngay trước thềm World Cup không phải là không có. Đó chính là lý do tôi khâm phục ở anh.

Khởi nghiệp

Sinh ra tại 1 làng nhỏ tên là Goerlitz ở Đông Đức, xuất thân từ 1 gia đình Saxon chính gốc, Ballack sớm tham gia vào các đội bóng của cộng đồng như BSG Motor Fritz Heckert và FC Karl Max-Stadt. Cùng thời gian đó, anh được nhận vào trường Thể thao của tỉnh và đây chính là nơi trau dồi và phát triển kỹ năng bóng đá của anh.

Bóng đá Đông Đức không giống như ở Tây Đức. Ở Tây Đức, cầu thủ là những cỗ máy được lập trình hoàn hảo để chiến đấu và tìm mọi cách để chiến thắng, nhưng ở Đông Đức, bóng đá chỉ là 1 trò chơi nơi các HLV luôn cố tạo 1 không khí vui vẻ trên sân. Đó cũng là lý giải vì sao ngày nay chỉ có phía Tây nước Đức mới thực sự có bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng cũng có khi chính nhờ 1 môi trường cởi mở như vậy, mà chúng ta mới có được 1 Ballack của ngày hôm nay.

Khi bức tường Berlin sụp đổ, Balllack mới chỉ 13, và khi đặt bước chân đầu tiên lên phía tây (FC Kaiserslautern), chàng trai Đông Đức này vẫn còn ấp ủ trong tim hình tượng của Ulf Kristen (1 chân sút nổi tiếng của Đông Đức, kết thúc sự nghiệp ở Leverkusen).

Hào quang và bi kịch

Trong màu áo CLB:

Sau chức vô địch Bundesliga đầu tiên năm 1998, Ballack bắt đầu được chú ý nhưng các chuyên gia cho rằng anh hơi “nhu mì”. Tuy được tham dự khá nhiều trận nhưng phần lớn chỉ là từ băng ghế dự bị. Hơn thế nữa, Ballack có mâu thuẫn gay gắt với HLV Otto (người sau này đưa Hy Lạp vô địch EURO 2004). Chính vì thế, Kaiserslautern đã bán ngay tài năng trẻ của họ cho Leverkusen với giá 2.5 triệu bảng. Nơi cuộc đời anh bắt đầu gắn với con số 13, nơi Ballack nếm trải tất cả những gì thăng hoa và cay đắng nhất của 1 cầu thủ.

Ở đây, anh đã phải nhận chấn thương nghiêm trọng đầu tiên trong đời, cũng chính đây anh được HLV Daum phát hiện và bồi dưỡng.  Anh bắt đầu được để ý, được gọi và chơi 63 phút tại EURO 2000. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, tất cả mọi người đều cho rằng tương lai của hàng tiền vệ Đức là Deisler (Hertha Berlin, sau đó trở thành đồng đội của Ballack tại Bayern), chỉ trừ Daum đặt niềm tin vào Ballack.

Sau khi Daum ra đi, anh là học trò xuất sắc nhất của HLV Klaus Toppmoeller, người đã cùng ông dẫn dắt các chiến binh như Lucio, Ze Roberto, Berbatov, ... làm rúng động cả nước Đức và châu Âu trước khi họ gục ngã thê thảm trên cả 3 mặt trận: Bundesliga, Cúp quốc gia và Champions League ... Lúc đó, Bayer đang vượt trên Bayern 5 điểm khi Bundesliga chỉ còn 3 vòng đấu. Tại Cúp Quốc gia, họ cũng lọt vào trận chung kết với Borussia Dortmund. Tại Champions League, đội quân Đỏ Đen trở thành “kẻ thù của nước Anh” sau khi làm gỏi cả Liverpool lẫn Manchester United, trước mặt họ chỉ còn Real Madrid.]

Nhưng mọi chuyện xảy ra dường như là số phận. Tại Bundesliga, mặc dù thua Werder và Nurnberg nhưng Bayer chỉ cần hòa trận đấu cuối cùng trước Urterhaching là đủ vô địch. Một đường chuyền căng ngang mặt khung thành và người ghi bàn cho đội chủ nhà không ai khác hơn chính là … Ballack. Bayer không đủ bản lĩnh vượt qua cú sốc đó và thất thủ với tỉ số 2-0. Trong khi đó, “Hùm xám” dễ dàng chiến thắng 1 Werder không còn mục đích với tỉ số 3-1, giành lấy ngôi vô địch từ tay Bayer trong gang tấc. Ballack, trở thành “người hùng bất đắc dĩ” của Bayern từ ngày đó.

Và tiếp theo là những gì ai cũng biết. Cú vô-lê như trong sách GK của Zidane đã biến Leverkusen thành Neverkusen. Tuy vậy, đoàn quân của Klaus Toppmöller vẫn nhận được sự thán phục từ khắp châu Âu.

Dẫu sao, tài năng của Ballack là không thể chối cãi. Người ta bắt đầu so sánh anh với Beckenbauer và họ gọi anh bằng cái tên đầy trìu mến “Little Kaiser”. Với 17 bàn thắng và những màn thể hiện trên khắp các sân cỏ châu Âu và châu Á, không còn gì khác hơn danh hiệu cầu xuất sắc nhất nước Đức cùng bản hợp đồng béo bở với Hùm xám Munich.

Ngay sau khi dâng bộ 3 Ballack, Ze Roberto và Lucio cho Bayern Munich, đội bóng cũ của Ballack thi đấu ngày càng tệ hại. HLV Klaus Toppmöller đã không thể làm gì hơn, ông chỉ còn biết than thở: “Mất Ballack thực sự là 1 tai họa với chúng tôi. Anh ấy sẽ trở thành cầu thủ Đức vĩ đại nhất lịch sử. Tôi đã từng đối đầu với Beckenbauer, Netzer và Overath khi còn là cầu thủ, nhưng tôi cam đoan Ballack giỏi hơn tất cả bọn họ. Anh ấy làm tất cả mọi việc, từ phòng ngự, đến kiến tạo và ghi bàn”. Sau đó, ông bị sa thải, Leverkusen chỉ trụ hạng thành công vào vòng đấu cuối cùng.

Sau khi gia nhập FC Holywood hùng mạnh, “Balla” không mất nhiều thời gian để giúp Hùm xám thâu tóm mọi danh hiệu. Chỉ sau World Cup 10 tháng, Ballack cùng Bayern lập nên cú đúp khi đoạt cả Cúp quốc gia lẫn danh hiệu VĐ Bundesliga. Bản thân anh còn được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Cúp QG với Kaiserslautern sau khi đích thân ghi 2 bàn và kiến tạo bàn còn lại cho Claudio Pizarro.

Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức lần thứ 2 liên tiếp là hoàn toàn xứng đáng với những gì anh đã cống hiến.

Sự nghiệp quốc tế:

Trở ngược lại sự nghiệp thi đấu trong màu áo ĐTQG, đầu tiên Ballack gây được 1 chút ấn tượng khi thi đấu tại vị trí tiền vệ phòng ngự trong đội U21 Đức. Nhờ đó anh lọt vào mắt xanh của Kaiserlausten. Đến tháng 4 năm 1999, HLV đội tuyển Đức lúc ấy là Erick Ribbeck  đã tung anh vào sân trong trận gặp Scotland. Thế nhưng sự nghiệp trong màu áo tuyển QG của anh cũng không suôn sẻ. Tại Euro 2000, dù không được ra sân trong trận gặp Rumani nhưng Ballack được đá chính trong trận đấu sinh tử với Bồ Đào Nha. Kết quả là Ballack chơi cực kỳ tệ hại, bị thay giữa trận, còn Đức bị Bồ Đào Nha đè bẹp 3 bàn không gỡ.

Anh trở lại mạnh mẽ trong mùa giải 2001/2002, Ballack đã ghi 3 bàn thắng, góp công lớn giúp Đức vượt qua Ukraina để giành chiếc vé vớt đến châu Á. Ballack tiếp tục có thêm 3 bàn thắng nữa tại vòng chung kết World Cup 2002, trong đó có bàn thắng để đời vào lưới chủ nhà Hàn Quốc tại vòng bán kết.

Ballack cũng như các đồng đội đã không thể tin nổi sự thật khi 1 lần nữa, Ballack thi đấu cực kỳ xuất sắc tại World Cup 2002, nhưng chiếc thẻ vàng tại bán kết gặp chủ nhà Hàn Quốc đã tước đi quyền tham dự trận chung kết của anh. Và như 1 định mệnh, Ballack lần thứ 4 lên ngôi á quân trong 1 mùa bóng!!!

Nhưng quan trọng hơn, đó chính là những gì anh thể hiện, 1 cầu thủ kiến tạo lối chơi, 1 mũi tấn công hết sức sắc bén, luôn tỉnh táo và đầy sáng tạo cộng với tư chất của 1 thủ lĩnh trên sân. Chiếc vé dự EURO 2004 của nước Đức cũng ghi nhận dấu ấn lớn lao của Ballack (4 bàn). Giờ đây, Ballack đã trở thành bộ phận không thể thiếu của “cỗ xe tăng” đang trẻ hóa mạnh mẽ của HLV Juergen Klinsmann. Thành tích hiện tại của anh đã là 29 bàn thắng trong 61 trận, một con số đáng kinh ngạc cho 1 tiền vệ.

Giờ đây, khi đã đeo chiếc băng đội trưởng đội tuyển Đức, Ballack phải chịu sức ép rất nhiều, nhất là mỗi khi Đức thi đấu không thành công. Anh tâm sự: “Tôi có thể chịu được sức ép. Vấn đề là trước đây mọi người luôn nghĩ rằng tôi chơi tốt, nhưng khi là đội trưởng thì mọi thứ rất khác. Bạn luôn phải quyết định đúng trong mọi trường hợp, phải giữ vững tinh thần ngay cả khi đối mặt với tình huống xấu nhất. Nếu tôi chơi khá, họ sẽ nói “Ballack lẽ ra phải chơi tốt hơn”. Nếu tôi chỉ chơi tròn vai, ngay lập tức sẽ xuất hiện những câu đại loại như “Chuyện gì xảy ra với Ballack vậy?”. Còn nếu trận đấu không thuận lợi thì mọi thứ sẽ đổ lên đầu tôi.” Thực ra, anh đã quá khiêm tốn. Rất nhiều trận anh chơi xuất sắc, và báo chí luôn nhận xét “Hôm nay, chúng ta được thấy 1 Ballack thực sự”.
 
Một tiền vệ hoàn hảo:

Thực ra, Ballack xuất thân từ 1 tiền vệ phòng ngự. Nhưng do thể lực và kỹ chiến thuật quá tốt nên anh đã cáng đáng tất cả mọi công việc. Các fan hâm mộ chưa bao giờ phải nghi ngờ khả năng ghi bàn và cả những cú “tắc” bóng đầy dũng mãnh của anh. Không hiếm các fan cho rằng vị trí của Ballack là 1 tiền vệ tấn công, điều này cũng không phải không có cơ sở. Riêng bản thân anh, anh tự nhận xét “Tôi chơi thấp hơn tiền vệ tấn công 1 chút và tham gia cả phòng ngự, nhưng tôi lại có nhiều cơ hội để xông lên phía trước”. Theo 1 vài chuyên gia, lối chơi của anh có phần giống Lothar Matthäus hơn là Beckenbauer. Nhưng 1 điều chắc chắn rằng HLV nào có được anh trong đội hình, tức là ông đã có thể yên tâm về cả tấn công lẫn phòng thủ.

Có thể nói hiện nay không có nhiều cầu thủ có thể chơi mọi vị trí trên hàng tiền vệ như Ballack. Đó là chưa kể đến khả năng đánh đầu xuất chúng và sử dụng khéo léo cả 2 chân như anh. Một khi thi đấu đúng sức mình, Ballack sẽ giúp đội nhà làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến, anh sẽ tung ra những đường chuyền sắc bén chia cắt hàng thủ đối phương, hoặc bất ngờ xuất hiện trong vòng cấm để kết thúc hoàn hảo 1 pha tấn công nào đó.

Nhận xét về vị trí đặc biệt của mình trên sân, anh nói “Tôi biết rằng vị trí của mình khá thấp so với 1 tiền vệ tấn công. Thế nhưng tôi có nhiều cơ hội để tham gia tấn công. Thực tế, tôi chơi tốt nên chả có gì khiến tôi phải lo nghĩ cả. Tuy nhiên trong bóng đá, đội bóng là phần quan trọng nhất. Nếu một người vì mọi người, và mọi người vì một người, thì đội Đức có thể đánh bại bất cứ ai.”

Thông tin cá nhân:

Chiều cao: 1.89m
Cân nặng: 80kg

Có thể nói Ballack là 1 người khá quyến rũ, nhất là với phụ nữ. Đôi mắt của anh được miêu tả như “1 chút gì đó hoang dã nhưng ngây thơ”, 1 khuôn mặt rất Đức với mái tóc xoăn tự nhiên. Ngoài ra, cách ăn mặc rất hợp thời trang, cộng với đức tính khiêm tốn và kiệm lời trong 1 môi trường phức tạp như FC Hollywood đã giúp anh ghi rất nhiều điểm trong mắt của các cô gái Đức. Gia đình anh, gồm anh với người bạn gái Sabine và 3 con trai Louis (16/8/2001), Emilio (19/9/2002) and Jordi (17/3/2005) của họ đang được xem là hình mẫu cho các gia đình ở Đức. Chính vì những lẽ đó, Ballack lại càng có 1 sức hút mãnh liệt với các cô gái. Bản thân anh cũng đã từng được tờ báo “Phụ Nữ” bình chọn là cầu thủ bóng đá điển trai nhất, trong khi tạp chí nổi tiếng Bild cũng đã từng đưa anh lên trang bìa 2 lần với lời nhận xét “Tất cả mọi người đều yêu mến Ballack, nhất là các thiếu nữ!”

•   Marital Status: unmarried; three children:
•   Highest Education: High School Graduate (Abitur German A-Levels 1995)
•   Learned Profession: Professional Footballer
•   Hobbies: Travelling, Tennis, Golf, Movies, Music

Thành tích thi đấu và các danh hiệu:

The other change occurred in Ballack's mind. 'I now see myself as a player who has self-confidence,' he says. So much so that Spiegel magazine, the guardian of German democracy, has published a long feature arguing that Ballack is arrogant. His father called the notion 'rubbish with sauce', but many still believe it. A sports magazine ranked Ballack third in a list of footballers most disliked by Bundesliga players. This is partly a matter of appearances. To the untutored eye Ballack resembles a caveman, but Germans think he is handsome; and he dresses well, which in Germany is considered suspect.

Trận ra mắt ĐTQG: thua Scotland 0-1 vào ngày 28/4/1999.
Thành tích hiện nay: 29 bàn/61 trận
Hiện là thủ quân.

1983-1986: BSG Motor Fritz Heckert

1986-1990: FC Karl Max-Stadt

1990-1997: Chemnitzer FC
95-96:   15 trận
96-97:   34 trận – 10 bàn

1997-1999: FC Kaiserslautern
97-98:   16 trận
98-99:   30 trận – 4 bàn

1999-2002: Bayer Leverkusen
99-00:   25 trận – 5 bàn
00-01:   32 trận – 8 bàn
01-02:   44 trận – 23 bàn

2002-????: Bayern Munich
02-03:   33 trận – 11 bàn
03-04:   36 trận – 7 bàn
04-05:   36 trận – 14 bàn
05-06:       13 trận – 5 bàn

Các danh hiệu:
•   Runner-up FIFA World Cup 2002
•   Runner-up UEFA Champions League 2002 (Bayer Leverkusen)
•   German Champion 1998 (1.FC Kaiserslautern)
•   German Champion 2003 (FC Bayern München)
•   German Cup Winner 2003 (FC Bayern München)
•   German Champion 2005 (FC Bayern München)
•   German Cup Winner 2005 (FC Bayern München)
•   German Player of the Year 2002
•   German Player of the Year 2003
•   German Player of the Year 2005
•   Midfielder of the Year 2002 (UEFA)
•   Selected to FIFA's 100 Greatest Living Players of All Time
•   World Player of the Year 2002 (Soccer Digest)

Tâm sự:

Anh có mơ rằng mình sẽ trở thành nhà VĐTG khi anh 10 tuổi không?

Ồ, không. Ở tuổi đó, tôi chả thấy gì xa hơn những gì ở ngay trước mũi tôi cả. Thần tượng lúc đó của tôi chỉ là Nico Steinmann ở đội Chemnitz. Thậm chí tôi cũng chả nghĩ đến việc sẽ chơi bóng ở Tây Đức.

Nhưng nước Đức sẽ vô địch World Cup 2006 chứ?

Dĩ nhiên. Tôi là đội trưởng và cả đội đều đặt quyết tâm rất cao. Phải nói rằng điều đó là cực kỳ khó nhưng năm 2002 chúng tôi đã vào đến chung kết, còn lần này chúng tôi là chủ nhà và mọi CĐV đều sát cánh bên chúng tôi. Điều đó sẽ khiến đội tuyển Đức thi đấu trên cả khả năng thực sự của mình.
 
Anh phản ứng thế nào khi những lời phát biểu của anh bất ngờ bị bóp méo?
 
Là cầu thủ chuyên nghiệp, bạn phải lựa chọn cẩn thận từng từ ngữ trong lời nói. Tuy nhiên tai nạn vẫn xảy ra. Trong trường hợp đó, tốt nhất hãy giữ im lặng. Ở ĐTQG, HLV trưởng là số 1 và chúng tôi phải tuân lệnh ông ấy. Không 1 ai được quyền phát ngôn ngoài kiểm soát.
 
Bàn thắng nào của anh là đẹp nhất?

Tôi không ghi được nhiều bàn thắng đẹp. Nhưng với tôi, bàn thắng trong trận gặp Nuremberg cuối mùa giải 2001/2002 là 1 bàn thắng đẹp. Tôi đã lốp bóng qua đầu thủ môn, tiếc rằng trọng tài đã cho rằng tôi việt vị. Nếu không, trận đó đã hòa và Leverkusen đã có thể vô địch mùa giải đó.
 
Anh có thấy rằng mình là người quan trọng nhất không?

Đôi khi là như vậy. Chẳng hạn như khi tôi ghi bàn giúp Đức thắng Ukraina ở vòng loại World Cup, hay trong trận gặp Mỹ ở tứ kết và Hàn Quốc ở bán kết.
 
Anh có cho rằng nếu có mặt tại trận chung kết năm 2002, anh sẽ thay đổi được kết quả không?

Không, tôi rất thất vọng nhưng điều đó đã qua rồi.

Anh có hy vọng rằng mình sẽ ghi bàn trong trận CK World Cup, như Helmut Rahn, Gerd Müller hay Andreas Brehme đã từng làm không?
 
Ồ, dĩ nhiên rồi. Tôi không thể diễn tả niềm khao khát đó bằng lời. Không 1 điều gì trên đời này có thể so sánh với nó, cho dù bạn là cầu thủ hay không.

Anh sẽ làm gì nếu không phải là 1 cầu thủ?

Tôi sẽ kết thúc chương trình học của mình. Sau đó tôi sẽ vào Đại học. Có thể tôi sẽ trở thành kỹ sư như cha của mình.

Offline tiamo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,591
  • Gender: Male
Michael Ballack-Kẻ thất bại vĩ đại
« Reply #1 on: December 31, 2005, 09:26 AM »
Một bài viết của một fan Ballack nhưng đúng là không thể phủ nhận tài năng của Ballack , một tiền vệ đầy tài năng của bóng đá Đức .Nhưng có một điểm có lẽ chính là điều làm cho Ballack chưa thăng hoa đến mức cao nhất của vinh quang là dường như anh không phải là con người của nhưngc trận đấu lớn , những trận đấu mà người ta kì vọng rất nhiều ở anh  thì anh lại thi đấu dưới sức mình.
Dù sao cũng chúc anh thi đấu ngày càng thành công hơn nữa.
« Last Edit: December 31, 2005, 09:27 AM by tiamo »
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline acmilan13

  • Guests of Honour
  • *
  • Posts: 132
Michael Ballack-Kẻ thất bại vĩ đại
« Reply #2 on: December 31, 2005, 09:28 AM »
Năm 2002, 13allack đã 4 lần là Á quân! Có 1 cầu thủ nào như anh ? Vua về nhì ? Nhưng vẫn luôn tiến lên để giành lấy chiến thắng cho mình và cho đội bớng của mình. Vẫn luôn chơi bóng hết mình. Vẫn luôn sống trọn vẹn với đam mê bóng đá. Vẫn mạnh mẽ, quyết đoán trước những dư luận, những sóng gió.......... Đấy là 13allack của tôi! Một 13allack mà tôi yêu ko fải vì anh đẹp trai, ko fải vì anh đá hay, ko fải vì anh nổi tiếng. Mà bởi vì anh là con số 13 giản dị và đặc biệt trong lòng tôi! Và bây giờ, dù anh có ở lại Bavaria hay rời sang Inter thì chắc chắn 1 điều là anh vẫn luôn luôn là anh. Ko bao h thay đổi.

***  chồng 13 cái thay lời cảm ơn. Vợ * chồng! Cái nhìn của chồng về 13alla có gì đó rất lạ, thật đấy.
[div align=\\\"center\\\"]After all....[/div]

Offline hitman

  • Juventini
  • *
  • Posts: 484
Michael Ballack-Kẻ thất bại vĩ đại
« Reply #3 on: December 31, 2005, 04:07 PM »
Hờ...cộng cho gia đình nhà anh chị Yuonggun 4 điểm
Ballack:kẻ thất bại vĩ đại-thực ra thì tớ đang dần dần ghét hắn vì cái sự đỏng đảnh mà hắn đang diễn..
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline acmilan13

  • Guests of Honour
  • *
  • Posts: 132
Michael Ballack-Kẻ thất bại vĩ đại
« Reply #4 on: January 04, 2006, 10:32 AM »
To tiamo: YG ko fải là 1 fan của 13allack, chỉ có tớ là thích anh thôi....
To hitman: Đấy ko fải là sự đỏng đảnh, mà đấy là sự đắn đo giữa 2 con đường. Và có lẽ 13alla chưa có đc cho mình sự lựa chọn đúng đắn nhất. Anh ấy đang suy nghĩ, chứ ko fải diễn!
[div align=\\\"center\\\"]After all....[/div]

Offline acmilan13

  • Guests of Honour
  • *
  • Posts: 132
Michael Ballack-Kẻ thất bại vĩ đại
« Reply #5 on: January 04, 2006, 10:38 AM »
Đáng iu chưa nè

[div align=\\\"center\\\"]After all....[/div]

Offline tiamo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,591
  • Gender: Male
Michael Ballack-Kẻ thất bại vĩ đại
« Reply #6 on: January 04, 2006, 11:33 AM »
Ờ dù có vậy vẫn giữ nguyên quan điểm Ballack không phải là cầu thủ của những trận đấu lớn . Có vẻ anh chỉ vẫy vùng được trong cái ao Bundesliga  .Nếu bây giờ quyết định sang mấy đội đang thiếu tiền vệ trung tâm như MU hay Real thì  may ra sẽ " lớn "  hơn
« Last Edit: January 04, 2006, 11:34 AM by tiamo »
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline Pinturicchio

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,108
Michael Ballack-Kẻ thất bại vĩ đại
« Reply #7 on: January 08, 2006, 08:58 PM »
Cần x jì sang đó , về Dormund với em đi anh , anh sẽ cùng với Rosicky là cặp tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới , em xin thề đó . Nhưng , m k , anh có về đêk đâu . Đành chúc cho anh ko đoản thọ vậy .
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline acmilan13

  • Guests of Honour
  • *
  • Posts: 132
Michael Ballack-Kẻ thất bại vĩ đại
« Reply #8 on: January 09, 2006, 08:44 AM »
Quote
Cần x jì sang đó , về Dormund với em đi anh , anh sẽ cùng với Rosicky là cặp tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới , em xin thề đó . Nhưng , m k , anh có về đêk đâu . Đành chúc cho anh ko đoản thọ vậy .
[div align=\\\"right\\\"][snapback]32344[/snapback][/div]

  Gì thế Pintu, về Dortmund thì thà 13alla cứ ở lại Munchen còn hơn. Cái 13alla cần và hướng đến là CL. Ở Dort thì ko bao h mơ đến đc đâu. Mà sao ấy thix cả Dort hả pintu ? Chúc gì thì chúc chứ chúc 13alla kiểu đấy thì.... hix.... chán muốn chít  
[div align=\\\"center\\\"]After all....[/div]

Offline Pinturicchio

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,108
Michael Ballack-Kẻ thất bại vĩ đại
« Reply #9 on: January 09, 2006, 01:35 PM »
Xời , ai mà bít khi về đến Dormund thì tình thế sẽ ra sao ,cứ tính thế đã .
Sao lại thích cả , mỗi đất nước là một nền bóng đá khác nhau , yêu mến đội này không có nghĩa là không được thích đội khác .
Thích Juve thì không có nghĩa là không được thích Torino hay thích xem bóng đá Ý thì Tottenham Hospurs hay Newcastle không được hoan nghênh và căm ghét đội bóng dành chiến thắng trước đội bóng yêu thích của mình như Dormund . Với tớ , bóng đá là nghệ thuật và là thứ mà tớ yêu thích , vậy thôi .
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline hitman

  • Juventini
  • *
  • Posts: 484
Michael Ballack-Kẻ thất bại vĩ đại
« Reply #10 on: January 09, 2006, 01:37 PM »
90% là Michi không đi đâu cả (học theo bài của Sagnol  )...Sẽ có hợp đồng mới trong vài tuần tới theo lời hứa của Uli...
Tiếp theo là làm vài nháy vào lưới Dida
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline Pinturicchio

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,108
Michael Ballack-Kẻ thất bại vĩ đại
« Reply #11 on: January 09, 2006, 02:19 PM »
thằng đó sẽ không ghi bàn vào lưới CLB mà Lee thích đâu , chỉ dọn cỗ cho pọn Makaay với Santa nhai thui , kekeke.
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Michael Ballack-Kẻ thất bại vĩ đại
« Reply #12 on: January 10, 2006, 09:11 AM »
Makaay và Santa mỗi người ghi 1 bàn,riêng Sheva là cú Hattrick,thế là đủ rùi.... )
...FA cmnr...

Offline acmilan13

  • Guests of Honour
  • *
  • Posts: 132
Michael Ballack-Kẻ thất bại vĩ đại
« Reply #13 on: January 12, 2006, 09:56 AM »
Quote
Xời , ai mà bít khi về đến Dormund thì tình thế sẽ ra sao ,cứ tính thế đã .
Sao lại thích cả , mỗi đất nước là một nền bóng đá khác nhau , yêu mến đội này không có nghĩa là không được thích đội khác .
Thích Juve thì không có nghĩa là không được thích Torino hay thích xem bóng đá Ý thì Tottenham Hospurs hay Newcastle không được hoan nghênh và căm ghét đội bóng dành chiến thắng trước đội bóng yêu thích của mình như Dormund . Với tớ , bóng đá là nghệ thuật và là thứ mà tớ yêu thích , vậy thôi .
[div align=\\\"right\\\"][snapback]32431[/snapback][/div]

Vậy thì thích gần hết à   Vì thực ra đội bóng nào cũng có những điểm đáng yêu và đáng fục, nếu tìm hiểu thì ngay cả MU cũng có cái đáng để thích. Quan trọng là bản sắc của mình. Chả ai cấm ấy đã thích J thì ko đc thích Torino or...... nhưng liệu tình yêu Juve với ấy là sâu sắc thì tình cảm dành cho những đội còn lại có thực sự đc như vậy ko, hay chỉ đơn giản là thích bình thường vì niềm đam mê BĐ còn Juve mới thực sự là Yêu. Nói chung về cái vđề trừu tượng kiểu này tớ cũng ko dám nói hộ ai cả nhưng Yêu BĐ thì là dĩ nhiên còn yêu đội nào thì nằm ở trong gene của mỗi người rồi. Cũng vậy thôi  

Quote
Tiếp theo là làm vài nháy vào lưới Dida
[div align=\\\"right\\\"][snapback]32433[/snapback][/div]

Sợ nhất điều đó xảy ra  

Quote
thằng đó sẽ không ghi bàn vào lưới CLB mà Lee thích đâu , chỉ dọn cỗ cho pọn Makaay với Santa nhai thui , kekeke.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]32449[/snapback][/div]

thằng nào, đừng có gọi anh ấy là thằng chứ (dù đầy thằng mình cũng gọi là.... thằng ). Ballack kiến tạo nhưng Nesta fòng thủ, hix. 2 số 13 chiến nhau mới đau chứ, thú thực là mình chả bít làm thế nào cả, hixxx   Thôi, chắc Milan thắng  
[div align=\\\"center\\\"]After all....[/div]

Offline Pinturicchio

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,108
Michael Ballack-Kẻ thất bại vĩ đại
« Reply #14 on: January 12, 2006, 07:11 PM »
Chẹp , tớ không thích Juve nhất  đó là điều chắc chắn . Đội tớ thích nhất là Đan Mạch cơ . Cũng chả thích hầu hết mà chỉ có từng đó đội thôi .
 Nesta tèo zồi , phòng thủ sao được nữa , nhất định Ballack sẽ thi đấu nổi bật ở cả 2 trận này . Mà mỗi khi hắn thi đấu tốt thì ...    
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline hitman

  • Juventini
  • *
  • Posts: 484
Michael Ballack-Kẻ thất bại vĩ đại
« Reply #15 on: January 13, 2006, 04:31 PM »
Thì Dida bể mẹt chứ xao.Ballack mà sút xa thì Carlos với Adriano cứ gọi là lạy sống      
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline mien_pavel

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 164
Michael Ballack-Kẻ thất bại vĩ đại
« Reply #16 on: January 17, 2006, 05:20 PM »
Quote
Gì thế Pintu, về Dortmund thì thà 13alla cứ ở lại Munchen còn hơn. Cái 13alla cần và hướng đến là CL. Ở Dort thì ko bao h mơ đến đc đâu. Mà sao ấy thix cả Dort hả pintu ? Chúc gì thì chúc chứ chúc 13alla kiểu đấy thì.... hix.... chán muốn chít 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]32373[/snapback][/div]

Này này cô em ai bảo cô em là Dort "0 bao giờ mơ đến đc" hả? Hừm cứ thử để Mike về đấy xem, anh chàng và Thomas sẽ làm 1 bộ đôi tuyệt đấy chứ, đồng ý với Pint về khoản nầy, nhưng hay nhất TG thì .... 0 chắc!
Dù sao hẳn Mike sẽ 0 chịu về đó đâu, tiếc thật!
Thêm nữa này Fly, làm gì có chuyện chỉ đc cổ vũ cho 1 đội chứ, chị đây, mỗi giải A P Đ Ý lại cổ vũ cho 1 đến 2 đội lận, có sao đâu! hihi  

Quote
Makaay và Santa mỗi người ghi 1 bàn,riêng Sheva là cú Hattrick,thế là đủ rùi.... )
[div align=\\\"right\\\"][snapback]32572[/snapback][/div]

Mơ mộng sớm quá đấy, cẩn thận kẻo nói trước bc 0 qua bây giờ! Để xem Milan có sánh nổi với Juve 0?! Bayern chưa bao giờ là dễ xơi đối với các đội Ý cả!

Offline Fly

  • Guests of Honour
  • *
  • Posts: 516
Michael Ballack-Kẻ thất bại vĩ đại
« Reply #17 on: January 19, 2006, 09:39 AM »
Quote
Này này cô em ai bảo cô em là Dort "0 bao giờ mơ đến đc" hả? Hừm cứ thử để Mike về đấy xem, anh chàng và Thomas sẽ làm 1 bộ đôi tuyệt đấy chứ, đồng ý với Pint về khoản nầy, nhưng hay nhất TG thì .... 0 chắc!
Dù sao hẳn Mike sẽ 0 chịu về đó đâu, tiếc thật!
Thêm nữa này Fly, làm gì có chuyện chỉ đc cổ vũ cho 1 đội chứ, chị đây, mỗi giải A P Đ Ý lại cổ vũ cho 1 đến 2 đội lận, có sao đâu! hihi  
Mơ mộng sớm quá đấy, cẩn thận kẻo nói trước bc 0 qua bây giờ! Để xem Milan có sánh nổi với Juve 0?! Bayern chưa bao giờ là dễ xơi đối với các đội Ý cả!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]33321[/snapback][/div]

Đấy, Ko thể là bộ đôi tv hay nhất TG đc. Mà dù có thể thì CL vẫn chỉ là ước mơ, đâu có dễ dàng đc. Mà Fly nói thật nha, 13alla chẳng bao h chiuẹ về Dort đâu, có info bảo anh ấy chuẩn bị về Real gòi, hixxxx......

Munich ko dễ bị hạ nhưng Milan cũng bản mĩnh chẳng kém đâu. Nói chung là CL bao h cũng khó đoán. Chính vì thế mà nó hấp dẫn. Nhưng nhiều khi đau tim lắm  

trieu_seriea

  • Guest
Michael Ballack-Kẻ thất bại vĩ đại
« Reply #18 on: January 20, 2006, 02:31 PM »
bong duc het vi roi!!!!!!!!!

Offline nguyenquocviet

  • Juventini
  • *
  • Posts: 209
Michael Ballack-Kẻ thất bại vĩ đại
« Reply #19 on: January 20, 2006, 04:08 PM »
Ballack thật sự thích hợp với juve . Anh có đẳng cấp của một tiền vệ quốc tế thật sự ,đủ tài năng để đá ở bất kì câu lạc bộ nào .

Ngoài ra anh còn là người Đức .Mình nghĩ người Đức còn hợp với juve hơn cả chính người Ý.
XXXXXXXXXXX