Thực ra tớ chẳng có một cao kiến gì cả. Có mỗi một cái là thật thà, thẳng thắn, chân thật thôi ạ. Nói chung là khi đến tán cô ấy, cậu phải luôn nghĩ đến cô ấy chứ không nghĩ đến một cô gái nào khác. (Đừng có vừa hót bên cạnh cô ấy vừa nghĩ đến FY ) Cô ấy có giác quan thứ sáu đấy! Cô ấy sẽ cảm thấy sự thiếu chân thành.
Còn nữa. Tình yêu xuất phát từ trái tim, hãy làm những điều khiến cô ấy vui, cô ấy rất dễ cảm thấy vui vẻ, chỉ cần những điều rất nhỏ, không cần những điều lớn lắm đâu! (Keke... Lý thuyết về tình yêu đấy, tớ hơi bị thuộc)
Còn nếu như cậu đã đủ chân thành, đủ quan tâm rồi mà cô ấy không yêu lại thì tốt nhất là không nên cố đấm ăn xôi nữa (Oái, sao mình viết dài dòng thế nhỉ? Sợ anh NBV treo nick nên bôi ra Tớ siêu bôi mà)
Nói đến đâu rồi nhỉ? Định nói thêm nữa mà quên xừ mất rồi!